Con ơi nay mẹ đã già
Cha con chết ở nơi xa chiến trường
Phân tranh thống nhất non sông
Máu sương nằm lại bên rừng miền Đông.
****
Mong con có một tình thương
Ông bà cô bác quê hương tình người
Hôm qua hai sáu tháng tư
Hà Nội biểu tình đòi dừng chặt cây.
****
Bọn người tàn nhẫn lạnh lùng
Ra tay cưa chặt mà không nghĩ gì
Cây xanh đâu phải vô tri
Người dân đâu muốn làm gì cũng nghe.
****
Hà Nội bao phố vỉa hè
Cây xanh chặt hết còn gì bóng cây
Cây ơi ta bảo cây này...?
Còn bọn lâm tặc thì hãy nhớ tên.
****
Ai ký lệnh chặt phải đền
Cây thiêng chứng dám nhớ tên mà đòi
Chính quyền đàn áp biểu tình
Con tôi sắc phục tay cầm dùi cui.
****
Mặt con ngơ ngác tay du đẩy người
Bạn con vung gậy đứa xô phụ nữ ông già
Đứa thì chân đạp mặt người bắt giam
Con ơi vô cảm táng tận lương tâm
Bất nhân bất hiếu với dân đồng bào
Trời phật có mắt tránh đâu chúng mày
Ác nhân quả báo mai sau úa tàn
Hại người ắt sẽ có người hại cho
Con ơi tỉnh ngộ sám hối tạ trời
Về đây ăn năn báo hiếu ông bà tổ tiên
Thương dân yêu nước quê hương nghĩa tình...
Tiến Trúc 2-5-2013
Sẽ có một ngày con người hôm nay
Đòi lại tự do nối lại vòng tay.
Sẽ có sẽ có một ngày
Về với gia tiên về lại miếu đường.
Xây nền đạo đức nhân quyền lương tâm.
Sẽ có sẽ có một ngày
Đặt lại vòng hoa lên mộ cha ông
Khai sáng văn minh tấm lòng bao dung
Quê hương đẹp tựa gấm nhung
Người người tay nắm đồng lòng dựng xây
Độc lập dân chủ nhân quyền tự do.
T. Trúc 30-11-2015

https://lh5.googleusercontent.com/-YK-QJKlse0E/UlXrRjNFTFI/AAAAAAAA-zY/ZsH8jHUnOuE/w426-h757/autumncoff_67PnW02r.gif
Trả lờiXóaThăm anh cafe chia sẻ !
Vâng
Trả lờiXóa...Sẽ có sẽ có một ngày
Đặt lại vòng hoa lên mộ cha ông
Khai sáng văn minh tấm lòng bao dung
Quê hương đẹp tựa gấm nhung
Người người tay nắm đồng lòng dựng xây
Độc lập dân chủ nhân quyền tự do.
Một mong muốn thật tuyệt vời.Chia sẻ nhé.Mến
MT sang thăm anh TT. Tuần mới mọi việc như ý anh nhé !
Trả lờiXóaVụ chặt cây dân tố
Trả lờiXóaNgỡ trông cây đẹp hơn
Ngờ đâu gió một cơn
Cây trồng đã bị đổ
Mới hay ra sự cố
Vạch mặt lũ gian tham
Vô lương tâm việc làm
Quan hô to cần kiệm
Gương Bác Hồ học tiếp
Xây dựng đất nước này
Thế mà cứ mỗi ngày
Không sao kể được hết
Nghe đến mỏi đến mệt
Những việc vô lương tâm
Cứ ngặm nhấm âm thầm
Ngân sách cho cạn kiệt
những bài thơ hay, đầy bức xúc nè anh
Trả lờiXóaChúc anh chiều khỏe vui và hP ạ