Tưởng rằng tình đã ngủ yên
Ai ngờ gặp lại tình thêm mặn nồng
Tưởng rằng em đã quên anh
Nào ngờ em vẫn giữ tình như xưa.
* * *
Xa nhau dạo ấy đến giờ
Bão giông xô đẩy mỗi người một nơi
Gặp nhau lòng dạ rối bời
Sượng sùng e lệ ngậm ngùi nhìn nhau.
* * *
Bây chừ tóc đã phai màu
Tuổi xuân năm tháng trôi mau về già
Nhớ xưa ngày tám tháng ba
Không tiền mua lược tặng quà cho em.
* * *
Lai nhau xe đạp đi xem
Thăm hồ Hoàn Kiếm lên chợ Đồng Xuân
Qua hàng phở ngó tần ngần
Mi không người lái vào ăn ít tiền.
* * *
Áo em phin nõn quần đen
Tóc dài búi ngược lên trên đỉnh đầu
Chiến tranh đành phải xa nhau
Tháng năm biền biệt biết đâu đợi chờ.
* * *
Bây giờ quá nửa đời người
Hai ta đã có gia đình yên vui
Hãy ru tình cũ ngủ vùi
Âu là duyên phận trời cho mỗi người.
* * *
Kiếp này tình đã lỡ rồi
Mang bao kỷ niệm nhớ đời trong nhau.
T.Trúc 24-3-2014
Mây Trang họa thơ
Tưởng rằng tình đã ngủ yên
Tưởng rằng tình đã chôn vùi thiên thu
Tưởng rằng có đám mây mù
Che bao nỗi nhớ sẽ quên lối về
Ai ngờ nhớ vẫn lê thê
Cho vầng thơ ngọt ngất lời gởi ai...
Hết
chào anh hihihi...
Thơ hay lắm anh ạh
Hoa tím cùng họa với anh nhé…
Xa ơi là thế xa xôi
Là em vẫn nhớ mãi thôi ơ người
Nhớ xưa xinh quá nụ cười
Lời yêu e ấp ơ người gửi trao…
Hết
Xuân Duy họa thơ
Nhật ký buồn theo kỷ niệm xưa
Hằng đêm chữ nhuộm nét hương thừa
Bao năm mắt mỏi nghiêng ngòi bút
Còn viết bao nhiêu để cho vừa ..
Hết
Mưa Rừng Chiều họa thơ
Nhật ký buồn theo kỷ niệm xưa
Hằng đêm chữ nhuộm nét hương thừa
Bao năm mắt mỏi nghiêng ngòi bút
Còn viết bao nhiêu để cho vừa ..
Hết
tem vàng 9999 cho các bài thơ của anh ! Mùng gặp lại anh yêu quí
Cảm ơn nhà thơ Bảo Lộc

Em sang gặt được tem vàng (~_~)
Trả lờiXóacảm ơn em nhiều
Xóalời chào cao hơn mâm cỗ...
đươc em sông đất ... thì may mắn thơ anh sẽ khởi sắc hơn ...
chúc em vui trẻ yêu đời
Kỷ niệm xưa với bao nhung nhớ
Trả lờiXóaAnh lại làm em nhớ rồi anh ơi ?
chúc anh chiều thứ 5 vui (~_~)
cuộc sống thời điểm đó là vậy đấy...cuộc sống quá nghèo được như vậy lúc bấy giờ không phải là nghèo...
Xóachúc nhau đời hay vui lên...
Hihi,
Trả lờiXóaChào anh !
Thơ hay lắm anh ạh
Hoa tím cùng họa với anh nhé…
Xa ơi là thế xa xôi
Là em vẫn nhớ mãi thôi ơ người
Nhớ xưa xinh quá nụ cười
Lời yêu e ấp ơ người gửi trao…
cảm ơn em
Xóamỗi thời mỗi khác... lúc bấy giờ có xe đạp còn hơn chiếc xe máy..., người yêu ăn mặc như vậy không phải là quê mùa đâu nhé...thời đó nghèo lắm...
chúc em luôn vui khỏe yêu đời
Tưởng rằng tình đã ngủ yên
Trả lờiXóaTưởng rằng tình đã chôn vùi thiên thu
Tưởng rằng có đám mây mù
Che bao nỗi nhớ sẽ quên lối về
Ai ngờ nhớ vẫn lê thê
Cho vầng thơ ngọt ngất lời gởi ai...
Hi hi ! Mây hoạ thơ cho vui nhe anh TT . Chúc anh T ngày mới vui vẻ bình an !
cảm ơn em Mây nhiều
Xóanhớ nhau sáng sáng nhìn trời
ngắm vầng Mây trắng êm trôi dịu dàng
.......................
chúc em vui khỏe yêu đời
Tưởng rằng tình đã ngủ yên
Trả lờiXóaAi ngờ gặp lại tình thêm mặn nồng
Tưởng rằng em đã quên anh
Nào ngờ em vẫn giữ tình như xưa.
---------------------------
Anh thật hạnh phúc khi người xưa vẫn giữ tình cảm với anh mặn mà như vậy! Em đọc mà thấy...tủi quá vì em không bao giờ được như vậy cả!
cảm ơn Châu Thanh Thủy
Xóaở vào thời đó chiến tranh gây ra bao kỷ niêm vui buồn đau khổ...
mỗi thơi mỗi khác...
chúc em luôn vui khỏe yêu đời
Trang sang thăm bác TT...chúc bác luôn vui nhé....
Trả lờiXóacảm ơn em nhiều
Xóangười ta hờ hứng không buồn đọc thơ ...chỉ thèm nghe nói một lời sao khó thế...buồn ơi biết đến bao giờ ?...
chúc vui yêu đời
sao hồi này Trang bận chi mà không có bài mới
Xóatem vàng 9999 cho các bài thơ của anh ! Mùng gặp lại anh yêu quí
Trả lờiXóaĐÊM NAY TRỜI ĐẤT LĂN QUAY
Đêm nay trời đất lăn quay
Trăng soi nghiêng ngửa cho đầy suối thơ
Đàn ai gẩy khúc tình mơ
Để ta ngồi ngắm trăng mờ ta say
Trời say đất cũng lăn quay
Đất say trời cũng cùng ai vui vầy
Rượu tình rượu nghĩa là đây
Chén anh chén bác tôi này đong đưa
Không tiền thì rượu với dưa
Dư leo dưa hấu bầu kho cá hồng
Cho thơ tình mãi bềnh bồng
Trong mây trong nắng mênh mông ngập trời
Thả hồn trong gió chơi vơi
Gió còn bay mãi với người trần gian
Tôi chàng lãng tử đi hoang
Sống vui trong cõi địa đàng cô đơn
Tình tôi lai láng không buồn
Không hờn không giận hiền lương một đời
Chỉ là thi sĩ người ơi
Tôi nay ngồi viết cho đời ngâm nga
Sống vui sống khỏe không già
Không thù không hận xót xa trong lòng
Chỉ là một kiếp long đong
Tình duyên đổ vở long vòng đau thương
Lửa hồng thắp sáng tình trường
Cho tôi mở mắt đoạn trường tiếng yêu
Tiếng nào tiếng của tình yêu
Lời xưa lỗi hẹn bóng chiều trôi xa
Chữ yêu trong kiếp người ta
Yêu là đau khổ tình là dây oan
Tơ hồng trói chặc trần gian
Đố ai thoát khỏi chữ oan ái tình!
Trăm năm rồi cũng một mình
Yêu chi cho lắm chữ tình khổ đau
Từ ngàn xưa đên ngàn sau
Tinh duyên là một khối sầu trần gian
Mà sao ai cũng mơ màng
Cũng say với chữ tình tang trong đời
Nắng mưa là bịnh thiên thời
Tương tư là bịnh của đời ngàn năm
Mới quen đẹp tợ trăng rằm
Rồi tình phai nhạt lá vàng thu rơi...
Người ơi người cũng như tôi
Yêu là để khổ trong đời vì yêu
Cũng vì ai đó mỹ miều
Cho ta chết đứng vì yêu với nàng
Đó là định luật trần gian
Để yêu để khổ phụ phàng cho nhau
Ngàn năm một khúc tình sầu
Tang thương còn mãi địa cầu bơ vơ
Nên ta ngồi khóc bằng thơ
Viết cho đời chớ có mơ bến tình!
Cười vui trên khắp hành tinh
Lời ca tiếng nhạc lung linh ảo huyền
Tình còn cay đắng triền miên
Mà người nhân thế mãi ghiền vì yêu
Dù tình có khổ cũng liều
Không yêu càng lỗ những chiều mưa bay !
Tình dù có lệ ngập đầy
Đời ai mà chẳng mê say với tình !
Kỹ niệm một tác phẩm tâm lý xã hội học về tình yêu mà Cung Trầm Vũ Lang ưng ý !
Sài Gòn 28/3/2014
NHỮNG HỒN THƠ VĨ ĐẠI ĐÃ VANG BÓNG CỦA MỘT THỜI ĐÃ QUA
Tản Đà Khắc Hiếu cũng là ta
Thế Lữ hôm nay tái hiện mà
Xuân Diệu bâng khuâng chiều nắng nhạt
Trọng Lư nằm ngủ dưới trăng tà ! (Lưu trọng lư)
Mạc Tử trời ơi tình nghiệt ngã
Đau thương phủ lấp cuộc đời anh
Một kiếp làm người bao khổ lụy
Thương cho anh đó lệ tuông mành !
Ôi những hồn thơ thế hệ qua
Còn nghe chua xót cả lòng ta
Tình là máu lệ ai rên xiết
Ta khóc thương ai mãi đến già...!
Ôi những linh hồn vĩ đại kia
Họp mặt cùng nhau lại phải về
Bảo ta hãy viết thơ tình đó
Cho người người thích vạn người mê !
ÔI NHỮNG HÒN THƠ THẾ HỆ QUA
Vang bóng một thời các tiếng thơ
Cho ta ngơ ngẩn đến bây giờ
Tình là chiếc lá thu vàng úa
Ôi biết bao lời với mộng mơ !
Chỉ một thời thôi hoa cũng phai
Như mùa thu chết ở trên cây
Nhớ thương người viết thơ tình cũ
Cho trái tim ta ứa lệ đầy !
Một thời ơi hởi cũng đi qua
Như trăng phai úa để trăng tà
Trăm năm là mấy tình nhân thế
Nhơ thương ai đó một thời xa !
Trăng tình gối mộng tuổi xuân mơ
Tuổi nhớ tình yêu tuổi đợi chờ
Ôi tuổi thần tiên không mấy chóc
Cho ta ngồi đó mộng tình thơ !
Ôi những hồn thơ thế hệ qua
Nhớ thương ai đó một thời xa
Mà hương tình cũ còn vương vấn
Bao trái tim yêu thắm lệ nhòa...!
(CTVL họa thơ anh vanba65)
AI ĐÃ SAY TÌNH TÔI CŨNG SAY
Ai đã say tình tôi cũng say
Say rượu tình thơ tôi ngất ngây
Say như Ông Tản Đà xưa đó
Quậy phá thiên cung nước ngập đầy !
Ta say trời đất cũng lăn quay
Say với tình yêu say ngất ngây
Rượu đên môi yêu ta sẽ nhấp
Cởi Hạc lên Tiên nhậu tối ngày !
Rượu tình thơ đó cũng tình thơ
Rượu đã vô rồi ta mãi mơ
Rượu cạn rồi ai ta lại phải
Ôm người yêu dấu kéo dây tơ !
Dây tơ tình ái buộc trần gian
Cho nên thi sĩ cứ mơ màng
Tình là thơ ấy thơ cùng rượu
Ta thả thơ bay ngập suối ngàn !
Suối thơ tình đó của trần gian
Hoa nở vườn yêu cõi điạ đàng
Để cho ta đó làm thi sĩ
Thả hồn du mục gió trăng tan !
Tình thơ ta đó để ta say
Đất trời muôn thuở mãi còn quay
Và trăng chiếu sáng hoa tình ái
Rượu với tình thơ mãi ngập đầy..!
Nhật ký buồn theo kỷ niệm xưa
Trả lờiXóaHằng đêm chữ nhuộm nét hương thừa
Bao năm mắt mỏi nghiêng ngòi bút
Còn viết bao nhiêu để cho vừa ..
KHUYA EM SANG THĂM , CHÚC ANH NGỦ NGON NHÉ...!
cảm ơn Xuân Duy
Xóahihihi mình cứ tưởng bạn là nữ...qua đọc trả lời của mọi người mới biết là bạn gái...
chúc bạn luôn vui khỏe yêu đời
Bây giờ tình đã ngủ yên
Trả lờiXóaSao anh khơi lại một miền thương đau
Tình mình có nghĩa gì đâu
kẻ nam người bắc nhịp cầu cách xa
mái đầu bàng bạc điểm hoa
chì còn nỗi nhớ chốn xa mặn nồng
QUA THĂM TIẾN CHÚC ... NGÀY NGHỈ AN VUI NHÉ!...
cảm ơn mưa rừng chiều
Xóatình mới không có ... nên cứ ôn lại tình cũ hihihi
chúc vui yêu đời
Hihi,
XóaBây chừ tóc đã phai màu
Mà răng vẫn nhớ kỷ niệm xưa nhiều rứa anh nhỉ?
Chúc anh một tối nồng nàn dấu yêu nhé !
cảm ơn em
Xóahihihi tói 30 mình viết xong bài thơ
đọc xem gét ai nhớ...hihihi
chuc em vui yêu đời
bài thơ Mầu Hoa Tím
Xóađọc không hay thì đừng gét mình nhớ
Bài thơ hay wá . Chúc bác một tuần mới thật vui nhé
Trả lờiXóacảm ơn bạn nhiều
Xóachú vui yêu đời