
Tôi nằm nghĩ vẩn vơ. Bất chợt tôi lại nhớ một câu truyện ngắn "Người hùng trước làng". Được giải thưởng của báo văn nghệ năm 1993 trong đó có một câu truyện vui thế này. Một bà nấu rượu lậu, ở cạnh nhà một ông. Cảnh sát, ông cảnh sát rình mãi, không bắt được quả tang,mới tức mình nghĩ ra một kế sách, là thu hết đồ nấu rượu của bà này. Rồi giải về đồn bà ta cãi:
- Ông có bắt được tôi nấu rượu đâu?
Ông cảnh sát bảo :
- Bà không nấu rượu ,nhưng bà tàng chữ đồ nấu rượu.
Trên đường giải về đồn, ông cảnh sát muốn giải quyết nỗi buồn mới
tiến đến một bụi cây, mắt vẫn canh chừng phạm nhân. Lập tức bà kia xông
ra tóm cái của quý của ông cảnh sát, rồi kêu lên.
- Bớ làng nước ơi,ông cảnh sát hiếp dâm tôi...Ông cảnh sát cãi :
- Đâu tôi có hiếp dâm bà đâu?
Bà kia bảo :
- Nhưng ông tàng chữ đồ hiếp dâm...
Khá khen cho bà nấu rượu, bà chẳng hiểu pháp luật là gì. Nhưng cái lý
của bà là cái lý của lẽ tự nhiên, ông cảnh sát khó mà cãi lại, khi đã
trót dại quy kết cho bà tội nấu rượu lậu. Chỉ tại tàng chữ đồ nấu
rượu....
Ấy vậy bây giờ kế sách "TRIỆT TỪ MẦM MỐNG" đang phát triển thịnh hành lắm. Xin đơn cử như sau :
Ở cái sứ sở của ta,các đầy tớ công bộc phát minh ra kế sách trị dân, mà thế giới hiện đại văn minh, chưa nghĩ ra ...
- LUẬT không được khiếu kiện tập thể...Đơn chỉ có một người ký mới
hợp lệ...Vậy có, 100 - 1000, người khiếu kiện,thì phải có, 100,- 1000
lá đơn ...gây khó khăn phiền phức,đi lại mệt nhọc tốn kém, tiền của thời
gian ... chán không đi khiếu kiện thì càng tốt chứ sao.còn lại ít người
càng dễ trịệt tiêu....
- LUẬT không được tụ tập đông người...Không muốn dân đi khiếu kiện,
và biểu tình, đề đạt nguyện vọng,hay phản đối Trung Quốc đồng chí cộng
sản xâm chiếm Hoàng Sa -Trường Sa thì đã có kế sách luật cấm không được
tụ tập đông người...Vậy là triệt tiêu ...chỉ có năm ba người thì biểu
tình sao được....
Ấy vậy mà nhiều yếu nhân thường nói:
Dân chủ của ta còn dân chủ gấp trăm nghìn lần dân chủ kiểu MỸ...
Một xã hội mà một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, thoái hóa biến chất...làm cho xã hội suy thoái đạo đức xuống cấp vô cảm...có lối sống lá mặt lá trái...lưu manh giang hồ.
Điểm khác biệt giữa giang hồ và
quan chức là: giang hồ không treo mặt nạ đạo đức giả. Trong khi đó hàng
loạt quan chức thoái hóa biến chất,lại sống hai mặt và đóng hai vai. Họ vừa là ông
trùm vừa là quan chức, tồn tại một cách hai mặt, nhiêu khê giữa lòng xã
hội. Khi thì họ đeo mặt nạ cộng sản giảng lời đạo đức và liêm chính.
Khi thì họ cáu quá, điên tiết giật mặt nạ ra và để lộ bộ mặt tư bản béo
ị, trắng trợn và công khai thách thức hàng triệu bần nông người nghèo”.
Tiến Trúc 25-3-2016

Hiiiiii....Lúc này TT bận bịu tí anh TT ạ!....đừng buồn em nhé....chúc anh vui.
Trả lờiXóaRất vui được em sang đọc thơ chia sẻ
XóaĐời cho ta thế cứ vui
vui khỏe nhiều MẾN
Chia sẻ những suy tư,trăn trở cùng anh,khi nhìn xã hội đang công kênh giả dối lên ngôi đạo đức đến phát tởm.
Trả lờiXóaEm khoái cái bộ bàn ghế ở phòng khách nhà anh quá sá đi,tích cóp biết đời nào làm nên nổi cái chân ghế ấy nhỉ ?!
Chúc anh trường thọ để xem vận nước mình đi vào thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử,đấy ạ !
Rất vui được Đức Quỳnh sang đọc
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
mình xin bạn nhìn xem người ngồi
ở bộ ghế vua chúa là cụ TỔNG k phải mình...
Kakaaa thì dân chủ đến thế là cùng mà anh !
Trả lờiXóaRất vui được Hùng Phi sang đọc...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
vui khỏe nhiều
thấy hay anh ạ, hi hi mà đau lòng .
Trả lờiXóachúc anh luôn khỏe vui và tràn đầy HP ạ
Rất vui được em Niềm Tin sang đọc...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
vui khỏe nhiều
Sau chua chác quá thể chú.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Rất vui được mèo con sang đọc...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
vui khỏe nhiều nhé
ND sang thăm cùng chia sẻ bài viết rất hay,chúc đêm an giấc anh TT nhé.
Trả lờiXóaRất vui được em Ngọc Dung sang đọc bài viết...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
vui khỏe nhiều Mến
Yến con thăm Chú qúy mến đọc bài viết rất hay mang nhiều suy tư ,trăn trở cho đất nước trong tình cảnh hiện nay ...đọc mà đau lòng Chú ạ !
Trả lờiXóa"Một xã hội mà một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, thoái hóa biến chất...làm cho xã hội suy thoái đạo đức xuống cấp vô cảm...có lối sống lá mặt lá trái...lưu manh giang hồ.
Điểm khác biệt giữa giang hồ và quan chức là: giang hồ không treo mặt nạ đạo đức giả." Thật là chính xác lắm luôn . Sống ở Mỹ nhìn những ông Quan chức của Nước người ta vì Dân vì Nước mà lòng ngưỡng mộ ,tôn kính ...Còn những ÔNG QUAN của VN mình ôi thôiiiiii.....không biết phải nói sao cho phải ĐẠO CON DÂN đây ạ huhuhu ...!
Yến con kính chúc Chú nhiều qúy mến của con có một cuối tuần an lành ,hp bên người thân và nhiều vui bên Bạn bè Thi hữu nhen Chú .Trọng kính !
Rất vui được Cháu YẾN sang đọc bài viết...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
Chú rất mừng cháu lại có trình độ hiểu biết chính trị
có nhận xét rất sác đáng...
chúc cháu vui khỏe nhiều MẾN
Thăm anh trai đọc bài hay, chúc anh trai cuối tuần bình an (~_~)
Trả lờiXóaRất vui được em Bạch Dương sang đọc bài viết...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
vui khỏe nhiều Mến
Hay! hay vì đúng lão ạ. Sắp đến bầu cử rồi hôm qua tôi đọc bài TAM NÔNG của Trần Đăng Khoa ; bài dài không nhớ hết, chỉ nhớ được mỗi câu này"Không một thế lực thù địch hay bọn phản động nàocó thể tàn phá đất nước tàn baọ và hiệu quả bằng TƯ DUY NHIỆM KỲ. Đây có lẽ mới là gốc rễ Việc DIÊT TẠN GỐC của lão đấy !
Trả lờiXóaRất vui đươc bạn Nam Chung sang đọc bài viết...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
Đất nước không có dân chủ ... chế độ độc tài dảng trị
đất nước không thể phát triển tụt hậu
chúc luôn vui khỏe nhiều
HN sang thăm,chúc anh ngày CN tươi hồng nhiều thương yêu & hp !
Trả lờiXóaRất vui được em Hằng Nga sang đọc bài viết...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
vui khỏe nhiều Mến
Hay !
XóaNgắn ,hài ,rõ bản chất : bit sắc
Xóacảm ơn Lão Sa sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ phải hơn 2 năm mới gặp lão...
chúc lão vui khỏe nhiều
cảm ơn Lão sa khen hay..
Xóalâu mới gặp mong bạn cùng nhau giao lưu cho vui
chúc lão vui khỏe nhiều
Em sang thăm anh. Em chúc anh buổi tối an lành, chuẩn bị cho tuần mới nhiều niềm vui, thành công nha!
Trả lờiXóaRất vui được em HOA ĐÀO MÙA XUÂN sang đọc bài viết...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
vui khỏe nhiều Mến
- Bớ làng nước ơi,ông cảnh sát hiếp dâm tôi...
Trả lờiXóaÔng cảnh sát cãi :
- Đâu tôi có hiếp dâm bà đâu?
Bà kia bảo :
- Nhưng ông tàng chữ đồ hiếp dâm...
HÁ HÁ.....
Rất vui đươc bạn mưa rừng chiều sang đọc bài viết...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
được giải thưởng báo văn nghệ đấy...
chúc vui khỏe nhiều
GT em ghé thăm anh, chúc an vui anh nhé. Mến
Trả lờiXóaRất vui được em gia tue sang đọc bài viết...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
vui khỏe nhiều Mến
MT sang thăm anh TT . Tuần mới vui vẻ , may mắn ..anh nhé!
Trả lờiXóaRất vui được em mực tím sang đọc bài viết...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
vui khỏe nhiều Mến
Hồng Anh 21:21 Ngày 08 tháng 02 năm 2016
Trả lờiXóa“Điểm khác biệt giữa giang hồ và quan chức là giang hồ không treo mặt nạ đạo đức giả. Trong khi đó hàng loạt quan chức lại sống hai mặt và đóng hai vai vừa vặn. Họ vừa là ông trùm vừa là quan chức, tồn tại một cách giật cục, nhiêu khê giữa lòng xã hội. Khi thì họ đeo mặt nạ cộng sản giảng lời đạo đức và liêm chính. Khi thì họ cáu quá, điên tiết giật mặt nạ ra và để lộ bộ mặt tư bản béo ị, trắng trợn và công khai thách thức hàng triệu bần nông”
Ý KIẾN CỦA ANH CHUẨN XÁC EM ĐỒNG CẢM
Rất vui được HỒNG ANH sang đọc bài viết...
Xóacùng nhau chia sẻ bình phẩm...
vui khỏe nhiều Mến