Chiều qua 1-12
tôi đang viết dở một câu chuyện Kỷ niệm một người bạn...thì có tin nhắn
qua email của blog có tên BẠCH MAI. Sau gần một năm blog HƯƠNG XƯA
- NGUYỆT CẦM đóng cửa... sau này bạn lại mở lại blog với tên biểu tượng bông
hoa hồng tím BẠCH MAI...đến chào tôi để đóng cửa blog nghỉ luôn...

Hiển thị các bài đăng có nhãn HỌA THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HỌA THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014
Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014
Mầu Hoa Tím
Giêng hai lễ hội vui chơi
Sang hè giã hội tôi về trồng cây
Trời xanh nắng gió mây bay
Lá non mơn mởn nhuộm xanh nắng vàng.
* * *
Quỳnh hương Hoa Tím phong lan
Dấu mình e ngại nắng hè chang chang
Trăm hoa hé nhị sẵn sàng
Chờ mong ong bướm dừng chân châm vòi.
* * *
Trông cây lại nhớ đến người
Vần thơ ai họa để tôi mơ màng
Nỗi niềm ai cứ riêng mang
Bước chân vời vợi em đang đến này.
* * *
Thương ơi nhung nhớ đong đầy
Dấu yêu thủa ấy vai gầy em đây
Mong em đếm tháng đếm ngày
Vườn cây mong đợi tình đầy cho em.
* * *
Em là Hoa Tím dịu êm
Cho tôi ngày tháng êm đềm mộng mơ
cho tôi say đắm ngẩn ngơ
Cho tôi thương nhớ ơi người tím yêu.
* * *
Ơi em áo tím yêu kiều
Tôi trồng Hoa Tím bên hiên cửa nhà
Sáng nhìn hoa nở uống trà
Đẹp mầu Hoa Tím hòa vào hồn thơ.
Tiến Trúc 31-3-2014
Niềm Tin họa thơ
Vì sao màu tím anh thương?
vì sao màu tím, rơi vào thơ anh
Vì sao nhung nhớ mơ màng
áo dài màu tím, bông hoa tim chiều.
Hết
Nguyễn Hữu Hải họa thơ
Ngắm hoa màu tím buông lơi
Nhớ ai áo tím ngỏ lời diêu bông
Dáng em tha thướt nụ hồng
Chúm đôi má thẳm còn không đợi chờ .
Say hoa hay bởi ngẩn ngơ
Mà như ngây ngất lời thơ tỏ bày
Này mầu hoa tím hương say
Mang về hoài niệm trời mây thủa nào
Hết
Trần minh Lê họa thơ
Xuân hoa nở rộ khắp nơi
Tôi yêu tím biếc lả lơi xuân tình
.Bên trời vàng nắng lung linh
Cõi lòng hoa nở mộng xinh mỉm cười
Hết
May Trang họa thơ
Nhớ cô áo tím ngẩn ngơ
Bên ngoài hiên vắng thì thầm gọi tên
Gọi hoài cho nhớ đừng quên
Thôi thì hãy nhớ...màu hoa tím buồn !
Hết
Sang hè giã hội tôi về trồng cây
Trời xanh nắng gió mây bay
Lá non mơn mởn nhuộm xanh nắng vàng.
* * *
Quỳnh hương Hoa Tím phong lan
Dấu mình e ngại nắng hè chang chang
Trăm hoa hé nhị sẵn sàng
Chờ mong ong bướm dừng chân châm vòi.
* * *
Trông cây lại nhớ đến người
Vần thơ ai họa để tôi mơ màng
Nỗi niềm ai cứ riêng mang
Bước chân vời vợi em đang đến này.
* * *
Thương ơi nhung nhớ đong đầy
Dấu yêu thủa ấy vai gầy em đây
Mong em đếm tháng đếm ngày
Vườn cây mong đợi tình đầy cho em.
* * *
Em là Hoa Tím dịu êm
Cho tôi ngày tháng êm đềm mộng mơ
cho tôi say đắm ngẩn ngơ
Cho tôi thương nhớ ơi người tím yêu.
* * *
Ơi em áo tím yêu kiều
Tôi trồng Hoa Tím bên hiên cửa nhà
Sáng nhìn hoa nở uống trà
Đẹp mầu Hoa Tím hòa vào hồn thơ.
Tiến Trúc 31-3-2014
Niềm Tin họa thơ
Vì sao màu tím anh thương?
vì sao màu tím, rơi vào thơ anh
Vì sao nhung nhớ mơ màng
áo dài màu tím, bông hoa tim chiều.
Hết
Nguyễn Hữu Hải họa thơ
Ngắm hoa màu tím buông lơi
Nhớ ai áo tím ngỏ lời diêu bông
Dáng em tha thướt nụ hồng
Chúm đôi má thẳm còn không đợi chờ .
Say hoa hay bởi ngẩn ngơ
Mà như ngây ngất lời thơ tỏ bày
Này mầu hoa tím hương say
Mang về hoài niệm trời mây thủa nào
Hết
Trần minh Lê họa thơ
Xuân hoa nở rộ khắp nơi
Tôi yêu tím biếc lả lơi xuân tình
.Bên trời vàng nắng lung linh
Cõi lòng hoa nở mộng xinh mỉm cười
Hết
May Trang họa thơ
Nhớ cô áo tím ngẩn ngơ
Bên ngoài hiên vắng thì thầm gọi tên
Gọi hoài cho nhớ đừng quên
Thôi thì hãy nhớ...màu hoa tím buồn !
Hết
Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014
Hai bài thơ họa tặng, của Nguyệt Cầm
THĂM LẠI VƯỜN XƯA
Trời đang hưng hửng nắng xuân
Đưa em về lại khu vườn sáng nay
Quán xưa, cảnh cũ còn đây
Người xưa dường có đổi thay ít nhiều
Nắng vàng nghiêng biếc lối vào
Có con chim nhỏ hót chào cùng em.
Vườn xanh, hoa thắm đua chen
Thơm hương gió thoảng, cỏ mềm bước chân.
Bâng khuâng câu hát xa gần
Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Hân hoan thắp lửa, phút chờ đoàn viên.
(Nguyệt Cầm)
Trời đang hưng hửng nắng xuân
Đưa em về lại khu vườn sáng nay
Quán xưa, cảnh cũ còn đây
Người xưa dường có đổi thay ít nhiều
Nắng vàng nghiêng biếc lối vào
Có con chim nhỏ hót chào cùng em.
Vườn xanh, hoa thắm đua chen
Thơm hương gió thoảng, cỏ mềm bước chân.
Bâng khuâng câu hát xa gần
Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Hân hoan thắp lửa, phút chờ đoàn viên.
(Nguyệt Cầm)
Lối Em Về …
Em về lối ấy xa xôi
Nhờ muôn tia nắng bẻ tơi sương mờ
Em đi mây chợt hững hờ
Gió quên chẳng ghé thẫn thờ lướt qua.
Bên đường vạt cỏ lưa thưa
Im lìm lưu dấu chân vừa in lên.
Xôn xao mảnh lá rơi mềm
Tương tư đêm nhớ, nỗi niềm vương mang
Trời xanh gửi nắng xuân sang
Theo em lối ấy, nhặt thương anh về …
(Nguyệt Cầm)
Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014
Cùng nhau cảm hứng vần thơ
Giao thừa mừng đón xuân sang
Bánh chưng ngũ quả khói nhang ban thờ
Cành đào mứt tết hoa tươi
Cây nêu pháo nổ xuân vui chúc mừng.
* * *
Đầu xuân đi hái lộc vừng
Mộc lan hồng bạch thơm lừng ngát hương
Họa mi nhảy hót gọi đàn
Bướm ong hút mật hương xuân cho đời.
* * *
Say thơ say rượu say lời
Em là ảo ảnh trong tôi bao giờ
Yêu thơ hay tại yêu người
Vần thơ không của riêng tôi một thời.
* * *
Dáng em trong mỗi vần thơ
Môi hồng ánh mắt mỉm cười cùng tôi
Cùng nhau nhả ý ngỏ lời
Vần thơ sướng họa tỏ tình bên nhau.
* * *
Tháng ngày xưa ấy qua mau
Xuân nay rượu uống từng câu tâm tình
Tôi em cũng có một thời
Bài thơ chung của hai người dựng xây.
* * *
Nhớ em tôi uống men say
Tháng ngày kỷ niệm đọng mãi trong tôi
Xuân này tôi gửi mấy lời
Nắng xuân sưởi ấm cho đời em vui.
Tiến Trúc 12-2-2014
13 Giáp Tỵ
May Nguyên Trang họa thơ
Không có em như rừng không có gió
Cho mây chiều lơ lửng chẳng buồn trôi
Cho ánh trăng đi lạc chốn xa xôi
Cho vầng thơ tìm hoài ...sao chẳng thấy !
hết
Nguyễn Hữu Hải họa thơ
Xuân vội đi ngẩn ngơ vào vội tiếc
Xuân lại về mọi việc lại khác xuân
Xuân sang xuân đến lại xuân xuân
Thêm mơ thêm ước muôn phần mơ .
hết
Trần Lê Minh họa thơ
. Tết đã qua -mà tràn xuân
Xé dang dở ,đừng phân vân trong lòng
.Vì xuân nắng thả mây hồng
Thơm vườn tình ái cho lòng ta vui
. Xuân em ta nở nụ cười
Em là xuân đó của trời tình yêu -
.hết
Niềm Tin
Tết đã qua -mà tràn xuân
Xé dang dở ,đừng phân vân trong lòng
.Vì xuân nắng thả mây hồng
Thơm vườn tình ái cho lòng ta vui
. Xuân em ta nở nụ cười
Em là xuân đó của trời tình yêu -
hết
Kinh Hoang họa thơ
Cùng nhau cảm hứng vần thơ”
Bạn bè san sẻ vần ơ cũng nhiều /
Mỗi khi say đắm thơ yêu /
Dù hay dù dở sớm chiều không quên /
Nếu mà bận quá không lên /
Có thời tiếp tục triền miên vẽ vần /
Cái mê đáp ứng khỏe rân /
Giống như nghiện thuốc vê vân điếu cày /
Thỉnh thoảng dạo chơi nhà này /
Nhà kia vào ngó điều hay mang về./
hết
Bánh chưng ngũ quả khói nhang ban thờ
Cành đào mứt tết hoa tươi
Cây nêu pháo nổ xuân vui chúc mừng.
* * *
Đầu xuân đi hái lộc vừng
Mộc lan hồng bạch thơm lừng ngát hương
Họa mi nhảy hót gọi đàn
Bướm ong hút mật hương xuân cho đời.
* * *
Say thơ say rượu say lời
Em là ảo ảnh trong tôi bao giờ
Yêu thơ hay tại yêu người
Vần thơ không của riêng tôi một thời.
* * *
Dáng em trong mỗi vần thơ
Môi hồng ánh mắt mỉm cười cùng tôi
Cùng nhau nhả ý ngỏ lời
Vần thơ sướng họa tỏ tình bên nhau.
* * *
Tháng ngày xưa ấy qua mau
Xuân nay rượu uống từng câu tâm tình
Tôi em cũng có một thời
Bài thơ chung của hai người dựng xây.
* * *
Nhớ em tôi uống men say
Tháng ngày kỷ niệm đọng mãi trong tôi
Xuân này tôi gửi mấy lời
Nắng xuân sưởi ấm cho đời em vui.
Tiến Trúc 12-2-2014
13 Giáp Tỵ
May Nguyên Trang họa thơ
Không có em như rừng không có gió
Cho mây chiều lơ lửng chẳng buồn trôi
Cho ánh trăng đi lạc chốn xa xôi
Cho vầng thơ tìm hoài ...sao chẳng thấy !
hết
Nguyễn Hữu Hải họa thơ
Xuân vội đi ngẩn ngơ vào vội tiếc
Xuân lại về mọi việc lại khác xuân
Xuân sang xuân đến lại xuân xuân
Thêm mơ thêm ước muôn phần mơ .
hết
Trần Lê Minh họa thơ
. Tết đã qua -mà tràn xuân
Xé dang dở ,đừng phân vân trong lòng
.Vì xuân nắng thả mây hồng
Thơm vườn tình ái cho lòng ta vui
. Xuân em ta nở nụ cười
Em là xuân đó của trời tình yêu -
.hết
Niềm Tin
Tết đã qua -mà tràn xuân
Xé dang dở ,đừng phân vân trong lòng
.Vì xuân nắng thả mây hồng
Thơm vườn tình ái cho lòng ta vui
. Xuân em ta nở nụ cười
Em là xuân đó của trời tình yêu -
hết
Kinh Hoang họa thơ
Cùng nhau cảm hứng vần thơ”
Bạn bè san sẻ vần ơ cũng nhiều /
Mỗi khi say đắm thơ yêu /
Dù hay dù dở sớm chiều không quên /
Nếu mà bận quá không lên /
Có thời tiếp tục triền miên vẽ vần /
Cái mê đáp ứng khỏe rân /
Giống như nghiện thuốc vê vân điếu cày /
Thỉnh thoảng dạo chơi nhà này /
Nhà kia vào ngó điều hay mang về./
hết
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)