tôi viết được hơn 20 bài thơ nên đăng liên tục để kịp biên tập thơ mới ...xin mời
Lặng thầm nhìn áng mây trôi
Nỗi lòng đau đáu một thời yêu thương
Hết rồi đừng cố vấn vương
Tôi đâu có muốn chia buồn cho nhau.
****
Phải chi tình vẹn trước sau
Thì nay đâu phải chia nhau lệ nhòa
Để rồi tình phải cách xa
Bao cơn sóng động duyên ta lỡ rồi.
****
Bây giờ tình đã xa vời
Hẹn ước trọn đời giờ đây hết rồi
Bây giờ riêng một mình tôi
Mơ ước chi nhiều cũng chỉ thế thôi.
****
Tình đã vời xa xa vời
Tiếc thương nhau nhiều chỉ như gió mây
Ôi xa cách biệt từ đây
Đớn đau đau đớn nào ai có hay.
****
Miễn sao em vui tháng ngày
Anh không trách ai trách mình riêng anh
Để chia nhau mối duyên tình
Em về bến đợi còn nhớ chiều xưa.
****
Tình tôi như áng mây trôi
Một thời mơ mộng cuộc đời mai sau
Bây giờ hết rồi còn đâu
Lời hứa đầu môi chia nhau lệ sầu.
****
Cuộc đời còn có bao lâu
Tình yêu nỗi nhớ nông sâu khó lường
Mai ngày tôi có yêu thương
Trồng bông hồng thắm tặng người tôi yêu....
Tiến Trúc 5-5-2016
Tuyết Trang ht
Ngày đong nỗi nhớ đầy vơi
Đêm chôn tình ái nhớ thương giữa trời
Vấn vương sao mãi tình ơi!
Một mình ta giữa mênh mông cuộc đời.
..........
TT vui lên anh ơi!....
Hết rồi lại nhớ muôn nơi
Thương yêu không trọn đành rời xa nhau
Còn trong kỷ niệm trước sau
Vấn vương mưa nắng lệ sầu riêng tôi
Tình xưa sao mãi vấn vương
Nhớ nhung khắc khoải sầu thương ngập lòng
Thơ tình ai thả bên song
Nửa bên gối mộng nửa trong tâm hồn ...

Tuệ em được Tem vàng bài thơ hay của anh TT nhé. Luôn vui vẻ !
Trả lờiXóaRất vịnh hạnh được tăng em GIA TUE
XóaTEM VÀNG 9999 ÁNH HÀO QUANG
BÁT TAY CHÚC MỪNG EM
Ngày đong nỗi nhớ đầy vơi
Trả lờiXóaĐêm chôn tình ái nhớ thương giữa trời
Vấn vương sao mãi tình ơi!
Một mình ta giữa mênh mông cuộc đời.
..........
TT vui lên anh ơi!....
CẢM ƠN EM T TRANG sang họa khổ thơ động viên
Xóacó lúc anh tự hỏi yêu thơ hay tại yêu người...
bây giờ chỉ còn thơ, tình đã vời xa...
Bây giờ tình đã xa vời
Hẹn ước trọn đời giờ đây hết rồi
Bây giờ riêng một mình tôi
Mơ ước chi nhiều cũng chỉ thế thôi....
............
Chúc em vui khỏe nhiều nắng mới lại về...
Hết rồi lại nhớ muôn nơi
Trả lờiXóaThương yêu không trọn đành rời xa nhau
Còn trong kỷ niệm trước sau
Vấn vương mưa nắng lệ sầu riêng tôi
Thăm anh Chúc anh vui nhé
cảm ơn bạn THIEN MINH sang họa khổ thơ cùng chia sẻ
Xóachúc tuổi cao vui khỏe yêu đời
Hết rồi đừng cố vấn vương
Trả lờiXóaHay lắm.
Chúc bạn luôn vui.
cảm ơn LANHUE sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc luôn vui khỏe yêu đời
Thăm anh khuya đọc thơ
Trả lờiXóaĐêm an lành nhé!
cảm ơn HP sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc luôn vui khỏe yêu đời
Yến cháu sang thăm Chú đọc thơ tình buồn hay và nhiều xúc cảm !
Trả lờiXóa" Mai ngày tôi có yêu thương
Trồng bông hồng thắm tặng người tôi yêu...." 2 câu kết thật tuyệt vời !!! Kính chúc chú TT nhiều qúy mến của cháu thật nhiều SK và luôn thăng hoa trong cảm xúc ...để có nhiều bài Thơ hay cho Cháu cùng mọi người đọc ạ ! Trọng kính !
Cảm ơn cháu YẾN nhiều sang đọc thơ
Xóachia sẻ bình phẩm đông viên chú
Chúc cháu luôn vui khỏe tuổi hồng xinh tươi
cùng Bạn vui chơi hoc tập
Tình xưa sao mãi vấn vương
Trả lờiXóaNhớ nhung khắc khoải sầu thương ngập lòng
Thơ tình ai thả bên song
Nửa bên gối mộng nửa trong tâm hồn ...
HN sang thăm,chúc anh chiều CN an lành nhiều thương yêu & hp !
cảm ơn em HẰN NGA sang họa khổ thơ
Xóađông viên chia sẻ
chúc em luôn vui khỏe trẻ trung xinh đẹp
ngày mới nắng lên
Vấn vương tình cũ chia sầu
Trả lờiXóaNhư con sóng mãi bạc đầu tương tư
Em thăm,chúc anh ngày chủ nhật an vui !
cảm ơn Lý Đức Quỳnh sang họa khổ thơ
Xóađông viên chia sẻ
chúc bạn luôn vui khỏe yêu đời
Sang thăm bạn Tiến Trúc đọc thơ hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóacảm ơn Ngoc Lien Nguyen sang đọc thơ
Xóađông viên chia sẻ
chúc bạn luôn vui khỏe yêu đời
Chúc anh trai tuần mới vui khỏe thơ hay (~_~)
Trả lờiXóacảm ơn BẠCH DƯƠNG sang đọc thơ
Xóađông viên chia sẻ
chúc em luôn vui khỏe yêu đời
Còn đâu cái thuở mộng mơ
Trả lờiXóaCòn đâu cái thuở ngây thơ yêu nàng
Cũng vì tham phú giàu sang
Giờ người sánh bước...tình tôi lỡ làng
Thuyền sang bến lỡ nhịp đàn
Thương nàng tôi hận...cho câu sang giàu.