
TRỞ VỀ THĂM LẠI VƯỜN XƯA
Trời đang hưng hửng nắng xuân
Đưa em về lại khu vườn sáng nay
Quán xưa cảnh cũ còn đây
Người xưa dường có đổi thay ít nhiều.
****
Nắng vàng nghiêng biếc lối vào
Có con chim nhỏ hót chào cùng em
Vườn xanh hoa thắm đua chen
Thơm hương gió thoảng cỏ mềm bước chân.
****
Bâng khuâng câu hát xa gần
Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Hân hoan thắp lửa phút chờ đoàn viên...
NGUYỆT CẦM
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
EM VỀ THĂM LẠI VƯỜN XƯA
Chiều nay gặp lại người xưa
Bâng khuâng cứ ngỡ như vừa thân quen
Vẫn là em vẫn là em
Xinh tươi mầu áo lụa mềm xanh mây.
****
Hôm nay em mặc áo dài
Dẫu trong xa cách lâu ngày gặp nhau
Kiêu sa xinh đẹp thủa nào
Nét xưa duyên dáng lời chào thân thương.
****
Nhìn nhau ánh mắt ngỡ ngàng
Sao giờ vẫn vậy Nguyệt Cầm mộng mơ
Về đây thăm lại vườn xưa
Cam chanh bưởi khế đang chờ đợi em.
****
Hương thơm chanh cốm dịu êm
Bên nhau anh dẫn đi xem cây Tùng
Nói đi đừng có ngại ngùng
Làm anh định nói ngập ngừng lại thôi.
****
Môi em như muốn tỏ tình
Khúc khích em cười sóng mắt đong đưa
Những ngày yêu dấu xưa ơi
Xin còn lưu mãi trong đời nơi đây.
****
Em về thăm lại vườn cây
Hoa thơm trái ngọt tình đầy cho em
Đời cho ngày tháng êm đềm
Câu thơ khúc nhạc tình thêm mặn nồng...
TIẾN TRÚCBach Mai20:24 Ngày 01 tháng 12 năm 2014
Hihi ... Ai cũng muốn vui anh ạ, đôi khi em cũng tưởng em là người biết vui nữa chứ... Vậy mà, mới đây mấy người bạn gọi điện hỏi thăm và nói xưa giờ em vẫn có nét buồn buồn... Em cũng hơi giật mình về bản thân mình. Có gì đâu phải buồn anh nhỉ. Hihi, ngày mai em sẽ vui, cứ cười ... là vui phải ko anh TT. Vậy em cười nhé, hihihi
NGUYỆT CẦM
Anh
Tiến Trúc ơi... Thực ra em vẫn vào đọc các bài viết của Anh đó. Em cũng
hay sống trong kỷ niệm và vì thế đôi khi... Em nghĩ nên quên đi. Có lúc
em cũng muốn vui chút cùng anh và mọi người nhưng hông hiểu sao em lại
ngại, rồi dần thành xa lạ ?...Thôi, em viết nữa thì... Không vui mất anh ạ.
Em chúc anh luôn vui, có nhiều bài viết ý nghĩa, hay , luôn ấm áp tình
bạn bè Anh nhé. Hihi, tại anh nhắc nên em ráng viết vài dòng cùng anh
đó...
NGUYỆT CẦM
Bài thơ hái trộm ,MẮT XƯA, hihi...
Quê hương còn đó dáng người xưa
Mây trắng ngày thu sắp giữa mùa
Chân bước nghe lòng lâng kỷ niệm
Hiện về ánh mắt ấy say sưa
Giật mình nghe tiếng ai vừa gọi
Trống ngực liên hồi ánh mắt xưa
Lỡ chạm vào nhau ôi bối rối
Sao giờ vẫn vậy hỡi người xưa?
Nhớ xưa mỗi khi mắt em cười
Lung linh có hạt nắng reo vui
Trong veo quá để tôi soi bóng
Ấm áp tình tôi giữa dòng đời
.
Tôi nhớ mãi một đôi mắt cười
Gói cả hoàng hôn tím chơi vơi
Xao xuyến vầng trăng vào cổ tích
Mắt cười ơi - thao thức đêm nay...
NGUYỆT CẦM
Bài thơ hái trộm ,MẮT XƯA, hihi...
Quê hương còn đó dáng người xưa
Mây trắng ngày thu sắp giữa mùa
Chân bước nghe lòng lâng kỷ niệm
Hiện về ánh mắt ấy say sưa
Giật mình nghe tiếng ai vừa gọi
Trống ngực liên hồi ánh mắt xưa
Lỡ chạm vào nhau ôi bối rối
Sao giờ vẫn vậy hỡi người xưa?
Nhớ xưa mỗi khi mắt em cười
Lung linh có hạt nắng reo vui
Trong veo quá để tôi soi bóng
Ấm áp tình tôi giữa dòng đời
.
Tôi nhớ mãi một đôi mắt cười
Gói cả hoàng hôn tím chơi vơi
Xao xuyến vầng trăng vào cổ tích
Mắt cười ơi - thao thức đêm nay...
cảm ơn em BẠCH MAI - NGUYỆT CẦM
gần đây anh hay viết những kỷ niệm trên mạng
cũng có chút hình bóng em N CẦM - HƯƠNG XƯA...
chỉ là để nhớ lại một thời thơ ca ...
Anh đã đặt tên tập thơ nhan đề HƯƠNG XƯA nhớ lại kỷ niêm xưa...
em vui duyên dáng xinh đẹp cuộc sống hanh phúc là anh mừng cho em.....
ĐỜI CHO TA THẾ CỨ VUI
NÉT XƯA CÒN ĐỌNG TRONG VẦN THƠ TÔI
chúc em luôn vui tươi xinh đẹp và hạnh phúc...
Nguyệt Cầm ht
gần đây anh hay viết những kỷ niệm trên mạng
cũng có chút hình bóng em N CẦM - HƯƠNG XƯA...
chỉ là để nhớ lại một thời thơ ca ...
Anh đã đặt tên tập thơ nhan đề HƯƠNG XƯA nhớ lại kỷ niêm xưa...
em vui duyên dáng xinh đẹp cuộc sống hanh phúc là anh mừng cho em.....
ĐỜI CHO TA THẾ CỨ VUI
NÉT XƯA CÒN ĐỌNG TRONG VẦN THƠ TÔI
chúc em luôn vui tươi xinh đẹp và hạnh phúc...
Nguyệt Cầm ht
Tôi nay có cả cuộc đời
Tôi nay có cả một thời mộng mơ (TT)
Em ngồi ngơ ngẩn tình thơ
Thả vào trong mộng - đợi chờ trăng lên
Nụ cười khúc khích bên rèm
Khúc ru ai tặng - êm đềm giấc tôi.
Giận ai chẳng đọc trang thơ
Gió ngoài hiên thức - chở lời đi xa (NC)
.
Hihi, em đọc bài mới của anh rồi, mà chưa kịp com măng thêm.
Tôi nay có cả một thời mộng mơ (TT)
Em ngồi ngơ ngẩn tình thơ
Thả vào trong mộng - đợi chờ trăng lên
Nụ cười khúc khích bên rèm
Khúc ru ai tặng - êm đềm giấc tôi.
Giận ai chẳng đọc trang thơ
Gió ngoài hiên thức - chở lời đi xa (NC)
.
Hihi, em đọc bài mới của anh rồi, mà chưa kịp com măng thêm.
Hay quá ạ.
Trả lờiXóaRất vui được em Gió Mùa
Xóasang đọc thơ.lần đầu em sang giao lưu
vui khỏe nhiều nhé
Chủ nhật sang thăm anh,được đọc hơ đối họa thật hay,dạt dào tình cảm.
Trả lờiXóaChúc anh luôn vui khỏe thảnh thơi !
Rất vui được Đ QUỲNH sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc luôn khỏe vui nhiều
Về thăm lối nhỏ vườn xưa
Trả lờiXóaHiu hiu hoa lá đong đưa đón chào
Thoảng nghe trong gió lao xao
Hương hoa đồng nội dạt dào thân thương ...
Chúc anh chiều CN an lành nhiều thương yêu & hp !
Rát vui được em HẰNG NGA sang họa bài thơ hay
XóaNhìn nhau ánh mắt ngỡ ngàng
Sao giờ vẫn vậy Nguyệt Cầm mộng mơ
chúc em luôn khỏe vui
MT sang thăm anh . Tối chủ nhật bình yên , tuần mới vui , may mắn anh nhé !
Trả lờiXóaRát vui được em muctiim sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
Sao giờ vẫn vậy Nguyệt Cầm mộng mơ
chúc em luôn khỏe vui
Em về thăm lại vườn xưa ..
Trả lờiXóaDòng sông con nước cầu dừa còn đây .
Xa quê bao tháng ngày dài .
Biết người xưa có đêm ngày đợi trông .
Tình xưa giờ có còn không ?
Hay tình xưa đã trả dòng thời gian .
Em về thăm lại xóm làng .
Thăm người xưa ấy ngỡ ngàng quá thôi .
Tình xưa đã phai phôi rồi .
Cũng như con nước bồi hồi đi qua .
Vườn xưa vẫn luôn nở hoa .
Nhưng tình xưa đã - đã nhòa tư lâu .
Thời gian làm đổi thay mau .
Tóc xanh xưa đã đổi màu còn đâu .
Đường tình ta chẳng nợ nhau .
Từ đây thôi nhé - ta chào biệt ly .
=======hihihi=======
Rát vui được em Hương Quê sang họa bài thơ hay
XóaNhìn nhau ánh mắt ngỡ ngàng
Sao giờ vẫn vậy Nguyệt Cầm mộng mơ
chúc em luôn khỏe vui
Thăm anh đọc thơ tối chủ nhật.
Trả lờiXóaChúc anh an nhiên và có nhiều thơ hay!
Rát vui được Hùng Phi sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
Sao giờ vẫn vậy Nguyệt Cầm mộng mơ
chúc luôn khỏe vui nhiều
GT em ghé anh đọc thơ hay ạ,luôn vui khỏe anh nhé. Mến
Trả lờiXóaRát vui được em gia tue sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
Sao giờ vẫn vậy Nguyệt Cầm mộng mơ
chúc em luôn khỏe v
Anh trai thơ đối thật hay
Trả lờiXóaTuần mới vui khỏe anh nhé (~_~)
https://lh5.googleusercontent.com/-YK-QJKlse0E/UlXrRjNFTFI/AAAAAAAA-zY/ZsH8jHUnOuE/w426-h757/autumncoff_67PnW02r.gif
Rát vui được em BẠCH DƯƠNG sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ
Sao giờ vẫn vậy Nguyệt Cầm mộng mơ
chúc em luôn khỏe v
TIẾN TRÚC16:27 Ngày 20 tháng 03 năm 2016
Trả lờiXóasang mở hàng đọc thơ Tung hứng cùng Đỗ Ngân
đối họa HAI LÚA & ĐỖ NGÂN những lời thơ dí dỏm
vui quá là vui...
vui khỏe nhiều nhiều
Trả lời
Hai Lúa08:18 Ngày 21 tháng 03 năm 2016
Cảm ơn Tiến Trúc mở hàng
Đọc thơ Lúa với Đỗ Ngân cùng cười...
Cảm ơn HAI LÚA SANG ĐỌC THƠ
Xóacùng chia sẻ ...
công bàng mà nói bài Tung hứng cùng Đỗ Ngân rất hay...
những lời đối họa rất dí dỏm tiếu lam buồn cười nhưng k thô tục
hai ng trình độ thơ ứng đối rát giỏi...
vui khỏe nhiều
Lúa cũng có 1 bài về chủ đề này xin chép tặng anh nhé !
Trả lờiXóaTHĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Hôm nay anh cũng đi dự lễ
Kỹ niệm khai trường 50 năm
Chú nhóc ngày xưa từng đi học
Trở lại thăm trường được gọi ông
Ngở ngàng gặp lại cô giáo củ
Thày trò tất thảy tóc trắng bông
Giật mình chợt nghe thày giáo mới
Lể phép cúi đầu...chú nói (gì )không?
Hơn 40 năm rời trường xưa
Hôm nay thăm lại đã vào hè
Tháng năm... phượng nở, ve réo gọi
Ký ức một thời ...tựa giấc mơ...
HAILUA 1/5/2014
Hai Lúa22:59 Ngày 20 tháng 05 năm 2013
XóaANH nhớ lắm cái thời học trò
Cũng tò tò làm cái đuôi ai đó
Nàng mất hút phía đằng sau cổng ngỏ
Để gả khờ lọ mọ học làm thơ...
ANH nhớ lắm những giây phút đợi chờ
Nhìn hút mắt bóng ai vừa ra lớp
Áo dài ai vờn bay trong gió lộng
Mái tóc thề buông lỏng chấm lưng thon..
Tan lớp trước anh vẫn đợi ...cổng trường
Nàng qua khỏi rồi lặng theo từng bước
Đếm bước chân nghe tim mình gõ nhịp
Như bóng hình trong cái nắng chói chan...
ANH lên đường theo tiếng gọi tòng quân
Cắt cái đuôi, và ngôi trường thân thiết
Bỏ sau lưng, một bóng hình thật đẹp
Cùng lời yêu chưa dám ngỏ bao giờ.
Mười năm sau anh trở lại trường xưa
Cô gái ấy bây giờ là cô giáo
Cô nào biết... ai người từng theo đuổi
Nguyện làm đuôi... suốt những buổi tan trường...
cảm ơn H LÚA cũng có 1 bài về chủ đề này xin chép tặng anh nhé !
Xóacảm ơn đêt mình đọc tham khảo hoc tập
Hai Lúa thật xấu hổ, chủ đề của anh là "thăm lại vườn xưa" mà sớn sác thế nào nó lại đọc "thăm lại trường xưa" nem đem thơ qua tặng chẳng ăn nhập gì với chủ đề, khi xem lại thì tá hỏa, nhưng lở rồi , nếu xóa đâm thất lể, mong anh lượng thứ!
Xóahihihi không sao đâu... vì mải tung hứng
Xóasung trận nên nhìn cứ tưởng ....
vui nhé
ND sang thăm anh cùng những bài thơ đối họa thật hay,chúc mừng và chúc sức khỏe anh TT nhé.
Trả lờiXóaRất vui em NGỌC DUNG sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaNhìn nhau ánh mắt ngỡ ngàng
Sao giờ vẫn vậy Nguyệt Cầm mộng mơ
vui khỏe nhiều MẾN