Em là mầu của tình yêu
áo dài nón trắng đôi môi mỉm cười
Em là hai nửa cuộc đời
Để anh giăng mắc đợi chờ hờn ghen.
* * *
Vô tình anh chạm mắt em
Nửa vui nửa thẹn nửa thèm tương tư
Đêm dài đã chót mộng mơ
Dẫu chưa say cũng ngẩn ngơ sáng chiều.
* * *
Thế gian này vẫn còn yêu
Thì anh vẫn đợi ngỏ lời cùng em
Bao giờ cho đến mùa sen
Có hoa sen nở tặng em sen vàng.
* * *
Tặng em hoa cúc hoa hồng
Nhị vàng sẫm nước Bướm ong lượn vòng
Tặng em hơi ấm lòng anh
Xin làm chút nắng mong manh cuối chiều.
* * *
Tặng em lời nói thương yêu
Tiếng chân quen thuộc tiếng người lại qua
Bao giờ tình thắm mặn mà
Anh trao vòng nhẫn làm quà cầu hôn.
T.Trúc -2-5-2014

Bên anh, em vẫn mỹ miều
Trả lờiXóaTiếc gì mưa nắng giải dầu gió sương
Mong cho mãi mãi yêu thương
Chung hòa nhịp đập tình yêu muôn đời...
Chúc bạn chủ nhật vui vẻ bạn nhé. Thân
Cảm ơn bạn gái Ngọc Liên
XóaSang thăm chia sẻ nỗi niềm tình yêu
Yêu như cơm áo ở đời
Qua cầu chồng vợ người người phải qua
chúc vui nhiều
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaNợ em một cái tem vàng
XóaHôm mai minh sẽ mang sang tặng liền
chúc vui nhé
Em là hạt nắng long lanh
Trả lờiXóaLà cơn gió mát trong lành dịu êm
Nên anh mong nhớ từng đêm
Cầu hôn vòng nhẫn...bên thềm...thời gian....
Chủ nhật vui thật vui anh TIẾN TRÚC nha.
Cảm ơn duyên dáng Ngọc Dung
XóaSang thăm chia sẻ họa cùng vần thơ
Tình như cái bóng của người
Lúc quên lúc nhớ nói không nên lời...
Em như giọt nắng long lanh
Để anh lại nhớ một mình tương tư....
..............................
chúc em vui trẻ
MT sang thăm để được đọc những vần thơ thật dễ thương của anh TT , tối chủ nhật vui vẻ anh nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn Mực Tím sang thăm
XóaHôm nào anh sang tập làm hạc giấy
may ra tình sẽ mê say
cho đời vui khỏe tháng này mộng mơ
chúc vui nhiều
Em như dòng suối trong lành
Trả lờiXóaNgọt ngào ánh mắt long lanh nồng nàn
Trong anh vương vấn ngập tràn
Mong ngày nhẫn cưới trao nàng cầu hôn.........
Em sang thăm ,chúc anh buổi tối mát mẻ thật vui. Blog em các anh chị và bạn bè vẫn vào bình thường mà ,e có thấy ai ý kiến than phiền gì đâu anh ......hihihi
Cảm ơn bạn gái Hằng Nga
Xóabớt chút thời gian sang nhà đọc thơ
Tình yêu hạnh phúc cuộc đời
vui cùng câu chữ vần thơ tỏ tình
chúc vui nhiều
MTL ghé thăm bạn chúc một ngày mới an lành nhé :)
Trả lờiXóaCảm ơn Mai Thúy sang thăm
XóaĐọc thơ chia sẻ tâm tình cho vui....
chúc vui trẻ
Bao giờ tình thắm mặn mà
Trả lờiXóaAnh trao vòng nhẫn làm quà cầu hôn.(T.T)
***
Anh ơi tình đã thấm xa
Mau mau đặt nhẫn làm quà cho em...
Nhớ là anh phải đính kèm
10 cara đó... kim cương hột xoàn !
Chiếc nhẫn giá trị mười phân
Tình em đáp trả trăm phần cho anh ...
ghẹo anh TIẾN TRÚC vài câu làm quà nhé!
Cảm ơn Hai Lúa sang chơi
XóaHọa thơ vui ghẹo nói cười vui vui
Nếu mà mình có kim cương
thì mình chắc sẽ yêu tiên trên trời...
xin chúc Hai Lúa mấy lời
Sống vui sống khỏe tiếng cười hi.hi
Em là cành trúc la đà /
Trả lờiXóaTrời xanh gió nhẹ em sà lòng anh /
Em là bức màn màu xanh /
Che trời nắng chói để dành nghỉ trưa /
Em luôn là miếng ngọt dưa /
Làm anh mát lạnh nắng trưa ngày hè /
Em là bát nước xanh chè /
Giúp anh giải khát đam mê tháng ngày /
Em là cái bánh ngọt dày /
Để anh ngấu nghiến phút giây đang thèm /
Em là nóng hổi cái nem /
Để anh ngụm rượu tăng thêm tình nồng /
Em là bảy sắc cầu vồng /
Để anh hoa mắt trong lòng em thôi…/
Cảm ơn bạn hữu Kinh Hoang
XóaSang thăm thơ họa chứa chan yêu đời
Sáng chiều uống rượu ngâm thơ
Nai tơ mơn mởn tôi xơi tái liền
Người đời tửu sắc đồng tiền hại nhau
chúc bạn vui họa vần thơ hay......
Thơ anh Tiến Trúc thật hay
Trả lờiXóaNửa hờn. nửa giận hững hờ yêu thương.
Nửa hồn say đắm tình nồng
Nủa hồn còn lại cũng vì yêu anh
======
Chúc bạn chiều vui và HP
Cảm ơn em bạn Niềm Tin
XóaSang thăm lại họa cho mình bài thơ
Thơ mình lục bát đơn xơ
Rượu say cảm hứng vần thơ giãi lòng
Cái tình cái nhớ cái mong
Nói bao nhiêu cũng không tả hết chữ yêu....
chúc vui nhiều
Tặng em lời nói thương yêu
Trả lờiXóaTiếng chân quen thuộc tiếng người lại qua
Bao giờ tình thắm mặn mà
Anh trao vòng nhẫn làm quà cầu hôn.
Lời tỏ tình ngọt ngào làm sao..?
cảm ơn bạn hữu Anh Nguyên
XóaSang thăm thơ họa vui thêm nhà mình
chúc vui nhiều
. Em cười lên nhé em yêu
Trả lờiXóaAnh yêu em lắm bao chiều nhớ nhung
.Nón nghiêng em đợi tình chung
Cho anh càng mộng bước cùng tình em ......................
............
Tối vuia nh nhe -
Cảm ơn bạn trẻ Minh Lê
XóaMình hay mộng mơ nhớ về yêu đương
Cái tình vừa giận vừa thương
Nhưng mà nói mãi vẫn không hết lời
thôi thì cứ viết vào thơ
Cùng nhau chia sẻ cho đời vui tươi
chúc vui nhiều
"Thế gian này vẫn còn yêu
Trả lờiXóaThì anh vẫn đợi ngỏ lời cùng em
Bao giờ cho đến mùa sen
Có hoa sen nở tặng em sen vàng."
.
Thế gian đâu thể hết yêu
nên tình anh vần tràn trề yêu thương
=====
Chúc TT ngày mới vui và HP nghe
Cảm ơn bạn trẻ Niềm Tin
XóaTình yêu không có tuổi đời
Tình như cơm áo hàng ngày
Như người nghiện uống men say
chúc vui nhé
Nhà em có trồng sen, khi nào hoa nở em gửi tặng anh làm quà anh nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Mẫn sang thăm
XóaĐời anh chưa được tặng hoa
Hôm nào mời em đến nhà
Giúp anh trồng bể hoa sen trước nhà...
chúc vui nhé
Khi tình đã kết đôi ta
Trả lờiXóaNgàn năm vẫn thế mặn mà thắm duyên
Dù chẳng có vòng cầu hôn
Tình em vẫn cứ vẹn tròn bền lâu...
Cảm ơn bạn Lưu Hồng Loan
XóaSang thăm thơ họa chứa chan nghĩa tình
Làm sao bỏ được nợ đời
Vòng nhãn như vòng kim cô trên đầu
chúc vui nhiều
Tặng em lời nói thương yêu
Trả lờiXóaTiếng chân quen thuộc tiếng người lại qua
Bao giờ tình thắm mặn mà
Anh trao vòng nhẫn làm quà cầu hôn.
------------------------------------------------
Đọc đoạn thơ này, Thủy thấy rất xúc động!
Cảm ơn em Châu Thanh Thủy
Xóasang thăm đọc thơ sẻ chia tâm tình
chúc em vui trẻ