http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Vườn xưa

    Trời quang hửng nắng cuối xuân
Tôi về thăm lại khu vườn năm xưa
     Cuối vườn chanh bưởi sác sơ
Vẫn ngát hương thơm mỗi độ xuân về.
               * * *
     Năm xưa ngồi dưới gốc si
Ước hẹn ban đầu nhớ để thương yêu
     Ngỡ là tình thắm suốt đời
Ai ngờ đôi ngả không lời chào nhau
                * * *
       Bây giờ em ở nơi đâu
Có còn nhớ thủa ban đầu gặp nhau
       Thời gian lặng lẽ trôi mau
Nhạt phai thương nhớ quên bao nỗi buồn.
                * * *
       Em đi để lại vấn vương
Tôi về lặng lẽ trên đường nhớ nhung
     Qua bao nhiêu dặm lão nùng
Cuộc tình năm ấy theo cùng em đi.
                 * * *
          Vườn xưa lối cũ ta về
Chiều buông dần xuống mà nghe tiếng lòng
        Hắt hiu tia nắng chiều vàng
Vườn xưa ngày ấy nhớ thương một thời.

              Tiến Trúc 11-3-2014

                 Hằng Nga  họa thơ
 Vườn xưa gió thoảng hương đưa
Bâng khuâng chiều xuống mấy mùa nhớ mong
Sương rơi thấm lạnh vào lòng
Em về xa thẳm nắng hồng nhạt phai ...
                        Hết

11 nhận xét:

  1. ‘Cuối vườn chanh bưởi sác sơ
    Vẫn ngát hương thơm mỗi độ xuân về.’
    ‘Vườn xưa’ hương còn tràn trề /
    Như thế vẫn đượm đam mê Xuân về./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn ... đúng vậy
      chúc bạn vui yêu đời

      Xóa
  2. chiều cuối tuần sang thăm nhà anh những kí ức xưa thật đẹp luôn được giữ trong góc khuất trái tim chúc anh chiều vui thật nhiều hạnh phúc trong ngày nghỉ cuối tuần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Ha Thu
      đời vui có em đi đứng nên mình
      lúc vui lại nhớ những tình yêu xưa
      chúc em vui trẻ yêu đời

      Xóa
  3. Cám ơn anh đã ghé thăm,
    Em cũng tới thăm anh đây !
    Nhà anh thật xinh tươi
    Và nhiều thơ hay quá,
    Để khi có thời gian em cùng anh họa nhé…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em em Hoa Tím
      được cùng em họa thơ thì vui lắm...
      chúc em vui trẻ yêu đời...

      Xóa
    2. mời Hoa Tím sang đọc bài thơ nỗi niềm riêng mang
      chúc em vui

      Xóa
  4. Vườn xưa gió thoảng hương đưa
    Bâng khuâng chiều xuống mấy mùa nhớ mong
    Sương rơi thấm lạnh vào lòng
    Em về xa thẳm nắng hồng nhạt phai ...

    Em sang thăm ,chúc anh buổi chiều an lành thật vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em
      blog của em thơ hay nhà đông vui...
      có bài mới em sang đọc họa mấy lời cùng anh
      chúc em vui trẻ yêu đời

      Xóa
  5. Hôm nay ghé lại nơi nầy
    Vần thơ kết nối đó đây bạn bè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Mẫn
      vừa qua anh có lý do dặc biệt ít thăm hỏi....
      có bài nỗi niềm riêng mang ....mời đọc
      chúc em nắng ấm bên mình

      Xóa