Em về nắng ấm sáng nay
Gió xuân nhè nhẹ mây bay lưng trời
Gặp nhau môi nở nụ cười
Trao nhau ánh mắt bồi hồi khôn nguôi.
* * *
Lễ mừng dạ tiệc đông vui
Mà sao lòng vẫn ngậm ngùi bơ vơ
Xôn sao lòng dạ rối bời
Tương tư đêm nhớ nỗi buồn riêng mang.
* * *
Trời xanh gửi nắng xuân sang
Tháng năm xưa ấy còn vương bao tình
Sương treo đầu lá mong manh
Tiếng lòng chỉ có hai mình hiểu nhau.
* * *
Mời nhau ăn miếng trầu cau
Không ăn cũng cứ nhận trầu lấy may
Tình tôi gửi miếng trầu này
Không yêu em hãy lặng im lựa lời...
* * *
Em Về lối ấy xa xôi
Gió chiều nắng ấm xa rồi gió ơi
Bâng khuâng tôi đứng sững sờ
Ngậm ngùi nhìn bóng xa mờ chiều buông.
T.Trúc 18- 3 -2014
Xuân Duy họa thơ
Bến xưa một lòng vẫn kiên trinh
Người xưa sớm tối một bóng hình
Giờ em gót nhỏ xinh xinh
Lối xưa chung bước trọn tình bên anh...
Hết
Bạch Dương họa thơ
Anh cứ vào Huế đi anh
Tìm cô áo tím tỏ tình đi nha
Huế thương đẹp mộng đẹp mơ
Làm anh Tiến Trúc bước đi ko rời (~_~)
Hết
Hoa Tím họa thơ
Nỗi niềm ai cứ riêng mang
Bước chân vời vợi em đang đến này
Thương ơi nhung nhớ đong đầy
Dấu yêu thuở ấy vai gầy em đây…
Hết
Lý Nguyễn Thị họa thơ
Nỗi niềm em cứ riêng mang
Em còn xa xứ mong sang đón mà
Em về xuân đượm hương hoa
Cỏ cây hoa lá mừng ta tình hồng
Hết

Bến xưa một lòng vẫn kiên trinh
Trả lờiXóaNgười xưa sớm tối một bóng hình
Giờ em gót nhỏ xinh xinh
Lối xưa chung bước trọn tình bên anh...
Buổi trưa tgawm anh . Chúc anh vui khoẻ nhé...
cảm ơn bạn Xuân Duy
Xóatiếng lòng chỉ có hai người hiểu nhau....
chúc ban vui yêu đời
Chúc anh cuối tuần bình an
Trả lờiXóaNỗi buồn vơi đi, niềm vui đong đầy anh nhé ! (~_~)
cảm ơn B.D
Xóahihihi khổ quá vơi đi ... rồi lại đầy...cứ quay vòng như vây ....
chúc em vui như trong bài viết của em
Trang chào anh Tiến Trúc...hôm nay có ngọn gió lành đưa anh sang thăm Trang....xin chúc cho anh luôn khỏe mạnh để làm thơ cho Trang đọc nhé...
Trả lờiXóacảm ơn...mình hổng dám sang thăm là nghĩa vụ của mình ngà cửa thơ phú là do Trang làm cho lúc nào cũng phải nhớ....nhiều người cư khen nhà mình đẹp
Xóamình bảo là nhà có người phụ nữ đẹp lại có bàn tay tài hoa thơ hay xây tổ ấm ngôi nhà trang trí đep mắt ấm cúng ...đã lâu hình như Trang chẳng đọc thơ mình thì phải chỉ thèm nghe một câu góp ý nhận xét....
hỏi Trang có phải Mây Nguyên Trang có phải là May Trang hồi trước rummf beng lên có phải không hi hii...
chúc vui trẻ đẹp yêu đời
Hi hi ! Mây Trắng đây mà ...lúc rày MT bận nhiều việc quá nên chưa rãnh để hoạ thơ cùng anh TT ...Hẹn dịp khác anh TT nhé ! Chúc anh vui vẻ bình an ...
Trả lờiXóahihihi mình đọc hết rồi an cư mới lạc nghiệp
Xóamình tuy nghèo thơ nghèo của nhưng dư tấm lòng
dù là ảo nhưng hình ảnh lời thơ đã đọng trong hồn thơ anh...
nhà anh nhờ T.Trang làm hộ đấy....hihihi
chúc em vui trẻ xinh đẹp yêu đời
Anh cứ vào Huế đi anh
Trả lờiXóaTìm cô áo tím tỏ tình đi nha
Huế thương đẹp mộng đẹp mơ
Làm anh Tiến Trúc bước đi ko rời (~_~)
Cái hình cuối cùng em có đính chính đó anh nhìn sẽ rõ mà, chúc anh cuối tuần vui
cảm ơ B D
XóaHuế làm sao tôi quên ....
ngày vào Huế học làm nhà vườn cây thế năm xưa...
năm xưa tôi tập làm thơ
bao O gái Huế họa bình động viên
một người thiếu phụ bao bài họa thơ tôi
tên em bài họa còn đọng trang sách trong vần thơ tôi...
tìm em áo tím Hà Bằng tặng thơ...
Mời nhau ăn miếng trầu cau
Trả lờiXóaKhông ăn cũng cứ nhận trầu lấy may
Tình tôi trong miếng trầu nầy
Xin đừng vứt bỏ lòng đây rất buồn.
Ghé vào thăm bạn, chúc bạn chiều chúa nhật vui vẻ bình an bạn nhé.
Trả lờiXóacảm ơn Mẫn
hihihi không yêu em cứ lặng im lựa lời ....
cho tôi còn có hy vọng...
nếu mà vứt bỏ tôi đây nhảy lầu.....
chúc em vui trẻ
Chúc anh tuần mới phiêu diêu
Trả lờiXóaXứ Huế yêu kiều thật nhớ thật thương (~_~)
cảm ơn B.D
Xóathơ phú cho vui mà hihihi
không ở nơi đâu người ta ca ngợi quê hương sứ sở nhiều như ở Huế...
chúc vui trẻ mùa xuân lại về..
Thăm TT nè
Trả lờiXóaBài thơ hay quá nghe
chúc bạn chiều vui và hP nhé
cảm ơn N Tin
Xóatưởng bạn đi công tác xa....
chúc luôn vui yêu đời
Nỗi niềm ai cứ riêng mang
Trả lờiXóaBước chân vời vợi em đang đến này
Thương ơi nhung nhớ đong đầy
Dấu yêu thuở ấy vai gầy em đây…
cảm ơn em Hoa tím
Xóalời thơ chứa chan tình đời... làm mình cảm động
thương ơi nhung nhớ đã đầy
về đây cạn chén men say tình người
......................
chúc em vui trẻ
Nỗi niềm em cứ riêng mang
Trả lờiXóaEm còn xa xứ mong sang đón mà
Em về xuân đượm hương hoa
Cỏ cây hoa lá mừng ta tình hồng
cảm ơn nhiều
Xóathôi đành nỗi niềm anh cứ riêng mang
cuộc vất vả phong sương
nghèo hèn đâu giám đi sang đón về...
nghĩ mà tủi phận dân quê
quẩn quanh vườn cảnh cây thế tối ngày...
người ta má phấn rượu tây
tôi thi nhuộm nắng tối ngày lều tranh....
hihihi chúc em vui yêu đời
bạn Lý ơi vào nhà bạn khó vào quá mò mãi không được...
Xóanên bạn vui lòng sang mình đọc họa thơ cho vui...
chúc vui nhiều