
Chiều nay tôi về thăm lại Nha Trang
Lăn tăn gợn sóng biển xanh gió ngàn
bao nhiêu kỷ niệm hiện về năm xưa
Du dương khúc nhạc bao thương nhớ
Nghe bước chân mình trên bờ cát chênh trao
Xa anh rồi giờ em ở nơi đâu
Chỉ tiếng sóng dội vào đêm thăm thẳm
Anh đã tưởng lòng không giông bão nữa
Nhưng biển như đùa gợi nhớ vết thương xưa
Anh đã tưởng lòng không nhung nhớ nữa
Nhưng biển Như đùa hát mãi khúc ca xưa
Ôi biển Nha Trang những buổi chiều chiều ..
Bến Mơ ngày ấy kỷ niệm trong tôi nhớ đời...
Tình xưa gợi lại trong tôi bao thương nhớ..
Lòng thấy xôn xang Ơ...nắng mới lên rồi
Vang lên khúc nhạc... ƠI Nha Trang mùa thu
lại về....
Tiến Trúc 30-11-2015
NT....
bài thơ hay, là cả một trời nhung nhớ, chân tình của anh
có lẽ đây là là tình cảm tận đáy lòng của anh không bao giờ quên...
===
Nếu đã thương
và yêu nhiều về biển
Thì khó quên
khó rời lắm anh ơi
Bởi ở biển
có hương vị tình yêu
và tiếng sét
của niêm yêu tình ái...
NDung...
Chiều nay mây xám vờn ngang
Âm u vần vũ xốn xang cả lòng
Bến xưa nước chảy ngược dòng?
Thuyền trôi lạc bến tình...mong quay về ....
HQ...
Một thoáng vô tình tim ngẩn ngơ.
Một thoáng vô tình tim thẩn thờ .
Một thoáng suy tư làm xao xuyến.
Một thoáng u hoài trái tim thơ .
Đã xa rồi năm tháng mộng mơ.
Hoàng hôn buông buông xuống bao giờ .
Gửi chút tâm tư về nơi ấy
Biết người có nhận hay hứng hờ

TEM VÀNG cho em anh TIẾN TRÚC nhé
Trả lờiXóaAnh xin tặng em vòng nhãn....
XóaVÀNG 9999
Rât mừng được trao em HQ
Bắt tay ôm hôn thắm tình...
VUI NHIỀU
Anh đã tưởng lòng không giông bão nữa
Trả lờiXóaNhưng biển như đùa nhớ vết thương xưa
Anh đã tưởng lòng không nhung nhớ nữa
Nhưng biển Như đùa hát mãi khúc xưa
=======
cảm ơn em HQ sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ
chúc luôn vui khỏe
Cùng anh thăm lại biển Nha Trang thật tuyệt !
Trả lờiXóacảm ơn HP sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ...
chúc vui khỏe nhiều
Chiều nay về lại Nha Trang
Trả lờiXóaTrùng khơi sóng gợn biển xanh mây ngàn
Dấu chân kỷ niệm cát vàng
Xôn xao lòng nhớ thưng mang bao mùa...
Thăm anh.Chúc anh vui vẻ.Mến
http://media.tinmoi.vn/2015/11/25/tra-xanh-va-nhung-tac-hai-khi-dung-sai-cach.jpg
cảm ơn bạn TM sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóahọa khổ thơ cùng chia sẻ
chúc vui khỏe nhiều
Thăm bạn. Chúc bạn thật an yên!
Trả lờiXóacảm ơn bạn Nguyên sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
chúc vui nhiều
Vì sao anh ơi sao xa cách mãi
Trả lờiXóaTình đôi ta rồi cũng sẽ nhạt nhòa
Anh mải miết kiếm tìm gì xa lạ
Để mình em năm tháng mỏi mòn
cảm ơn HA sang đọc thơ
XóaEm về thăm lại phố phường
Đi thăm sông nhuệ đường ao cầu vồng
Cầu vồng ba nhịp nước trong
Phố phường Đức Thắng người đông hiền hòa.
Em về đường nở đầy hoa
Em về anh đón về nhà mừng vui...
vui nhiều MẾN
Chúc mừng chủ nhà khỏi bện và đã mở cửa cho khách viếng thăm.rất vui gặp lại anh.
Trả lờiXóacảm ơn bạn HL sang đọc
Xóathơ cùng chia sẻ
chúc vui khỏe nhiều
Chiều nay mây xám vờn ngang
Trả lờiXóaÂm u vần vũ xốn xang cả lòng
Bến xưa nước chảy ngược dòng?
Thuyền trôi lạc bến tình...mong quay về ....
cảm ơn em N D sang đọc bài thơ
Trả lờiXóacùng nhau chia sẻ
họa khổ thơ hay
Vui nhiều ND nhé MẾN
Sang thăm bạn Tiến Trúc đọc bài thơ hay lắm. Chúc bạn buổi tối âm áp và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóacảm ơn bạn Ngọc Liên sang đọc thơ
Xóacùng nhau chia sẻ ...
chúc bạn luôn vui khỏe nhiều
bài thơ hay, là cả một trời nhung nhớ, chân tình của anh
Trả lờiXóacó lẽ đây là là tình cảm tận đáy lòng của anh ko bao giờ quên...
===
Nếu đã thương
và yêu nhiều về biển
Thì khó quên
khó rời lắm anh ơi
Bởi ở biển
có hương vị tình yêu
và tiếng sét
của niêm yêu tình ái.
.
Có những lúc
em muốn chuyển viết đề tài khác
mà ko sao rứt bỏ được ra ....
ôi cái mặn của biển khơi
sao mê hoạc cả tâm hồn em đến thế...
===
chúc anh SK và HP ạ
cảm ơn NT sang đọc thơ cùng chía sẻ
Xóathật vậy đề tài biển là nguồn cảm hứng vô tận
biển... kỷ niệm xưa...chút hương vị muối mặn...
khó quên...
vui nhiều nhé MẾN
Hihi,
Trả lờiXóaCát trắng Nha Trang một lần tôi đến
Sao đã nghe thổn thức ở trong lòng
Rồi mỗi độ thu về
Lòng những thấy bâng khuâng…
Nắng miền cát trắng ! Không, lửa lòng ta đó
Ngút một trời ôi nắng gió Nha Trang
Nha Trang hỡi hồn tôi ở bên người
Luôn ở bên người Nha Trang mến yêu…
Chẳng biết người có còn lưu giữ
Dấu chân tôi tìm hạnh phúc đầu tiên
Hạnh phúc đây rồi hay ảo ảnh vùng cát trắng
Nha Trang trong tôi hay tôi ở trong người !!!
Anh ạ
Làm sao mà nhắc lại kỷ niệm xưa cảm động thế này
Hoa tím chúc anh cứ tràn mãi yêu thương hạnh phúc nhé…
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nha-trang-mua-thu-lai-ve-hoa-mi.3IoRVxm7fPfb.html
cảm ơn HT sang đọc thơ cùng chía sẻ
Xóathật vậy đề tài biển là nguồn cảm hứng vô tận
biển... kỷ niệm xưa...chút hương vị muối mặn...
khó quên...
chúc vui khỏe nhiều
Anh đã tưởng lòng không giông bão nữa
Trả lờiXóaNhưng biển như đùa gợi nhớ vết thương xưa
Anh đã tưởng lòng không nhung nhớ nữa
Nhưng biển Như đùa hát mãi khúc ca xưa
Những tình cảm của T/G sâu lắng & thiết tha đã thể hiện hết qua câu thơ trên khiến người đọc cũng lâng lâng cảm xúc....
SANG THĂM tt CHÚC NGÀY CUỐI TUẦN VUI VẺ & BÌNH AN NHÉ!.....
cảm ơn mưa rừng chiều sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
thật vậy đề tài biển là nguồn cảm hứng vô tận
biển... kỷ niệm xưa...chút hương vị muối mặn...
khó quên...
chúc vui khỏe nhiều