http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

CHIA TAY hoàng hôn

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaAJe4I_cjVE-mTHLfM9XhTVF9mI_hsVU3-6Qr8ubcaRJ3hhrT0uMuu6Tobqrrh6OIIdw-5hy7WyDPIUyn8xfKC7YcMS_i90KAjIYshcpbsSyYOFeSqsJFxhhZ3NHcJ5dw5TkmqryqIRE/s1600/trngchjpg.jpg
        Trên trời mây vẫn cứ bay
Vườn cây lá rụng heo may nắng vàng
    Đêm thu trăng sáng mờ sương
Câu thơ thương nhớ ái ân thủa nào.
                  ****
       Giờ này mình đã xa nhau
Tình xưa như nước qua cầu mây trôi
       Lòng ta vẫn thấy bồi hồi
Mà sao da diết thơ lời đắm say.
                 ****
       Giờ này mình đã chia tay
Người đi để lại nơi này nhớ thương
       Vườn xưa rơi rụng lá vàng
Mưa ngâu rả rích nắng chiều nhạt phai.
                    ****
      Canh khuya mơ mộng thở dài
Xa nhau chẳng hẹn ngày mai trở về
     Gió rung lá rụng thầm thì
Nhớ sao là nhớ mà tê tái lòng.
                 ****
       Tình xưa bến cũ bao năm
Giờ như gió thoảng xa xăm cuối trời
     Tình như sớm nắng chiều mưa
Hoàng hôn buông xuống sương mờ trăng lên...
TIẾN TRÚC 10-9-2015

6 nhận xét:

  1. NN sang thăm anh
    Chúc anh sức khỏe và tràn đầy niềm vui và HP
    Bài thơ hay lắm anh ạ
    "Giờ này mình đã xa nhau
    Tình xưa như nước qua cầu mây trôi
    Lòng ta vẫn thấy bồi hồi
    Mà sao da diết thơ lời đắm say."

    Trả lờiXóa
  2. HQ sang thăm anh TT anh đã khỏe chưa ???
    ============
    Thơ đăng người chẳng thấy đâu .
    Lại còn còn nói những câu chia lìa .
    Anh ơi hãy ở đừng dìa .
    Cho hồn thơ mãi trang bìa viết nên .
    =========
    E chúc anh mau hết bệnh anh nhé .

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ đầy nổi niềm,ND sang thăm và chúc sức khỏe anh TT nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Sang thăm bạn Tiến Trúc đọc bài thơ hay. Chúc bạn cuối tuần vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  5. " Tình xưa bến cũ bao năm
    Giờ như gió thoảng xa xăm cuối trời"
    Một thực tế ta phải chấp nhận.
    Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và sức khoẻ.

    Trả lờiXóa
  6. Đêm thu trăng sáng như gương
    Nhớ em anh uống rượu xuông không mồi
    Ái ân thì đã xa rồi
    Mà sao lòng cứ bồi hồi nhớ em!...
    CHÚC BẠN CÓ NHIỀU THƠ HAY NỮA NHÉ!....

    Trả lờiXóa