Đêm buồn ngồi ngắm sao rơi
Dòng đời lặng lẽ nổi trôi tháng ngày
Một mình uống mãi chưa say
Niềm vui nỗi nhớ đắng cay một thời.
****
Nhớ người em gái tôi quen
Tuy không xinh đẹp nhưng em có tình
Khuôn mặt phúc hậu sáng ngời
Em tin phúc phận do mình sống thôi.
****
Em làm công đức cho đời
Yêu người nghèo khó giúp người sa cơ
Em làm từ thiện giúp người
Yêu đời tâm đức thảnh thơi nguyện cầu..
****
Xây nhà em giúp cho nhau
Yêu thương làm phước mai sau được nhờ
Em thương trẻ nhỏ mồ côi
Yêu người lẽ sống của đời em ơi
****
Sống đời hy vọng tâm linh
Giúp người,người lại giúp mình em ơi
Sống đời thanh bạch sớm trưa
Nghèo tiền nghèo của,nhưng dư tấm lòng.
****
Chữ tình chữ hiếu chữ tâm
Chỉ trong ngần đó tri ân cho đời
Sống đời đẹp lắm em ơi
Tuy không xinh đẹp nết người đẹp hơn.
****
Tình thương hạnh phúc chứa chan
Mai sau đời sẽ cho ăn lộc trời
Hôm nay tôi viết vần thơ
Gửi người em gái,một thời thân quen.
Tiến Trúc 27-9-2014
Hằng Nga họa thơ
Cô em anh thật tuyệt vời
Hiền lành phúc hậu rạng ngời quí thay
Thương người giúp đỡ liền tay
Bao nhiêu ân đức thật hay để đời
Mai sau sẽ hưởng ơn trời
Vui vẻ khỏe mạnh muôn lời ngợi khen .....
hết

NN nhận tem vàng vác về cất đã anh TT ơi
Trả lờiXóarồi sang com sau nghe
chúc anh ngày nghỉ vui và HP
Tem vàng trao tặng Niềm Tin
XóaLàm quà kỷ niệm Tình thêm đậm đà
chúc may mằn nhé
Chúc mừng anh có bạn hiền
Trả lờiXóalà người bạn tốt, để tâm cho đời
Làm phúc, giúp đỡ người nghèo
Mong anh giữ mãi, tình này anh nghe
=======
Bài thơ hay, và rất ý nghĩa anh ạ
chúc anh ngày nghỉ khỏe vui và hP
Cảm ơn bạn hữu Niềm Tin
Xóasang thăm chia sẻ thơ thêm bạn hiền
chúc luôn vui
MTL sang thăm anh TT và đọc thơ, chúc anh tối vui nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em gái sang thăm
Trả lờiXóađọc thơ chia sẻ vần thơ nghĩa tình
chúc luôn vui nhiều
Tôi chúc bạn tối thứ Bảy vui vẻ.
Trả lờiXóaThơ hay.
cảm ơn meo con nhé
Xóacùng chia sẻ đọc thơ
chúc vui nhé
Mấy hôm nay em bận quá không ghé thăm anh .... Mong anh lượng thứ. Em chúc anh đêm an lành và chúc anh ngủ ngon.
Trả lờiXóaCảm ơn em Xuân Duy nhiều
Xóasang thăm chia sẻ họa nhiều thơ hay
chúc em luôn vui nhé
Giờ này chắc anh TIẾN TRÚC đang ngon giấc,Ngọc Dung sang thăm và chúc sức khỏe đến anh nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn em gái Ngọc Dung
XóaSang thăm chia sẻ họa cùng bài thơ
chúc luôn vui nhé
Sang thăm bạn và đọc bài thơ thật hay. Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóacảm ơn bạn Ngọc liên sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ những vần thơ vui
chúc vui nhiều
Cô em anh thật tuyệt vời
Trả lờiXóaHiền lành phúc hậu rạng ngời quí thay
Thương người giúp đỡ liền tay
Bao nhiêu ân đức thật hay để đời
Mai sau sẽ hưởng ơn trời
Vui vẻ khỏe mạnh muôn lời ngợi khen .....
HN sang thăm ,chúc anh ngày chủ nhật thật vui nhiều thương iêu và hp....
Cảm ơn em gái Hằng Nga
XóaLời thơ em họa nghĩa tình tri âm
chúc em vui khỏe tĩnh tâm
Làm thơ cảm súc tình yêu mặn mà
chúc vui nhiều
Chữ tình chữ hiếu chữ tâm
Trả lờiXóaChỉ trong ngần đó tri ân cho đời
Sống đời đẹp lắm em ơi
Tuy không xinh đẹp nết người đẹp hơn.
Tình yêu đẹp. Chúc bạn chủ nhật an lành hạnh phúc
Cảm ơn Hùng Phi sang thăm
Trả lờiXóachia sẻ đọc bài thơ nghĩa tình
chúc vui nhiều
Sang thăm bạn đọc bài thơ thật ý nghĩa . ngồi nhà của bạn trang nhã thân thiện quá đó
Trả lờiXóaCảm ơn bạn sang thăm
Xóachúc vui nhiều
sang thăm bạn và chúc bình an và hạnh phúc nhé. (mình làm thơ dở lắm)
Trả lờiXóacảm ơn bạn Mẫn sang thăm
Xóacùng nhau chia sẻ đọc vần thơ vui
chúc luôn vui
Nhớ người em gái tôi quen
Trả lờiXóaTuy không xinh đẹp nhưng em có tình
Khuôn mặt phúc hậu sáng ngời
Em tin phúc phận do mình sống thôi.
...........
Trang thích 4 câu thơ này của anh Tiến Trúc.....chúc anh buổi tối vui anh nha.
hôm nay lại được em trang sang thăm
Xóabận chi mà lâu k sang...
chúc luôn vui nhé
Cuối thu trời sắp sang đông
Trả lờiXóaĐồng quê lúa đã làm đòng trỗ bông
Chim khuyên bay lượn trên cành
Lăn tăn gợn sóng bèo ong dạt bờ.
.........
Thu tàn đông sắp sang rồi hở anh Tiến Trúc?.....thời gian sao mau đến thế anh?.....
Con người ta sống cần phải có chữ tâm chữ đức...
Xóamình sống phải biết đâu là cái tốt...cái hay thì ta phải nên quý trong gìn giữ...
em nên thông cảm thơ phú nhiều khi tháy bông hoa đẹp ven đường cũng dừng chân ca ngợi thưởng ngoạn...trần tục thói đời vẫn chưa tu trọn...
Vậy trời đã cho anh ăn < lộc trơi >nên anh viết bài LỘC TRỜI để luôn ghi nhớ
Làm người ăn ở có nhân
Trời cao có mắt trời gần ai ơi
chú luôn vui