Thu nay cũng sắp qua rồi
Heo may sương lạnh rụng rơi lá vàng
Cây thế trồng chậu trồng ang
Phong lan hồng bạch cúc vàng khoe hương.
* * *
Nhà vườn cây cảnh bán hàng
Buổi trưa hôm ấy Hà Dương vào vườn
Mua cây dáng thế lộc vừng
Khóm Trúc trồng chậu cây sung dáng huyền.
* * *
Trông em thiếu phụ hồn nhiên
Phây phây đôi má mắt nhìn có duyên
Vai thon rủ mái tóc huyền
Bên vườn cây kiểng ngiêng ngiêng dáng gầy
* * *
Má hồng môi thắm hây hây
Mắt cười lúng liếng ngực đầy nở nang
Nụ cười duyên dáng giầu sang
Xuân thì sắc đẹp dung nhan khác thường
* * *
Còn xuân tình đẹp chứa chan
Hết xuân ong bướm chán không lượn lờ
Vườn cây giờ bán vắng người
Cây, người xinh đẹp có thời em ơi.
* * *
No cơm mới thích đẹp xinh
Nghèo tiền chỉ thích cuộc đời cơm no
Người đời còn thích ước mơ
Giầu sang vợ đẹp vần thơ yêu đời.
T.Trúc 9-10-2013
Nguyễn Hữu Hải h. thơ
Tinh tường đôi mắt phong lưu
Thiếu phụ xuân vẫn chắt chiu còn thì
Thu vừa chiếc lá rơi đi
Cho buồn đôi mắt những gì anh chăm
hết
Niềm Tin họa thơ
Nhà ai trông đẹp, trông sang
màu cây của trúc, trúc hiền trúc xinh
bài thơ thấm đẫm ân tình
Hà Dương được nhắc, Lộc vừng Kề bên
Chị xuân dáng đẹp, mắt hiền
Câu thơ bạn gửi ấm làng người thăm.
hết

Teeem anh nhé.
Trả lờiXóacảm ơn bạn nhiều
Xóachúc vui
Tinh tường đôi mắt phong lưu
Trả lờiXóaThiếu phụ xuân vẫn chắt chiu còn thì
Thu vừa chiếc lá rơi đi
Cho buồn đôi mắt những gì anh chăm
Chúc anh vui khỏe .
cảm ơn bạn mình đăng mấy vàn thơ để làm kỷ niệm
XóaCòn xuân kẻ đón người đưa.
Trả lờiXóaHết xuân đi sớm về khuya một mình.Phải không anh ?
Chúc anh có nhiều niềm vui..
cảm ơn Núi Phố
Xóaem nói rất đúng ... người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Thu nay cũng sắp qua rồi
Trả lờiXóaHeo may sương lạnh rụng rơi lá vàng
Cây thế trồng chậu trồng ang
Phong lan hồng bạch cúc vàng khoe hương....
Đọc câu thơ này của anh TT làm TT giựt cả mình...."Thời gian thấm thoát nhanh như thoi đưa"......
thòi gian trôi nhanh quá ... xuân đi để lại tuổi già...
XóaT.Trang sang đọc cô May Trang và anh làm bài thơ gởi cho May Trang...đọc bài thơ tăng anh đọc 5 lời bình zui lắm.... bên blog hồng koong
Qua thăm anh mà mắc cỡ quá, chưa viết được mấy câu thơ. Em hơi bận chút anh à.
Trả lờiXóaChúc anh cuối tuần vui, ấm áp bên gia đình nha.
không sao anh chỉ cần chút kỷ niệm để in tập thơ làm kỷ niệm dài lâu hiiii
Xóachúc người đẹp vui trẻ
Nhà anh Tiến Trúc đẹp rồi
Trả lờiXóaChúc mừng anh nhé an vui cuối tuần (~_~)
hiii nhà co bàn tay người phụ nữ hay đẹp thế đấy...hiiiii
Xóachúc em vui trẻ
Qua thăm anh, đọc bài thơ ý tứ thâm trầm. Chúc anh chiều cuối tuần an vui.
Trả lờiXóacảm ơn bạn
Xóamấy em cứ bảo tặng thơ mình chiều chút hiiii vui mà
Èo, anh Tiến Trúc ga lăng nha, Anh cứ ga lăng đi , em lại đc đọc ké
Xóahihi
sao em vô tình thế có tên ai trong bài thơ ...không chịu đọc lại bảo đọc ké...
Trả lờiXóacái tính ương ...
hà dương sang đọc lại coi góp ý nhé
XóaNhà ai trông đẹp, trông sang
Trả lờiXóamàu cây của trúc, trúc hiền trúc xinh
bài thơ thấm đẫm ấn tinh
Hà Dương được nhắc, Lộc vừng Kề bên
Chị xuân dáng đẹp, mắt hiền
Câu thơ bạn gửi ấm làng người thăm.
--
Thăm bạn, chúc bạn ngày nghỉ vui
cảm ơn Niềm Tin
Xóamình đăng vàn thơ của bạn làm kỷ niệm cuối năm mình in tập thơ thứ 2..
Em cảm ơn anh đã tặng thơ cho em!
Trả lờiXóaEm vừa đi tiễn Bác Giáp ra Nội Bài về! Lòng buồn buồn....tiếc nuối !
cảm ơn
Trả lờiXóangười ta đẹp trẻ ong bướm bay the xếp hàng....hiiiii
bỏ cái kiểu không đọc mà đã bảo đọc ké....liệu hôm trước anh bảo...
thôi thì cũng đợi cũng chờ xem sao...? trả lời nghe