Giêng hai lễ hội vui chơi
Sang hè giã hội tôi về trồng cây
Trời xanh nắng gió mây bay
Lá non mơn mởn nhuộm xanh nắng vàng.
* * *
Quỳnh hương Hoa Tím phong lan
Dấu mình e ngại nắng hè chang chang
Trăm hoa hé nhị sẵn sàng
Chờ mong ong bướm dừng chân châm vòi.
* * *
Trông cây lại nhớ đến người
Vần thơ ai họa để tôi mơ màng
Nỗi niềm ai cứ riêng mang
Bước chân vời vợi em đang đến này.
* * *
Thương ơi nhung nhớ đong đầy
Dấu yêu thủa ấy vai gầy em đây
Mong em đếm tháng đếm ngày
Vườn cây mong đợi tình đầy cho em.
* * *
Em là Hoa Tím dịu êm
Cho tôi ngày tháng êm đềm mộng mơ
cho tôi say đắm ngẩn ngơ
Cho tôi thương nhớ ơi người tím yêu.
* * *
Ơi em áo tím yêu kiều
Tôi trồng Hoa Tím bên hiên cửa nhà
Sáng nhìn hoa nở uống trà
Đẹp mầu Hoa Tím hòa vào hồn thơ.
Tiến Trúc 31-3-2014
Niềm Tin họa thơ
Vì sao màu tím anh thương?
vì sao màu tím, rơi vào thơ anh
Vì sao nhung nhớ mơ màng
áo dài màu tím, bông hoa tim chiều.
Hết
Nguyễn Hữu Hải họa thơ
Ngắm hoa màu tím buông lơi
Nhớ ai áo tím ngỏ lời diêu bông
Dáng em tha thướt nụ hồng
Chúm đôi má thẳm còn không đợi chờ .
Say hoa hay bởi ngẩn ngơ
Mà như ngây ngất lời thơ tỏ bày
Này mầu hoa tím hương say
Mang về hoài niệm trời mây thủa nào
Hết
Trần minh Lê họa thơ
Xuân hoa nở rộ khắp nơi
Tôi yêu tím biếc lả lơi xuân tình
.Bên trời vàng nắng lung linh
Cõi lòng hoa nở mộng xinh mỉm cười
Hết
May Trang họa thơ
Nhớ cô áo tím ngẩn ngơ
Bên ngoài hiên vắng thì thầm gọi tên
Gọi hoài cho nhớ đừng quên
Thôi thì hãy nhớ...màu hoa tím buồn !
Hết

NN nhận tm vàng nhé TT ơi.
Trả lờiXóachúc bạn tuần mới thật vui và HP nhé
cảm ơn bạn
Xóamình đây không có vòng vàng
chỉ có tấm lòng tặng bạn cho vui...
chúc vui
Vì sao màu tím anh thương?
Trả lờiXóavì sao màu tím, rơi vào thơ anh
Vì sao nhung nhớ mơ màng
áo dài màu tím, bông hoa tim chiều.
===
Chúc TT ngày mới thật vui nhé
năm xưa mình tập làm thơ
Xóabao O áo tím họa bình động viên ....
nên bây chừ mình yêu mầu hoa tím là thế
chúc vui
Hoa tím em cũng thích lắm đó anh, màu hoa thật dịu dàng rất đáng yêu
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới gặt hái nhiều niềm vui nhé ! (~_~)
hihihi bởi lẽ mình có rất nhiều kỷ niệm về Huế...
Xóanăm xưa mình vào Huế tập làm nhà vườn cây thế hoa cây cảnh...
quen một o gái Huế tối di bơi thuyền bên nhau hát dân ca Huế...
năm xưa tập làm thơ được nhiêu O gái Huế đông viên ...
chúc BD luôn vui trẻ yêu đời
Ngắm hoa màu tím buông lơi
Trả lờiXóaNhớ ai áo tím ngỏ lời diêu bông
Dáng em tha thướt nụ hồng
Chúm đôi má thẳm còn không đợi chờ .
Say hoa hay bởi ngẩn ngơ
Mà như ngây ngất lời thơ tỏ bày
Này mầu hoa tím hương say
Mang về hoài niệm trời mây thủa nào.
Chúc vui anh nhé.
Mừng quá Hải lại đến họa thơ
Xóacảm ơn nhé
hihihi thơ phú mà có một O họa cho mình mấy vàn thơ mình cảm động...
làm thơ đáp lễ cho vui....
chúc luôn vui khỏe
. Xuân hoa nở rộ khắp nơi
Trả lờiXóaTôi yêu tím biếc lả lơi xuân tình
.Bên trời vàng nắng lung linh
Cõi lòng hoa nở mộng xinh mỉm cười -
rát mừng T. Minh Lê họa thơ
Trả lờiXóahihihi có một O họa 4 câu thơ rất tình cảm... nên mình vui mà...
chúc ta hay vui đi...
Nhớ cô áo tím ngẩn ngơ
Trả lờiXóaBên ngoài hiên vắng thì thầm gọi tên
Gọi hoài cho nhớ đừng quên
Thôi thì hãy nhớ...màu hoa tím buồn !
Hạnh phúc thật nhiều nha Anh TT !
nhà anh trồng cảnh trồng hoa
Xóacó trồng hoa tím bán ra thi trường
có em ai nỡ tơ vương
chỉ vì hoa tím khách đương mua nhiều
...........................
hihihi ngày ngày nhìn mây trắng bay
gọi hoài mà vẫn không tháy mây dừng....
chúc Mây vui trẻ xinh đẹp
nhà anh trồng cảnh trồng hoa
Trả lờiXóacó trồng hoa tím bán ra thi trường
có em đâu dám vấn vương
chỉ vì hoa tím khách đương mua nhiều...
.................
hihihi ngày ngày nhìn mây trang bay
gọi hoài mà vẫn không thấy mây dừng....
chúc em vui trẻ đep
Màu hoa tim tím thân thương
Trả lờiXóaNhư đôi mắt đẹp vấn vương chiều tà
Áo em màu tím hoa cà
Cho anh lưu luyến mặn mà nét duyên
Buổi tối mát thật vui nhé anh .em sang thăm anh
cảm ơn Hằng Nga
Xóanhà mình trông hoa nên giới thiệu hoa tím để mọi người yêu hoa
chúc em luôn vui yêu đời
Sang đọc thơ, chẳng biết họa...
Trả lờiXóacảm ơn em Nguyên
Xóalâu lắm mới gặp em đọc thơ là quý ròi
hẹn gặp lại
chúc em vui trẻ yêu đời
Tím chiều tím cả nhớ mong
Trả lờiXóaTình anh màu tím mát trong ngọt ngào
Đêm nay gió thoảng rì rào
Mang hương tình tím thì thào tặng ai...
Ngọc Dung ghé thăm và chúc đêm an vui anh TIẾN TRÚC nha.
cảm ơn Ngọc Dung
Trả lờiXóalâu nay mới gặp làm quen qua lại đọc tho co vui nhé
mong gặp lại
chúc em vui trẻ đẹp