http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

BIỂN GỌI!...

        http://www2.vietbao.vn/images/vi55/the-gioi-giai-tri/55170871-hanhdttyeub1.jpg
          Anh về với biển chiều nay
Bâng khuâng sóng gọi vơi đầy nhớ thương
         Hoàng hôn le lói chiều buông
Nhìn từng con sóng mà thương nhạt nhòa.
                     ****
         Anh về nhìn nước chiều sa
Thương em vất vả gánh qua tháng ngày
        Anh về với biển rồi đây
Mà nao nao nhớ những ngày quen nhau.
                     ****
      Gặp nhau tay bắt lời chào
Lao sao thưa gửi bao câu giãi lòng
     Vũng tàu biển lặng xanh trong
Cùng nhau tắm mát mà lòng đắm say.
                    ****
         Bơi đùa té nước theo tay
Má hồng môi thắm tuổi xuân đang thì
         Ngày mai em đưa anh đi
Thăm núi tượng Phật mấy khi anh vào.
                      ****
          Đi ăn sò huyết sò ngao
Rượu cay chưa uống mà sao say rồi
      Bõ công ngày tháng mong chờ
Nguồn vui cảm hứng lời thơ dạt dào.
                      ****
       Biển xanh con sóng lao sao
Sợi thương sợi nhớ trao nhau làm quà
     Lời thơ tình nghĩa mặn mà
Cùng nhau thơ họa nở hoa bồn mùa...

           T.Trúc 16-10-2014
Anh về thăm biển chiều nay
Ngắm làn mây tím nhẹ bay cuối trời
Cánh buồm no gió xa khơi
Lượn lờ con sóng lã lơi vỗ bờ.
Biển Vũng Tàu đẹp lời thơ
Xa rồi lòng mãi thẩn thờ không nguôi.
                    hết
 Xuân Duy họa thơ

 Về với biển đi anh
Bờ cát dài nỗi nhớ
Hàng dừa xanh than thở
Trong gió biển vi vu...
Về với biển đi anh
Đêm thu trăng vời vợi
Biển lặng mình chờ đợi
Tâm tư dần xa khơi...
Về với biển đi anh
Hạ đốt biển trong nắng
Biển khát người xa vắng
Phơi mình chờ mưa rơi...
Những đêm đông chơi vơi
Cố ru mình đừng nhớ
Biển quằn mình than thở
Về với biển đi anh...
              hết

        Họa thơ
 Rồi thì em cũng ra đi
Đời người như cánh thiên di mịt mù
Nghiêng rừng lá đổ triền thu
Thu buồn muôn thuở đau nhừ con tim.

Đêm dài cỏ ngậm sương mềm
Mây ngàn năm vẫn bay tìm cố hương
Vậy mà em biệt con đường
Từ trong tiền kiếp còn thương nhớ hoài.

Cuối ngàn nắng quái nhạt phai
Dòng sông nước chảy chia hai lối về
Qua cầu đã tỉnh cơn mê
Thôi em cứ đốt lá thề trăm năm.

Ngoài kia phố nhỏ mưa dầm
Ta đi với những thăng trầm bể dâu
Tà huy nhuộm chín giọt sầu
Tóc xanh một thuở ngả màu thời gian !

                       hết
 http://anh.24h.com.vn/upload/1-2014/images/2014-03-03/1393832262-hoa-hau-thu-thao--16-.jpg

34 nhận xét:

  1. Nhấp nhô sóng biển hát ca
    Dạo bước trên cát chiều tà sánh đôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái Thùy Trang
      Biển xanh con sóng lao sao
      Sợi thương sợi nhớ trao nhau làm quà...
      Lời thơ tình nghĩa mặn mà
      Cùng nhau thơ họa nở hoa bồn mùa...
      chú em luôn luôn vui khỏe

      Xóa
  2. Vũng Tàu phố biển xanh ngàn
    Anh chờ lấy kiệu rướt nàng về dinh!

    Thăm Tiến Trúc ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vũng Tàu thành phố xa xôi
      Hôm nao tôi mượn ô tô đón về...
      chúc bạn vui nhièu

      Xóa
  3. Nhấp nhô từng lớp sóng loang
    Bọt tung trắng xóa cuốn tan dạt bờ
    Chân trần đi lại ngày xưa
    Tung tăng nhảy sóng trên bờ cát tuôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em gái Hạ Duyên
      sang thăm họa vần thơ hay

      Bơi đùa té nước theo tay
      Má hồng môi thắm tuổi xuân đang thì
      Ngày mai em đưa anh đi
      Thăm núi tượng Phật mấy khi anh vào.
      chúc em vui trẻ gặp nhiều may mắn

      Xóa
  4. Sang thăm bạn và đọc bài thơ Biển Gọi thật hay. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc đong đầy bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Liên sang thăm
      đọc thơ chia sẻ vần thơ...
      chúc bạn luôn vui nhiều

      Xóa
  5. Anh về thăm biển chiều nay
    Ngắm làn mây tím nhẹ bay cuối trời
    Cánh buồm no gió xa khơi
    Lượn lờ con sóng lã lơi vỗ bờ.
    Biển Vũng Tàu đẹp lời thơ
    Xa rồi lòng mãi thẩn thờ không nguôi.

    Dung sang thăm anh và "Biển gọi"lời thơ hay và mượt mà,chúc sức khỏe và chúc đêm vui anh TIẾN TRÚC nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Trùng khơi biển động mông mênh
    Lênh đênh chìm nổi thuyền tình dạt trôi
    Đêm buồn ngắm sao đổi ngôi...
    Thuyền tình mau đến bến bờ bình yên....
    chúc em gái luôn vui trẻ
    gặp nhiều may mắn

    Trả lờiXóa
  7. Biển xanh con sóng lao xao
    Sợi thương sợi nhớ trao nhau làm quà
    Lời thơ tình nghĩa mặn mà
    Cùng nhau thơ họa nở hoa bồn mùa...
    Tình cảm nồng nàn quá,hay lắm.
    Chúc bạn luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn LANHUE sang thăm
      đọc thơ chia sẻ những vần thơ hay
      chúc luôn vui vẻ gặp nhiều may mắn

      Xóa
  8. "Thương em vất vả gánh qua tháng ngày"
    Câu thơ hay, một tình thương yêu đằm thắm.
    Chúc bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, kiếm được nhiều tứ thơ hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Thọ Trường sang thăm
      chia sẻ những vần thơ hay
      chúc luôn vui khỏe

      Xóa
  9. BÀI THƠ LỤC BÁT THẬT HAY TÌNH CẢM DẠT DÀO CHÚC BẠN NGÀY CUỐI TUẦN VUI NHIỀU NHÉ

    Trả lờiXóa
  10. cảm ơn bạn sang thăm
    sử chia những vần thơ hay
    chúc bạn luôn vui vẻ

    Trả lờiXóa
  11. Về với biển đi anh
    Bờ cát dài nỗi nhớ
    Hàng dừa xanh than thở
    Trong gió biển vi vu...
    Về với biển đi anh
    Đêm thu trăng vời vợi
    Biển lặng mình chờ đợi
    Tâm tư dần xa khơi...
    Về với biển đi anh
    Hạ đốt biển trong nắng
    Biển khát người xa vắng
    Phơi mình chờ mưa rơi...
    Những đêm đông chơi vơi
    Cố ru mình đừng nhớ
    Biển quằn mình than thở
    Về với biển đi anh...
    ********************
    Sorry anh TT nha ...Mấy hôm nay em gái bận việc qua sang thăm trể...Mong anh lượng thứ cho em gái. Em gái chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Anh về thăm biển vũng tàu
      Sợi thương sợi nhớ trao nhau làm quà
      Bên nhau tình thắm mặn mà
      Thương em vất vả gánh qua tháng ngày
      Anh về với biển rồi đây
      Rượu hồng chưa uống đã say tình người...
      Chúc em gái luôn vui khỏe
      gặp nhiều may mắn

      Xóa
  12. đã đọc và thấy biển đang gọi hay lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Tam Ngo duc
      sang thăm đọc thơ chia sẻ những vần thơ hay
      chúc luôn vui nhiều

      Xóa
  13. MT sang thăm anh TT , chủ nhật vui vẻ , hp anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Mực Tím sang thăm
      chúc luôn vui khỏe gặp nhiều may mắn

      Xóa
  14. Nổi niềm...
    phudungtim.blogspot.com
    Hoàng hôn dần khuất lâu rồi Mà sao em vẫn mãi ngồi đợi ai Lòng buồn nhớ cuộc tình phai Lệ nhòa mắt biếc mãi hoài xót xa. Người ơi có nhớ đến ta? Với bao kỷ niệm đã qua một thời Giờ đây mỗi đứa mỗi nơi Ch...

    Trả lờiXóa
  15. Xóm Chài nắng lụa nên thơ
    Về thăm chợ nổi đi đò Cái Răng
    Ninh Kiều sóng bạc màu trăng
    Còn nghe hương lúa đồng bằng gió thơm.

    Xa nhau tháng nhớ ngày buồn
    Đường xưa phượng đỏ ngợp hồn dáng hoa
    Mắt tìm trong mắt thiết tha
    Tóc em thả ngọn mượt mà xuống vai.

    Mênh mang anh nhánh sông dài
    Cánh cò chở nắng nghiêng bay qua đồng
    Hạ Châu dâu chín ngọt lòng
    Thương em bến đợi giữa dòng nhân duyên.

    Anh chưa quen hết Phong Điền
    Hoàng hôn nhuộm khói bên hiên mơ màng
    Nhớ hoài BìnhThủy thu sang
    Vườn em hoa cúc nở vàng trong anh.

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Tình Gởi Xa Xăm

    Trả tình về với mây ngàn
    Anh đi lớp lớp bụi vàng mù bay
    Trả tình nắng nhạt gió phai
    Anh đi hoa lá rụng đầy lối quen.

    Trả tình ngày tháng lãng quên
    Bước chân viễn khách sầu mênh mang sầu
    Chiêm bao như nước qua cầu
    Chuông nhà thờ gọi hồn đau tìm về.

    Anh đi tàn giấc ngủ mê
    Tóc thơm em rũ câu thề xuống vai
    Sương rơi đọng giọt vòm cây
    Còn nghe tiếng guốc gõ dài đường nghiêng.

    Trả em phố xá hoa đèn
    Tà huy chếch bóng trăng đêm ngậm ngùi
    Thương em mắt biếc môi cười
    Anh đi tình gởi lại người xa xăm.

    Ngày 6/4/2014

    Trả lờiXóa
  18. . Lỡ thu
    Phải là thu bỏ đâu chăng
    Phố phường gió bụi, đường giăng mắc người
    Đành xa thành thị về xuôi
    Tìm thu trong dáng lá rơi cuối mùa.
    Thế rồi bất chợt cơn mưa
    Lời ru đứt đoạn, võng đưa ngập ngừng
    Vần thơ chìm giữa mưa giông
    Hồn thơ chìm giữa mênh mông bến bờ
    Hẹn ai, ai đợi, ai chờ
    Nhớ nôn nao nhớ, buồn ngơ ngẩn buồn.
    2. Dấu thu

    Ngẩn ngơ thu đã đi rồi
    Còn văng vẳng tiếng sáo trời đâu đây
    Bưởi còn dành trái trên cây
    Mùi hoa cải cứ ngất ngây nồng nàn
    Tôi ra vớt chút nắng vàng
    Gom về ủ dấu chân nàng thu xưa
    Vườn nhà cỏ mọc, giậu thưa
    Người từ độ ấy sao chưa thấy về.
    3. Tiếng thu
    Chợt nghe giòn giã tiếng cười
    Chợt thu vàng cả một trời tương tư
    Tiếng gì như thể tiếng tơ
    Gọi trăng mọc sớm, gọi thơ nảy vần
    Cung thanh xen với cung trầm
    Nửa tha thiết lại nửa phần lửng lơ
    Phải là em đã hay chưa
    Đừng trêu anh kẻo lại ngơ ngẩn lòng.
    Thẻ:Nguyễn Tường Thụy

    Trả lờiXóa
  19. Đọc bài thơ THẢ... mà hay
    Tình nhiều như gió như mây cuối trời
    ĐẾN đi cũng đã nhiều rồi
    THẢ đi cho hết những tình cũ xưa
    Vì tình như thể nắng mưa
    Sông đầy tràn nước dư thừa bỏ đi
    Đời người hiếm có mấy khi
    Thả vào cánh nhạn cho đi bớt tình....
    Đọc bài thơ hay viết mấy vần thơ...THẢ...
    Cho vui Tiếng cười vang xa....
    chúc em luôn vui gặt hái may mắn nhiều


    Trả lờiXóa
    Trả lời

    Ngọc DungThứ Tư, 29 tháng 10, 2014

    Tình yêu đâu phải nắng mưa
    Đâu dư mà thả,đâu thừa,mà so
    Ngọt ngào ai nỡ đem cho
    Đắng cay,chua chát thì lo THẢ liền
    Kẻo không thì bị làm phiền
    Dày vò cấu xé miệng thiên hạ cười
    Trời sinh ra kiếp con người
    Khéo ăn khéo nói thì đời mãi tươi
    Tâm hồn sẽ được thảnh thơi
    Còn gì hơn thế đời phơi phới lòng...

    Cảm ơn anh TIẾN TRÚC sang thăm và để lại những dòng thơ thật hay,trưa vui anh nhé.
    Trả lời

    Trả lờiXóa
  20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  23. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa