Gửi nàng thơ ấy lời chào
Vườn hoa cảnh đẹp gửi vào cho em
Gửi bông hồng cúc làm quen
Cho thơ luôn đến bên em sớm chiều.
****
Đường đời em bước liêu xiêu
Bóng em in dưới nắng chiều nhạt phai
Đường tình duyên nợ đắng cay
Hương đời phai sắc tuổi xuân úa vàng.
****
Qua đông là đón xuân sang
Xuân thì khoe sắc tấm thân nõn nà
Má hồng môi thắm kiêu sa
Một thời xinh đẹp như hoa anh đào.
****
Giọng ca em hát ngân cao
Em đàn khúc nhạc nghe sao xuyến lòng
Cung thương trầm bổng ngân vang
Con tim nhộn nhịp xốn xang mỗi lần.
****
Ngồi nghe em kể than thân
Xuân thì còn thắm tình còn khát khao
Tim còn loạn nhịp đêm thâu
Bướm vàng mách bảo sang sông vượt rào.
****
Bến xưa tình cũ tìm nhau
Người tình xưa ấy nhớ lâu trong đời
Đường đời dài lắm em ơi
Nhân sinh duyên kiếp tu chưa trọn đời.
****
Qua cầu duyên nợ đang chờ
Thuyền tình đưa đến bến bờ yêu thương....
T.Trúc 18-9-2014
Ngọc Dung họa thơ
Chiều vàng nắng tỏa ven đê
Bước nhanh em lại tìm về lối xưa
Kia rồi...miền ảo sớm trưa
Cầu duyên em bước dưới thưa lá vàng.
Đàn tình dạo khúc ngân vang
Cung thương réo rắc bên chàng đắm say
Cung trầm hòa điệu ngất ngây
Bên nhau ta nguyện cùng xây mộng vàng.
Thuyền yêu mang nặng tình chàng
Mang về bến đợi có nàng chờ mong…
hết
Hà Thu họa thơ
Anh ngồi trong góc chiêm bao
Nhớ nàng thu cũ ngọt ngào lối xưa
Nhớ màu mây xám trong mưa
Môi hồng ẩn hiện đong đưa tiếng cười
Nhớ thu ôm ấp dáng người
Lá bay ngơ ngác giữa trời heo may
Nhớ mình nửa tỉnh nửa say
Hồn trôi theo một áng mây hững hờ
hết

Cho em đôi mắt nai trong
Trả lờiXóaNghìn thu áo trắng, cõi lòng an vui
Đường mây ngập bóng thu rơi
Hồn hoa mãi nở nụ cười đó đây.
............
Anh Tiến Trúc ơi! Cho Trang nhận tem vàng anh nhé!.....chúc anh vui.
Tem vàng anh sẽ trao tay
XóaEm đeo ở cổ lấy may đêm ngày
Cuộc đời bao nỗi đắng cay
Bạc Vàng có thể còn vay trả dần...
Chứ tình không thể nợ nần
Nợ tình thì sẽ khổ thân cả đời....
chúc Trang luôn vui khỏe
Anh chưa đi hết đoạn đường
XóaNhân gian sầu mộng với yêu đương
Còn chút lòng xanh còn vương vít
Còn em giăng mắc nỗi u buồn......
bài thơ thật hay
Trả lờiXóa========
qua cầu duyện nợ vẫn còn
Nên anh quay lại, đón kiều cùng qua
Nên duyên, từ nợ luôn kèm
Qua cầu duyên nợ, vẫn tìm về nhau
====
NN chúc TT ngày cuối tuần vui khỏe và HP
Không không không phải thế đâu
XóaBướm vàng mách bảo nàng ấy vượt rào
Tình còn say đắm khát khao
Dùng dằng rồi cũng qua cầu ấy thôi....
chúc vui nhé
à quên NN được nhận tem bạc của TT rồi nè
Trả lờiXóachúc TT đêm vui và HP nghe
Thư thư cho mình mấy hôm
XóaHôm nào mình có mang sang tặng liền
chúc vui nhé
Hihi,
Trả lờiXóaAnh ơi còn Tem ko
cho Hoa tím xin một cái nè… hihiii
Cảm ơn Hoa Tím sang thăm
XóaBạc vàng tặng hết còn đồng nữa thôi
Thôi thì cứ nhận cho vui.....
..................................
chúc vui nhé
Qua cầu duyên nợ gửi trao
Trả lờiXóaCho Nàng thơ ấy xiết bao nồng nàn
Tình anh gió núi, mây ngàn
Rót niềm say đắm vương mang suốt đời !
Qua cầu duyên nợ khổ đau
XóaBiết là như thế qua cầu vẫn qua
Xuân thì vẫn thắm nở hoa
Trẻ chưa qua tình già vẫn say.....
chúc vui nhiều
cầu mong gió thổi xuôi chiều
Trả lờiXóađò tình nhanh đến liêu xiêu bên người.
Trăm dâu cũng tại cái tình
Trả lờiXóaTrẻ thời chưa qua già thời chưa tới
Biết là rồi cũng khổ thôi
Cái tình thôi thúc mấy người không qua
chuc luôn vui
Ai mà than thở thế anh
Trả lờiXóaĐể anh xoa dịu ngọt lành lời thơ
Ấm thêm cái cảnh đợi chờ
Mơn man bến mới như mơ thủa nào .
Thăm anh chúc vui khỏe .
Cảm ơn Hải sang thăm
Xóahihiiiii hồi này mình lại thích viết về tình yêu...
mộng mơ cho zui mà...
chúc vui nhiều
Qua cầu duyên nợ đang chờ
Trả lờiXóaThuyền tình đưa đến bến bờ yêu thương....
...............
Qua cầu duyên nợ nghe thương
Cứ như đây đó chung dường rùi chăng ? hehe
Cảm ơn em Cước Sơn Miên
Trả lờiXóaQua càu duyên nợ...
vui thì ít khổ đau thì nhiều
Mọi người vẫn phải đi qua
vì trẻ chưa qua gìà chưa tới....
chúc vui nhé
Duyên trời se kết hai phương
Trả lờiXóaNên cầu duyên nợ chung đường mộng mơ
Tình yêu đẹp tựa vần thơ
Vườn hoa ong bướm lượn lờ nhẹ bay
Hương thơm ngan ngát mê say
Cho tình mãi thắm ngất ngây đong đầy .......
HN sang thăm ,chúc anh ngày CN an lành thật vui nhé anh
Cảm ơn em gái Hằng Nga
XóaNàng còn nhan sắc tình còn khát khao
Tình xưa nghĩa cũ tìm nhau
Cùng nhau vượt thác qua cầu tình duyên
chúc luôn vui trẻ
. Em ngồi tâm sự chữ duyên
Trả lờiXóaThân em thì vẫn thuyền quyên đợi chờ
. Xa nhân sao cứ hững hờ
Em vẫn đợi mãi vẫn chơ vơ lòng .............
...........
Cảm ơn bạn Trần Minh Lê
XóaTuổi còn nhan sắc tình yêu dư thừa
nên khuyên nàng ấy qua cầu...
Đưa nàng về cõi yêu đương tràn đầy...
chúc luôn vui
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaAnh ngồi trong góc chiêm bao
Trả lờiXóaNhớ nàng thu cũ ngọt ngào lối xưa
Nhớ màu mây xám trong mưa
Môi hồng ẩn hiện đong đưa tiếng cười
Nhớ thu ôm ấp dáng người
Lá bay ngơ ngác giữa trời heo may
Nhớ mình nửa tỉnh nửa say
Hồn trôi theo một áng mây hững hờ
sang thăm anh chủ nhật tươi hồng tràn ngập niềm vui anh nhé
Cảm ơn Hà thu nhiều
XóaBao năm lưu lạc nay lại gặp nhau
Hai nhà đi lại sẻ chia
thơ tình em đọc yêu thêm cuộc đời
chúc em vui trẻ
Thăm Tiến Trúc với bài thơ xúc tích nhiều cảm xúc, Chủ nhật vui nhiều.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Hùng Phi
Trả lờiXóasang thăm chia sẻ vàn thơ
chúc vui nhé
Bến xưa tình cũ đừng tìm...
Trả lờiXóaNhớ nhung xin để trong tim...hỡi người...
cảm ơn bạn Nguyên sang thăm
XóaBến xưa tình cũ cứ tìm...
gặp nhau tay nắm tình thêm mặn nồng...
chúc bạn luôn vui
Sang thăm bạn và đọc bài thơ hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc đong đầy bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://www.glittergraphics99.com/wp-content/uploads/2011/12/good-night-my-friend-graphic-for-orkut.jpg
cảm ơn bạn Ngọc Liên
Xóasang thăm chia sẻ vần thơ nghĩa tình
chúc luôn vui
Thăm bạn chút xíu đầu tuần
Trả lờiXóagửi câu mừng chúc, một tuần mới ...vui
======
chào nghe
Hôm nao mình hẹn Niềm Tin
XóaVề thăm phố biển tìm về bến mơ
chúc vui nhé
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóacảm ơn bạn Ngọc Dung sang thăm
Xóachúc luôn vui khỏe
Chiều vàng nắng tỏa ven đê
XóaBước nhanh em lại tìm về lối xưa
Kia rồi...miền ảo sớm trưa
Cầu duyên em bước dưới thưa lá vàng.
Đàn tình dạo khúc ngân vang
Cung thương réo rắc bên chàng đắm say
Cung trầm hòa điệu ngất ngây
Bên nhau ta nguyện cùng xây mộng vàng.
Thuyền yêu mang nặng tình chàng
Mang về bến đợi có nàng chờ mong…
Chiều vàng nắng tỏa ven đê
Trả lờiXóaBước nhanh em lại tìm về lối xưa
Kia rồi...miền ảo sớm trưa
Cầu duyên em bước dưới thưa lá vàng.
Đàn tình dạo khúc ngân vang
Cung thương réo rắc bên chàng đắm say
Cung trầm hòa điệu ngất ngây
Bên nhau ta nguyện cùng xây mộng vàng.
Thuyền yêu mang nặng tình chàng
Mang về bến đợi có nàng chờ mong…
Dung sang thăm anh và dọc bài thơ thật hay của anh nè,chúc mừng và chúc đêm an giấc anh TIẾN TRÚC há.
Trả lờiXóacảm ơn em nhiều
Xóachúc em vui nhiều
Vào thăm nhà bạn
Trả lờiXóaVườn cỏ tươi mát
Bài thơ như hát
Ru tôi điệu nhạc?
Cảm ơn bạn gái Anh Nguyên
XóaLời khen ngọt ngào
lòng mình cũng thấy nao nao...
chúc bạn vui nhiều
Thẫn thờ vần điệu duyên tơ
Trả lờiXóaTình yêu nào biết ngây thơ đón chào
Hoa thơm ong bướm lượn vào
Nỡ duyên em lại thở phào tại duyên.
Bài thơ hay quá anh nay mới chở lại vào thăm anh.Chúc anh cuối tuần vui nhé anh.
Cảm ơn Lý Nguyễn Thị
Xóalâu mới qua thăm đọc thơ
và bài họa thơ hay
rất vui được tiếp bạn
chúc bạn luôn vui khỏe nhé