http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

TÌNH XƯA bến cũ bây giờ


         Vui sao một sáng thu nay
Chim khuyên gọi bạn bướm chào hoa tươi
       Chiều nay mừng đọc bài thơ
Của người phố biển bến xưa một thời.
                   ****
     Đôi dòng dịu ngọt như mơ
Gửi lời tâm sự tình xưa vui buồn
    Ngọc ngà em kéo yêu thương
Dung nhan kiều diễm thiên đường tình yêu.
                 ****
     Biển xanh lặng sóng nắng chiều
Mây trời xanh thẳm sáo diều vi vu
      Thuyền tình cập bến mùa thu
Qua cơn sóng gió sương mù bão giông.
               ****
    Nắng lên ngày mới chờ mong
Tình xưa hội ngộ mừng vui em về...
    Kiêu sa duyên dáng xuân thì
Như hoa hé nhị nụ hồng đẹp xinh.
                  ****
        Từ nay tôi lại có tình
Bến xưa phố biển tiếng cười ngân vang
      Sống sao có một tấm lòng
Tình này bền chặt trăm năm không mờ.
                ****
         Bến xưa đã ở trong thơ
Chung nhau giữ lấy một thời thơ ca
      Đời vui như một vườn hoa
Tình xưa bến cũ theo ta suốt đời...

         TIẾN TRÚC  14-9-2915

         Thơ Ngọc Dung
       Gửi người phương ấy

Gửi người phương ấy một bài thơ
  Mơ bến năm xưa vẫn đợi chờ
Thuyền tình dẫu mãi trôi lạc hướng
   Dạ vẫn nuôi hoài một giấc mơ

Gửi người phương ấy những chờ mong
   Cơn gió nhẹ lay... thắt se lòng
Từng giọt mưa rơi từng sợi nhớ
Tình xa mờ lòng mãi buồn ... trông

Cảm ơn người ấy những vần thơ
  Ấm áp tim côi phút đợi chờ
Ngày ấy bên nhau duyên tròn đẹp
Như bức tranh tình bên... bến mơ...
               hết

10 nhận xét:

  1. :) Được. tem vàng nhà bạn rồi :)
    Bài thơ hay lắm
    http://2.bp.blogspot.com/-IADMccPhk_0/VX-yqgGjLNI/AAAAAAAAHuw/7g_7k6-QXoc/s640/143443140886926%2B%25281%2529.gif

    Trả lờiXóa
  2. Bến xưa đã ở trong thơ
    Chung nhau giữ lấy một thời thơ ca
    Đời vui như một vườn hoa
    Tình xưa bến cũ theo ta suốt đời..
    Lâu ngày không gặp anh ơi?
    Em lại tìm đến nhà anh chơi này
    Chúc anh vạn sự mắn may
    An khang thịnh vượng ngày ngày vui tươi

    Trả lờiXóa
  3. ND sang thăm chia sẻ bài thơ hay cùng anh,chúc sức khỏe và chúc đêm an vui anh TT nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Thăm anh đọc thơ, chúc anh an vui!

    Trả lờiXóa
  5. Có phải không anh .. tình trải rộng
    Phố biển thương yêu đến mênh mông
    Miên man say đắm sóng vờn lòng
    Lối cũ người xưa anh đã mộng .

    Chúc anh luôn vui & Khỏe

    Trả lờiXóa
  6. Sang thăm bạn đọc bài thơ hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/09/144223743953058.gif

    Trả lờiXóa
  7. Bài thơ hay đọc nghe lòng rộn rã & trẻ trung hẳn lên...
    Biển xanh lặng sóng nắng chiều
    Mây trời xanh thẳm sáo diều vi vu
    Thuyền tình cập bến mùa thu
    Qua cơn sóng gió sương mù bão giông.
    Lâu nay MRC bận ít lang thang blog hôm nay mới qua thăm TT được... chúc bạn luôn vui vẻ nhé!...

    Trả lờiXóa
  8. Yến con tối thăm Chú đọc thơ hay ạ ! Kính chúc TT của con ngày an lành ,may mắn và dạt dào xúc cảm cho thơ !

    Trả lờiXóa
  9. GT ghé thăm đọc thơ hay mượt mà lắm anh à
    Chúc an vui anh nhé
    Mến

    Trả lờiXóa