
Đông về lòng thấy xốn sang
Phong lan trà bạch hoa tươi
Mừng xuân pháo nổ xuân vui chúc mừng.
****
Đầu năm đi hái lộc vừng
Mộc lan hồng bạch thơm lừng ngát hương
Họa mi nhảy nhót gọi đàn
Bướm ong hút mật hương xuân cho đời.
****
Say thơ say rượu say lời
Em là ảo ảnh trong tôi bao giờ
Yêu thơ hay tại yêu người
Bài thơ không của riêng tôi bao giờ.
****
Dáng em trong mỗi vần thơ
Môi hồng ánh mắt mỉm cười cùng tôi
Bên nhau ngỏ ý nhả lời
Câu thơ sướng họa tỏ tình bên nhau.
****
Lời thơ em họa thanh cao
Lung linh mơ mộng những câu thơ tình
Cho tôi say đắm yêu đời
Cho tôi có một khoảng trời yêu thương
****
Nỗi niềm em cứ riêng mang
Để tôi sung sướng mơ màng vui tươi
Tôi em cũng có một thời
Bài thơ chung của hai người dựng xây.
****
Nhớ em tôi uống men say
Mang bao kỷ niệm tháng ngày trong tôi
Thương em tôi gửi mấy lời
Nắng xuân sưởi ấm cho đời em vui.
Tiến Trúc 25 - 10 - 2014
ĐỢI EM
Tôi đã đợi em từ rất lâu
Sông đầy bể cạn em nơi đâu
Từng khoảng chiều sa đầy đáy mắt
Biết đến bao giờ mới có nhau...
T Trúc 25-10-2014
NGỌC DUNG họa thơ
Em đến bên anh từ rất lâu
Chỉ mong tình mãi chẳng phai màu
Chiều trên bến hẹn ta chung bước
Anh hỡi đôi mình mãi có nhau...
Hết
Vì thơ có bạn có tình
Vì tình cảm hứng lung linh
Bài thơ hai nửa một thời
Bây giờ ta đã có mình
Bài thơ chung của hai người
Câu thơ khúc nhạc cuộc đời
Ngân vang lời họa lời thơ
BẾN MƠ chung của hai người từ đây....
hết
họa thơ
Tôi chỉ muốn quên đi bao nỗi nhớ
Đếm canh tàn, trăn trở, mộng về đâu...
Nghe gió ru một điệu nhạc u sầu...
Nghe rả rích tiếng côn trùng than thở
Tôi không muốn yếu mềm vì thương nhớ
Để màn đêm gợi lại nỗi nhớ nhung
Con tim tôi thổn thức nỗi chờ mong
Vùi chôn với một mối tình ảo mộng
Tôi vẫn đi giữa ngày dài tháng rộng
Vẫn tươi vui gánh những nỗi lo toan
Nhưng tim tôi sao cứ mãi than van !?
Hay đã cạn giọt tình rồi, có lẽ ...!?
Em còn đấy, như mọi ngày vẫn thế...
Tôi còn đây, như sông nước lặng lờ...
Tôi nhớ em, tiếc nuối một nguồn Thơ
Em trao tặng giấc mơ tình say đắm
Tôi cứ mãi mơ về nơi xa lắm !
Để đêm về đau đáu nỗi niềm riêng
Cố quên đi để trút bỏ ưu phiền
Lại càng nhớ...hay là tôi yếu đuối !?
Em ơi em ! hỡi tháng ngày có vội...
Trong đêm đen ! tôi gợi, nhớ đừng quên !
Hãy trải ra nỗi nhớ thật êm đềm
Giữ gìn mãi bến xưa thành muôn thuở...
hết

Thời gian chở những nỗi niềm
Trả lờiXóaTôi còn đứng đợi bên triền cuối thu
Nhớ em dáng nhỏ thuở xưa
Chờ em xây mộng ước bờ tương lai.
Chủ nhật thật vui anh nhé.
cảm ơn Hùng Phi sang thăm
Xóasẻ chia họa bài thơ hay
chúc bạn luôn vui nhiều
Cảm ơn bạn đọc mở hàng
XóaMình xin trao tặng TEM VÀNG cho bạn HÙNG PHI
chúc bạn luôn viết nhiều bài thơ hay
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaSang thăm bạn và đọc bài thơ hay lắm. Chúc bạn luôn vui khõe, an lành và hạnh phúc bạn nhé.Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Ngọc Liên sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ nhãng vần thơ hay
chúc bạn luôn vui khỏe
Xin Trao tặng bạn NGỌC LIÊN
XóaTEM BẠC LÀM KỶ NIỆM
chúc bạn luôn vui khỏe
"Say thơ say rượu say lời
Trả lờiXóaEm là ảo ảnh trong tôi bao giờ
Yêu thơ hay tại yêu người
Bài thơ không của riêng tôi bao giờ."
Bài thơ hay, và rất chân thực nè anh TT à
chúc anh cn vui nghe
cảm ơn bạn Niềm Tin sang thăm
Xóađọc thơ sẻ chia những vần thơ hay
chúc bạn luôn vui nhièu
"Nhớ em tôi uống men say...".
Trả lờiXóaAnh ơi...uống nốt đắng cay...cuôc đời...hi...hi..
Cảm ơn bạn Nguyên sang thăm
Xóasẻ chia những vàn thơ hay
Nhớ em tôi uống men say...".
Anh ơi...uống nốt đắng cay...cuôc đời..
chúc bạn luôn vui khỏe
Ngọc Dung
Trả lờiXóaEm đến bên anh từ rất lâu
Chỉ mong tình mãi chẳng phai màu
Chiều trên bến hẹn ta chung bước
Anh hỡi đôi mình mãi có nhau...
hết
Cảm ơn em gái Ngọc Dung sang thăm
XóaHọa bài thơ hay....
Vì thơ có bạn có tình
Vì tình cảm hứng lung linh
Bài thơ hai nửa một thời
Bây giờ ta đã có mình
Bài thơ chung của hai người
Câu thơ khúc nhạc cuộc đời
Ngân vang lời họa lời thơ
BẾN MƠ chung của hai người từ đây....
Chúc em luôn vui khỏe gặp nhiều may mắn
Bài thơ hai nửa
Thơ anh nay đã có đôi
Trả lờiXóaThơ hòa nhịp thở hương đời thiết tha
Cảm ơn Thùy Trang sang thăm
Trả lờiXóahọa vàn thơ hay
hihi Chỉ là thơ thẩn mộng mơ
Thơ anh nay đã có đôi
Thơ hòa nhịp thở hương đời thiết tha
chúc em vui nhiều
Anh ngồi gõ nhịp hư không
Trả lờiXóaLời ca trong gió nhạc lòng du dương
Yêu em đàn gẩy cung thương
Ngất ngây giai điệu vấn vương tơ lòng
cảm ơn Hà Duyên sang thăm
Xóahọa bài thơ hay
Anh ngồi đếm tháng chờ mong
Gửi lời theo gió tiếng lòng yêu đương
Yêu em anh gửi lời thương
Mang bao kỷ niệm vấn vương tơ lòng
chúc luôn vui nhiều
hd qua nhà thăm TIẾN TRÚC lúc khuya như vầy cũng là để nói cho bạn hiểu hd,từ trước đến giờ là người luôn tôn trọng tất cả bạn bè dù đời thường hay ảo cũng vậy,hd chỉ có quyền nhận xét bản thân thôi,hd mong TIẾN TRÚC đừng nghỉ sai ý mà buồn tội nghiệp cho hd .
Xóakhông có chi
Xóamọi viêc sẽ rút khinh nghiệm...
chúc vui nhé
Hai nửa vần thơ nay chung đôi
Trả lờiXóaTình thơ thắm ý thật tuyệt vời
Nàng ở trong anh và mãi mãi
Chung một vần thơ dẫu xa xôi ....
HN sang thăm ,chúc anh tuần mới vui vẻ hp nhiều may mắn .....
Cảm ơn em gái Hằng Nga nhiều
Xóaem họa bài thơ quá hay...
nhưng chỉ là mơ thôi
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời thơ vui...
chúc em luôn vui nhiều
Dung sang thăm và đọc thơ của anh TIẾN TRÚC,chúc đêm ấm nồng anh nhé.
Trả lờiXóaanh xin ảm ơn nhiều
Xóaem bây giờ không bận gì mới sang đọc thơ à...
chúc em luôn vui nhé gặt hái được nhiều may mắn
chúc sức khỏe
ĐỢI EM
Trả lờiXóaTôi đã đợi em từ rất lâu
Sông đầy bể cạn em nơi đâu
Từng khoảng chiều sa đầy đáy mắt
Biết đến bao giờ mới có nhau. (TT)
Hãy ráng chờ thêm chút đi...anh
Thu đã ra đi...đợi đông sang
Xuân cũng về ngay , em sẻ tới
Trả hết yêu thương...đến hơi tàn
Bài thất ngôn tứ tuyệt của anh rất hay , HL không giỏi thơ tình nên chỉ họa vu vơ cùng anh thôi nhé !
cảm ơn HAI LÚA nhiều
Trả lờiXóahọa bài thơ rất hay...
Hãy ráng chờ thêm chút đi...anh
Thu đã ra đi...đợi đông sang
Xuân cũng về ngay , em sẻ tới
Trả hết yêu thương...đến hơi tàn
chúc luôn vui nhièu
Em gái qua thăm anh. Hôm nay cho em nợ mấy vần thơ nhé anh. Chúc anh luôn vui khỏe
Trả lờiXóaCảm ơn em gái Xuân Duy
Xóasang thăm chia sẻ những vần thơ hay
Chúc em luôn vui nhiều
Bao nhiêu giọt rượu để say
Trả lờiXóaBao nhiêu giọt thấm cho đầy môi em
Bao nhiêu ngày mới đến đêm
Bao nhiêu thương nhớ đủ mềm tương tư
hì sang thăm anh thấy anh say hay quá ạ
cảm ơn em Hà Thu sang thăm
Xóahọa bài thơ hay...
Bao nhiêu giọt rượu để say
Bao nhiêu giọt thấm cho đầy môi em
Bao nhiêu ngày mới đến đêm
Bao nhiêu thương nhớ đủ mềm tương tư
chú em luôn vui nhiều
Hợp nhau hai nửa vần thơ
Trả lờiXóaVần yêu tiếng nhớ trong mơ những ngày...
cảm ơn bạn cùng chia sẻ những vần thơ hay
Xóachúc bạn luôn vui nhé
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaGửi anh một chút nắng hồng
Trả lờiXóaSưởi ấm lòng để anh mong
Chiều tà quạnh quẽ bên sông
Gió ru buồn khi sang đông.
........
Trang vui khi anh Tiến Trúc chia sẽ "cái lạnh của đông" cùng em.
cảm ơn em Trang nhiều
Xóachỉ một chút nắng của em quý lắm...
cái lạnh mùa đông thì dễ khắc phục
chứ cái lạnh tâm hồn ... lòng đã băng gia....
cảm ơn em...
chúc em luôn vui thành tâm
THƠ NGUYỆT CẦM
Trả lờiXóaTa lại về đây với mùa thu
Trên cành cao lá lao xao vẫy gọi
Lối nhỏ vui chạm kỷ niệm ngày nào
Giọt thu hờn lăn vội vã trên môi.
Sợi nắng vàng đùa trên lá mê say
Ngọn cỏ mềm còn ướt hạt sương mai
Cơn gió nhẹ lùa qua vai bối rối
Bởi xa rồi nên lạ lẫm thế thôi.
Ta lại về đây nghe chiều rơi
Bước ngập ngừng cùng nốt nhạc, lời ru
Chút ngỡ ngàng nhớ – quên mùa thu cũ
Chắt chiu nào gom lại duổi đường xa.
Chạm phiến đá chơt giật mình xa lạ
có phải vì lâu rồi vắng người qua!
Dư vị thu xưa giờ đã nhạt nhòa
Mênh mang buồn lành lạnh mảnh tà dương.
Sao yêu quá cả mùa thu vàng võ
Ngẩn ngơ say câu hát nhỏ trong tim
Mùa thu rơi, rơi xuống giữa lặng im
Để bát ngát cả hồn thu mê mải.
Nguyệt Cầm 14 - 8 - 2014