Chiều nay ngồi đọc lời bình
Của em Mây Trang những lời nhắc tôi
Ngậm ngùi súc động lệ rơi
Tôi đâu là kẻ vô tình em ơi.
....
Để em phải trách những lời...?
Đau lòng xé ruột một mối tình xưa...
Lạc nhau bơ-lốc tản cư
Bây giờ gặp nhau thì sự đã rồi.
....
Thương thương anh xin nói lời
Em là hình ảnh nhớ đời trong anh
Thương yêu giữ ở trong lòng
Mong làm chút nắng May Trang ấm lòng.
...
Anh chưa gặp để dài hơn năm tháng
Mãi ngóng trông chiều đong hạt sầu rơi
Yêu chưa trọn lòng giăng giăng hoài niệm
Em ngỡ lòng mình ở lại với mùa đông.
...
Xin em bốn chữ đầu dòng...
Cho vơi nỗi nhớ cho lòng thêm vui
Trúc xinh May Trang một thời
Mây bay bướm lượn trong vườn thơ ca
T.Trúc 10-10-2013
Nguyễn Hải Hữu họa thơ
Từng giọt rơi ngậm ngùi cảm xúc
Bởi blog động đất nổ bung
Lẻ chia bạn hữu tương phùng
Tam phương tứ hướng khó chung họa lời.
Niềm vui mừng người cũ rạng ngời
Phút giây quện ấm phơi ân tình
Tiến trúc lời tỏ lung linh
Mây Trang yêu dấu hết mình hòa vui.
hết
Xuân Duy họa thơ
Anh nắn nót vần thơ mến gửi em
Chút xót xa cuộc tình trong quá khứ
Chút tự hào thời ngây thơ... bất tử
Đã xa rồi còn nhớ mãi chuyện ngày xưa
Xin đừng buồn khi nhắc chuyện ngày xưa
Bất chợt về trong đêm đông giá lạnh
Muốn hạnh phúc dám bước qua bất hạnh
Bài học cuộc đời soi chân lý tình yêu
hết

Từng giọt rơi ngậm ngùi cảm xúc
Trả lờiXóaBởi blog động đất nổ bung
Lẻ chia bạn hữu tương phùng
Tam phương tứ hướng khó chung họa lời.
Niềm vui mừng người cũ rạng ngời
Phút giây quện ấm phơi ân tình
Tiến trúc lời tỏ lung linh
Mây Trang yêu dấu hết mình hòa vui.
Cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Hải nhiều bài họa mình đăng làm kỷ niệm
XóaWa thăm TT đây . Nhà đẹp wá . Thơ rất hay . Cuối tuần vui nhé
Trả lờiXóacám ơn bạn nhà mình có bàn tay phụ nữ làm giúp cho nên cũng khang trang....hiiii
XóaCHỦ NHẬT THÂN TÂM AN LẠC NHÉ!
Trả lờiXóahttp://images.yume.vn/wall/20130224/thaydo09/source/1361690448_sunday9.gif
cảm ơn bạn
Xóamình còn sử dụng blogspot chư biets đi đâu
Anh nắn nót vần thơ mến gửi em
Trả lờiXóaChút xót xa cuộc tình trong quá khứ
Chút tự hào thời ngây thơ... bất tử
Đã xa rồi còn nhớ mãi chuyện ngày xưa
Xin đừng buồn khi nhắc chuyện ngày xưa
Bất chợt về trong đêm đông giá lạnh
Muốn hạnh phúc dám bước qua bất hạnh
Bài học cuộc đời soi chân lý tình yêu
Cuối tuần XD sang thăm . Chúc anh TT luôn vui vẻ...
cảm ơn bạn xuân duy
Xóahiiiiii có thế mới có cảm hứng ... bài họa của bạn sẽ đi cùng năm tháng... trong tập thơ của mình