
Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014
BẾN MƠ ta có NÀNG THƠ
Ta đợi người có biết không
Chờ đợi bấy lâu tấm lòng chờ mong
Hồn yêu chất chứa trong lòng
Bao đêm ngồi đợi ngắm trăng sương mờ.
*****
Ta đợi người thiếu phụ xưa
BẾN MƠ ta đến NÀNG THƠ đợi chờ
Nhìn nàng tức cảnh nên thơ
Nàng Kiều duyên dáng mộng mơ nụ cười.
*****
Đàn ca thơ họa đủ điều
Hồng nhan duyên phận cuộc đời nắng mưa
Mưa Rừng em hát say xưa
Chiều lên Bản Thượng lời ca mượt mà.
*****
Em như ánh sáng trăng ngà
Thơ em thoảng chút hương hoa cho đời
Em như ánh nắng mặt trời
Thơ em sưởi ấm tình người mênh mông.
*****
Em về áo lụa mong manh
Câu thơ em họa thắm tình nhớ nhau
Đời người bao nỗi khổ đau
Giọng ca em hát nghe sao ấm tình .
*****
Nhớ em lòng dạ rối bời
BẾN MƠ anh gửi vạn lời yêu thương
Nhớ em lòng thấy buồn thiu
Đêm dài khắc khoải chơi vơi cõi lòng.
*****
Nhớ em anh viết mấy dòng
Cho tình nồng thắm cho lòng em vui
Em ơi hãy cứ yêu đời
Con tim bảo thế... tình yêu đang chờ ....
Tiến Trúc 12 -9 -2014
Ngọc Dung họa thơ
Biển đêm dào dạt xôn xao
Gom câu thương nhớ ép vào trang thơ
Bao đêm em vẫn mong chờ
Anh vè thăm lại bến mơ ngày nào
*****
Cho thương yêu mãi dâng trào
Vai kề má tựa ngọt ngào đắm say
Bên nhau tình thắm ngất ngây
Môi hồng nở nụ ta say men tình…
*****
Vầng trăng in bóng đôi mình
Thương yêu trao trọn hương trinh ngọt ngào….
hết
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đợi em em có biết không
Trả lờiXóaMà đêm thăm thẳm mải không thấy người
Vần thơ rớt xuống lưng trời
Vầng trăng còn đó rối bời lòng ta........
THĂM BẠN VỚI BÀI THƠ HAY . HỌA ĐÔI LỜI GÓP VUI ... CHÚC BẠN LUÔN VUI VẺ NHÉ!......
Cảm ơn bạn mưa rừng chièu
Trả lờiXóasang thăm chia sẻ cùng tôi thơ tình
chúc luôn vui tươi
Bài thơ thật hay , một kết thúc có hậu a ạ !
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Cước Sơn Miên
Xóathơ là tiếng nói vu vơ
Nàng nào thích đọc thơ vào nhà tôi
chúc vui tươi nhé
Thơ tình anh viết thật hay
Trả lờiXóacó khi lúc trẻ cũng mơ cũng màng
Giờ này thơ cũng tình tang
bến mơ anh đợi, nàng tìm về anh
=====
Chúc anh TT vui và lãng mạn nghe
Bạn Niềm Tin ơi...
XóaTrẻ già tôi cũng mơ màng
Lúc nào mà chẳng tình tang
Thuyền tôi neo đậu Bến Mơ cắm sào....
chúc vui nhiều nhé
Thôi! đừng đợi người thiếu phụ xưa...Cafe chiều chủ nhật với tớ đi TT ơi...
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Nguyên...
XóaCảm ơn bạn có lòng mời
Người xưa tôi quý tôi chiều
Hẹn mà không đến... tôi liều ra tay...
chúc ban luôn vui
Biển đêm dào dạt xôn xao
Trả lờiXóaGom câu thương nhớ ép vào trang thơ
Bao đêm em vẫn mong chờ
Anh vè thăm lại bến mơ ngày nào
Cho thương yêu mãi dâng trào
Vai kề má tựa ngọt ngào đắm say
Bên nhau tình thắm ngất ngây
Môi hồng nở nụ ta say men tình…
Vầng trăng in bóng đôi mình
Thương yêu trao trọn hương trinh ngọt ngào….
Một lần nữa Ngoc Dung mạn muội góp vui,nếu có gì kg vừa ý xin lượng thứ anh TIẾN TRÚC nhé.
Cảm ơn bạn gái Ngọc Dung
Xóasang thăm họa vần thơ hay
Tình yêu hạnh phúc men say cho đời
Men tình tôi viết vần thơ
Ngợi ca nỗi nhớ mà tôi quen nàng
Biển xanh lặng sóng nắng vàng
Bến xưa còn đó giờ nàng ở đâu.....?
chúc luôn vui tươi
MTL sang thăm và đọc thơ..hihi
Trả lờiXóachúc anh TT ngày mới an lành hạnh phúc nè :)
Cảm ơn ban Ma Thùy Lê
Trả lờiXóasang thăm chia sẻ bài thơ
chúc vui tươi
Bến mơ anh để trên thuyền /
Trả lờiXóaThuyền mơ nằm ở cái miền thinh không /
Em mơ em nhớ nhắc cùng /
Hai ta mơ mộng ý chung thăng trầm /
Khi buồn thì ta trầm ngâm /
Khi vui cao hứng ôm chầm thưởng mơ./
Cảm ơn anh bạn Kinh Hoang
Trả lờiXóaSang thăm họa vần thơ vui
Bến này còn rất hoang sơ
Chỉ được khuơ khuắng cắm sào thì chưa
chúc vui tươi
Anh lại nhớ nàng thơ nào rồi!
Trả lờiXóaChúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc!
Cảm ơn Chu Ngọc sang thăm
XóaHỏi thăm tôi nhớ nàng thơ nào rồi
Nàng ấy khó nói Ngọc ơi
Mai gặp Chu ngọc rỉ tai thầm thì .....
chúc luôn vui tươi
. cuộc đời có dài mấy đâu
Trả lờiXóaLàm sao mà phải lòng sầu em ơi
. Ta cứ yêu nhau đi thôi
Thêm đẹp thi nhỉ thêm tươi cuộc đời -
Cảm ơn bạn Trần Minh Lê
XóaSang thăm chia sẻ thơ tình cho vui
Thời gian cứ lăng lẽ trôi
Đời người sắp sửa hết thời đến nơi
Thôi thì ta cứ mộng mơ
Nhớ yêu trên mạng chỉ là mua vui.....
chúc vui nhé
trông kìa bên bến đợi thuyền
Trả lờiXóaCó nàng thiếu nữ đợi chờ ... phải không
nàng tím anh tạo cây mai
Em tìm cây trúc nhờ anh tạo này.
Trúc xinh trúc đứng một mình
Bến mơ anh đợi, trúc nhìn về anh...
he he ...
thơ thẩn vui vui tặng anh TT,
Chúc anh đêm vui và hP ạ
Bến mơ tôi tự nghĩ ra
Xóađể mà thơ thẩn để mà ước mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Bến mơ tôi đến ngàng thơ mỉm cười
chúc vui nhé
Ôi chao,
Trả lờiXóaĐợi nàng đợi mãi bến mơ
Ngỡ ngàng đâu thế vần thơ ngút trào
Hương đưa cứ khẽ dạt dào
Lạ thay nàng đến khi nào chẳng hay…
Hihi,
Thơ anh thật cảm động quá !
Hoa tím chúc anh thật nhiều niềm vui hp nhé…
Cảm ơn bạn Hoa Tím sang thăm
XóaLàm thơ cần có mộng mơ yêu đời
Bến mơ cùng với nàng thơ
Tôi mơ tôi ước cho đời tôi vui
chúc vui nhé
Bến mơ chỉ có ...trong thơ
Trả lờiXóaThuyền anh chở nặng nhớ thương gần bờ
Khát khao cháy mộng ....vẫn mơ
Một con sóng dữ cuộn thuyền ra xa
Trời cao đất rộng bao la
Hàng ngàn bến mộng ....biết bờ nào em....?
Em gái học cách làm thơ vui , yêu đời như anh TT ...chủ yếu là yêu thơ , thật sự là em gái cũng múa máy cho vui ....dần dà đam mê nó hồi nào không hay , chứ em cũng chẳng dám múa rìu qua mắt thợ....dành dụm ba chữ bỏ túi để làm thơ vậy mà ....anh em mình giao lưu cho quên sầu nhân thế , cho tan hết niềm đau, ...không biết trút nỗi buồn nơi đâu đành trút hết lên thơ vậy đó mà....nàng thơ cũng dễ chịu , sẵn sàng nhận hết về mình để em được vui ...he !
Bến mơ là của mọi người
XóaMọi người đến đó nàng thơ đang chờ
Nàng thơ xinh đẹp mộng mơ
Ngâm thơ ca hát cho đời vui tươi....
chúc vui nhé
Tôi cũng xin, có được những giấc mơ...
XóaGiấc mơ đẹp... của một thời trai trẻ
Như cuốn phim đời ...tua qua chậm nhẹ
Cho ta tìm về ký ức ...mối tình xưa...
Cái thuở biết yêu ,cũng một ngày hè
Có người lính trẻ, bâng khuâng nhiều mộng mị,
Chỉ với 3 chàng, chốt cầu xa đơn vị,
Và dưới chân đồi... cô gái ấy, lén nhìn lên...hêhhehe
(trích chuyện về già mới...kể )
Già rồi kể chuyện Lúa ơi
XóaNàng thơ mơn nụ cười mộng mơ
Thì mình cũng cứ buông lời
May ra nàng ấy...ứ thèm yêu đâu....
chúc vui dài dài nhé
Bến mơ anh có nàng nào
Trả lờiXóaCon đò vẫn cắm cây sào đợi ai?
Cảm ơn bạn ngan do sang thăm
XóaBến mơ tôi có nàng thơ
Vừa xinh vừa đẹp bao người ngợi khen
chúc vui nhé
Hôm nay Nhớ đến bến mơ
Trả lờiXóaNgắm sông, bến đợi để về làm thơ
Nghe nói ở bên bến mơ
có nàng thơ đợi, đến tìm làm quen
he he
Chúc anh tối vui và HP ạ
Nàng thơ nhiều lắm Niềm Tin
XóaMai sang mình dẫn đi tìm một cô
chúc vui nhiều
Thơ hay quá!
Trả lờiXóa…………………………………..
Hoàng Yến
Shop THẾ GIỚI LAVENDER (hoa oải hương khô)
Click để xem chi tiết: Những câu nói hay về tình yêu hoặc Nhung cau noi hay ve tinh yeu
Cảm ơn bạn Hoàng Yến
Trả lờiXóaLần đầu được gặp bạn làm quen
âu lại chia sẻ vàn thơ ....
chúc bạn vui nhiều
Ghé thăm chủ nhà , chúc ngày mới vui nhiều nhé!
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/wednesday/140.gif
Cảm ơn Phu Đoan
Xóasang thăm chia sẻ bài tho
chúc vui nhiều