http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

CHIỀU BUỒN NHỚ BẾN NĂM XƯA

Kết quả hình ảnh cho nhung vuon cay canh dep
       Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn cây rợp bóng lòng tôi chợt buồn
     Nỗi niềm còn mãi tơ vương
Nào ai có muốn khổ đau cuộc đời.
                    ****
    Đêm buồn ngồi ngắm trăng rơi
Xa xa tiếng vọng cuốc kêu gọi hè
    Ve sầu kêu đậu cành me
Bến xưa tình cũ về đi xa rồi.
                    ****
     Trăng buồn nửa mảnh sương mờ
Nhớ thương vời vợi tháng ngày chơi vơi
       Trăng tà vàng nhạt cuối trời
Buồn vương mắt biếc sầu rơi đêm dài.
                     ****
      Rạng đông nhấp nháy sao mai
Mưa nguồn chớp bể mây bay cuối trời
     Duyên may phúc phận mỗi người
Trăng treo khuyết nửa bồi hồi xót xa.
                     ****
        Sóng xô biển động đã qua
Trả đau bờ cát sóng nhòa dấu chân
     Ngập ngừng lối rẽ đôi đường
Bên thương bên nhớ đi sang nơi nào ?...
                      ****
    Nghĩa tình trọn vẹn trước sau
Khi xưa thơ, họa trao nhau ân tình
   Sửa cây làm đẹp cho đời
Vườn cây dáng thế  xanh tươi bốn mùa.
                      ****
     Người xưa duyên dáng nụ cười
Yêu thương đâu dễ phai mờ lãng quên
       Bão tan đời lại bình yên
Bến mơ kỷ niệm một thời thơ ca ...
  Tiến Trúc  29-3-2016
            
             Hằng nga ht
 Bến xưa tình cũ mộng mơ
Đan bao kỉ niệm nên thơ cùng người
Tuy rằng nay đã đôi nơi
Nhưng lòng luôn những tuyệt vời nhớ nhung...

HOA ĐÀO MÙA XUÂN  ht
Bến xưa dù đã xa mờ
Nhưng tình còn mãi đến giờ còn vương
Hoài thương- tình cảm bình thường
Phải đâu gỗ đá dửng dưng quên liền
Chỉ mong là nỗi niềm riêng
Có người hiểu được, sẻ chia cho mình
Hoàng hôn đón đợi bình minh
Niềm vui lại đến, ân tình vẹn nguyên.


27 nhận xét:

  1. bài thơ sao man mác buồn
    buồn chi nhiều rứa, để hồn ít vui
    chúc anh sống khỏe sống vui
    gia đình hạnh phúc, rộn ràng cùng con.
    ===
    chúc anh chiều vui và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em sang đọc thơ
      chia sẻ khổ thơ hay
      Đời vui lắm thì buồn nhiều...hihi
      chúc em luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  2. Nhớ người duyên dáng năm xưa
    Dòng sông một chuyến đò đưa biệt mù
    Lòng nghe hạ đến sầu ru
    Tiếng ve nhoi nhói vẫn như mỗi hè...

    Chúc anh sức khỏe và an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được bạn sang đọc thơ
      chia sẻ khổ thơ hay
      Yêu lắm thì khổ nhiều ...hihi
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  3. Bài thơ mượt mà hình ảnh phong phú, chúc mừng anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được H P sang đọc thơ
      chia sẻ bình phẩm
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  4. Anh trai thật giỏi làm thơ
    Chúc anh tuần mới bình an (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được B DƯƠNG sang đọc thơ
      chia sẻ bình phẩm động viên
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  5. Bến xưa tình cũ về đi xa rồi.
    LUÔN ĐÚNG.
    https://2.bp.blogspot.com/-DRYwKm7erKg/VWxrUJFil5I/AAAAAAAAHpg/hKd9GNSxoiI/s640/143316771947577%2B%25281%2529.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được LAN HUE sang đọc thơ
      chia sẻ bình phẩm
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  6. Thăm anh và đọc thơ...thơ Hai Lúa chỉ tếu táo trêu đùa chứ hông thể họa Chính thơ cùng anh. chúc đêm về vui vẻ cùng trang thơ nhé anh>

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Rất vui được HAI LÚA sang đọc thơ
      chia sẻ bình phẩm
      HAI L làm thơ đối họa rất nhanh và hay...
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  7. ND sang thăm anh cùng chia sẻ bài thơ nhiều cảm xúc,chúc đêm an giấc anh TT nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được NGỌC DUNG sang đọc thơ
      chia sẻ bình phẩm
      chúc luôn vui khỏe nhiều MẾN

      Xóa
  8. Bến xưa tình cũ mộng mơ
    Đan bao kỉ niệm nên thơ cùng người
    Tuy rằng nay đã đôi nơi
    Nhưng lòng luôn những tuyệt vời nhớ nhung ...

    HN sang thăm chia sẻ entry kỉ niệm xưa thật hay với anh .
    Chúc anh ngày mới tốt lành nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em HẰNG NGA sang đọc thơ
      chia sẻ khổ thơ hay
      Đời vui lắm thì buồn nhiều...hihi
      chúc em luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  9. Bến xưa dù đã xa mờ
    Nhưng tình còn mãi đến giờ còn vương
    Hoài thương- tình cảm bình thường
    Phải đâu gỗ đá dửng dưng quên liền
    Chỉ mong là nỗi niềm riêng
    Có người hiểu được, sẻ chia cho mình
    Hoàng hôn đón đợi bình minh
    Niềm vui lại đến, ân tình vẹn nguyên.

    Cuộc đời đúng là vui buồn nhiều, mình chỉ mong ai cũng vui thôi, hiii
    Em chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em HOA ĐÀO MÙA XUÂN sang đọc thơ
      chia sẻ khổ thơ hay
      Đời vui lắm thì buồn nhiều...hihi
      chúc em luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  10. GT em ghé thăm anh đọc thơ cảm xúc ạ, chúc anh luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em gia tue sang đọc thơ
      cùng chia sẻ
      Đời vui lắm thì buồn nhiều...hihi
      chúc em luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  11. Sang thăm bạn Tiến Trúc đọc thơ hay. chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được bạn NGỌC LIÊN sang đọc thơ
      cùng chia sẻ
      Đời vui lắm thì buồn nhiều...hihi
      chúc bạn luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  12. Sang thăm anh đọc thơ mà bận quá không họa được chúc anh cuối tuần vui khỏe

    Trả lờiXóa
  13. ất vui được HỒNG ANH sang đọc thơ
    cùng chia sẻ
    Đời vui lắm thì buồn nhiều...hihi
    chúc bạn luôn vui khỏe nhiều

    Trả lờiXóa
  14. CON ĐÒ XƯA ĐÀ CẬP BẾN
    KHÓI SÓNG NGÚT NGÁT DÒNG SÔNG
    VỀ ĐI NHÉ KẺO NHỚ MONG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được Tam Ngoduc sang đọc thơ
      chia sẻ khổ thơ hay
      Đời vui lắm thì buồn nhiều...hihi
      chúc em luôn vui khỏe nhiều

      Xóa