http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Trời cho ta có cuộc đời

      

       Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Dòng đời trôi nổi tháng ngày nhớ mong
       Chiều nay cô quạnh nỗi lòng
Cô đơn thầm lặng nhớ mong một người.
                   ****
            Bao lời thơ viết tỏ tình
Cung đàn dạo khúc tình xưa não nùng
    Sớm hôm chăm sóc vườn hồng
Buồn vui sân cảnh nắng mưa cuộc đời.
                      ****
        Nơi này nỗi nhớ anh mơ
Giọt thương giọt nhớ gửi dành sang anh
    Chim khuyên gót gọi bạn tình
Sao tình ta vẫn lênh đênh xuôi dòng.
                   ****
   Thuyền tình vào chốn mênh mông
Sầu rơi thương nhớ mặn nồng trái tim
       Nơi này luôn nhớ về em
Bước chân lặng lẽ bóng in trên tường.
                     ****
     Sửa vườn cây thế vườn hồng
Lựa bông hồng thắm anh trồng tặng em
        Bến xưa anh vẫn về tìm
Trao nhau hoa tím phù dung tươi màu.
                     ****
       Bây giờ cho đến mai sau
Tình xưa em nhé giọt sầu đừng rơi
       Trời cho ta có cuộc đời
Tình thương nỗi nhớ đợi chờ bến mơ...

            TIẾN TRÚC 3-11-2015

         Ngọc dung họa thơ

    Nha Trang biển đẹp nên thơ
Xôn xao con sóng ru bờ cát xinh
      Thoảng cơn gió khẽ ru tình
Đưa làn mây tím lung linh chiều tàn.
                     ****
     Non xanh nước biếc mây ngàn
Ôi miền duyên hải muôn vàn dấu yêu
       Tôi về bên biển mỗi chiều
Lòng nghe tan biến bao nhiêu muộn phiền....
                       Hết     
 
      

                                           




                                                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét