http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Tình xưa nỗi niềm

bai-dai-1.jpg

Thuyền về ôm giấc mộng mơ
Bến xưa neo đậu đi tìm
Tình cờ anh gặp được em
Chợt thấy lòng còn hao khuyết.

Em mang bao điều da diết
Em mang nhớ về trong anh
Nghe trong gió thoảng mong manh
Mong gần sao em xa mãi.
Chênh chao mong nhớ vơi đầy.

Năm canh chăn ấm mùa đông
Sao nghe cô quạnh nỗi lòng
Em người phố biển nơi đây.
Đầy vơi mong nhớ bao ngày.

Xa em phố vắng buồn tênh
Bóng đêm cô quạnh riêng anh
Nhớ đã đầy thương chẳng vơi.
Thương nhau vì nghĩa nên tình.

Hay vì duyên dáng đẹp xinh
Bến mơ ơi bao thương nhớ
Trao nhau lưu luyến đợi chờ
Ghi trong tim một nỗi niềm....
                                Tình xưa.....

     Tiến Trúc 4-12-2015

ND họa thơ
 Biển vẫn xôn xao chờ đợi
Ngày anh về xa vợi vợi
Bao nhiêu câu nói yêu thương
Bao nhiêu nổi nhớ còn vương
Ùa về ngập tràn ký ức
Bao đêm rồi biển thao thức
Đợi anh về...biển mãi yêu.....
Tình xưa......
                
HN  họa thơ
Tình lỡ xa xôi mãi bến bờ
Thuyền tình xa bến lửng lơ xuôi dòng
Cho anh thương nhớ chờ mong
Ngày thuyền ghé bến đôi lòng hoan ca....
Tình mãi vương mang vạn nỗi niềm
Canh cánh trong lòng khối tình riêng
Em về phương ấy hay chăng nhỉ
Lối nhỏ rêu phong phủ kín thềm ...

HQ họa thơ
Thuyền về ôm giấc mộng mơ 
Bến đi thuyền đậu ai chờ đợi ai .
Thời gian khắc khoải nối dài .
Thuyền xa xa mãi biết ngày đoàn viên

Xa anh phố vắng cũng buồn .
Anh đi bỏ mặc mãi luôn chẳng về .
Bỏ em ở bến sông mê .
Tình xưa hai chữ trả về cố nhân .

Em về với những bâng khuâng .
Niềm riêng em giữ đường trần lẻ loi .
Lặng thầm chân bước giữa đời .
Anh ơi có hiểu xa rồi nhớ nhung .



26 nhận xét:

  1. Thăm anh đọc thơ cuối tuần.

    Chúc anh vui nhiều !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn HP sang đọc thơ cùng chia se
      vui khỏe nhiều

      Xóa
  2. thuyền đi bóng nhớ tình mơ
    Thương nhau nghĩa nặng tình chờ bến xưa
    Thăm anh.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn TM sang đọc thơ
      cùng nhau chia sẻ
      chúc vui khỏe nhiều

      Xóa
  3. Gặp em trên nhánh xuân tình
    Giữa dòng đời dạt phiêu linh
    Nhựa thầm âm ỉ đơm nụ
    Lừng thơm hương tỏa phù sinh

    Thăm anh cuối tuần chúc anh nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn LĐQ sang thăm họa
      khổ thơ cùng chai sẻ
      chúc vui khỏe nhiều

      Xóa
  4. Thuyền về ôm giấc mộng mơ .
    Bến đi thuyền đậu ai chờ đợi ai .
    Thời gian khắc khoải nối dài .
    Thuyền xa xa mãi biết ngày đoàn viên
    ======hihihi========

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em HQ sang thăm họa
      khổ thơ cùng chai sẻ
      chúc vui khỏe nhiều MẾN

      Xóa
  5. Tình xưa nỗi niềm hay lắm.Chúc bạn luôn vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn LANHUE sang đọc thơ
      cùng nhau chia sẻ
      chúc vui khỏe nhiều MẾN

      Xóa
  6. Tình lỡ xa xôi mãi bến bờ
    Thuyền tình xa bến lửng lơ xuôi dòng
    Cho anh thương nhớ chờ mong
    Ngày thuyền ghé bến đôi lòng hoan ca....

    HN sang thăm ,chúc anh ngày CN tươi hồng vui khỏe hp tràn đầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em HN sang thăm họa
      khổ thơ cùng chai sẻ
      chúc vui khỏe nhiều MẾN

      Xóa
  7. Biển vẫn xôn xao chờ đợi
    Ngày anh về xa vợi vợi
    Bao nhiêu câu nói yêu thương
    Bao nhiêu nổi nhớ còn vương
    Ùa về ngập tràn ký ức
    Bao đêm rồi biển thao thức
    Đợi anh về...biển mãi yêu.....
    Tình xưa......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em NGỌC DUNG sang thăm họa
      khổ thơ hay ...cùng chia sẻ
      chúc vui khỏe nhiều MẾN

      Xóa
  8. Tình xưa vương vấn làm chi
    Chiều trông cánh nhạn thiên di mấy mùa

    Thăm anh chúc anh vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn HP chia sẻ
      thơ mà cá câu trượt lại càng tiếc hihii
      vậy là cứ tiếc nuối nhớ mãi....
      vui khỏe nhiều

      Xóa
  9. Tình khơi nay đã chập chùng
    Hong khô chiếc lá cách xa muộn màng
    Tưởng chừng như đã úa vàng
    Trời mơ một thuở ảo mờ mưa ngâu

    Giữa bờ sóng gió bể dâu
    Sương lùa ngả dịu giữa bờ thu phong
    Phút đầu bịn rịn chờ mong
    Qua cơn giông bão thong dong cuối đời

    Sang thăm bạn đọc thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn N Liên sang đọc thơ cùng chia sẻ
      họa bài thơ hay
      chúc vui khỏe nhiều

      Xóa
  10. Xa anh phố vắng cũng buồn .
    Anh đi bỏ mặc mãi luôn chẳng về .
    Bỏ em ở bến sông mê .
    Tình xưa hai chữ trả về cố nhân .

    Em về với những bâng khuâng .
    Niềm riêng em giữ đường trần lẻ loi .
    Lặng thầm chân bước giữa đời .
    Anh ơi có hiểu xa rồi nhớ nhung .

    Trả lờiXóa
  11. cảm ơn em HQ SANG ĐOC THƠ
    cung chia sẻ
    bài thơ họa hay lắm....
    vui khỏe nhiều nhé..

    Trả lờiXóa
  12. Có những điều rất xưa... nhưng chưa bao giờ là cũ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn NGUYÊN sang đọc thơ cùng chia sẻ
      Có những điều rất xưa... nhưng chưa bao giờ là cũ.
      đúng vậy
      chúc vui khỏe

      Xóa
  13. Tình cờ anh gặp được em
    Chợt thấy lòng còn hao khuyết.
    Chiều cuối tuần sang thăm anh, đọc thơ hay. Chúc anh và gia đình vui vẻ an lành,một mùa đông ấm áp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Chu Ngọc sang đọc thơ
      cùng chai sẻ
      chúc vui khỏe nhiều MẾN

      Xóa
  14. Tình mãi vương mang vạn nỗi niềm
    Canh cánh trong lòng khối tình riêng
    Em về phương ấy hay chăng nhỉ
    Lối nhỏ rêu phong phủ kín thềm ...

    HN sang thăm ,chúc anh ngày CN hồng vui vẻ nhiều thương yêu & hp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em HN sang thăm họa
      khổ thơ cùng chia sẻ
      chúc vui khỏe nhiều MẾN

      Xóa