tôi viết được hơn 20 bài thơ nên đăng liên tục để kịp biên tập thơ mới ...xin mời

Chiều qua em gặp hỏi anh
Vì sao anh viết thơ tình lứa đôi
Vì tim anh vẫn đơn côi
Vì tình anh vẫn đợi chờ trong tim.
****
Tháng ngày anh vẫn đi tìm
Bông hoa mầu tím cánh hoa mịn màng
Nụ cười mái tóc hàm răng
Kiêu sa duyên dáng đậm đà nét duyên.
****
Quán xưa phố biển quê em
Nắng vàng gửi tặng biển chiều lao xao
Người xưa giờ ở nơi nao
Bước chân quạnh quẽ nhớ nhau một thời
****
Tôi về cùng bạn nghỉ ngơi
Người xưa ngày ấy như vừa đâu đây
Nghiêng nghiêng trao bóng vai gầy
Giọt sầu thánh thót lòng đầy ngổn ngang.
****
Nỗi niềm thầm kín riêng mang
Bao nhiêu kỷ niệm ngổn ngang trăm bề
Yêu thương cháy bỏng đam mê
Lời thơ lời họa ngày hè bên nhau.
****
Niềm vui bỗng chốc qua mau
Chia tay để lại cho nhau lệ buồn
Giấu đi nước mắt giận hờn
Người xưa tình cũ còn gì nữa đâu.
****
Tôi ơi làm lại từ đầu
Thơ tình thôi viết tặng nhau làm gì
Yêu nhiều lắm mối tình si
Giọt sầu men đắng luôn đi song hành...
Tiến Trúc 24-4-2016
Chiều còn phơi phới gió lên
Vi vu diều vút giữa miền mênh mông
Bình minh còn ánh mai nồng
Thì tình yêu vẫn trong lòng nguyên xưa...
Chiều còn phơi phới gió lên
Trả lờiXóaVi vu diều vút giữa miền mênh mông
Bình minh còn ánh mai nồng
Thì tình yêu vẫn trong lòng nguyên xưa...
Thăm anh,chúc anh an vui !
cảm ơn Lý Đức Quỳnh sang họa khổ thơ
Xóađộng viên chia sẻ
chúc luôn vui khỏe yêu đời
Thơ tình là chuyện trăm năm năm
Trả lờiXóaLàm sao không viết uổi rằm duyên nhau
Thăm anh Mến chúc anh sức khỏe,đồng thời GM xin lỗi anh vì vừa rồi GM chỉnh sửa bài viết lại vụng về bị xóa mất bai2Tram62 thăng...trong đó có CN của anh>mong anh thông cảm nhé.Mến
Thơ tình là chuyện trăm năm năm
XóaLàm sao không viết uổi rằm duyên nhau
Yêu nhiều lắm tội u mê
khổ đau men đắng luôn đi song hành...
không sao bạn ơi trục trặc kỹ thuật mà...
ai cũng mắc phải mà...
chúc GM THIEN MINH luôn vui khỏe yêu đời
Tuệ ghé thăm anh TT đọc thơ và chúc anh vui khỏe.
Trả lờiXóacảm ơn em gái nhiều
Xóacùng nhau chia sẻ bình phảm bài thơ
vui khỏe nhiều em nhé
thơ tình-luôn dồi dào cảm súc.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui khoẽ.
cảm ơn LANHUE sang đọc thơ
Xóaùng nhau bình phẩm chia sẻ bài thơ
vui khỏe nhiều bạn nhé
Bài thơ trữ tình
Trả lờiXóaAnh an lành ạ!
cảm ơn HP sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóavui nhiều nhé
Em sang thăm anh, đọc bài thơ tình dạt dào.
Trả lờiXóaEm chúc anh luôn tràn đầy niềm vui, ạ!
cảm ơn em gái nhiều
Xóacùng nhau chia sẻ bình phảm bài thơ
đông viên
vui khỏe nhiều Hoa đào mùa xuân nhé