Anh ngồi bên quán mưa ngâu
Cà phê nhỏ dắng giọt sầu bên hiên
Tìm em nỗi nhớ triền miên
Cho anh ở lại trong miền yêu thương.
* * *
Lòng còn bao nỗi đoạn trường
Bài thơ còn ấm tình thương bao lời
Trời đông se lạnh hồn tôi
Câu thơ khúc nhạc trên môi ước thầm.
* * *
Nắng chiều thơ thẩn bên thềm
Chờ trăng lên gọi bước đêm mộng tình
Hương xưa ấm ngọt một thời
Nét xưa còn đọng nụ cười trong tim.
* * *
Thời gian lặng lẽ trôi êm
Hôm nay em lại về tìm xóm xưa
Cùng nhau ôn lại một thời
Ngâm ca trao đọc lời bình họa thơ.
* * *
Hương xưa đẹp nết đẹp người
Bạn bè vẫn nhớ tấm lòng thủy chung
Em đi chia nỗi nhớ nhung
Mai ngày về gặp họa cùng vần thơ.
* * *
Thăm vườn cây thế năm xưa
Chim ca bướm lượn vịnh thơ nghĩa tình.
T.Trúc 18 -12 -2013
Lý Nguyễn Thị họa thơ
Anh ngồi trong quán mưa ngâu
Cà phê nhỏ đắng giọt sầu bên hiên
Tìm em nỗi nhớ triền miên
Cho anh ở lại trong miền yêu thương
* * *
Lời anh còn đọng vấn vương
Tình em năm tháng tai ương đoạn trường.
Mong tình thơ mãi thân thương
Hẹn ngày hội ngộ Quê Hương ấm tình
Hết
Trần Minh Lê họa thơ
.Tâm lòng rối đoạn tình chung
Cà phê quán vắng mông lung nhớ về
.Anh nhớ một miền hương quê
Có người em nhỏ thủa mê xuân thì
.* * *
. Cuộc đời nắng gió bất nghì
Em đi gửi lại xuân thì quê hương
.Lòng anh vẫn mãi luyến thương
Hôm nay quán vắng nhờ đường tình xưa ...
Hết
Nguyệt Cầm họa thơ
Quán xưa, cảnh cũ vẫn đây
Người xưa dường có đổi thay ít nhiều .
Nắng vàng nghiêng biếc lối vào
Có con chim nhỏ hót chào cùng em.
Vườn xanh, hoa thắm dịu êm
Thơm hương gió thoảng, cỏ mềm bước chân.
Bâng khuâng câu hát xa gần
Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Hân hoan thắp lửa, phút chờ đoàn viên.
Hết

Anh ngồi trong quán mưa ngâu
Trả lờiXóaCà phê nhỏ đắnggiọt sầu bên hiên
Tìm em nỗi nhớ triền miên
Cho anh ở lại trong miền yêu thương
Lời anh còn đọng vấn vương
Tình em năm tháng tai ương đoạn trường.
Mong tình thơ mãi thân thương
Hẹn ngày hội ngộ Quê Hương ấm tình
Lâu rồi L mới nhận tem vàng
Bài thơ của A như nhắc nhở những người con xa xứ hướng về Quê Hương từ tấm lòng bằng lời thơ ca ngợi Quê Hương đất nước,dù sông ở đâu không quên nguồn cội
L thăm chúc A đêm ngọt ngào nhé.Chúc mùa Giáng Sinh an lành
xin chân thành cảm ơn ban Lý Nguyễn Thị người đầu tiên đọc bài thơ...
Xóalâu lắm mới gặp bạn...mắt mình phải thay đục tinh thể hơn tháng nay mới lên
blog... chưa thăm bạn được xin cảm thông
chúc bạn luôn vui
bạn Lý Ngyễn Thị ơi...sao vào blog của bạn tìm đọcbài lại có tên của Mưa rừng Chiều ...là sao và của Đặng Hoàng...........
Xóamình tìm mãi bạn vào blog của mình bảo cho mình biết nhé ... cảm ơn
.Tâm lòng rối đoạn tình chung
Trả lờiXóaCà phê quán vắng mông lung nhớ về
.Anh nhớ một miền hương quê
Có người em nhỏ thủa mê xuân thì
.
. Cuộc đời nắng gió bất nghì
Em đi gửi laoij xuân thì quê hương
.Lòng anh vẫn mãi luyên thương
Hôm nay quán vắng nhờ đường tình xưa .........
..........
Ngày mới vui vui anh nhe -
xin chân thành cảm ơn bạn Trần Minh Lê
Xóamình phải thay đục tinh thể mắt...hơn tháng nay mới lên mạng
chưa thăm bạn được cảm thông
chúc bạn luôn vui
Quán xưa, cảnh cũ vẫn đây
Trả lờiXóaNgười xưa dường có đổi thay ít nhiều .
Nắng vàng nghiêng biếc lối vào
Có con chim nhỏ hót chào cùng em.
Vườn xanh, hoa thắm dịu êm
Thơm hương gió thoảng, cỏ mềm bước chân.
Bâng khuâng câu hát xa gần
Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Hân hoan thắp lửa, phút chờ đoàn viên.
.
Hihi, bài thơ của Anh tình cảm quá, em viết mấy câu chia sẻ cùng anh nhe.
Chúc Anh mau khỏe nhe.
Ui, Anh xóa giùm em comt này nha, vì em sửa lại chút. Em cám ơn Anh nhiều ạ.
Xóacảm ơn Nguyệt Cầm... may quá anh đang nhờ biên tập để in tập thơ
Xóaem có bài thơ họa rất hay ...không cần phải xóa bài nào ... hay và chưa hay đều quý... tiền bạc có thể kiếm được chứ kỷ niệm dù là nhỏ nhưng rất quý không thể mua được...nó còn đọng mãi trong ta....
chúc em vui nhiều
Quán xưa, cảnh cũ còn đây
Trả lờiXóaNgười xưa dường có đổi thay ít nhiều .
Nắng vàng nghiêng biếc lối vào
Có con chim nhỏ hót chào cùng em.
Vườn xanh, hoa thắm dịu êm
Thơm hương gió thoảng, cỏ mềm bước chân.
Bâng khuâng câu hát xa gần
Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Hân hoan thắp lửa, phút chờ đoàn viên.
.
Hihi, bài thơ của Anh tình cảm quá, em viết mấy câu chia sẻ cùng anh nhe.
Chúc Anh mau khỏe nhe.
cảm ơn em nhiều...em. làm thơ còn hay hơn anh...
Trả lờiXóachúc em vui nhiều