Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016
Kinh báo
Các bạn thân mến bài thơ VƯỜN CÂY BẦU BẠN là bài thơ cuối cùng
của tập thơ thứ 4... và cũng là thời điểm tôi dừng viết thơ ...
để nhường chỗ cho thể loại văn xuôi...và dành thời gian đọc lại những bài thơ
cũ đã viết sửa chữa cho được hoàn thiện hơn....
của tập thơ thứ 4... và cũng là thời điểm tôi dừng viết thơ ...
để nhường chỗ cho thể loại văn xuôi...và dành thời gian đọc lại những bài thơ
cũ đã viết sửa chữa cho được hoàn thiện hơn....
Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016
Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016
Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016
KÍNH BÁO
Các bạn thân mến blogspot hiện đang dùng bị trục trặc kỹ thuật
Nên tôi phải thay ngôi NHÀ MỚI địa chỉ
https://tientruc175.blogspot.com/
Mời các bạn vào blog mới để lại dấu ấn sau tiện giao lưu thăm hỏi
xin chân thành cảm ơn
Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016
VƯỜN CÂY BẦU BẠN
Say xưa tôi viết vần thơ
Bỏ mặc yêu thương nỗi nhớ một thời
Bỏ mặc nhan sắc đẹp xinh
Bỏ đi dây dợ quanh mình khổ đau.
****
Về chăm vườn cảnh giàn trầu
Chim khuyên sáo sậu chào mào hót ca
Mời em mời bạn thăm nhà
Ngắm cây ngắm cảnh ngắm hoa yêu đời.
****
Xem thế phụ tử tình người
Mẫu tử quần thụ cá bơi chim lồng
Phu thê dáng thế thiếp chàng
Phong lan, hồ điệp,chi lan, cúc vàng.
****
Ngắm nhìn lan trắng mơ màng
Trinh nguyên một đóa ngỡ ngàng nàng tiên
Cùng nhau vui chốn điền viên
Ngắm hoa cây cảnh ngắm tiên mỉm cười.
****
Hoa quỳnh hé nhị trắng tinh
Để chú cuội ngắm thỏa tình héo ngay
Lộc vừng dáng thế hây hây
Hoa như băng pháo treo đầy cành cây.
****
Hoa sung là quả mọc sai
Bửa đôi có muỗi sống bay ra ngoài
Thơm như hoa cúc hương nhài
Phong lan khoe sắc trúc mai mỉm cười.
****
Cùng nhau cạn chén rượu mơ
Vịnh thơ vịnh cảnh tiếng cười thêm vui
Điền viên vui thú yêu đời
Mơ ước chi nhiều cũng chỉ thế thôi.
****
Mỗi em anh tặng hoa tươi
Mỗi bạn mình tặng lời thơ tình người
Tuổi còn mơ ước nụ cười
Giao lưu bầu bạn tình người yêu thương...
Tiến Trúc 16-6-2016
Hoa đào mùa xuân ht
Thảnh thơi chăm sóc cây cành
Điền viên vui thú an lành ngày qua
Tiếng chim ca hót chan hòa
Lời thơ tha thiết xin dành bạn thơ
Điền viên vui thú an lành ngày qua
Tiếng chim ca hót chan hòa
Lời thơ tha thiết xin dành bạn thơ
Các bạn thân mến bài thơ VƯỜN CÂY BẦU BẠN là bài thơ cuối cùng
của tập thơ thứ 4... và cũng là thời điểm tôi dừng viết thơ ...
để nhường chỗ cho thể loại văn xuôi...và dành thời gian đọc lại những bài thơ
cũ đã viết sửa chữa cho được hoàn thiện hơn....
Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016
VƯỜN CÂY CHIM HÓT TỎ TÌNH
Sóm chiều chăm sóc vườn cây
Tối say men rượu đêm say mộng tình
Sáng nhìn sân cảnh nhà mình
Thấy đôi chim hót tỏ tình say xưa.
****
Đất lành chim đậu chim ơi
Vườn cây dáng thế Bon Sai điệu đà
Phong lan hương sắc mượt mà
Quên đi vất vả vui chơi sớm chiều.
****
Người thương ơi ở phương trời
Có nghe chim hót tỏ tình bên nhau
Gió lay hoa quả trúc đào
Vẫy chào cành lá lao xao gọi mời.
****
Gió ơi tới phía biển trời
Nhắn dùm ta gửi lời thương muộn màng
Gửi dùm ta chút yêu thương
Hãy đem đến tặng chữ tình cho ta.
****
Lối xưa giờ đã đi qua
Lối tìm cũng chỉ riêng ta với mình
Bao nhiêu lời nói ân tình
Bao nhiêu lời nói liêu linh chốn người.
****
Trồng hoa làm đẹp cho đời
Sửa cây dáng thế tặng người yêu hoa
Ngắm nhìn bướm lượn chim ca
Lòng người thanh thản nở hoa bốn mùa...
Tiến Trúc 21-4-2016Thiên Minh ht
Sớm chiều vui thú đó đây
Ngắm trăng treo núi cùng ai đêm vàng
Cùng đời mưa nắng hợp tan
Chia nhau thanh thản bên đàng chợ dâu...
Tuyết Trang ht
Tình thơ ai viết nhớ hoài
Cho tôi thơ thẩn hồn hoài vấn vướng
Trao người chữ nhớ chữ thương
Tình ơi! sao đến vội vàng bay xa...
::::::::::::::::::::::::::::
Tiến Trúc
Hãy vui giúp bạn vào đời
Hãy thương tha thứ cho tình có đôi
Cám ơn em cám ơn đời
Cho ta viết mãi lời thơ nghĩa tình
Em khuyên ta biết yêu đời
Em khuyên ta sống tình người thương yêu
..................
Hằng Nga ht
Sang vườn cây cảnh nhà anh
Thấy đôi chi đậu trên cành yêu thương
Líu lo ca hát vấn vương
Tỏ tình âu yếm lạ thường vui thay ...
....................................
VẪN LÀ VẦN THƠ RẤT TUYỆT
ĐỌC LÊN TA THẤY XAO LÒNG
Hoa Đào Mùa Xuân ht
Ngày ngày nghe tiếng chim ca
Bây giờ đơn giản chỉ là niềm vui
Nhìn đời lại thấy ngậm ngùi
Nên không vương vấn để thôi bực mình
Nghe chim ríu rít tỏ tình
Chỉ cần chừng đó là mình cũng vui.
..........
Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016
DĨ VÃNG
Anh không còn nhắc tên em
Mỗi chiều nắng về qua ngõ
Mỗi chiều vội cơn mưa đổ
Em mang nhớ về phương xa
****
Anh không còn nhớ ngày qua
Nắng bỏ buồn rơi trên lá
Bao người rồi qua vội vã
Chỉ cô đơn đi về bên em
****
Lòng người trong đục biết đâu
Tình xưa dáo dở trắng đen
Bao điều cay đắng thân quen
Nghe lời lơi lả dối lừa
Luân thường tìm lại xa xưa
Thủy chung cam chịu nắng mưa
Một thời tôi viết văn thơ
Yêu thương nỗi nhớ ê chề...
Anh không còn nhớ những gì hò hẹn
Mà quay đi bỏ lại những niềm đau
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Mơ bến tình xưa mộng ảo hão huyền....
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
Rồi một ngày ta nhìn lại chính ta
Bỗng thấy rõ trong ta lòng mộng mị
Trôi dạt mãi..chơi vơi với biển chiều
Luôn giận hờn , trói buộc một tình yêu
Tình cho oán trách đớn đau tận cùng
Đem mây đen phủ kín một niềm đau
Nhặt chiếc lá rụng rơi vì dông bão
Chợt thấy mình ngơ ngác giữa trần gian
BÊN MƠ ơi ! miền kỷ niệm miên man
Dằn vặt lắm lòng ta, ai có biết...
Nén đau thương hiểu rằng tình đã chết
Còn yêu nhau cũng chẳng thể quay về...
Tiến Trúc 29-5-2016Hương Quê ht
Nhắc lại làm chi ...chuyện xa xưa .
Tiếng yêu tiếng nhớ ...như mới vừa .
Nghe vang trong gió lời ai oán .
Thương thương nhớ nhớ ...buổi ban trưa .
Tình yêu có phải...giờ dã thừa .
Nhắc lại làm chi...chuyện xa xưa .
Hãy gửi nhớ thương...vào quên lãng .
Gom gió mây...kết bụi nhân gian .
Mây Trang ht
Anh không nhớ gì đã qua
Một ngày ... bổng nhiên xa lạ
Cơn mưa mùa về vội vả
Nỗi đau rồi cũng xoá nhoà
Anh đi anh phải xa thôi
Sương đêm vừa động trên môi giọt sầu
Tình xưa giờ đã qua cầu
Cung thương day dứt cung sầu lời thơ...
GM ht
Một thuở bên nhau còn nhắc nhở
Những chiều hanh nắng dội qua song
Những đêm hoang lạnh sầu viễn xứ
Nghe gió trăng về gọi tình mơ....
Hoa Đào Mùa Xuân ht
Thôi đừng nhắc lại chuyện ngày xưa
Để bao thương nhớ mấy cho vừa
Hãy thả cho thởi gian qua hết
Rồi nỗi buồn trôi hết cùng mưa...
Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016
THƠ TÌNH
Các bạn thân mến : Khi nghỉ ngơi nhàn rỗi vui vẻ cảm súc thi hứng thăng hoa,
tôi viết được hơn 20 bài thơ nên đăng liên tục để kịp biên tập thơ mới ...xin mời

Chiều qua em gặp hỏi anh
Vì sao anh viết thơ tình lứa đôi
Vì tim anh vẫn đơn côi
Vì tình anh vẫn đợi chờ trong tim.
****
Tháng ngày anh vẫn đi tìm
Bông hoa mầu tím cánh hoa mịn màng
Nụ cười mái tóc hàm răng
Kiêu sa duyên dáng đậm đà nét duyên.
****
Quán xưa phố biển quê em
Nắng vàng gửi tặng biển chiều lao xao
Người xưa giờ ở nơi nao
Bước chân quạnh quẽ nhớ nhau một thời
****
Tôi về cùng bạn nghỉ ngơi
Người xưa ngày ấy như vừa đâu đây
Nghiêng nghiêng trao bóng vai gầy
Giọt sầu thánh thót lòng đầy ngổn ngang.
****
Nỗi niềm thầm kín riêng mang
Bao nhiêu kỷ niệm ngổn ngang trăm bề
Yêu thương cháy bỏng đam mê
Lời thơ lời họa ngày hè bên nhau.
****
Niềm vui bỗng chốc qua mau
Chia tay để lại cho nhau lệ buồn
Giấu đi nước mắt giận hờn
Người xưa tình cũ còn gì nữa đâu.
****
Tôi ơi làm lại từ đầu
Thơ tình thôi viết tặng nhau làm gì
Yêu nhiều lắm mối tình si
Giọt sầu men đắng luôn đi song hành...
Tiến Trúc 24-4-2016
Chiều còn phơi phới gió lên
Vi vu diều vút giữa miền mênh mông
Bình minh còn ánh mai nồng
Thì tình yêu vẫn trong lòng nguyên xưa...
tôi viết được hơn 20 bài thơ nên đăng liên tục để kịp biên tập thơ mới ...xin mời

Chiều qua em gặp hỏi anh
Vì sao anh viết thơ tình lứa đôi
Vì tim anh vẫn đơn côi
Vì tình anh vẫn đợi chờ trong tim.
****
Tháng ngày anh vẫn đi tìm
Bông hoa mầu tím cánh hoa mịn màng
Nụ cười mái tóc hàm răng
Kiêu sa duyên dáng đậm đà nét duyên.
****
Quán xưa phố biển quê em
Nắng vàng gửi tặng biển chiều lao xao
Người xưa giờ ở nơi nao
Bước chân quạnh quẽ nhớ nhau một thời
****
Tôi về cùng bạn nghỉ ngơi
Người xưa ngày ấy như vừa đâu đây
Nghiêng nghiêng trao bóng vai gầy
Giọt sầu thánh thót lòng đầy ngổn ngang.
****
Nỗi niềm thầm kín riêng mang
Bao nhiêu kỷ niệm ngổn ngang trăm bề
Yêu thương cháy bỏng đam mê
Lời thơ lời họa ngày hè bên nhau.
****
Niềm vui bỗng chốc qua mau
Chia tay để lại cho nhau lệ buồn
Giấu đi nước mắt giận hờn
Người xưa tình cũ còn gì nữa đâu.
****
Tôi ơi làm lại từ đầu
Thơ tình thôi viết tặng nhau làm gì
Yêu nhiều lắm mối tình si
Giọt sầu men đắng luôn đi song hành...
Tiến Trúc 24-4-2016
Chiều còn phơi phới gió lên
Vi vu diều vút giữa miền mênh mông
Bình minh còn ánh mai nồng
Thì tình yêu vẫn trong lòng nguyên xưa...
XA RỒI NHỚ ĐỂ LÀM CHI

Quên đi đừng tiếc tình xưa
Bỏ mặc vấn vương cho đời vui thêm
Thôi đành khép lại nhớ quên
Chót say vần họa một thời yêu thương
****
Mùa xuân về rắc tơ vương
Cho nên mới lại nhớ thương một lần
Để rồi say đắm ái ân
Xa rồi ly biệt chẳng cần gì nhau.
****
Kẻo ngày xuân chẳng dài lâu
Lòng người không thuận sông sâu khó lường
Thôi đành từ bỏ nhớ thương
Tình đã chia ly vấn vương làm gì.
****
Cuộc đời phúc phận sướng vui
Trời cho nhiều ít phần đời nở hoa
Sống đời tử tế thật thà
Trời cho may mắn thơ ca tình người.
Tiến Trúc 15-5-2016
Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016
HẾT RỒI VẤN VƯƠNG
Các bạn thân mến : Khi nghỉ ngơi nhàn rỗi vui vẻ cảm súc thi hứng thăng hoa,
tôi viết được hơn 20 bài thơ nên đăng liên tục để kịp biên tập thơ mới ...xin mời

Lặng thầm nhìn áng mây trôi
Nỗi lòng đau đáu một thời yêu thương
Hết rồi đừng cố vấn vương
Tôi đâu có muốn chia buồn cho nhau.
****
Phải chi tình vẹn trước sau
Thì nay đâu phải chia nhau lệ nhòa
Để rồi tình phải cách xa
Bao cơn sóng động duyên ta lỡ rồi.
****
Bây giờ tình đã xa vời
Hẹn ước trọn đời giờ đây hết rồi
Bây giờ riêng một mình tôi
Mơ ước chi nhiều cũng chỉ thế thôi.
****
Tình đã vời xa xa vời
Tiếc thương nhau nhiều chỉ như gió mây
Ôi xa cách biệt từ đây
Đớn đau đau đớn nào ai có hay.
****
Miễn sao em vui tháng ngày
Anh không trách ai trách mình riêng anh
Để chia nhau mối duyên tình
Em về bến đợi còn nhớ chiều xưa.
****
Tình tôi như áng mây trôi
Một thời mơ mộng cuộc đời mai sau
Bây giờ hết rồi còn đâu
Lời hứa đầu môi chia nhau lệ sầu.
****
Cuộc đời còn có bao lâu
Tình yêu nỗi nhớ nông sâu khó lường
Mai ngày tôi có yêu thương
Trồng bông hồng thắm tặng người tôi yêu....
Tiến Trúc 5-5-2016
Tuyết Trang ht
Ngày đong nỗi nhớ đầy vơi
Đêm chôn tình ái nhớ thương giữa trời
Vấn vương sao mãi tình ơi!
Một mình ta giữa mênh mông cuộc đời.
..........
TT vui lên anh ơi!....
Hết rồi lại nhớ muôn nơi
Thương yêu không trọn đành rời xa nhau
Còn trong kỷ niệm trước sau
Vấn vương mưa nắng lệ sầu riêng tôi
Tình xưa sao mãi vấn vương
Nhớ nhung khắc khoải sầu thương ngập lòng
Thơ tình ai thả bên song
Nửa bên gối mộng nửa trong tâm hồn ...
tôi viết được hơn 20 bài thơ nên đăng liên tục để kịp biên tập thơ mới ...xin mời
Lặng thầm nhìn áng mây trôi
Nỗi lòng đau đáu một thời yêu thương
Hết rồi đừng cố vấn vương
Tôi đâu có muốn chia buồn cho nhau.
****
Phải chi tình vẹn trước sau
Thì nay đâu phải chia nhau lệ nhòa
Để rồi tình phải cách xa
Bao cơn sóng động duyên ta lỡ rồi.
****
Bây giờ tình đã xa vời
Hẹn ước trọn đời giờ đây hết rồi
Bây giờ riêng một mình tôi
Mơ ước chi nhiều cũng chỉ thế thôi.
****
Tình đã vời xa xa vời
Tiếc thương nhau nhiều chỉ như gió mây
Ôi xa cách biệt từ đây
Đớn đau đau đớn nào ai có hay.
****
Miễn sao em vui tháng ngày
Anh không trách ai trách mình riêng anh
Để chia nhau mối duyên tình
Em về bến đợi còn nhớ chiều xưa.
****
Tình tôi như áng mây trôi
Một thời mơ mộng cuộc đời mai sau
Bây giờ hết rồi còn đâu
Lời hứa đầu môi chia nhau lệ sầu.
****
Cuộc đời còn có bao lâu
Tình yêu nỗi nhớ nông sâu khó lường
Mai ngày tôi có yêu thương
Trồng bông hồng thắm tặng người tôi yêu....
Tiến Trúc 5-5-2016
Tuyết Trang ht
Ngày đong nỗi nhớ đầy vơi
Đêm chôn tình ái nhớ thương giữa trời
Vấn vương sao mãi tình ơi!
Một mình ta giữa mênh mông cuộc đời.
..........
TT vui lên anh ơi!....
Hết rồi lại nhớ muôn nơi
Thương yêu không trọn đành rời xa nhau
Còn trong kỷ niệm trước sau
Vấn vương mưa nắng lệ sầu riêng tôi
Tình xưa sao mãi vấn vương
Nhớ nhung khắc khoải sầu thương ngập lòng
Thơ tình ai thả bên song
Nửa bên gối mộng nửa trong tâm hồn ...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)