http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

KÉN CHỒNG

                                                    


KÉN CHỒNG Thùy Trang

Thân em phận gái chốn chân quê
Cục mịch đen thui xấu mọi bề
Nhút nhát thành ra người ít nói
Kén chồng, treo bảng có ai chê…?

TIẾN TRÚC họa thơ

Nhà anh cũng ở thôn quê
trồng hoa mang bán chợ quê của làng
Thiếu người đi bán hoa tàn
Biết em treo bảng..anh sang ngỏ lời....


             GỬI EM...
     EM về xóm cũ thăm anh
EM về áo lụa tươi màu thanh thiên
     Nỗi niềm xưa vẫn chưa quên
Kén chồng ...anh họa thơ em một thời.
                    ****
    Trời đông xe lạnh hồn tôi
Em về sưởi ấm hồn thơ êm đềm
   Nắng chiều thơ thẩn bên thềm
EM về hoa đẹp tiếng chim gọi tình.
                   ****
     EM về tắm nước giếng khơi
làn da trắng mịn gương soi chải đầu
       EM về chim hót lao sao
Em về nón trắng nghiêng trao lời chào.
                    ****
       EM về ngồi hát bên nhau
Phù du Giấc mộng ngân cao tiếng đàn
     Say xưa giọng hát Thùy Trang
Lời thơ lời họa chứa chan tình người.
                     ****
       EM đi để lại bài thơ
EM về bên ấy có người đợi em
  Chiều đông giọt nắng bên thềm 
Chia tay lưu luyến hẹn em ngày về...
 
     TIẾN TRÚC  30-11-2014

Thùy Trang : Em cám ơn anh sang thăm 
chia sẻ và đồng cảm với thơ em...
Anh là cả một vần thơ
Anh là cả những mộng mơ tuyệt vời
Không sao nói hết bằng lời
Biển tình vời vợi một đời trong ta ....

                                                                                      

23 nhận xét:

  1. Qua nhà thăm anh, chúc anh ngày mới vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em sang đọc thơ cùng chia sẻ
      chúc luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  2. Sang thăm anh trai đọc thơ họa hay
    Chúc anh trai vui khỏe bình an (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em BẠCH DƯƠNG sang đọc thơ cùng chia sẻ
      chúc luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  3. Người vừa để bảng kén chồng
    Người nghe tin bỗng trống lòng nôn nao
    Duyên đâu định sẵn trời cao
    Hoa tươi mãi thắm thêm dào dạt xuân.........

    Thăm anh,chúc anh luôn vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được bạn L Đ Quỳnh sang đọc thơ
      họa bài thơ hay cùng chia sẻ
      chúc luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  4. Hay quá!
    Chúc bạn luôn vui khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được bạn LAN HUE sang đọc thơ cùng chia sẻ
      chúc luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  5. ÔI đối họa thật duyên anh TT ơi
    Chúc anh đêm bình yên và ngon giấc ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em Niềm Tin sang đọc thơ cùng chia sẻ
      chúc luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  6. HN sang thăm ,chúc anh ngày mới tốt lành thật vui
    Những vần thơ đối họa thật hay anh ạ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em HẰNG NGA sang đọc thơ cùng chia sẻ
      chúc luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  7. Sang thăm bạn đọc thơ đối họa hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được bận NGỌC LIÊN sang đọc thơ cùng chia sẻ
      chúc luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  8. Thăm anh đọc thơ thật thú vị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được bạn Hùng Phi
      sang đọc thơ cùng chia sẻ
      chúc luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  9. Em chào anh! Sang blog anh được đọc những vần thơ họa đối thật hay, rất trữ tình.
    Em chúc anh luôn vui, khỏe và hạnh phúc ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em HOA ĐÀO MÙA XUÂN
      sang đọc thơ cùng chia sẻ
      chúc luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  10. Chú ơi ..Yến con sang thăm Chú nay được đọc Thơ đối họa thật là nhiều hay và chứa chan tình cảm ! Kính chúc chú TT của con có được những ngày cuối tuần nhiều niềm vui và ấm áp bên người thân ạ ! Trọng kính .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được cháu Yến
      sang đọc thơ cùng chia sẻ
      chúc cháu luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  11. Thời nay giữ được nét chân quê
    Đức hạnh công dung vẫn giữ lề
    Trọng nghĩa trung tình hiền ít nói
    Nét xưa dung dị khối anh mê!
    ........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em trang nhiều
      họa khổ thơ hay
      hihi thơ phú mộng mơ thì thế thôi...
      câu thơ cuối cùng anh xin sửa câu cuối...
      Nét xưa dung dị khối anh chê...
      chúc luôn vui khỏe nhiều...

      Xóa
  12. Lâu lắm lại thấu những cuộc tán tỉnh như vậy . Hay!

    Trả lờiXóa