http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

TÌNH XƯA.

          Đồng quê lúa đã làm đòng
Trời xanh mây trắng nắng vàng heo may
         Rượu quê cảm hứng cơn say
Gặp nhau mừng tủi  tháng ngày chờ mong.
                       * * *
          Năm xưa em đi lấy chồng
Để cho nỗi nhớ trong anh tháng ngày
      Âm thầm sửa dáng thế cây
Vườn cây bầu bạn men say la đà.
                       * * *
      Thăm vườn cây thế xem hoa
Rượu mơ cạn chén ngâm nga thơ  tình
       Nhìn nhau chẳng nói lên lời
Hai ta cùng họa vần thơ nghĩa tình.
                     * * *
     Duyên may phúc phận mỗi người
Trời cho nhiều ít phận đời khác nhau

     Mỗi người cũng đã qua cầu...
Tình yêu hạnh phúc có đâu mười phần.
                       * * *
      Gặp nhau tâm sự tình xưa
Giá như ngày ấy mà như bây giờ
        Thì đâu em phải lệ rơi
Thì đâu hạnh phúc ngậm ngùi sót xa.
                      * * *
     Tình yêu như một vườn hoa
Sẻ chia chăm sóc cho ta lộc trời
        Đời cho ta thế cứ vui
Tình xưa nghĩa cũ ngậm ngùi gặp nhau.

                T.Trúc 13-10-2013


 Nguyễn Hữu Hải họa thơ

 Đào hoa số để kiếp cho
Bao la mang nặng bến đò khách đi
Mông mênh vũ trụ tâm thì
Rừng hoa bướm lượn họa thi cũng giành

Nhâm nhi rượu mến say nhanh
Mơ màng vào thế tỉa cành uốn cây
Vườn mơ tiên đã lại đây
Nhìn hoa đua nở đậm đầy sắc hương.
                    hết

          Mực Tím họa tho
 Tình xưa anh vẫn nhớ hoài.
Từ khi em cất bước sang ngang rồi.
Nhớ thương , thương nhớ nào nguôi.
Nhưng anh ko biết tỏ bài cùng ai..???
Mượn trang giấy trắng đôi dòng.
Gởi tình anh đến cho người phương xa ..
                       hết

         Niềm Tin họa thơ
 Giá như ta biết sớm hơn
thì đâu còn có những ngày hôm nay
Giá như khi đó lấy em
thì đâu có thể nhớ thương lúc này...
                    hết

      Lý Nguyễn Thị họa thơ

 Giá như trời đất đổi thay
Để em được sống những ngày "bên Anh"
Tình yêu đẹp tựa bức tranh
Anh ơi hãy nhớ mình dành cho nhau ...?

Nhé nhé Anh yêu.

Thơ anh như thấy phần hồn trong em...

Nơi anh tình vẫn ắp đầy
Còn em bến đợi gió mây hững hờ
Bởi anh hoài bão ước mơ
Tình trong bão tố vẫn chờ nhé anh..
                    hếtcom-img

                

28 nhận xét:

  1. Hôm nay em đọc thơ anh rất kỹ rồi đấy nhe! Không có tên em :D

    Là em trêu thôi nha, thơ anh hay và ngọt ngào lắm !

    Em lại còn đc tem vàng nữa chứ, hihi. CHúc anh bữa tối ngon miệng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em
      là bài thơ thiếu phụ mua cây cảnh cơ... mấy bài trước viết dễ vi nó có cớ là làm nhà cho hoặc co k niêm hiiiii còn em thì phải viết vào mua cây thấy dẹp thi bắt quen để quàng làm họ xem họa cho mấy vần thơ để cuối năm in tập thơ thứ 2
      làm k niệm đi cùng năm tháng nhé....

      Xóa
  2. Đào hoa số để kiếp cho
    Bao la mang nặng bến đò khách đi
    Mông mênh vũ trụ tâm thì
    Rừng hoa bướm lượn họa thi cũng giành

    Nhâm nhi rượu mến say nhanh
    Mơ màng vào thế tỉa cành uốn cây
    Vườn mơ tiên đã lại đây
    Nhìn hoa đua nở đậm đầy sắc hương.

    Trả lờiXóa
  3. Trả lời
    1. chào chú
      trời ơi cứ đổi tên bảo mới quen mà đọc bài họa tháy vần điệu quen...
      đấy cô may trang cũng đổi tên thì sao nhớ đuọc
      chúc vui

      Xóa
  4. cảm ơn bạn nhiều
    mình lưu để làm ky niệm

    Trả lờiXóa
  5. Em lại sang đọc thơ ! Hôm nay anh chưa có thơ mới, em đọc thơ hôm qua !

    Chúc anh buổi tối vui và lại làm nhiều thơ cho em đọc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thơ anh đã tặng cho rồi
      thôi thi cũng đợi cũng chờ xem sao
      cảm ơn

      Xóa
  6. Khẳng khi ôm đá vươn mình
    Vững trong bão giông đất trời
    Bền trong bão cuộc đời
    Những thế dáng quân tử - bạt phong- quải tử
    Niềm vui dâng đời
    Những dáng trường tồn

    Chúc mừng Tiến Trúc với nhiều đam mê cuộc đời nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn P.M.Đặng
      mình làm cây kiểng nên thơ thường lông hoa cây cảnh ...
      em cũng hieur biets chút ... nên có mấy vần thơ cũng hay...
      mình đăng để làm kỷ niêm

      Xóa
  7. Giá như ta biết sớm hơn
    thì đâu còn có những ngày hôm nay
    Giá như khi đó lấy em
    thì đâu có thể nhớ thương lúc này...
    --------
    thăm bạn TT
    chúc bạn vui

    Trả lờiXóa
  8. Tình xưa anh vẫn nhớ hoài.
    Từ khi em cất bước sang ngang rồi.
    Nhớ thương , thương nhớ nào nguôi.
    Nhưng anh ko biết tỏ bài cùng ai..???
    Mượn trang giấy trắng đôi dòng.
    Gởi tình anh đến cho người phương xa ..

    Hihi MT sang thăm TT , hoạ chút thơ cho vui , đừng cười MT nhé . Những ngày còn lại của tuấn vui vẻ , may mắn..TT nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em
      dăng bài họa của em để cuối năm in tập thơ làm k niệm
      chúc em vui trẻ

      Xóa
  9. Bác TT a! trên văn thơ khi người ta có cảm tình thì cứ đáp lại....Trang nghĩ là tình cảm trên văn thơ thôi chứ sự thật làm sao mà biết được hở Bác!......Chúc Bác TT 1 ngày mới luôn an lành và bình an trong cuộc sống nhé....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng như Trang nói ...vì thấy cũng kỳ kỳ la lạ... nhĩ cũng zui thật mà được thế
      thì hạnh phúc quá ...
      thơ anh viets những nội dung thể loại tình cảm tâm lý nhu vậy có được k....
      chúc vui trẻ

      Xóa
  10. Anh Tiến Trúc có nhà không? Em lại sang đọc thơ anh ! Và cảm ơn anh một lần nữa vì đã tặng thơ cho em hôm trước.

    Em chúc anh buổi tối vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
  11. cảm ơn
    được Hà Trang cảm ơn cũng nhỏ... nụ cười
    hiiii thơ thẩn mà....
    chúc vui trẻ

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em gái xinh đẹp
      sao lại xóa bỏ ....
      thơ anh làm cho vui mà dân dã....

      Xóa
    2. Ngày xưa giờ đã đi qua
      Ngày nay nhắc lại nhớ là... ngày xưa...hihi
      .. MTL ghé thăm và đã com lại nè , chúc bạn vui vẻ nhe

      Xóa
  13. Cảm ơn em gái vai trần
    chào đón Thúy Lê mỗi lần đọc thơ
    chúc em zui trẻ

    Trả lờiXóa
  14. NC chào anh, ngày mới, tuần mới nhiều may mắn nha anh TT ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em
      con người ta mỗi người đều có số mệnh và may mắn...
      tự nó mang đến cho sướng, hoặc khổ...k thể tránh được
      chúc em vui

      Xóa
  15. Giá như trời đất đổi thay
    Để em được sống những ngày "bên Anh"
    Tình yêu đẹp tựa bức tranh
    Anh ơi hãy nhớ mình dành cho nhau ...?

    Nhé nhé Anh yêu.

    Thơ anh như thấy phần hồn trong em...

    Nơi anh tình vẫn ắp đầy
    Còn em bến đợi gió mây hững hờ
    Bởi anh hoài bão ước mơ
    Tình trong bão tố vẫn chờ nhé anh..

    Lý thăm A chúc ngày cuối tuần HP an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Lý
      bài họa của em rất hay anh đăng để cuối năm anh in tập thơ thứ 2 làm kỷ niệm
      có em lý đi cùng năm tháng...
      chúc hai em vui khỏe

      Xóa
  16. Anh sang bên em đọc có bài nào hợp ý anh xin anh cứ tự nhiên mang về khi nào in xong tặng em nhé.Tho em không nhiều xong mỗi bài thơ có phần hồn của con người thực trong đó anh ạ.
    Lý rất vui được anh quan tâm
    Chúc Anh tối ngọt ngào vui khỏe.đêm ngủ ngon Anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em lý nhiều
      anh rất vui được làm quen...
      chúc em vui trẻ

      Xóa