http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

THUYỀN TÌNH CẬP BẾN HƯ VÔ

Image result for nhưng hinh anh con thuyen ra khoi
   
    Về thăm phố biển bến xưa
Biển xanh lặng sóng gió lùa mây bay
          Hôm nay về lại nơi này
Tìm người bạn cũ tháng ngày cùng tôi.
                  ****
      Khi xưa duyên dáng nụ cười
Gặp nhau mới biết là mình cô đơn
      Cầm tay nắm phải dỗi hờn
Thì ra em chỉ cho tôi nỗi buồn.
                     ****
       Lang thang lòng dạ bồn chồn
Sóng xô thuyền dạt bốn bề biển khơi
       Thuyền tình vỡ bến hư vô
Lời yêu mắc cạn dưới hồ tương tư.
                     ****
         Ôm buồn tình vỡ chia đôi
Nửa thương nửa nhớ nửa còn ước mơ
        Chưa yêu chưa hết dại khờ
Yêu rồi mới biết vui buồn đớn đau...

            Tiến Trúc  22-4-2016

Tình yêu như cánh chuồn chuồn .
Khi vui nó đậu khi buồn nó hay .
Tình - Đời hai chữ đắng cay .
Thôi anh nhé đừng u hoài làm chi .

Thương tiếc chi - chữ biệt ly .
Trã về dĩ vãng tình si thuở nào .
Tình yêu hai chữ đớn đau .
Cho vào dáy mộ câu chào biệt ly .

      Hoa đào mùa xuân ht
Về thăm chốn cũ tình xưa
Nào hay tiếc nuối cũng vừa trong tay
Còn đâu lời cũ đắm say
Chỉ còn nỗi nhớ lắt lay đường về.

          NIỀM TIN ht
 Thơ anh Tiến Trúc thật hay
lời thơ chân thực, đắm say, ấm tình
Đọc thơ, đồng cảm thực tình
Cảm thông người viết, quí tình chất thơ.





14 nhận xét:

  1. Bài thơ man mác
    Thăn anh chúc anh vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn HP sang đọc thơ cùng chia sẻ
      vui khỏe nhiều nhé

      Xóa
  2. Em sang thăm anh đọc thơ ! Chúc anh vui khỏe ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Hồng Tâm Tâm Hồng
      sang chia sẻ bài thơ
      chúc em luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  3. Em sang thăm anh đọc thơ ! Chúc anh vui khỏe ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Hồng Tâm Tâm Hồng
      sang chia sẻ bài thơ
      chúc em luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  4. Thăm anh trai đọc thơ hay, luôn bình an anh trai nhé (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em BẠCH DƯƠNG sang đông viên chia sẻ bài thơ
      20 bài thơ phải đăng liên tục để biên tập ...
      chúc em luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  5. Về thăm chốn cũ tình xưa
    Nào hay tiếc nuối cũng vừa trong tay
    Còn đâu lời cũ đắm say
    Chỉ còn nỗi nhớ lắt lay đường về.

    Em sang thăm anh. Em chúc anh luôn vui, khỏe ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Hoa đào mùa xuân sang họa bài thơ
      chia sẻ động viên
      chú luôn vui nhiều nhé

      Xóa
  6. Thơ anh Tiến Trúc thật hay
    lời thơ chân thực, đắm say, ấm tình
    Đọc thơ, đồng cảm thực tình
    Cảm thông người viết, quí tình chất thơ.
    ---
    Chúc anh sk và bình an ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Niềm Tin sang họa bài thơ
      chia sẻ động viên
      chúc luôn vui nhiều nhé

      Xóa
  7. ND sang thăm chia sẻ nổi niềm cùng anh,mấy hôm nay cv nhà nhiều quá nên ND không thơ thẩn chi được mong anh thông cảm,chúc sức khỏe anh TT nhé.

    Trả lờiXóa
  8. cảm ơn em Ngọc Dung sang đọc thơ cùng chia sẻ
    đi nghỉ mình viết được 20 bài đăng liên tuc để biên tập
    em đọ hết để biết tâm trạng của nình nhé
    chúc em luôn vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa