Chiều buồn ngắm cảnh vườn cây
Đêm nằm trằn trọc thở dài bên song
Nhìn cây ta sót xa lòng
Phải chi ngày đó ta đừng quen nhau.
****
Để giờ không phải thương đau
Để rồi không phải chia sầu đôi nơi
Bây chừ tình đã xa vời
Để không còn nhớ trong đời đớn đau.
****
Đời luôn gặp mối tình sầu
Đời luôn gặp những nỗi đau lặng thầm
Tình xưa dấu kín trong lòng
Dù xa ta vẫn lặng thầm dõi trông.
****
Còn gì đâu nữa mà mong
Bao nhiêu kỷ niệm nhớ nhung hết rồi
Khuya nay thao thức đầy vơi
Bờ mi khép lại tôi ơi đừng buồn.
****
Nhủ lòng thôi chẳng dỗi hờn
Nhớ làm chi nữa vui buồn thủa xưa
Tình như sớm nắng chiều mưa
Buồn vui sân cảnh làm thơ giãi bày...
Tiến Trúc 1-5-2016
Hoa đào mùa xuân ht
Tình nồng, say đắm, mộng mơ
Yêu nhiều nên mới đợi chờ thiết tha
Chẳng cần mưa gió tràn qua
Cũng làm lay lắt cánh hoa muộn tàn
Tình đang tươi thắm vô vàn
Cũng đành bỏ lại nồng nàn ngày xưa...

Lại sầu nữa hở anh trai
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới tràn đầy niềm vui (~_~)
cảm ơn em gái BẠCH DƯƠNG sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóakhổ thế đấy... đời người khóc cười luôn song hành
cúc em luôn vui nhiều nhé
Thăm anh
Trả lờiXóaĐọc thơ hay ạ.
cảm ơn HP sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóavui nhiều nhé
ND sang thăm cùng chia sẻ nổi niềm cùng anh,chúc luôn vui anh TT nhé!
Trả lờiXóacảm ơn em Ngọc Dung sang đọc thơ cùng nhau chia sẻ
XóaLỆ SẤU CHIA ĐÔI
chúc em luôn vui khỏe nhé
Tình nồng, say đắm, mộng mơ
Trả lờiXóaYêu nhiều nên mới đợi chờ thiết tha
Chẳng cần mưa gió tràn qua
Cũng làm lay lắt cánh hoa muộn tàn
Tình đang tươi thắm vô vàn
Cũng đành bỏ lại nồng nàn ngày xưa.
Em sang thăm anh. Em chúc anh vui , khỏe và tình thơ dạt dào nha!
cảm ơn em Hoa đào mùa xuân nhiều họa bài thơ hay
Xóaanh đăng lên để sau in vào tập thơ làm kỷ niệm
chúc em luôn vui khỏe nhiều
Tuệ ghé thăm anh đọc thơ hay,chúc anh vui khỏe !
Trả lờiXóacảm ơn em Gia Tue sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóaem thức khuya dậy sớm chịu thương chịu khó
chúc vui khỏe nhiều nhé