Tả cảnh đẹp hương vị biển Nha Trang như người con gái trời phú cho một sắc đẹp
lộng lẫy kiêu sa duyên dáng...sắc đẹp của người và cảnh đẹp của biển Nha Trang hòa quyện bổ sung cho nhau....người đọc ngỡ mình được người con gái gửi cho chút nắng hương vị của biển Nha Trang
Gửi anh một chút nắng vàng
Chút hương vị biển nha trang mặn mà
Quyện thêm một chút kiêu sa
Của người con gái đậm đà nét duyên
Nên tôi viết bài thơ :

BẾN MƠ
Tôi về tắm biển chiều nay
Biển xanh lặng sóng mây bay nắng vàng
Chút hương vị biển Nha Trang
Có người em gái chờ mong tôi về.
* * *
Cùng nhau tắm mát ngày hè
Bên nhau lặng lẽ mà lòng đắm say
Gió lùa cho tóc em bay
Hay em gọi gió cho mây bồng bềnh.
* * *
Mây vờn đôi mắt em xinh
Tóc mây đen nhánh gợi anh ngắm nhìn
Quyện thêm một chút kiêu sa
Của người con gái đậm đà nét duyên.
* * *
Anh xin làm một con thuyền
Đưa em về bến suối mơ yêu đời
Anh làm cây đứng giữa trời
Quanh năm che mát cho đời em vui.
* * *
Tiếng lòng anh đã ngỏ lời
Mong cho người đẹp mãi hồi sắc xuân
Đường xa giờ hóa ra gần
Thương nhau chẳng đặng ngại ngần xa xôi.
* * *
Cho dù giông bão gió mưa
Lời thương anh đó xin đi theo nàng.
T Trúc 5-5-2014
Ngọc Dung cảm ơn anh đã cảm nhận bài thơ ngắn của Ngọc Dung.
Biển chiều con sóng lao xao
Như tình em đó dạt dào đắm say
Ta chung đôi bước chiều nay
Vui đùa trên cát ngất ngây tình nồng.
Gió lay làn tóc em bồng
Nụ cười duyên dáng môi hồng thắm tươi
Kiêu sa một nét xuân ngời
Bên anh em có cả trời yêu thương.
Bến mơ em nguyện cuối đường
Bên anh tình mãi yêu thương ngọt ngào
Lời tình anh đã gởi trao
Em xin ghi khắc trọn vào trong tâm.
Dẫu tình còn mãi xa xăm
Dẫu bao giông bão ngàn năm vẫn chờ….
Hết
Thì thầm một thoáng biển đêm
Bến mơ anh dệt mộng thêm dịu dàng
Đêm nay anh nhớ đến nàng ?
Làn môi tươi thắm vẳng vang khúc tình....

Hi ! Càng ngày cây viết của anh T càng độc đáo....anh T thử đổi phong cách sang viết thơ 7 chữ , 8 chữ đi...(xem google đi anh T...)Chúc anh TT có nhiều bài thơ hay cho chúng em thưởng thức nhé !...
Trả lờiXóaCảm ơn May Trang sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ chứa chan bao tình
Nhà anh không thích thích thơ
suốt ngày ngẩn ngơ bỏ rơi vợ con
Nhà anh đang còn trẻ son
chỉ muốn sớm hôm anh luôn kề kề...
hihihi ghẹo chút cho zui
chúc vui nhiều
Ngọc Dung mạn muội họa góp vui mấy câu,nếu có chổ nào không vừa ý anh sửa giúp cho nhé,cảm ơn anh đã cảm nhận bài thơ ngắn của Ngọc Dung.
Trả lờiXóaBiển chiều con sóng lao xao
Như tình em đó dạt dào đắm say
Ta chung đôi bước chiều nay
Vui đùa trên cát ngất ngây tình nồng.
Gió lay làn tóc em bồng
Nụ cười duyên dáng môi hồng thắm tươi
Kiêu sa một nét xuân ngời
Bên anh em có cả trời yêu thương.
Bến mơ em nguyện cuối đường
Bên anh tình mãi yêu thương ngọt ngào
Lời tình anh đã gỡi trao
Em xin ghi khắc trọn vào trong tâm.
Dẫu tình còn mãi xa xăm
Dẫu bao giông bão ngàn năm vẫn chờ….
Cảm ơn cô gái Nha Trang
Xóathơ như bướm vàng hút nhị hoa tươi
cùng nhau sướng họa cho vui
Người đông như ánh sao trời trên cao
Tình cờ may mắn làm sao
Gặp nhau thơ họa vui nào vui hơn
chúc vui khỏe
Chiều vàng lưa thưa nắng
Trả lờiXóaHương hoa tỏa dịu êm
Biển xanh rì rào sóng
Cơn gió thoảng êm đềm
Sóng vỗ khơi nỗi nhớ
Đàn chim lủ lượt về
Đi trên bờ cát trắng
Đôi ta đã hẹn thề..
Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân
Cảm ơn bạn Ngọc liên Nguyên
XóaSang thăm thơ họa tình thêm dạt dào
Mình luôn mong muốn ước ao
Chỉ nhìn chứ chưa gặp nhau bao giờ
chúc vui nhiều
.Đây bài lục bát BẾN MƠ
Trả lờiXóaNha Trang tức cảnh lên thơ suối tình
.Nâng tay một giấc phiêu linh
Cho đời vẹn vẽ ta mình nắng mưa -Hihi...............cuối tuần rồi -đi làm chén đi chủ nhà ơi
Luồn rào chứ đừng cho vợ thấy nhe -
cảm ơn bạn trẻ Minh Lê
Trả lờiXóaBến mơ bến ước bến mê sắc tình
Trời cho ta cứ ngăm chơi
Của trời bỏ phí ai ơi phí hoài...
Tránh voi luồn rào sao lại sá chi....
chúc vui nhiều
Anh có hay chăng sóng bạc đầu
Trả lờiXóaNhắn rằng " sỏi đá cũng cần nhau"
Rất đã đọc thơ. Đêm an lành nhé Tiến Trúc!
Cảm ơn bạn gai Hà Dương
Trả lờiXóaSang thăm thơ họa còn vương nghĩa tình
chúc vui nhiều
Nha trang, ơi biển chiều nay
Trả lờiXóaDập dìu con sóng, lòng say ngất này
Có em, xao xuyến ngập đầy
Dáng ơi phơi phới, ơ này mộng mơ…
Hihi,
Bến mơ thật là say đắm ngẩn ngơ quá anh ạ…
Chúc nhờ thơ cuối tuần thật nhìu niềm vui dạt dào iu dấu nhé !
Cảm ơn Hoa Tím sang thăm
XóaTa nghèo ta cứ mộng mơ
Mơ được giầu sang phú quý ăn chơi
Quyền cao chức trọng ở đời
Vợ đẹp như tiên trên trời con khôn
chúc vui nhiều
Làm thuyền xin hãy làm to
Trả lờiXóacho em đi với một đò cho vui.
Sang thăm bạn, chúc bạn chiều cuối tuần an vui nhé
Cảm ơn bạn Mẫn sang thăm
XóaThuyền anh không đáy hồ lô
Bao nhiêu bạn gái cũng vô chưa đầy
hihihi vui nhé
Tôi về bên biển, cát vàng
Trả lờiXóaChiều vi vu gió mơ mang mộng lòng
Biển hòa cùng sóng mênh mông
Nghe chừng đâu đó nắng hồng vội tan.
Cảm ơn Hoa Tím sang thăm
XóaHọa thơ chia sẻ giãi lòng cùng nhau...
chúc vui trẻ
Nha trang biển đẹp hiền hòa
Trả lờiXóaThăm nhà Tiến Trúc - biển càng đẹp hơn
Trời biển hòa quyện trong thơ
Làm cho thắng cảnh Nha Trang sáng ngờ.
======
NN chúc bạn chiều vui
Cảm ơn bạn trẻ Niềm tin
XóaSang thăm cùng vui với biển Nha Trang
chúc vui nhiều
TIẾN TRÚC10:34 Ngày 08 tháng 05 năm 2014
Trả lờiXóaĐã lâu lắm rồi trường xưa giờ trở lại
Bông gạo giăng trắng lối bước chân về
Tiếng ve gọi xôn xao bao kỷ niệm
Rợp bóng sân trường líu ríu bước chân quen
chúc học trò ngoan
Trả lời
Hai Lúa12:08 Ngày 08 tháng 05 năm 2014
Rợp bóng sân trường líu ríu bước chân quen (T.T.)
***
40 năm rời sách đèn...về thăm trường tìm ký ức
Vẫn đó cây thông già phòng lớp vẫn còn kia...
Nhìn lại chiếc áo dài...nhớ những chuyện ngày xưa
Có chú nhóc học trò...ngồi mơ thành ...thi sỹ...
LÚA bận công chuyện mới về...chưa họa được cùng anh,tạm thời mang sang tặng lại câu xướng họa bên nhà nhà nhé!
Cảm ơn Hai Lúa sang thăm
XóaGặp nhau đọc thơ là vui lắm rồi...
chúc vui nhiều
Cánh buồm thấp thoáng phương xa
Trả lờiXóaHoàng hôn nây tím nhạt nhòa chiều hôm
Bến mơ sông nước vẫn còn
Chờ người về với lòng son vẹn toàn
HN sang thăm ,chúc anh chiều CN an lành thật vui
Cảm ơn bạn gái Hằng Nga
XóaBớt chút thời gian sang nhà họa thơ
Ước gì có được bến mơ
Thì đời sung sướng cười tươi cả ngày...
chúc vui nhiều
Bến anh mơ thật dịu dàng
Trả lờiXóaCó biển xanh ngát, có nàng tươi xinh
Con tim bất chợt rung rinh
Vần thơ gửi cả lòng mình cho em !
Cảm ơn bạn Hương Phù Sa
XóaSang thăm cùng họa vần thơ bến tình
Ta vui ta cứ ước mơ
Bến mơ hy vọng cho đời ta vui...
chúc vui nhiều
Thì thầm một thoáng biển đêm
Trả lờiXóaBến mơ anh dệt mộng thêm dịu dàng
Đêm nay anh nhớ đến nàng ?
Làn môi tươi thắm vẳng vang khúc tình....
Ngoc Dung sang thăm anh TIẾN TRÚC,chúc đêm an giấc anh nha.
Cảm ơn bạn gái Ngọc Dung
Trả lờiXóaSang thăm cùng chung sướng họa vần thơ
Tôi đã đợi em từ rất lâu
Sông đầy bể cạn em nơi đâu
Từng khoảng chiều xa đầy đáy mắt
Biết đến bao giờ mới có nhau...
chúc vui nhiều
.Thăm anh ngó cái ''bến mơ''
Trả lờiXóaMà đạng đọng lại trong thơ thân tình ..................ngày mới vui vẻ -khỏe anh nhe -
Cảm ơn nhiều
Trả lờiXóaHihihi rượu vào lời ra ấy mà....
chúc đời vui vui