http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

THƠ CỦA RIÊNG MÌNH.

http://media.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/hoabtt/201108/hoabtt2011815131136444_0.jpg

Thật vậy mỗi khi cầm bút viết và làm thơ thì có một bóng hình lung linh huyền ảo hiện về, gây cho tôi có cảm hứng, viết về tình yêu tình bạn thân phận nhớ nhung...lắm  lúc tôi muốn quên đi người ấy, nhưng không còn cảm hứng viết nữa...và khi tôi viết thì hình bóng người ấy lại hiện về... truyền cho tôi cảm hứng viết truyện và làm thơ và thơ mới có hồn...
Vậy là thơ không phải của riêng mình...Cảm ơn đời đã cho tôi, cảm ơn bóng hình người ấy cho tôi một thời... làm thơ...

Em ơi đừng thầm lặng
Tôi hiểu rõ tình em
Em cho những vần thơ
Như nhắn nhủ bao điều

Trong mỗi bước đi tìm
Nghe ríu rít tình em
Bên nguồn thơ tuôn chảy
Bao ý thơ mong chờ

Bao giờ tôi tìm lại
Bài thơ của riêng mình
Tôi và em là một
Của một thời thơ ca...
                                                         T Trúc 6-11-2012
                                                     

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0kZvJTLHLyiV_LPTtXfdl2hrEjOthp7I4jo7oARyQ_GCFOxBdlJtBh4bOhkKUgzxPA7CDzOkFkW9Gb1q1vJkTTq6uzkjs2XgBiMeXmnyKQEz4tPylKLCqi9SaEe-8_szGXUqjwRGBU7k/s640/dichken-Blend+mot+chut+huong+bien-12.jpg     
 Bên Em Biển Lặng

Anh đi lặng lẽ bên em
Thấy đời bình yên mưa nắng
Giờ ngồi bên em biển lặng
Sao nghe chênh chao bên lòng.

****
Anh đi về giữa mùa đông
Thấy lòng còn dư chút ấm
Giờ về bên em nhiều nắng
Sao nghe trở gió bên lòng.
****
Anh đi về giữa phố đông
Thấy đời xôn sao góc phố
Bên anh chiều mưa không đổ
Sao nghe trong lòng tái tê.

                                                        T Trúc 19-10-2014

họa thơ
 Anh đi về giữa mùa đông
Mênh mang một trời lá đổ
Em ơi bao giờ gặp lại
Trùng dương con sóng dạt dào
Yêu em ta thường thầm lặng
Như con sóng từ biển xa
Dạt dào quanh năm sóng vỗ
Về trên bến cát lên bờ

 Em mãi là nàng thơ bao tuyệt diệu
Trong tim anh trong cả mảnh hồn thơ
Anh luôn mong khao khát với đợi chờ
Em hiện diện trang thơ tình huyền ảo ....
 Nàng thơ là của riêng anh
Lung linh huyền ảo trong lành mộng mơ
Cho anh gối mộng đợi chờ
Nửa đêm thức giấc ngẩn ngơ bồi hồi ....
 Biển lặng như lòng em thầm lặng
Ngày đó xa rồi nữa vầng trăng
Hai đứa xa nhau chẵng hẹn ngày
Nhung nhớ biển buồn, em có hay
hết


 

59 nhận xét:

  1. Anh đi về giữa mùa đông
    Mênh mang một trời lá đổ
    Em ơi bao giờ gặp lại
    Trùng dương con sóng dạt dào
    Yêu em ta thường thầm lặng
    Như con sóng từ biển xa
    Dạt dào quanh năm sóng vỗ
    Về trên bến cát lên bờ
    QUA THĂM TIẾN TRÚC..... CHÚC BẠN HẠNH PHÚC VỚI NGƯỜI ĐẸP NGÀY 20/10 NHÉ!.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất han hạnh được trao
      tấm THẺ VÀNG cho bạn
      chúc luôn vui khỏe

      Xóa
  2. cảm ơn bạn M R Ciều sang thăm
    Họa bài thơ hay
    xin cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn nhiều
    chúc bạn luôn vui nhiểu

    Trả lờiXóa
  3. Thơ của bạn hay lắm.Chúc bạn luôn hạnh phúc.
    http://1.bp.blogspot.com/--YMNJOl7E0s/VAsTBQPC5WI/AAAAAAAAGQ4/GkHsO6MY0-k/s1600/Capture.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn LANHUE nhiều
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
    2. Xin trao tặng bạn TEM BẠC
      làm quà kỷ niệm
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
  4. Bài viết hay và man mác buồn.

    Dung sang thăm anh TIẾN TRÚC,nhân ngày phụ nữ 20-10 chúc anh vui,khỏe và hạnh phúc bên một nữa yêu thương của mình anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái sang thăm
      đọc và chia sẻ bài thơ
      chúc em gái luôn vui khỏe trẻ đẹp

      Xóa
  5. Trong mỗi bước đi tìm
    Nghe ríu rít tình em
    Bên nguồn thơ tuôn chảy
    Bao ý thơ mong chờ

    Những lời thơ thật tha thiết.

    Chúc vui ạ!

    Trả lờiXóa
  6. cảm ơn bạn Hùng Phi sang thăm
    đọc thơ cùng nhau chia sẻ những vần thơ hay
    chúc bạn luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  7. Bao giờ tôi tìm lại
    Bài thơ của riêng mình
    Tôi và em là một
    Của một thời thơ ca...

    Thơ TT tình thế này thì sao là của riêng cà? Phải là của hai người...(Hi)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Thùy Trang sang thăm
      đọc thơ cùng nhau chia sẻ...
      vậy nên tui muốn tìm lại
      bài thơ của riêng mình
      chúc em luôn vui khỏe trẻ

      Xóa
  8. Người ấy đã ít nhiều ảnh hưởng đến thơ anh thì phải ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em C SON MIEN sang thăm
      đọc thơ chia sẻ những vần thơ hay
      đúng vậy những bông hoa đẹp
      luôn làm cảm hứng thơ vui hoặc buồn...
      chúc em luôn vui nhiều

      Xóa
  9. Biển lặng như lòng em thầm lặng
    Ngày đó xa rồi nữa vầng trăng
    Hai đứa xa nhau chẵng hẹn ngày
    Nhung nhớ biển buồn, thơ ý cạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi đừng thầm lặng
      Anh hiểu rõ tình em
      Trong mỗi bước đi tìm
      Nghe ríu rít tình em
      Anh vẫn nhớ không quên
      Dáng hình em ngày ấy
      Anh đợi đã bao ngày
      Nào ai có biết nỗi lòng anh đây...
      chúc em luôn vui khỏe trẻ đẹp

      Xóa
  10. Dung sang thăm và chia vui cùng anh TIẾN TRÚC nè,có mời Dung nhậu hông vậy ta ....hehehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn hai em sang thăm
      đọc thơ chia sẻ những vần thơ hay
      nếu được tiếp đón rất trân trọng
      mở băng nhạc nghe hát
      chiều lên BẢN THƯỢNG em ca
      cảm hứng ngất ngây bao ý thơ tuôn trào....
      chúc em gái luôn vui khỏe ..

      Xóa
  11. Lúc này em bận bịu công việc nhà quá anh Tiến ạ!.....thông cảm cho em nha....chúc anh luôn nhiều cảm xúc làm thơ hay hơn nữa nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn T Trang sang thăm
      có dễ mấy tháng nay em mơi vô nhà anh
      em đền đọc thơ cùng chia sẻ là vui rồi...
      chúc em luôn luôn vui khỏe gặp nhiều may mắn

      Xóa
  12. Em về ẩn hiện trong mơ /
    Nhắc anh nỗi nhớ câu thơ lại về /
    Một thời ta hát tình quê /
    Anh khen em đẹp rõ khoe khoả trần /
    Đến mức anh phải tần ngần /
    Trong giây phút lặng biết mần chi đây./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Kinh Hoang nhiều
      sang thăm lại hoa một bài thơ hay
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
  13. Tôi qua thăm bạn, tôi chúc bạn tối thứ Ba ngon giấc.

    Trả lờiXóa
  14. Em là gì cứ lung linh huyền ảo
    Thoáng trong hồn rồi hiển hiện ý thơ
    Có phải chăng nỗi nhớ chẳng phải mơ
    Lên bóng nhớ hằn sâu trong tâm khảm -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Minh Lê sang thăm
      đọc thơ họa máy vàn thơ hay
      đúng thế bạn à...
      chúc luôn vui khỏe

      Xóa
  15. Biết là...THƠ CỦA RIÊNG MÌNH....nhưng lỡ chạy qua rồi...cho đọc ké nghen TT..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Cảm ơn bạn Nguyên nhièu
      đọc thơ cùng chia sẻ ...
      chúc bạn luôn vui nhiều

      Xóa
  16. trong các môn nghệ thuật, cái cần là có hồn. sang thăm chúc anh vui vẻ an lành anh nhé.

    Trả lờiXóa
  17. cảm ơn bạn Mẫn sang thăm
    cảm thông chia sẻ vần thơ có hồn...
    chúc bạn luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  18. đúng lắm , không có em thì sao ra thơ được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn sang thăm
      chia sẻ bài thơ rất chân tình
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
  19. em sang thăm anh chúc anh và nàng có nhiều ý thơ hay để mọi người được chia sẻ .tối nhiều niềm vui anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em gái hà thu sang thăm
      đọc thơ chia sẻ những vần thơ hay
      chúc em vui nhiều nhé

      Xóa
  20. Em mãi là nàng thơ bao tuyệt diệu
    Trong tim anh trong cả mảnh hồn thơ
    Anh luôn mong khao khát với đợi chờ
    Em hiện diện trang thơ tình huyền ảo ....

    HN sang thăm ,chúc anh ngày mới tốt lành thât vui hp với nàng thơ của riêng mình nhé anh .......

    Trả lờiXóa
  21. Cảm ơn Hằng Nga nhiều nhiều
    bài họa của em rất hay và đúng tâm trạng
    bài họa tuyệt vời
    Em mãi là nàng thơ bao tuyệt diệu
    Trong tim anh trong cả mảnh hồn thơ
    Anh luôn mong khao khát với đợi chờ
    Em hiện diện trang thơ tình huyền ảo ....
    chúc em luôn vui nhiều... cảm ơn

    Trả lờiXóa
  22. Bài thơ nào cũng hay..lâu lắm mới qua thăm anh đọc ké thơ được chúc anh luôn vui và có nhiều thơ hay cho mọi người thưởng thức!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Gai gia ngươì bạn
      từ hồi mới lập blogyahoo. sang thăm
      đọc thơ cùng chia sẻ những vần thơ hay...
      cảm ơn lời khen của bạn
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
  23. Bao giờ tôi tìm lại
    Bài thơ của riêng mình
    Tôi và em là một
    Của một thời thơ ca...
    ----------------------------
    Đấy là một nửa của anh phải không ạ? Tha thiết và cũng ân tình lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Thanh Thủy sang thăm
      đọc thơ chia sẻ những vần thơ hay
      Không phải là một nửa của tôi...
      Mà chỉ là người đẹp trong mộng hihiii
      chúc bạn vui nhièu

      Xóa
  24. Linh hồn bài thơ anh rất hay
    .
    Dễ gì đâu ta có thể làm thơ
    lại làm thơ, về mối tình dang dỡ
    Sao mặn mà, và làm tôi nông nổi
    Nhớ và yêu, thương nhiều quá đi thôi...
    ====
    Chúc anh TT vui khỏe và luôn đẹp với mối tình của anh đã có nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Niềm Tin sang thăm
      đọc thơ chia sẻ họa bài thơ hay
      chúc vui nhiều

      Xóa

  25. Ngọt ngào giấc mơ
    Vạn nổi mong chờ
    Để lòng ngẩn ngơ
    Dệt thành ý thơ....

    Ngọc Dung sang thăm đa tạ những dòng thơ ấm lòng mà anh đà lưu dấu,chúc đêm ngon giấc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngoc Dung sang thăm
      bọa bài thơ hay...
      không có chi ... thăm hỏi đọc thơ họa thơ
      là bình thường .. vậy anh cũng đa tạ Ngọc DUNG
      chúc ngọc DUNG vui khỏe gặp nhiều may mắn

      Xóa
  26. Thăm anh -chúc anh thứ bảy hạnh phúc -nghỉ cuối tuần thật vui vẻ anh nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Minh Lê sang thăm
      đọc thơ sẻ chía những vần thơ hay
      chúc vui nhiều

      Xóa
  27. NĐ sang thăm anh, đọc hai bài thơ thật hay. Đúng vậy,'' hình bóng ấy' là nguồn cảm hứng dồi dào để sản sinh những áng thơ văn hay và có hồn... Chúc anh ngày cuối tuần luôn an vui, hạnh phúc, cảm hứng dạt dào để viết những bài thơ hay cho bạn bè cùng thưởng thức anh nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn ban Nguyễn Định sang thăm
      đọc thơ chia sẻ những vân thơ hay
      chúc vui nhiều

      Xóa
  28. TThơ thì là của riêng mình
    Nhưng sao cái tình nó lại liên quan ?
    Hihi.....

    Em qua thăm anh. Chúc anh ngày chủ nhật thật vui khỏe và hạnh phúc, bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam ơn Hương Phù Sa sang thăm
      họa mấy vàn thơ hay

      Thơ thì là của riêng mình
      Nhưng sao cái tình nó lại liên quan
      chúc em luôn vui nhé

      Xóa
  29. Nàng thơ là của riêng anh
    Lung linh huyền ảo trong lành mộng mơ
    Cho anh gối mộng đợi chờ
    Nửa đêm thức giấc ngẩn ngơ bồi hồi ....

    HN sang thăm ,chúc anh ngày CN vui vẻ hp tràn đầy trong tình thơ nhé anh
    Ko hiểu sao ngày hôm qua em sang anh mấy lần mà ko vào com đc anh ạ ,có cái bảng màu đỏ nó che hết nguyên trang blog này đó anh ....

    Trả lờiXóa
  30. Cảm ơn Hằng Nga nhiều nhiều
    Họa bài thơ hay
    Nàng thơ là của riêng anh
    Lung linh huyền ảo trong lành mộng mơ
    Cho anh gối mộng đợi chờ
    Nửa đêm thức giấc ngẩn ngơ bồi hồi ....

    cảm ơn em đã nói cho biết blog bị che khuất
    để anh hỏi xem chứ anh vi tính kém lắm hihi
    chúc H NGA luôn vui nhiều

    Trả lờiXóa
  31. Biết là "thơ của riêng mình"
    Anh em vẫn cứ vào rình xem sao?
    .
    Thì ra châu cấu, cào cào ... Gần giống như nhau.
    (Đã đăng bài xay lúa bên Yahoo blog rồi đó. Sang xem nhé!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn sang thăm
      chia sẻ bài thơ hay
      chúc luôn vui

      Xóa
  32. Nàng thơ là của riêng anh
    Lung linh huyền ảo trong lành mộng mơ
    Cho anh gối mộng đợi chờ
    Nửa đêm thức giấc ngẩn ngơ bồi hồi ....

    Trả lờiXóa
  33. Cảm ơn bạn Anh Nguyên sang thăm
    hòa bài thơ hay...
    và cùng toi chia sẻ ...bài thơ
    chúc luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  34. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa