
Đồng quê lúa đã làm đòng trỗ bông
Chim khuyên bay lượn trên cành
Lăn tăn gợn sóng bèo ong dạt bờ.
****
Cuối mùa trời vẫn còn mưa
Vườn cây xanh lá gió đưa cành mềm
Ơ...là em vẫn là em...
Em về tà áo lụa mềm xanh mây.
****
Gió lùa tà áo em bay
Má hồng duyên dáng đôi vai trắng ngần
Vẫn là em vẫn như xưa
Mang hương vị biển tấm thân đậm đà.
****
Chiều lên Bản Thượng em ca
Lời thơ em họa mặn mà ý thơ
Vẫn là em của bây giờ
Trời cho nhan sắc trời cho tình sầu.
****
Hôm nay mừng lại gặp nhau
Vườn cây vẫy lá mời chào mừng vui
Vẫn là em vẫn nụ cười
Hàm răng mái tóc bao người ngợi khen.
****
Bây giờ ngồi cạnh bên em
Bao câu muốn nói mắt nhìn lệ rơi
Đường ngôi em rẽ chia đôi
Bên thương bên nhớ tình thêm yêu đời.
****
Ngày vui nắng gió đẹp trời
Bên nhau ngắm cảnh tiếng cười vui chơi
Vẫn là em phố Biển xưa
Thương yêu gìn giữ Bến Mơ trọn đời.
T Trúc 30-9-2014
Xuân Duy họa thơ
Vẫn là em của ngày xưa
Tung tăng chân sáo tóc vừa chấm vai
Nghiêng nghiêng nâng nhẹ gót hài
Chông chênh sợi nắng ngả dài tương tư
Vẫn là cõi mộng thực hư
Đêm mơ nhấp chén quỳnh như sum vầy
Chưa tàn đêm đã vội say
Để trăng lẩn núp bóng mây thẹn thùng
hết

Em nhận TEM VÀNG đem về nhà trước nha anhb. Cho em nợ lại mấy vần thơ hoạ sao nhé.
Trả lờiXóaEm nguồ Nam . Hiện em đang sống ở Vũng Tàu anh ạ. Cám ơn anh ghé thăm em. Chúc anh luôn vui khoẻ nhé anh T T
Cảm ơn em gái Xuân Duy
Xóasang thăm em nhận tem vàng anh trao
Áo dài em mặc xanh mây
Vũng Tàu thành phố biển xanh nắng vàng
Xa xôi biết mấy dăm đường
Vì thơ em họa tình thương thêm gần
Nhìn em làm các món ăn
Mà sao anh thấy trong lòng xốn sang....
....................
chúc em luôn vui
Vẫn là em nghe hay lắm,Ngọc Dung sang thăm,chúc luôn vui anh TIẾN TRÚC nhé
Trả lờiXóaCảm ơn bạn gái Ngọc Dung
Xóasang thăm chia sẻ họa cùng vần thơ
Lời thơ em họa cho người
Sẻ chia tâm sự chia đôi nỗi buồn
chúc luôn vui nhiều
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaLần đầu bạn Hữu sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ cho lòng vui vui
chúc bạn vui nhé
CÂU NÀY BỊ XÓA RỒI MỜI BẠN XEM LỜI COM MỚI CỦA MÌNH NÈ
XóaGẶP LẠI BẠN CŨ NHƯNG CHƯA TÌM ĐƯỢC THƠ HAY. HẸN HÔM KHÁC SẼ CÓ THƠ SAU NHÉ . CHÚC BẠN ĐẦU TUẦN SỨC KHỎE DỒI DÀO , CÔNG VIỆC THUẬN LỢI VÀ THÀNH CÔNG NHIỀU NHÉ
Trả lờiXóaBẤY LÂU NAY , MÌNH Ở TRÊN ZING ME, BI CHỪ MỚI QUAY VỀ BLOGSPOT ĐÂY HI
blog của bạn tìm bài mới khó quá
Xóatìm mãi k thấy ... mời bạn qua lại chung vui
hẹn gặp
chúc vui nhiều
NN thăm anh TT
Trả lờiXóathơ anh viết đễ thương lắm nghe
" Bây giờ ngồi cạnh bên em
Bao câu muốn nói mắt nhìn lệ rơi
Đường ngôi em rẽ chia đôi
Bên thương bên nhớ tình thêm yêu đời."
Chúc anh đêm vui vui
cảm ơn bạn sang thăm
Xóađọc thơ vui cùng bên nhau
chúc luôn vui nhé
Sang thăm bạn và đọc bài thơ Vẫn là em thật dễ thương và ngọt ngào. Chúc bạn ngày mời vui vẻ và công việc thuận lợi bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/7d/5f/ae/7d5fae0f6a1359ff9141218105e7c656.jpg
cảm ơn bạn Liên
Xóasang thăm đọc thơ chia sẻ
vần thơ nghĩa tình
chúc luôn vui
Vẫn là em của anh đây
Trả lờiXóaBao nhiu ngóng đợi ngất ngây ngày về
Xinh xinh vẫn mái tóc thề
Vầng trăng thổn thức ơ kề bên anh…
cảm ơn Hoa Tím sang thăm
XóaVẫn là em của mọi người
Vẫn là em của mộng mơ
Vẫn là em hoa của trơi
Mọi người cùng ngắm cùng yêu
chúc vui nhé
Cuối thu trời sắp sang đông
Trả lờiXóaCảm ơn Tuyết Trang sang thăm
họa cùng vàn thơ
Đồng quê lúa đã làm đòng trỗ bông
Chim khuyên bay lượn trên cành
Lăn tăn gợn sóng bèo ong dạt bờ.
.........
Thu tàn đông sắp sang rồi hở anh Tiến Trúc?.....thời gian sao mau đến thế anh?.....
Tình yêu theo vạt phong vân
Trả lờiXóaBay cao xa tít vào khuôn trăng gầy
Có chàng thi sĩ đứng đây
Trút bầu tâm sự vào mây lam hồng
cảm ơn Hạ Duyên sang thăm
Trả lờiXóasẻ chia tâm sự họa cùng vàn thơ
chúc em luôn vui ...
Vẫn là em của ngày xưa
Trả lờiXóaTung tăng chân sáo tóc vừa chấm vai
Nghiêng nghiêng nâng nhẹ gót hài
Chông chênh sợi nắng ngả dài tương tư
Vẫn là cõi mộng thực hư
Đêm mơ nhấp chén quỳnh như sum vầy
Chưa tàn đêm đã vội say
Để trăng lẩn núp bóng mây thẹn thùng
*****************
Buổi chiều ấm áp cà hạnh phúc nhé anh ....
cảm ơn em gái Xuân Duy
Xóasang thăm họa vần thơ hay
vẫn là cõi mộng thực hư
chưa tàn đêm đã vội say
chúc em luôn vui
Hi vẫn là em mà !
Trả lờiXóacảm ơn em Miên sang thăm
XóaHI đúng là em Miên à......
chúc em luôn vui
Thu!
Trả lờiXóaCông viên ghế đá còn đây
Người đi khuất nẻo tháng ngày phủ rêu
Ta ngồi lẳng lặng buồn thiu
Cho đêm Thu ấy đìu hiu ngõ vàng.
cảm ơn em Thùy Trang
Xóavẫn là em vãn là em .. mà
chuc vui nhé
Thu!
Trả lờiXóaCông viên ghế đá còn đây
Người đi khuất nẻo tháng ngày phủ rêu
Ta ngồi lẳng lặng buồn thiu
Cho đêm Thu ấy đìu hiu ngõ vàng.
cảm ơn bạn gái Thùy Trang
XóaVẫn là em vãn là em....
Thùy Trang vãn là em... vẫn là em...
chúc vui nhé
. Là em trong ngọn gió trưa
Trả lờiXóaTrong mơn man nắng nhặt thưa trong lòng
. Là em sóng biển mênh mông
Ru tình nỗi nhớ trong hồng chiều mây .............
............
Ngày vui anh nhe -
cảm ơn bạn Minh Lê sang thăm
Xóahọa vần thơ vẫn là em
vẫn là em của mộng mơ
vẫn là em của bài thơ năm nào....
chúc bạn luôn vui
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaSang nhà blog Thanh Thủy
Trả lờiXóađọc bài viết NGHỊCH lại có hình cô ấy má tữ vai gã trai
làm máy vần thơ châm biếm cho vui
Đang vui thì lại sang đây
Đọc thì mỏi mắt nhìn thấy ghét ghê
Không dám đánh tiếng vội về
thật lòng cũng thấy thích ghê
Dịp may hiếm có mây khi
Nhìn cô thiếu phụ đẹp ghê
Tựa vai trai trẻ say mê...NGHỊCH À...
Lặng im tôi vôi ra về
Không chào se sẽ mà đi ra về....