http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

TÔI VỀ THĂM LẠI BẾN XƯA


           Tôi về thăm lại bến mơ
Biển xanh lặng sóng tình xưa nặng lòng
       Xa xa thuyền vẫn bềnh bồng
Câu thơ dịu ngọt theo dòng nước trôi.
                 ****
      Xốn xang trong dạ bồi hồi
Nhớ lời bài viết bao giờ cho quên
        Đường gần giờ đã xa thêm
Biển trời nắng ấm nơi miền phương nam.
                   ****
      Quán xưa vắng bóng bao năm
Đâu đây vẳng tiếng bạn hiền ngày xưa
         Thẫn thờ ôn lại vần thơ
Tưởng rằng quên lãng nào ngờ vẫn đây.
                   ****
       Tình người đâu dễ nhạt phai
Yêu thương nỗi nhớ xây nên cuộc đời
       Tình xưa đôi lúc đầy vơi
Tôi về nhớ lại quãng đời lênh đênh.
                    ****
      Chân đi dạo bước một mình
Nhớ chiều xưa ấy đẹp trời  bên nhau
        Sóng xô bờ cát lao xao
Thì thầm tiếng gọi nhớ nhau lại về...

          Tiến Trúc 12-4-2016

         Hoa đào mùa xuân ht
         Bến xưa tình cũ còn đây
Gặp nhau tình vẫn đong đầy chẳng vơi
       Dẫu mai xa cách phương trời
Mong ta vẫn nhớ suốt đời không quên.

                Hằng Nga ht
          Bến xưa giờ đã xa xôi
Dừng chân ghé lại bồi hồi trong tim
      Cố nhân biền biệt cánh chim
Nghe lòng khắc khoải biết tìm phương nao...

                 Chu Ngọc ht
        Người về bến cũ chiều nay
Sông xưa nhè nhẹ sóng lay mạn thuyền
      Chiều buông vời vợi nỗi niềm
Ngẩn ngơ hình bóng..một miền xa xôi!

10 nhận xét:

  1. Bến xưa giờ đã xa xôi
    Dừng chân ghé lại bồi hồi trong tim
    Cố nhân biền biệt cánh chim
    Nghe lòng khắc khoải biết tìm phương nao...

    HN sang thăm chia sẻ entry hay nhưng thật buồn với anh .
    Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
    Hihi...HN đc tem VÀNG rồi anh ạ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em gái út sang họa bài thơ hay cùng nhau chia sẻ
      Hằng Nga là họa thơ anh nhiều...
      những bài họa của em in trong những tập thơ nhiều nhất...
      ANH XIN TẶNG EM CÂY VÀNG 9999
      BẮT TAY MỪNG EM

      Xóa
  2. Người về bến cũ chiều nay
    Sông xưa nhè nhẹ sóng lay mạn thuyền
    Chiều buông vời vợi nỗi niềm
    Ngẩn ngơ hình bóng..một miền xa xôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em CHU NGỌC sang họa bài thơ hay
      đúng tâm trạng ... cùng chia sẻ...
      chúc em luôn vui khỏe may mắn trong cuộc sống

      Xóa
  3. Bến xưa tình cũ còn đây
    Gặp nhau tình vẫn đong đầy chẳng vơi
    Dẫu mai xa cách phương trời
    Mong ta vẫn nhớ suốt đời không quên.

    Em sang thăm anh. Em chúc anh tuần mới nhiều niềm vui !

    Trả lờiXóa
  4. cảm ơn em Hoa đào mùa xuân nhiều
    họa bài thơ hay cùng chia sẻ bình phẩm
    vui khỏe nhiều ngày hè đi thăm

    Trả lờiXóa
  5. Bài thơ hay, một nỗi nhớ ký ức đang hiện hình trở lại
    thật dung dị và hay anh ạ.
    ===
    Biển giật mình
    ôm sóng trào lao tới
    Ngắm hình ai
    Ôi! ...có phải người thân
    Kia con sóng
    lướt mình chới với
    quấn chân anh
    Như nức nở cùng anh
    ---
    Chúc anh luôn vui và SK ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em N T sang họa thơ cùng chia sẻ
      Kia con sóng
      lướt mình chới với
      quấn chân anh
      Như nức nở cùng anh
      hay quá em ơi hihihi
      vui khỏe nhiều nhé

      Xóa
  6. Thăm lại bến xưa có gặp người trong mộng ko anh trai ơi ?
    Chúc anh tuần mới an vui (~_~)

    http://i963.photobucket.com/albums/ae113/ngocdung26769/57%20-%201_zps7g1gnu78.gif

    Trả lờiXóa
  7. cảm ơn em BD cùng chia sẻ...
    Chân đi dạo bước một mình
    Nhớ chiều xưa ấy đẹp trời bên nhau
    Tình xưa giờ có còn đâu
    Thì thầm tiếng gọi nhớ nhau lại về...
    chúc vui khỏe nhiều

    Trả lờiXóa