
Trời thu xanh biếc nắng vàng
Gió vờn mây trắng lang thang cuối trời
Vườn hồng khóm trúc xanh tươi
Chim khuyên gọi bạn tỏ tình vui chơi.
****
Em về mở lại trang thơ
Em về nón trắng đón đưa đường dài
Tóc em dài chớm gót hài
Xinh tươi màu áo lụa dài thanh thiên.
****
Môi hồng giọng nói có duyên
Quê hương nét đẹp em mang bên mình
Em về ngâm đọc thơ tình
Ngợi ca cuộc sống một thời thơ ca.
****
Ngẫm mình thân phận xót xa
Tình yêu hạnh phúc như hoa úa vàng
Nhớ nhung dấu tận đáy lòng
Đắng cay chua sót dấu trong nụ cười.
****
Em ơi hãy cứ yêu đời
Trời cho em thế mỗi người khác nhau
Tình như mật ngọt khổ đau
Lá vàng rơi rụng cau trầu không vôi.
****
Tình còn mơ mộng xa mờ
Nỗi niềm chờ đợi bao giờ bên nhau
Chìm trong giấc mộng chiêm bao
Tương tư nỗi nhớ lệ sầu riêng mang...
TIẾN TRÚC 31-8-2015

Thăm anh đọc thơ thật tha thiết, chúc anh an lành!
Trả lờiXóaHay và Lãng mạn quá!
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui.
đa mang chi lắm hả anh
Trả lờiXóacho đêm sầu muộn cho ngày hanh hao.
Bài thơ nhiều cảm xúc,chúc sức khỏe anh TT nhé.
Trả lờiXóaHồng nhan bạc phận mà anh /
Trả lờiXóaBông hoa lận đân trên nhành cỏ hoang./
Sang thăm bạn Tiến Trúc đọc bài thơ lục bát hay lắm. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương bạn nhé, Thân mến
Trả lờiXóaMùa thu hoa cúc nở vàng
Trả lờiXóaCây thay lá mới nồng nàn mùa sang
Người xin cầm lấy phím đàn
Dạo cung thương nhớ cho nàng.. gần bên
Bài thơ Lục bát anh TT viết thật hay... CT xin chia sẻ đôi dòng
Bài thơ hay quá anh ơi
Trả lờiXóaem về mở cửa, vô nhà viết thơ
Biết anh bị bệnh, sang thăm
chúc anh sức khỏe, mau lành nhé anh.
===
Lâu lâu không thấy anh sang
Trả lờiXóaNóng ruột nóng dạ nhảy quàng sang thăm
Chúc anh mau khỏe mau lành
Vui cùng con cháu lại chăm log lờ
Cho em đọc những bài thơ
Từ tay anh viết mộng mơ tình người