
Em đi trời đổ cơn mưa
Khát khao tình mới nhớ gì thủa xưa
Em theo tiếng gọi tình đời
Hẹn ước ngày xưa giờ đây hết rồi.
****
Mơ ước nhiều cũng thế thôi
Tình đã vời xa tiếc thương hết rồi
Em về là về với người
Còn quên hay nhớ mối tình bến mơ.
****
Bây chừ tình đã hết rồi
Miễn sao không phải rụng rơi lệ nhòa
Em xa vườn cảnh căn nhà
Duyên xưa đứt đoạn tình xa lìa tình.
****
Em đi còn lại mình tôi
Chiều vương bóng nhạn cuối trời trăng buông
Em đi xa phố xa phường
Nhớ thương thương nhớ nỗi sầu tơ vương.
****
Em đi xa cách đoạn trường
Ngờ đâu bến cạn thuyền thương đợi chờ
Giọt thương dấu ở trong thơ
Giọt sầu dấu kín gốc mơ sân vườn.
****
Phong lan quyến rũ gió sương
Lộc vừng khoe sắc, trúc, tùng , sung, sanh
Sớm hôm một bóng riêng anh
Buồn vui sân cảnh làm thơ giãi bày.
****
Tình như gió thoảng mây bay
Mang theo kỷ niệm những ngày dấu yêu
Cuộc đời mơ ước chi nhiều
Thương yêu cuộc sống bên người mình yêu...
Tiến Trúc 9-4-2016
Người xa tình lại thêm xa
Bao lời ân ái mặn mà thuở xưa
Giờ theo ngọn gió đong đưa
Thoảng qua ngọn cỏ nhẹ lùa sương khuya ...
Chiều nay gió lộng cánh diều
Nghe lòng trăn trở những chiều bên nhau
Yêu thương còn đó xưa sau
Quên quên nhớ nhớ xanh màu nương dâu
Tình yêu như cánh chuồn chuồn .
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.
Tình - Đời hai chữ đắng cay .
Thôi anh nhé đừng u hoài làm chi .
Thương tiếc chi - chữ biệt ly .
Trã về dĩ vãng tình si thuở nào .
Tình yêu hai chữ đớn đau .
Cho vào đáy mộ câu chào biệt ly .

Chiều nay gió lộng cánh diều
Trả lờiXóaNghe lòng trăn trở những chiều bên nhau
Yêu thương còn đó xưa sau
Quên quên nhớ nhớ xanh màu nương dâu
Thăm anh CN vui nhé,Mến
cảm ơn bạn sang chia sẻ họa bài thơ hay
Xóachúc bạn luôn được vui khỏe yêu đời
Thăm anh và đọc thơ tình hay.
Trả lờiXóaChúc anh chủ nhật nhiều vui !
cảm ơn bạn sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
chúc bạn luôn vui yêu đời
Tình yêu như cánh chuồn chuồn .
Trả lờiXóaKhi vui nó đậu khi buồn nó hay .
Tình - Đời hai chữ đắng cay .
Thôi anh nhé đừng u hoài làm chi .
Thương tiếc chi - chữ biệt ly .
Trã về dĩ vãng tình si thuở nào .
Tình yêu hai chữ đớn đau .
Cho vào dáy mộ câu chào biệt ly .
Anh TT ơi máy em bị lỗi ..giờ mới thăm anh .
=====hihihihi=====
cảm ơn em Hương Quê sang thăm họa bài thơ hay
Xóathương quá máy móc trục trặc
tình người luôn động viên nhau
chúc em luôn vui yêu đời
Anh TT ơi .anh dưa lời com em len entry anh sửa lại giùm em chứ
Xóachữ cuối câu 2 đó anh ( bay )
với chữ thứ 3 của câu 7 (dáy ) sửa lại ( đáy ) anh TT nhé .
Người xa tình lại thêm xa
Trả lờiXóaBao lời ân ái mặn mà thuở xưa
Giờ theo ngọn gió đong đưa
Thoảng qua ngọn cỏ nhẹ lùa sương khuya ...
HN sang thăm chia sẻ entry thật hay với anh.
Chúc anh chiều CN vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
cảm ơn em út HN nga nhiều
Xóachia sẻ họa khổ thơ hay
chúc em luôn vui khỏe yêu đời
MT sang thăm anh , đọc thơ hay . Tuần mới mọi việc như ý anh nhé !
Trả lờiXóacảm ơn em muctim sang đọc cùng chia sẻ bài thơ
Xóachúc em luôn vui trẻ yêu đời
Em sang thăm anh đọc những câu thơ da diết quá!Thơ tình lãng mạn thì em ít ý thơ lắm. Hằng Nga họa rất hay kìa anh.
Trả lờiXóaEm chúc anh tuần mới nhiều niềm vui ạ!
cảm ơn em Hoa đào mùa xuân
Xóasang đọc cùng chia sẻ bài thơ đông viên
chúc em luôn vui khỏe yêu đời
Thăm anh đọc thơ thật thích
Trả lờiXóaChúc anh vui vẻ an nhiên !
cảm ơn bạn Hung Phi sang thăm cùng chia sẻ bài thơ
Xóachúc bạn luôn vui khỏe yêu đời