
Vì sao tôi mãi giận hờn
Thời gian sẽ hiểu nguồn cơn trả lời
Lời xưa tự sự nhớ đời
Như là vết cắt tim tôi muộn phiền.
****
Vết nhơ bao nỗi oan khiên
Bởi em luôn tặng nỗi buồn cho tôi
Còn đâu duyên dáng nụ cười
Còn đâu lời nói yêu thương tình người.
****
Tình xưa giờ đã xa vời
Vần thơ bỗng chốc muộn phiền lệ hoen
Thôi thì xa cách tình em
Để hồn tôi gửi bóng đêm cuộc tình.
****
Trăng vàng tỏa sáng lung linh
Cô đơn ngồi ngắm sao rơi cuối trời
Ngậm ngùi nhớ lại tình xưa
Yêu thương nỗi nhớ bây giờ về đâu.
****
Tình cho những giọt lệ sầu
Tình cho oán trách đớn đau tận cùng
Trời gom bao nỗi nhớ nhung
Mà đem trút xuống mịt mùng ngày ngâu ...
Tiến Trúc 15-4-2016

Cám ơn anh bài thơ thật thích
Trả lờiXóaChúc anh khỏe và vui ạ!
cảm ơn Hung Phi nhiều cùng chia sẻ bài thơ
Xóavui khỏe nhiều nhé
Anh trai lại làm thơ buồn
Trả lờiXóaChúc anh trai luôn vui (~_~)
cảm ơn em nhiều cùng chia sẻ bài thơ
XóaTình cho những giọt lệ sầu
Tình cho oán trách đớn đau tận cùng
chúc vui khỏe nhiều nhé
Tuệ ghé thăm anh đọc thơ hay. Tuệ chúc anh vui khỏe !
Trả lờiXóarát vui được em Gia Tue cùng chia sẻ bài thơ
Xóachúc em vui khỏe nhiều
Tình cho anh viết thơ buồn
Trả lờiXóaĐể cho ngày tháng mãi thương yêu đời...
Chúc anh vui khỏe !
cảm ơn Lý Đức Quỳnh cùng chia se bài thơ
Xóathạt vậy
có thương có nhớ có buồn
Để cho ta mãi thương yêu cuộc đời...
chúc luôn vui khỏe nhé
bài thơ hay và đầy nhớ và tràn ngập kỷ niểm...
Trả lờiXóachúc anh luôn vui và hp ạ
cảm ơn em NT nhiều sang đọc thơ cùng chia sẻ
Trả lờiXóachúc luôn vui nhiều em nhé
Bài thơ thật thích
Trả lờiXóaChúc anh luôn an lành.Mến
ban THIEN MINH sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóađời người khóc cười luôn song hành
chúc bạn luôn vui khỏe nhiều