Nhớ ngày giỗ mẹ giỗ cha
Bao nhiêu kỷ niệm đã qua hiện về
Tuổi thơ trú nắng lũy tre
Cha đi cày ruộng trưa hè rát lưng.
* * *
Mẹ cấy nước nóng lưng chân
Mũi ngưởi bùn đất bán lưng cho trời
Nghèo hèn đeo bám không thôi
Miếng cơm manh áo một thời đói no.
* * *
Quanh năm cơm độn khoai ngô
Khoai lựa cha ăn cơm dành cho con
Mẹ nhá cơm búng dẻo ngon
Xay lúa giã gạo ẵm con mẹ làm.
* * *
Tương cà đậu đỗ vừng rang
Thường thương rau muống rau lang muối vừng
Cha ta áo bạc ngắn quần
Mẹ ta lưng thắt, váy thâm nhuộm bùn.
* * *
Quanh năm áo vải nâu sòng
Đu đưa tay quạt xua đi nóng hè
Tối hun khói đuổi muỗi đi
Sáng ra muỗi lại muốn chui vào nhà.
* * *
Đói rét từ ruột rét ra
Mùa hạ oi nồng chảy vã mồ hôi
Kiếp nghèo đã ví mấy lời
No ba ngày tết ấm trời tháng tư.
* * *
Bốn mùa dầu giãi nắng mưa
Nghèo tiền nghèo của nhưng dư tấm lòng
Cha ta nhân đức thanh tao
Mẹ ta thuộc hát ca dao câu vè.
* * *
Cha cho chữ nhẫn mà đi
Mẹ ru cái lẽ ở đời... à ơi
Mai sau khôn lớn thành người
Sữa nuôi phần sác phần đời cho thơ.
* * *
Bây giờ cha mẹ về trời
Về nơi An Lạc Niết Bàn yên vui
Dù con đi hết cuộc đời
Cũng không hiểu hết những lời mẹ xưa.
* * *
Dù con có viết bao lời
Cũng không tả hết cuộc đời mẹ cha
Bao giờ cho đến tháng ba
Thanh minh con cháu hương hoa lễ cầu.
* * *
Mong sao con cháu mai sau
Thương yêu đoàn kết sống sao nghĩa tình
Làm người sống ở trên đời
Biết ơn cha mẹ đã sinh ra mình.
* * *
Một vòng sinh tử người đời
Bên tình bên hiếu phân minh vẹn toàn
Con xin thắp một nén nhang
Nhớ ngày cha mẹ bình an về trời.
T.Trúc 2-11-2013

Cho em nhận tem vàng anh TT ơi!...Sao mấy hôm nay anh đi đâu thế?.....anh TT có blog nào khác không?....mấy hôm nay em cha5h qua chạy thăm chừng xem anh ra sao....hôm nay thấy anh vào bình thơ là yên tâm rồi!.....bài thơ anh làm tặng Trang hay lắm!....Em cám ơn anh nhé......chúc chủ nhật vui......
Trả lờiXóacảm ơn nhiều
Xóahồi này một mắt của anh bị mờ... dang điều trị nên ít lên mạng
chúc em luôn vui nhé
Công ơn Cha Mẹ như trời biển.....người làm con chúng ta phải biết hiếu kính với Song Thân mới là đáng quý anh Tiến Trúc a!......Qua bài thơ này em nghĩ anh là 1 người con hiếu thảo đấy!....
Trả lờiXóacảm ơn em Trang
Xóahồi này anh đang điều trị mắt không được đọc màn hình nhiều
nên ít đọc bài của em được khi nào khỏi anh sẽ đọc hết...
chúc em vui vẻ nhé anh dang viết dở bài thơ nói về mùa đông...
chúc em vui nhé
MT sang thăm anh TT , bài thơ nói về tình cảm của đắng sinh thành thật hay và cảm động MT xin được chia sẻ cùng anh . Tối chủ nhật bình yên để đón tuần mới vui vẻ , may mắn..anh nhé!
Trả lờiXóacảm ơn em Mực Tím
Xóahồi này anh dang điều trị mắt nên không thăm hỏi em được...
mong thông cảm
chúc vui trẻ
Qua thăm anh, đọc bài thơ hay và thật cảm động... Chúc anh luôn an vui, hạnh phúc!
Trả lờiXóacảm ơn bạn
Xóahồi này mình dang điều trị mắt nên không thăm bạn được mong thông cảm nhé
chúc vui khỏe
PM sang thăm Blog nhà TT đây. Được đọc vần thơ cảm động về cha mẹ. Cảm ơn Tiến Trúc ...
Trả lờiXóaTặng bạn Video hát về về Mẹ
http://www.youtube.com/watch?v=QYwvUGdgOZg&feature=player_detailpage
cảm ơn bạn
Xóahồi này mình đang điều trị mắt nên không thăm hỏi được...
mong bạn thông cảm
chúc vui trẻ
Chúc anh khỏe vui anh nhé !
Trả lờiXóacảm ơn chú Nải nhiều
Xóahồi này minh dang điều trị mắt , nên ít thăm các bạn được mong thông cảm nhé
chú luôn vui khẻo
Thơ hay lắm bạn ơi
Trả lờiXóachúc bạn luôn vui khỏe ạ
cảm ơn bạn
Trả lờiXóahồi này mình đang điều trị mắt nên chua thăm các bạn được
mong các bạn thong cảm
Thăm người bạn bên Yahoo. Phương Tâm nè Tiến Trúc ui!
Trả lờiXóacảm ơn em nhiều xin thứ lỗi bay giờ mới trả lời em được...
Xóachúc em vui
Tội anh thế Tiến Trúc?....vậy anh nên dưỡng đôi mắt cho tốt, không nên đọc sách nhiều...khi khỏe đôi mắt lại hay anh Tiến Trúc nhé ....chúc anh mau lành bệnh.....
Trả lờiXóachào em T. Trang anh thay đục tinh thể mắt hôm nay mới lên mạng được ...
Xóathấy blog có khác trước...anh viết bài thơ mới sao cứ hiện lên liên tiếp như văn xuôi... vậy em xem hộ nhé.. anh thử viết bài thơ < nhớ...>
mắt anh bây giờ lại trông rõ... nhưng cũng phải hạn chế đọc thức khuya v v
chúc em vui nhé
một bài thơ rất cảm động, ghé vào làm quen bạn nhé, chúc bạn đêm bình an.
Trả lờiXóacảm ơn em Mẫn
Xóarất vui được em hỏi thăm... minh phải thay đục tinh thể mắt..
hôm nay mới trả lời bạn được cảm thong nhé
chúc em luôn vui vẻ
HN sang thăm chia sẻ bài thơ về Cha Mẹ thật hay với anh ,chúc anh mau bình phục nhé anh
Trả lờiXóaChào em Hằng Nga
Xóacảm ơn mình thay đục tinh thể mắt hôm nay mới trả lời em được
cảm thông nhé
chúc em luôn vui
Sang thăm anh và đọc bài thơ thật xúc động,chúc anh luôn bình an và mau khỏi bệnh nhe
Trả lờiXóacảm ơn Núi Phố
Xóamình điều trị mắt hôm nay mới trả lời bạn được cảm thông nhé
mình viết bài thơ < Nhớ>
chúc vui nhé
LQ qua thăm..mau hết bịnh nhé...!!
Trả lờiXóacảm ơn em nhiều
Xóamình thay đục tinh thể mắt...hôm nay mới trả lời em cảm thông...
chúc em luôn vui vẻ
ĐỌC BÀI THƠ NGHE ẤM ÁP TÌNH QUÊ QUÁ.... CHÚC BẠN AN LÀNH NHÉ....
Trả lờiXóacảm ơn bạn nhiều minh điều trị mắt ...
Xóahôm nay mới trả lời bạn ... xin cảm thông
chúc bạn luôn vui
BÁC TIẾN TRÚC KHỎE LẠI CHƯA BÁC?....CẦU CHÚC CHO BÁC MAU LÀNH NHÉ...VẮNG BÁC TT ĐÃ LÂU RỒI ĐẤY! NHÀ CỬA CÓ VẺ VẮNG V8A1NG LÀM SAO BÁC TT Ạ!....
Trả lờiXóacảm ơn em gái... hôm nay mắt sáng rồi ... mới trả lơi em cảm phiền nhé
Xóachúc em vui
Mau khỏe anh nhé
Trả lờiXóaChúc may mắn.
Hải à mình thay đục tinh thể mắt hôm nay mới trả lời được...
Xóahôm qua vào blog của Hải tìm bài mới hơi khó không như của mình và 1 số người
Ghé thăm anh đọc bài thơ anh hay quá, chúc anh tối nhiều niềm vui HP
Trả lờiXóachào bạn mình điều trị mắt hôm nay mới trả lời bạn xin cảm thông
Xóachúc bạn luôn vui
Lần đầu thăm anh, đọc bài thơ dạt dào yêu thương cha mẹ quá anh ạ! Chúc anh sớm bình phục sức khỏe.
Trả lờiXóachào em cảm ơn nhiều
Xóamình thay đục tinh thể mắt hôm nay mới trả lời em.. cảm thông
có bài thơ mới < nhớ>
chúc em vui
Đọc thơ thấy được tình anh
Trả lờiXóaDành cho con cháu ..lại dành Mẹ Cha
Thương Cha thương Mẹ..ngày qua
Chưa kịp đền đáp người đà ..Tây thiên
Dù anh đi khắp mọi miền
Cũng không tìm được Mẹ hiền thứ hai
Dù anh đi khắp trong ngoài
Cũng không tìm được có ai mẹ hiền
Sang thăm anh , chúc anh sức khỏe ,thơ anh hay lắm , mong anh luôn thành công , may mắn và hạnh phúc bên con cháu
chân thành cảm ơn bạn
Xóamình phải thay đuc tinh thể mắt nên còn hạn chế nhìn ánh sáng nhiều...
bạn cảm thông
chúc luôn vui