Thôi đành giã biệt em ơi
Để anh về lại dòng đời trong anh
Nhớ nhung dấu tận đáy lòng
Đắng cay chua sót dấu trong nụ cười.
* * *
Biết bao hứa hẹn những lời
Tưởng em trao cả cuộc đời cho anh
Cho dù năm tháng trôi nhanh
Thì em vẫn mãi yêu anh mặn nồng.
* * *
Anh như thuyền giữa bão giông
Em là bến của cõi lòng bình yên
Đời anh lụy một chữ tình
Thôi thì cũng để cuộc đời nhớ quyên.
* * *
Không ngờ anh sớm vô duyên
Còn em thì lại mau quên lời thề
Thế là hết những say mê
Thôi thì giã biệt những gì mộng mơ.
* * *
Tiền tài sô đẩy cuộc đời
Xót xa cay đắng bao giờ mới nguôi.?
Giận mình mình trách mình thôi
Đa mang thì phải suốt đời khổ đau.
* * *
Tình yêu chỉ đẹp khi nào.?
thương yêu chia sẻ cùng nhau xây đời
Tôi nay về lại chính mình
Viết vần thơ mới cho đời vui tươi.
T.Trúc 25-10-2013
Nguyễn hữu Hải họa thơ
Chẳng đành lời tỏ chia xa
Trời sinh số định mặn mà anh đi
Mộng mơ ngăn giữa cũng thì
Cay chua miệng cũng những gì nụ say .
Khi xưa lời hứa ngọt này
Đường đời má ấp cánh tay gối nồng
Chữ yêu tha thiết mênh mông
Mặc cho trời đất mây giông gió cuồng .
Biết không .. bão tố rách buồm
Khát khao bến vẫn anh luôn tìm về
Đắm say son sắt si mê
Con tim nhấm nháp tái tê chữ tình .
Nuốt vào chữ " khổ " liêu linh
Dạ dày co bóp chữ tình lai dai
Oán than nổi giận mầu hai
Lưa thưa đen bạc dại hoài con tim .
Tình yêu là thứ đi tìm
Thiết tha chỉ thấy lim dim bất ngờ
Chữ tình nếu đẹp như thơ
Thì đâu chia cách bây giờ lắm khi.
Tình ơi .. sao lắm xuy bì
Ghét sao chua sót lâm li ùa về....
Hết

Chẳng đành lời tỏ chia xa
Trả lờiXóaTrời sinh số định mặn mà anh đi
Mộng mơ ngăn giữa cũng thì
Cay chua miệng cũng những gì nụ say .
Khi xưa lời hứa ngọt này
Đường đời má ấp cánh tay gối nồng
Chữ yêu tha thiết mênh mông
Mặc cho trời đất mây giông gió cuồng .
Biết không .. bão tố rách buồm
Khát khao bến vẫn anh luôn tìm về
Đắm say son sắt si mê
Con tim nhấm nháp tái tê chữ tình .
Nuốt vào chữ " khổ " liêu linh
Dạ dày co bóp chữ tình lai dai
Oán than nổi giận mầu hai
Lưa thưa đen bạc dại hoài con tim .
Tình yêu là thứ đi tìm
Thiết tha chỉ thấy lim dim bất ngờ
Chữ tình nếu đẹp như thơ
Thì đâu chia cách bây giờ lắm khi.
Tình ơi .. sao lắm xuy bì
Ghét sao chua sót lâm li ùa về....
Chúc anh vui khỏe.
cảm ơn chú Hải nhiều
Xóablogspot của Hải khó vào bai tìm khó... nên xem lại
như tui bài thơ gối đầu liên tục...
chúc luôn vui nhé
NN sang thăm bạn TT
Trả lờiXóachúc bạn luôn có niềm vui
Thôi đừng giã biệt bạn ơi
Đời ta sống mấy
mà từ biệt nhau
.....
chào bạn
cảm ơn bạn Niềm tin
Xóahiiiii thôi thì cũng phải dần dần bạn ơi....
chúc luôn vui nhé
Mùa đông đến rồi Bác TT làm thơ kể cho Trang nghe về cái rét của phương Bắc cho em đọc với.......
Trả lờiXóaanh sẽ cố làm ý em gái...hiii cũng hay đấy
XóaTrang sang chào anh TT.thứ 7 vui anh nhé....
Trả lờiXóacảm ơn em gái
Xóahiiii anh có tên sao cứ gọi là T.T người ta tưởng là TT là tuyết trang thì sao
chúc em vui
Anh nói em mới để ý!..hiiiiiiiii..........chúng ta tên giống nhau nhỉ.....cùng 1 chữ T...hiiii....anh tên thật là chi cho em biết tên với anh Tiến Trúc.....xin cho em biết tên thật của anh nhé.....
Trả lờiXóaem gái ơi anh tên thật là Nguyễn tiến Trúc địa chỉ phường Đông Ngạc
Xóaquận Từ liêm bắc có ra Hà Nội vào thăm hihiiiiii em kỹ tính lắm sống kín như bưng hay vui lên...sẻ chia lòng mình với muôn phương...
chúc em vui
Anh trai Tiến Trúc ơi! Trang đã lập blog tiếng việt cho anh rồi đấy!...sang đăng thơ và giao lưu với bạn bè đi anh nhé
Trả lờiXóaTÊN ĐĂNG NHẬP : tien-truc2013
MẬT KHẦU: giống mật khẩu blogspot
Đường line dẫn vào nhà anh nè:
Trả lờiXóahttp://tien-truc2013.blogtiengviet.net/