
Cuối năm lạnh buốt gió cào
Cánh đồng cây cảnh quất đào hoa xao
Tính ngày mà tuốt lá đào
Sao cho đúng tết nở chào đón xuân.
* * *
Nụ trà hồng bạch hoa xưa
Lộc hoa cây quất xanh tươi chín vàng
Phong lan chờ đón xuân sang
Hoa hồng hoa cúc mai vàng ngọc lan.
* * *
Giao thừa pháo nổ ngân vang
Hoa đào áo mới dưa vàng bánh chưng
Tình yêu hạnh phúc tưng bừng
Đầu năm khai bút họa vần thơ xuân.
* * *
Vẳng nghe như tiếng đàn cầm
Nhặt khoan ru tiếng thơ ngâm thanh trầm
Nguyệt Cầm cùng với Hương xưa
Kiêu xa duyên dáng mộng mơ xuân thì
* * *
Dung nhan dáng đẹp Tây Thi
Hẹn ngày gần tết em về đi thăm
Chợ hoa đào quất ngoài đồng
Bán buôn bán lẻ người đông chào mời
* * *
Em về chợ tết thêm vui
Mai đào đua nở hoa tươi vẫy chào
Em về chim hót lao sao
Nắng vàng nón trắng nghiêng trao lối vào
* * *
Có em đào quất tươi mầu
Có em đứng ngắm người chào mua đông
Có em môi thắm má hồng
Chúa xuân kiều diễm như cành đào phai.
* * *
Em đi anh tặng cành mai
Hẹn ngày gặp lại em về năm sau...
T.Trúc 21-12-2013
Nguyệt Cầm họa thơ
Quán xưa, cảnh cũ vẫn đây
Người xưa dường có đổi thay ít nhiều .
Nắng vàng nghiêng biếc lối vào
Có con chim nhỏ hót chào cùng em.
Vườn xanh, hoa thắm dịu êm
Thơm hương gió thoảng, cỏ mềm bước chân.
Bâng khuâng câu hát xa gần
Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Hân hoan thắp lửa, phút chờ đoàn viên.
Hết
Kinh Hoang họa thơ
Em về anh tặng tấm lòng /
Thích gì được nấy anh không tiếc gì /
Nghĩa là tình cảm ly kỳ /
Anh em cuộn chặt những vì trăm năm.
Thích gì được nấy anh không tiếc gì /
Nghĩa là tình cảm ly kỳ /
Anh em cuộn chặt những vì trăm năm.
Hết
Lưu Hồng Đoan Họa thơ
Em về chợ tết thêm đông
Đào mai đua nở tưng bừng đón em
Em về anh thấy vui thêm
Lại mong tết nữa đón em về cùng...
Hết
Lưu Hồng Đoan Họa thơ
Em về chợ tết thêm đông
Đào mai đua nở tưng bừng đón em
Em về anh thấy vui thêm
Lại mong tết nữa đón em về cùng...
Hết

thơ hay lắm bạn ạ xin tem vàng nhé
Trả lờiXóacảm ơn bạn Xuân Long Nguyễn nhiều...
Xóabạn người đầu tiên đọc bài thơ
chúc bạn luôn vui ...
chào bạn TIẾN TRÚC...rất vui gặp lại bạn..hề hề hề...chúng ta là bạn củ của nhau từ hồi còn yh mà...có điều bạn vào nhà LÚA chỉ mới đúng ngoài cửa nên bạn chưa biết LÚA là ai bên yh ngày củ...chúc MẮT bạn sớm bình phục sang thăm lại nhà LÚA vài entry thì tìm ra gia phả HAI LÚA ngay í mà...hà hà hà...
Trả lờiXóachúc GIÁNG SINH AN LÀNH NHÉ BẠN THÂN MẾN CỦA TÔI.
hi hi iiii đúng rồi mình quên... nhà Hai Lúa đông vui ....
Xóachúc hai ban vui khỏe... hò lơ ai hò lờ...
Em về chúc Anh cùng Gia đình đón Giáng sinh vui vẻ, một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.
Trả lờiXóacảm ơn em nhiều...
Xóaanh đã viết 2 bai thơ .<..Về thăm >và< Em Về >bài em về anh thêm 2 câu cuối hay hơn... theo địa chỉ của em bình luận anh vào blog của em chưa được...
anh chúc em vui trẻ xinh đẹp hạnh phúc
NN sang thăm chúc bạn và gia đình đón giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Niềm Tin
Xóachúc bạn luôn vui
Em sang thăm ,chúc anh mùa Noel ấm áp vui vẻ an lành hp bên gđ nhé anh
Trả lờiXóalâu lăm mới gặp em...
Xóachúc em luôn vui trẻ ấm tình
Chúc anh đón giáng sinh vui
Trả lờiXóaẤm áp đông lạnh vạn điều bình an (~_~)
chào Bạch Dương anh phải thay màng đục tinh thể mắt hơn tháng nay mới lên mạng
Trả lờiXóaanh vào bên blog của em tìm đọc bài của em khó chỉ hiện lên bài của người khác...
chúc em vui trẻ
MT sang thăm anh TT nè , lâu rồi MT ghé sang để lại cm mà ko thấy anh sang nhà MT nên MT tưởng anh bận nên ko vào blog đó... Giáng sinh an lành , nhiều niềm vui anh nhé !
Trả lờiXóacảm ơn Mực Tím ...một thời gian anh điều trị mắt nên không lên mạng ...
Xóachúc em vui nhé
Mừng Bác Tiến Trúc sang thăm Trang......chúc cho anh cùng gia đình Giáng sinh vui vẻ anh nhé....chúc bác đôi mắt chóng bình phục....
Trả lờiXóaTrang giúp cho anh nhiều thì phải thăm hỏi ... thơ Trang hay lắm...
Xóaanh đăng bài chiều đông để anh biên tập in làm kỷ niệm...
hỏi em Nguyệt cầm người Huế phải không thấy kêu Trang là em...thơ O làm cũng hay,...trang có biết không...
Anh bỏ blog spot rồi ạ ? Cứ vui nhé anh, bên spot em thấy ổn và tình cảm nhất mà
Trả lờiXóaChúc anh hậu giáng sinh vẫn vui tưng bừng anh nhé ! (~_~)
Tái bút, bên nhà anh có linh nhà em bên trái đó mà, anh đừng bấm vào níc của em, nhiều nhà còm trả lời nó hay hiện công khai nên cứ hiện ra sau níc em đó, nếu em xóa thì câu còm của em ở nhà họ cũng mất theo nên em k xóa hì hì
hihihi sao nỡ bỏ em mà đi sao đành...thấy em Trang làm thì cũng bảo làm cho...cũng thử xem sao ...nếu đẹp... hay... thì bắt cá hai tay dùng cả hai hhhiiii
Xóasử dụng blog anh ngú ngớ lắm...
Hihi, em cop bài này về lúc nào đăng lại - vì có tên em mà. Bên em hiện tại chưa đăng bài mới dc, có lẽ tại mạng Anh ạ.
Trả lờiXóaE chúc Anh ngày mới vui vẻ, cuối năm mọi việc xuôn xẻ, may mắn.
cảm ơn em ...
Xóacâu thứ hai ,
em xóa chữ < xưa >thay chữ
sử dụng blog anh còn bỡ ngỡ ... đều nhờ em T Trang làm hộ
anh sẽ đến đọc thơ em
chúc vui nhé
thay chữ < Xao> hoa xao
Xóaem ơi cóp lại bài thơ em về ...bây giờ thêm 4 câu nữa hay hơn...
Xóachịu khó nghe
Em về anh tặng tấm lòng /
Trả lờiXóaThích gì được nấy anh không tiếc gì /
Nghĩa là tình cảm ly kỳ /
Anh em cuộn chặt những vì trăm năm./
Cảm ơn bạn Kinh Hoang...
Xóacó lẽ lần đầu được gặp bạn.... hhiiiii mấy câu thơ bạn họa mình cũng nghĩ thế..
chúc bạn vui nhiều hen gặp bạn
mình vào blog của bạn sao không bình luận được...
Xóacho biết cảm ơn
Em về chợ tết thêm đông
Trả lờiXóaĐào mai đua nở tưng bừng đón em
Em về anh thấy vui thêm
Lại mong tết nữa đón em về cùng...
Cảm ơn em Hồng Đoan...
Xóahai câu trên của em hay lắm bài thơ của anh thêm hai câu đó thì hay hơn...
chúc em vui nhiều nhé