http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ SÁNG TÁC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ SÁNG TÁC. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

VUI XUÂN CÙNG NHAU SƯỚNG HỌA NHỮNG VẦN THƠ VUI

com-img
Ngày xuân thấm thoát thoi đưa
Mưa bui hái lộc giao thừa bên nhau
     Ngập ngừng chưa nói hết câu
Năm cũ qua lâu tình sao chưa nồng
                  ****
         Bài thơ em dệt áo xuân
Cành đào cây quất phong lan chào mời
        Ngày xuân trẩy hội vui chơi
Áo xuân ai mặc lời thơ hôm nào
                  ****
     Vườn xuân hoa nở tươi màu
Mai vàng hoa tím sắc nào hơn nhau ?...
      Hoa thơm không chỉ đẹp màu
Mai vàng sánh với hoa đào điểm trang
                   ****
      Chiều đi dưới nắng xuân vàng
Một mình lặng lẽ bên đường vui xuân
     Chợt buồn nhớ cánh hoa xưa
Thuyền xưa bến cũ một thời chưa phai.
                    ****
       Nắng xuân trẩy hội men say
Dừng chân đứng ngắm một cây mai vàng
      Mùa xuân hoa nở bên đường
Câu thơ khúc nhạc vấn vương đợi chờ
     Tháng giêng là tháng vui chơi
Tháng hai lễ hội hẹn em hội làng...
               Họa thơ.............
      Trăm hoa đua sắc bên đàng
Lung linh hoa thắm đỏ vàng đẹp thay
     Lắng nghe chim hót thật hay
Nào mai nào huệ đắm say ngọt ngào
                 ****
      Nhớ chi bến cũ thủa nào
Rêu phong phủ kín lối vào còn đâu
     Dòng xưa ai khuấy đục ngầu
Đóa hoa cánh tím thấy sầu giúp ai
                 ****
    Chẳng xinh như cánh hoa mai
Chẳng thơm như nụ hoa lài hoa mơ
    Chẳng ngọt ngào những vần thơ
Nhạt nhòa sắc tím vẫn treo trên cành
....................................
     Mừng ngày mồng tám tháng ba
Nhà anh trồng được bông hoa hồng vàng
    Ngập ngừng anh chửa dám sang
Nụ hông muốn tặng nhưng mà ngại em
      Nắng xuân hửng ấm dịu êm
Lời thơ lời họa tình thêm mặn nồng...
                 Họa thơ...................
    Mừng anh trồng được hoa vàng
Mang sang dành tặng cô nàng dấu yêu
    Cho tình nồng thắm thêm nhiều
Men say tình ái dệt thêu khúc tình
                 ****
      Nàng như đóa hoa thật xinh
Tỏa muôn sắc thắm lung linh tuyệt vời
    Mùa xuân thơm ngát hương trời
Lòng nghe phơi phới hát lời tình yêu...

      TIẾN TRÚC 12 - 3 - 2015

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

NÀNG THƠ XUÂN.

                                                       Ba cháu nội nhà tôi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDdjBolQwKYMTuUDecttaHUXMFXV3K0ypdj5AE6yjrogTcxWu8qmNXqfFA4ygktVSNhe21GkfIOli-MDqTD8dwL6tEZoHlVv86gOOtE8UbKiXPNdB7jj7w36Df84bnPnG-AzdW3NOb5tM/s1600/IMG_20150220_095159.jpg 
 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeAEB8Xb0B8dNyqw9eU2ewcWvNucp-dINZQX4b4AXmbc772LIDgXQPk6qabvtcBLNE7785DlnkEOBPTiX0OfFSJ_ai-gt0RQECUMLsys6yfKPEiLrX5SMVSgQkEq1a3Quhtcfuxx-5SX8/s1600/IMG_20150220_095252.jpg

          NÀNG THƠ XUÂN

       Nàng về vui tết đón xuân
Ngợp trời phố thị người người đông vui
      Nàng thơ duyên dáng nụ cười
Pháo hoa rực sáng giao thừa xuân sang.
                 ****
     Xuân nay nàng mặc áo vàng
Sinh tươi màu áo đẹp làn tóc mây
      Kiêu sa duyên dáng áo dài
Quê hương nét đẹp những ngày xa xưa.
                 ****
       Xuân về dìu dịu nắng xuân
Mai vàng hương tỏa đào phai đợi chờ
    Bướm vàng bay lượn nhởn nhơ
Vườn hoa nở rộ trang thơ mộng đầy.
                    ****
     Rượu tình cùng uống cho say
Bên nhau tâm sự giãi bày nàng ơi
     Nàng như rượu đế men tình
Làm tôi giã biệt thơ rồi lại yêu.
                  ****
     Xuân nay đã quá nửa đời
Chơi vơi nàng gọi thẫn thờ đắm say
    Yêu thơ mơ mộng đêm ngày
Bỏ thì lại nhớ nghiện say mất rồi.
                     ****
    Nghiệp gì đeo mãi không thôi
Lúc yêu lúc chán vẫn ngồi mộng mơ
        Thôi thì cứ cố nàng ơi
Bao giờ mỏi mệt nàng mời  chịu thôi...

           TIẾN TRÚC 24-2-2015

        Anh Nguyên họa thơ
Nàng thơ chung nghĩa chung tình
Khi nào anh ở một mình có em
Em không bụng dạ nhỏ nhen
Khi hờn khi giận khi ghen anh cười
Lúc nào em cũng xinh tươi
Len trong suy nghĩ dịu dàng đáng yêu
Cùng anh cả sớm lẫn chiều
Cả trong giấc ngủ đủ điều sẻ chia
Bên anh sớm tối đêm khuya
Dãi bày tâm sự chuyên đời đó đây
Nghiệp duyên đã trói buộc dây chúng mình
Xin anh đừng nhé lặng thình
Dã từ chia cắt tình em nồng nàn
                     hết

      Nghiệm Nguyên Hữu  họa thơ
 Nàng xuân lẳng lặng đến bao giờ
Mà để hồn xuân phải ngẩn ngơ
Ý xuân e thẹn cười trong nắng
Trêu cái tình xuân dạ hững hờ

Bữa đó trong vườn lắm ước mơ
Hoa,bướm khoe hương sắc lững lờ
Dòng sông tình tự nghiêng nghiêng sóng
Đôi lứa ngồi bên thật nên thơ

Anh dắt tay em dọc bến bờ
Nhìn ánh trăng vàng đang ngủ mơ
Say khướt con đò lư lắc nhẹ
Ai người ru khúc hát mong chờ

Trẩy hội theo đoàn, ta xuống thuyền
Viếng chùa em lại muốn cầu duyên
Anh hiểu lòng em lo cách trở
Cũng quỳ xin "đẹp mối lương duyên"
Suốt cả ngày trời chẳng nói năng
Nàng như đứa trẻ chạy lăng xăng
Vui trong áo mới-vui mùa tết,
Nhưng mắt em vui bởi có anh.

Ngồi trên thảm cỏ mịn nhung tơ
Chỉ có đôi ta, non nước mờ.
Em trộm nhìn anh, môi anh nhớ...
Trao nụ hôn đầu đẹp như thơ !
               hết

         Hương Quê  h t
 Yêu thơ hay lại yêu nàng .
Nên thơ anh viết vội vàng đó nha .
Yêu thơ hay yêu mai vàng .
Nàng xuân súng sính bên đàn cháu ngoan
                       hết

             Họa thơ
 Em vừa mới mở quán thơ
Sẻ tâm tư đón mộng mơ đợi chờ
Rượu ngon rót đợi từng giờ
Ngát thơm hương lúa quyện nhờ vành môi
Hỡi người lữ khách qua chơi
Xin dừng ghé quán uống lời thơ Em
Tứ thì ngọt từ dịu êm
Vần ken khúc hát câu mềm nét thương
Gửi tới ai những vấn vương
Níu về nhung nhớ đêm trường khát khao
Nhâm nhi uống sợi tình trao
Ngất ngây say bởi rượu đào men xuân
Xin hãy uống nét trong ngần
Xin hãy say bởi những vần thơ yêu....
Để cho sớm sớm chiều chiều
Thơ ngân nga hát khúc yêu cháy lòng
Ai ơi nhấp chén rượu nồng
Khúc đêm thức mãi trải lòng cùng thơ...

                       hết

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

ĐỢI CHỜ ĐÓN XUÂN.

 

       Đầu năm dương lịch chăm cây
 Chăm hoa cây cảnh chờ ngày đón xuân
        Trời xanh nắng nhuộm nhành lan
Chim khuyên bay lượn hót chào sang xuân
                 ****
       Giêng hai năm mới đi thăm
Nơi xuân ấm áp chói trang nắng vàng
      Mai vàng mai bạch lan trang
Đào phai quất cảnh xốn sang xuân này.
                      ****
      Gặp nhau chúc tết cầu may
Mừng vui thăm hỏi bắt tay chào mời
     Qua bao năm tháng đợi chờ
Niềm vui tình nghĩa bây giờ trong ta.
                     ****
       Tháng năm trao đọc thơ ca
Bình thơ khích lệ họa lời động viên
       Bao em ở khắp mọi miền
Cho anh cảm hứng thơ thêm tình người.
                    ****
       Cảm ơn em một chữ tình
Tình người ơn nghĩa thơ lời trao nhau
     Anh như cây thế giãi dầu
Khen chê xấu tốt có đâu mươi phần.
                   ****
       Xin làm cây đứng giữa sân
Để em đứng ngắm mắt vui sớm chiều
      Anh như cây dáng thế siêu
Để em nhớ lại tình yêu tháng ngày.
                  ****
     Anh như thế trực thẳng ngay
Để em nhớ lại giận hờn cho qua
      Mùa xuân trồi lộc ra hoa
Yêu thương hạnh phúc tình ca xuân về...
   TIẾN TRÚC 11-1-2014

 HƯƠNG NAM sg họa thơ

 Đón xuân lòng đã có xuân
Dù xuân chưa đến có xuân trong lòng
Xuân lòng thoả nỗi ước mong
Xuân tươi, xuân thắm, xuân nồng của ta.
Sá chi bóng có chiều tà
Xuân lòng ta giữ mặn mà với ta
Còn xuân lòng mãi thiết tha
Hoa tươi, cảnh đẹp...mượt mà vườn thơ
Vẫn còn đây lắm mộng mơ
Ta ươm vườn mộng cho thơ khơi dòng
Buồn vui chỉ tại ở lòng
Thì ta vẫn mãi xuân lòng còn đây
Mừng xuân, xuân mới, xuân này
Lòng xuân ta sẽ thêm đầy túi thơ.
                    hết

                    
               CLIP  THƠ TIẾN TRÚC 
               BẠCH MAI trình bày
<a href="/channel/UCsdYOZYJ5tNlFxRzrCT_gcw" class=" yt-uix-sessionlink     spf-link  g-hovercard" data-name="" data-ytid="UCsdYOZYJ5tNlFxRzrCT_gcw" data-sessionlink="ei=SZ20VLoH3_igA-q8gZgG">Bach Mai</a>

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

ĐỨC TIN NƠI CỬA PHẬT.

   http://pic.pimg.tw/puji8772368/1404985713-975591587.gif
      Chiều nay bất chợt có mưa
Gặp nhau cứ ngỡ như vừa thân quen
    Phương Trang phúc hậu dịu hiền
Xinh tươi tà áo lụa mềm hoa mai.
                 ****
      Hôm nay em mặc áo dài
Vẫn em dù đã lâu ngày xa nhau
     Nét xưa xinh đẹp thủa nào
Sài gòn giọng nói ngọt ngào thân thương
                   ****
    Quê hương nét đẹp còn vương
Luân hồi  kiếp trước, kiếp sau, răn đời
     Bây giờ Trang đã quy chùa
Tu  tâm, tu đức, sớm trưa chuyên cần.
                  ****
      Mỗi lần cầm chổi quét sân
Mà như quét sạch bụi trần trong con
      Rửa lau đồ lễ vàng son
Cho tâm trong sáng cho lòng từ bi.
                  ****
     Nhớ ngày chấp tác con đi
Cúng vong lễ tổ nghe Thầy giảng Kinh
   Nhớ lời phật dạy chúng sinh
Tu nhà,  tu chợ,  sống đời  từ bi.
                 ****
    Ngày rằm mồng một con đi
Hương hoa lễ phật nhớ lời phật răn
     Làm người ăn ở có nhân
Giúp người làm phước dành phần mai sau.
                     ****
     Ăn chay niệm Phật nguyện cầu
Góp công từ thiện  kiếp sau được phần
     Chữ tình chữ hiếu chữ tâm
Chỉ trong ngần đó tri ân cho đời.
                    ****
        Kiếp này sống tạm một thời
Kiếp sau dày phước lộc trời hiển vinh....

         TIẾN TRÚC 14-12-2014

Xin chân thành cầu chúc PHƯƠNG TRANG
luôn thực hiên được đức tin tụng Kinh niệm PHẬT
          A DI ĐÀ PHẬT

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

GỬI EM.

THÙY TRANG Chuyển sang blog tiếng Việt
Về thăm xóm làng blogspot có để lại lời hỏi thăm
 tôi viết bài thơ GỬI EM...

               GỬI EM...
     EM về xóm cũ thăm anh
EM về áo lụa tươi màu thanh thiên
     Nỗi niềm xưa vẫn chưa quên
Kén chồng ...anh họa thơ em một thời.
                    ****
    Trời đông xe lạnh hồn tôi
Em về sưởi ấm hồn thơ êm đềm
   Nắng chiều thơ thẩn bên thềm
EM về hoa đẹp tiếng chim gọi tình.
                   ****
     EM về tắm nước giếng khơi
làn da trắng mịn gương soi chải đầu
       EM về chim hót lao sao
Em về nón trắng nghiêng trao lời chào.
                    ****
       EM về ngồi hát bên nhau
Phù du Giấc mộng ngân cao tiếng đàn
     Say xưa giọng hát Thùy Trang
Lời thơ lời họa chứa chan tình người.
                     ****
       EM đi để lại bài thơ
EM về bên ấy có người đợi em
  Chiều đông giọt nắng bên thềm
Chia tay lưu luyến hẹn em ngày về...

     TIẾN TRÚC  30-11-2014
                                                    

Bài hát GIẤC MỘNG PHÙ DU nghe bên Google

                                 http://youtu.be/KiFuluG2p6Y

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

GIÃ BIỆT!...

 


  Thôi đành giã biệt em ơi
Để anh về lại dòng đời trong anh
     Nhớ nhung dấu tận đáy lòng
Đắng cay chua sót dấu trong nụ cười.
                    ****
     Biết bao hứa hẹn những lời
Tưởng em yêu trọn cuộc tình cho anh
    Cho dù ngày tháng trôi nhanh
Thì anh vẫn mãi yêu em mặn nồng.
                   ****
    Anh như thuyền giữa bão giông
Em là bến của cõi lòng bình yên
     Đời anh lụy một chữ tình
Thôi thì cũng để cho đời nhớ quên.
                   ****
    Không ngờ anh sớm vô duyên
Còn em thì lại mau quên lời thề
      Thế là hết những si mê
Thôi thì giã biệt những gì mộng mơ.
                   ****
      Tiền tình xô đẩy cuộc đời
Xót xa cay đắng bao giờ mới nguôi
   Giận mình mình trách mình thôi
Đa mang thì phải chịu nhiều đớn đau.
                  ****
     Tình yêu chỉ đẹp khi nào.?
Thương yêu san sẻ cùng nhau xây đời
    Tôi nay về lại chính mình
Viết vần thơ mới cho đời vui tươi....
         T Trúc  2 - 11 - 2014





Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

XA EM RỒI

Triều dâng sóng cuốn về bao thương nhớ
Nghe bước chân mình trên bờ cát chênh chao
Xa em rồi nỗi nhớ thức đêm thâu
Chỉ tiếng sóng dội và đêm thăm thẳm

Anh đã tưởng lòng không giông bão nữa
Nhưng biển  như đùa sô dạt vết đau xưa
Anh đã tưởng lòng không nhung nhớ nữa
Nhưng biển như đùa hát mãi khúc ca xưa

Biển vẫn xanh tìm về nơi sâu thẳm
Cát bình yên sâu lắng mãi ngàn sau
Thuyền xa rồi sóng mải miết tìm đâu
Để khắc khoải ru ngàn câu thương nhớ

Thả câu thương nhớ trôi về nơi bến đợi
Trời xanh biển rộng ru thầm BẾN MƠ...

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

HAI NỬA VẦN THƠ.





Đông về lòng thấy xốn sang
Vườn cây đào quất nụ đang đợi chờ
      Phong lan trà bạch hoa  tươi
Mừng xuân pháo nổ xuân vui chúc mừng.
                     ****
         Đầu năm đi hái lộc vừng
Mộc lan hồng bạch thơm lừng ngát hương
        Họa mi nhảy nhót gọi đàn
Bướm ong hút mật hương xuân cho đời.
                     ****
    Say thơ say rượu say lời
Em là ảo ảnh trong tôi bao giờ
    Yêu thơ hay tại yêu người
Bài thơ không của riêng tôi bao giờ.
                  ****
      Dáng em trong mỗi vần thơ
Môi hồng ánh mắt mỉm cười cùng tôi
       Bên nhau ngỏ ý nhả lời
Câu thơ sướng họa tỏ tình bên nhau.
                    ****
        Lời thơ em họa thanh cao
Lung linh mơ mộng những câu thơ tình
        Cho tôi say đắm yêu đời
Cho tôi có một khoảng trời yêu thương
                    ****
      Nỗi niềm em cứ riêng mang
Để tôi sung sướng mơ màng vui tươi
         Tôi em cũng có một thời
Bài thơ chung của hai người dựng xây.
                    ****
        Nhớ em tôi uống  men say
Mang bao kỷ niệm tháng ngày trong tôi
     Thương em tôi gửi mấy lời
Nắng xuân sưởi ấm cho đời em vui.

         Tiến Trúc  25 - 10 - 2014

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

BIỂN GỌI!...

        http://www2.vietbao.vn/images/vi55/the-gioi-giai-tri/55170871-hanhdttyeub1.jpg
          Anh về với biển chiều nay
Bâng khuâng sóng gọi vơi đầy nhớ thương
         Hoàng hôn le lói chiều buông
Nhìn từng con sóng mà thương nhạt nhòa.
                     ****
         Anh về nhìn nước chiều sa
Thương em vất vả gánh qua tháng ngày
        Anh về với biển rồi đây
Mà nao nao nhớ những ngày quen nhau.
                     ****
      Gặp nhau tay bắt lời chào
Lao sao thưa gửi bao câu giãi lòng
     Vũng tàu biển lặng xanh trong
Cùng nhau tắm mát mà lòng đắm say.
                    ****
         Bơi đùa té nước theo tay
Má hồng môi thắm tuổi xuân đang thì
         Ngày mai em đưa anh đi
Thăm núi tượng Phật mấy khi anh vào.
                      ****
          Đi ăn sò huyết sò ngao
Rượu cay chưa uống mà sao say rồi
      Bõ công ngày tháng mong chờ
Nguồn vui cảm hứng lời thơ dạt dào.
                      ****
       Biển xanh con sóng lao sao
Sợi thương sợi nhớ trao nhau làm quà
     Lời thơ tình nghĩa mặn mà
Cùng nhau thơ họa nở hoa bồn mùa...

           T.Trúc 16-10-2014

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Biển ở trong tôi.

Biển gần em lắm có phải không ?...
Tôi nghe thấy sóng ở bên lòng
Những buổi chiều buồn tôi mong nhớ
Vẫn thấy biển quê nắng lưng trời
                  ****
Biển ở bên em có phải không
Em nhóm trong tôi ngọn lửa hồng
Gieo mầm thương nhớ trong chờ đợi
Tôi vẫn ấm lòng dẫu chờ mong
                 ****
Biển bây giờ đã ở trong anh
Nơi ấy quê nhà anh vẫn mong
Tôi gửi sợi nhớ thương chờ đợi
Về với biển em lộng gió khơi
                 ****
Tôi lại về thăm bến biển xưa
Bao sóng gió bến mơ vẫn còn
Lời thơ vần họa chưa mòn
Mang bao kỷ niệm sắt son nhớ đời

         T Trúc  12 - 10 - 2014

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Tình nhớ

      

         Nhớ ai thơ thẩn đêm nay
Ngắm vầng trăng sáng sao mai cuối trơi
        Nhớ ai lòng dạ rối bời
Gửi vào câu chữ bao lời thương yêu.
                     ****
        Nhớ ai lòng thấy cô liêu
Đêm dài khắc khoải liêu xiêu cõi lòng
       Nhớ ai vội viết mấy dòng
Gửi vào mộng ảo nhớ mong đợi chờ.
                    ****
       Bao giờ cho đến bao giờ
Cho tôi hết đợi hết chờ thôi mong
       Trả ai đôi mắt long lanh
Hàm răng mái tóc mong manh nụ cười.
                  ****
     Trả ai nhan sắc hơn người
Bờ vai trắng mịn nai tơ nõn nà
    Trả ai số kiếp kiếp đào hoa
Hồng nhan bạc mệnh tình là dây oan.
                  ****
       Trả ai mộng ảo cõi trần
Ta về nối lại tình xưa muộn màng
    Trả ai tội nghiệp đáng thương
Phụ tình nhân quả tình luôn hại đời.
                   ****
       Tình yêu đôi lúc đầy vơi
Ta về chuộc lại quãng đời lênh đênh
      Tôi nay về lại chính mình
Viết vần thơ mới cho đời tươi vui.

       Tiến-Trúc  10-10-2014
           Tình xưa chuyện cũ một thời
  1. Một ngày nên nghĩa duyên trời đã xe
            Sang sông trăng gió thì đi
    Tình xưa chuyện cũ hãy ghi trong lòng
          Tình yêu như một cái vòng
    Loanh quanh luẩn quẩn khó lòng quên đi....
                        hết

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Vẫn là em.

  http://anh.24h.com.vn/upload/1-2014/images/2014-03-03/1393832262-hoa-hau-thu-thao--16-.jpg
   Cuối thu trời sắp sang đông
Đồng quê lúa đã làm đòng trỗ bông
   Chim khuyên bay lượn trên cành
Lăn tăn gợn sóng bèo ong dạt bờ.
                 ****
      Cuối mùa trời vẫn còn mưa
Vườn cây xanh lá gió đưa cành mềm
       Ơ...là em vẫn là em...
Em về tà áo lụa mềm xanh mây.
                ****
         Gió lùa tà áo em bay
Má hồng duyên dáng đôi vai trắng ngần
       Vẫn là em vẫn như xưa
Mang hương vị biển tấm thân đậm đà.
                 ****
     Chiều lên Bản Thượng em ca
Lời thơ em họa mặn mà ý thơ
      Vẫn là em của bây giờ
Trời cho nhan sắc trời cho tình sầu.
                ****
     Hôm nay mừng lại gặp nhau
Vườn cây vẫy lá mời chào mừng vui
         Vẫn là em vẫn nụ cười
Hàm răng mái tóc bao người ngợi khen.
                ****
     Bây giờ ngồi cạnh bên em
Bao câu muốn nói mắt nhìn lệ rơi
     Đường ngôi em rẽ chia đôi
Bên thương bên nhớ tình thêm yêu đời.
                 ****
       Ngày vui nắng gió đẹp trời
Bên nhau ngắm cảnh tiếng cười vui chơi
      Vẫn là em phố Biển xưa
Thương yêu gìn giữ Bến Mơ trọn đời.
            T Trúc 30-9-2014


      Xuân Duy họa thơ
 Vẫn là em của ngày xưa
Tung tăng chân sáo tóc vừa chấm vai
Nghiêng nghiêng nâng nhẹ gót hài
Chông chênh sợi nắng ngả dài tương tư

Vẫn là cõi mộng thực hư
Đêm mơ nhấp chén quỳnh như sum vầy
Chưa tàn đêm đã vội say
Để trăng lẩn núp bóng mây thẹn thùng
                        hết

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Một Ngày Nắng Hạ.



Vui sao một sáng tháng năm
Trời xanh nắng hạ vi vu sáo diều
Dưới ao đàn cá lội bơi
Trên bờ bói cá đậu chơi trên cành.
                  * * *
Chiều qua em gọi cho anh
Sài Gòn giọng nói ấm lòng anh nghe
Tiếng dạ nhỏ nhẹ say mê
Em ru giấc mộng anh về ước ao.
                  * * *
Nhớ nhau cứ gọi tên nhau
Bao giờ gặp lại anh trao lời thề
Nơi anh có bến sông quê
Có vườn cây thế đi về có nhau.
                 * * *
Em về chim hót lao sao
Nắng vàng nón trắng ngiêng chao lời chào
Có em hoa lá tươi màu
Tiếng em ríu rit bên nhau vui cười.
               * * *
Tặng em anh viết vần thơ
 Làm mầu áo tím thắm bờ vai xinh
Mắt em tựa ánh bình minh
Cho anh khúc nhạc cho tình đôi ta.
              * * *
Tháng năm đầy nắng đầy hoa
Tháng năm anh viết bài ca tặng nàng
Chìm trong giấc mộng mơ màng
Chiêm bao giọng nói thì thầm bên nhau.

T.Trúc 22-5-2014

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Nhớ...

    Hoàng hôn buông xuống chiều nay
Bâng khuâng nỗi nhớ tháng ngày đi qua
     Nhớ em nhớ bạn đường xa
Tháng năm trao đọc thơ ca họa vần.
                 * * *
     Bài thơ em họa năm xưa
Chiều nay ngồi đọc ý thơ bao tình
     Xốn xang mơ mộng trong anh
Người ơi cho dạ sao đành tương tư.
                    * * *
      Nhớ em áo tím ước mơ
Hẹn ngày gặp lại anh chờ đợi em
    Giật mình thổn thức con tim
Nhớ bao kỷ niệm êm đềm mộng mơ.
                    * * *
     Đưa ta vào cõi ngàn thơ
Đã xa xa lắm đến giờ chưa nguôi
    Tình yêu không có tuổi đời
Tình cho ta được bao lời ý thơ.
                     * * *
    Tình mang nỗi nhớ theo đời
Sẻ chia tâm sự lúc vui khi buồn
    Bây giờ tóc đã phong sương
Mà sao ta vẫn yêu thương tràn đầy.
                   * * *
     Đời người năm tháng có ngày
Hoàng hôn buông xuống mây bay cuối trời.

              T.Trúc 10-12-2013 

            Nguyệt Cầm họa thơ
 Em chào anh T.Trúc, do chuyển qua chỗ mới nên lâu rồi e mới ghé lại anh.
 Hương xưa ấm ngọt một thời
vầng trăng còn tỏ hẹn lời về thăm
Mây buồn, sóng nước miên man
Gió đưa hương lạc xa xăm cuối trời
                      hết
                                               Trở về ...

Trở về lối cũ buồn tênh
Bâng khuâng đếm bước một mình lang thang
Ngoài kia thưa thớt nắng loang
Vương nhành lá úa – bàng hoàng đêm buông
Dường như trời đã sang đông
Dường như gió lạnh thổi toang nỗi niềm
Nhà ai rực ánh đèn đêm
Tiếng cười khúc khích,  ngọt mềm câu ca
Niềm vui vừa chợt thoáng qua
Đã nghe sương lạnh trên vai ướt đầm …
                                                   (Nguyệt Cầm

                                                                 Lối em về

Trời đang hưng hửng nắng xuân
Đưa em về lại khu vườn sáng nay
Quán xưa, cảnh cũ còn đây
Người xưa dường có đổi thay ít nhiều
Nắng vàng nghiêng biếc lối vào
Có con chim nhỏ hót chào cùng em.
Vườn xanh, hoa thắm đua chen
Thơm hương gió thoảng, cỏ mềm bước chân.
Bâng khuâng câu hát xa gần
Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Hân hoan thắp lửa, phút chờ đoàn viên.
Nguyệt Cầm
 

Mừng sinh nhật

    Sinh nhật cháu ngoại đầy năm
Tối qua tổ chức nhà hàng bên sông
     Trên cầu xe chạy thong dong
Qua bên bờ bắc nhà hàng bình dân
                 * * *
     Thực đơn đặt tiệc món ăn
Gà quay chả nướng lẩu cua rượu mầu
     Ông bà con cháu cùng nhau
Nâng ly mong bé lớn mau ngoan nhiều.
                     * * *
      Ngây ngô cười hét thật yêu
Châm nến sinh nhật cháu nhiều xúm quanh
       Vỗ tay miệng hát lung linh
Tiệc rượu sinh nhật bao lời mừng vui.
                       * * *
      Ông bà khỏe mạnh vui tươi
Dự buổi sinh nhật chau yêu thắm tình
       Mai về ẵm cháu bà cười
Hát ru cháu ngủ ru ời... ngủ chưa...
                    * * *
      Nhớ xưa tháng sáu bắt cua
Cua rang cua ướp mắm cua để dành
     Mắm cua rau muống nấu canh
Chồng chan vợ húp đượm tình dân quê.
                       * * *
     Bây giờ cua thật sướng ghê
Bò vào nồi lẩu năm im chín vàng
      Muốn ăn chỉ tại hàm răng
Thôi thì nếm nước nhà hàng lẩu cua.
                    * * *
        Mai bà bảo mẹ đi mua
cua đồng quấy bột trẻ thơ nên dùng.

                         Ông bà ngoại
                       T.Trúc  1-12-2013

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Giã biệt.

     Thôi đành giã biệt em ơi
Để anh về lại dòng đời trong anh
    Nhớ nhung dấu tận đáy lòng
Đắng cay chua sót dấu trong nụ cười.
                    * * *
     Biết bao hứa hẹn những lời
Tưởng em trao cả cuộc đời cho anh
    Cho dù năm tháng trôi nhanh
Thì em vẫn mãi yêu anh mặn nồng.
                    * * *
   Anh như thuyền giữa bão giông
Em là bến của cõi lòng bình yên
    Đời anh lụy một chữ tình
Thôi thì cũng để cuộc đời nhớ quyên.
                    * * *
    Không ngờ anh sớm vô duyên
Còn em thì lại mau quên lời thề

    Thế là hết những say mê
Thôi thì giã biệt những gì mộng mơ.
                    * * *
      Tiền tài sô đẩy cuộc đời
Xót xa cay đắng bao giờ mới nguôi.?
   Giận mình mình trách mình thôi
Đa mang thì phải suốt đời khổ đau.
                     * * *
      Tình yêu chỉ đẹp khi nào.?
thương yêu chia sẻ cùng nhau xây đời
     Tôi nay về lại chính mình
Viết vần thơ mới cho đời vui tươi.

            T.Trúc 25-10-2013


     Nguyễn hữu Hải  họa thơ

 Chẳng đành lời tỏ chia xa
Trời sinh số định mặn mà anh đi
Mộng mơ ngăn giữa cũng thì
Cay chua miệng cũng những gì nụ say .

Khi xưa lời hứa ngọt này
Đường đời má ấp cánh tay gối nồng
Chữ yêu tha thiết mênh mông
Mặc cho trời đất mây giông gió cuồng .

Biết không .. bão tố rách buồm
Khát khao bến vẫn anh luôn tìm về
Đắm say son sắt si mê
Con tim nhấm nháp tái tê chữ tình .

Nuốt vào chữ " khổ " liêu linh
Dạ dày co bóp chữ tình lai dai
Oán than nổi giận mầu hai
Lưa thưa đen bạc dại hoài con tim .

Tình yêu là thứ đi tìm
Thiết tha chỉ thấy lim dim bất ngờ
 Chữ tình nếu đẹp như thơ
Thì đâu chia cách bây giờ lắm khi.

Tình ơi .. sao lắm xuy bì
Ghét sao chua sót lâm li ùa về....
                   Hết

     

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Chùa Vẽ Đông Ngạc quê tôi.

    Chùa Vẽ Tư Khánh cổ xưa
Qua năm thế kỷ nắng mưa phong trần
     Trùng tu di tích bao lần
Cảnh quan thay đổi đất dần hẹp hơn.
                    * * *
   Vào chùa qua cổng cầu vồng
Sân vườn cổ thụ Bách Tùng Đề Đa
      Mộc lan hồng cúc sứ trà
Tháp cao chín trụ,ngân nga chuông chùa.
                    * * *
    Cây xanh chim hót bốn mùa
Hoa thơm đua nở cảnh chùa nên thơ
     Tuổi già con quy vãi chùa
Tu tâm tu đức sớm trưa chuyên cần.
                    * * *
    Mỗi lần cầm chổi quét sân
Mà như quét sạch bụi trần trong con
        Rửa lau đồ lễ vàng son
Cho tâm trong sáng,cho lòng từ bi.
                   * * *
    Ngày rằm mồng một con đi
Hương hoa lễ phật nhớ lời phật răn
      Làm người ăn ở có nhân
Thương người làm phúc dành phần mai sau.
                      * * *
        Đời vui sống khỏe tuổi cao
Từ bi nhân đức thương nhau an lành
    Cây đời thân gốc ngọn cành
Như cây đại thụ lá xanh bốn mùa.

                                         15-4-2013

 Nguyễn Hữu Hải họa thơ

 Rêu phong cổ kính chùa thiêng
Danh vang tứ hướng khắp miền gần xa
Cây xanh cổ thụ la đà
Tôn thêm thần bí duyên qua chảy về.

Từ bi tha thiết đam mê
Tâm mang lòng nặng tràn trề tương lai
Xum xuê bóng mát đời dài
Cây đời hoa trái ngày mai ngập tràn.
             
                        HẾT

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Nỗi đau.

     Chiều nay gặp lại người xưa
Bâng khuâng cứ ngỡ như vừa nằm mơ
     Cuối thu đã đổi gió mùa
Bây giờ gặp lại đúng vừa mười năm.
                        * * *
    Nghe em kể chuyện đau lòng
Chồng em liệt sĩ thời đánh giặc tàu
    Công sản sao lỡ giết nhau

Con thơ để lại đời bao nhọc nhằn.
                         * * *
      Nhớ ngày kỷ niệm đi thăm
Cấm không cho vào em mang vòng hoa
    Ngậm ngùi uất ức sót xa
Cớ sao sợ giặc cấm ta không vào.
                     * * *
   Đứng ngoài hương thắp lễ cầu

Đánh Tầu liệt sỹ lỡ nào lãng quên
    Làng hoa cây cảnh quê em
Đất trồng thu hẹp nhà thêm cao tầng.
                     * * *
  Đời người như nước chảy sông
Hy sinh sương máu chỉ mong có ngày
       Tự do dân chủ bình an
Nhân quyền người người tay nắm dựng xây.

                  T.Trúc 17-10-2013

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

TÌNH XƯA.

          Đồng quê lúa đã làm đòng
Trời xanh mây trắng nắng vàng heo may
         Rượu quê cảm hứng cơn say
Gặp nhau mừng tủi  tháng ngày chờ mong.
                       * * *
          Năm xưa em đi lấy chồng
Để cho nỗi nhớ trong anh tháng ngày
      Âm thầm sửa dáng thế cây
Vườn cây bầu bạn men say la đà.
                       * * *
      Thăm vườn cây thế xem hoa
Rượu mơ cạn chén ngâm nga thơ  tình
       Nhìn nhau chẳng nói lên lời
Hai ta cùng họa vần thơ nghĩa tình.
                     * * *
     Duyên may phúc phận mỗi người
Trời cho nhiều ít phận đời khác nhau

     Mỗi người cũng đã qua cầu...
Tình yêu hạnh phúc có đâu mười phần.
                       * * *
      Gặp nhau tâm sự tình xưa
Giá như ngày ấy mà như bây giờ
        Thì đâu em phải lệ rơi
Thì đâu hạnh phúc ngậm ngùi sót xa.
                      * * *
     Tình yêu như một vườn hoa
Sẻ chia chăm sóc cho ta lộc trời
        Đời cho ta thế cứ vui
Tình xưa nghĩa cũ ngậm ngùi gặp nhau.

                T.Trúc 13-10-2013


 Nguyễn Hữu Hải họa thơ

 Đào hoa số để kiếp cho
Bao la mang nặng bến đò khách đi
Mông mênh vũ trụ tâm thì
Rừng hoa bướm lượn họa thi cũng giành

Nhâm nhi rượu mến say nhanh
Mơ màng vào thế tỉa cành uốn cây
Vườn mơ tiên đã lại đây
Nhìn hoa đua nở đậm đầy sắc hương.
                    hết

          Mực Tím họa tho
 Tình xưa anh vẫn nhớ hoài.
Từ khi em cất bước sang ngang rồi.
Nhớ thương , thương nhớ nào nguôi.
Nhưng anh ko biết tỏ bài cùng ai..???
Mượn trang giấy trắng đôi dòng.
Gởi tình anh đến cho người phương xa ..
                       hết

         Niềm Tin họa thơ
 Giá như ta biết sớm hơn
thì đâu còn có những ngày hôm nay
Giá như khi đó lấy em
thì đâu có thể nhớ thương lúc này...
                    hết

      Lý Nguyễn Thị họa thơ

 Giá như trời đất đổi thay
Để em được sống những ngày "bên Anh"
Tình yêu đẹp tựa bức tranh
Anh ơi hãy nhớ mình dành cho nhau ...?

Nhé nhé Anh yêu.

Thơ anh như thấy phần hồn trong em...

Nơi anh tình vẫn ắp đầy
Còn em bến đợi gió mây hững hờ
Bởi anh hoài bão ước mơ
Tình trong bão tố vẫn chờ nhé anh..
                    hếtcom-img