Mùa xuân ẩm ướt mưa bui
Lặng thầm nhớ lại ngậm ngùi sót sa
Tình xưa chua chát lệ nhòa
Yêu thương giờ đã xa nhau còn gì.
****
Em giờ đã bỏ ra đi
Nghe theo tiếng gọi em đi theo người
Em quên hay không nhớ lời
Ngày ấy cùng nhau mơ mộng xây đời.
****
Thôi rồi em đi với người
Người đó giầu sang bao nhiêu của trời
Miễn sao em thỏa ước mơ
Những lời ước hẹn yêu dấu tan theo.
****
Tình đi đã ngả bóng chiều
Xa cách từ đây cô liêu cuộc tình
Tôi như người đứng giữa trời
Em đã và tôi cách biệt từ đây.
****
Chiều nay ngồi giữa vườn cây
Rượu say cứ uống chén đầy chén vơi
Tình yêu cho ngọt cho bùi
Tình cho mật đắng ngậm ngùi đớn đau.
****
Nỗi buồn rồi cũng qua mau
Quên đi làm lại từ đầu tôi ơi
Hãy vui đi trong dòng đời
Hãy yêu thương mình yêu người thương nhau.
****
Bây giờ cho đến mai sau
Tình yêu hạnh phúc cho nhau nụ cười
Trồng hoa làm đẹp cho đời
Sửa cây dáng thế tặng người tôi yêu...
Tiến Trúc 14-3-2016Chân Tình ht
Rượu cay đã đã uống say rồi
Tâm tư trĩu nặng đầy vơi nỗi lòng
Biết người đó có vui không
Còn ta vui với rượu nồng chiều xuân
...
Hằng Nga ht
Tình xa cuối nẻo chân mây
Hắt hiu nỗi nhớ đọa đầy trong tim
Hương xưa giờ đã khuất chìm
Vào trong sương gió cánh chim lạc loài ...
Tình đời như giấc chiêm bao
Chợt khi thức giấc buồn vào tim côi
Quên đi ngày tháng phai phôi
Để lòng phơi phới bến đời thương yêu ...
Hồng Anh ht
Em đâu biết nhịp vần yêu trắc trở
Cứ ngỡ tình đẹp tựa một giấc mơ
Đâu thể biết sự cố đến bất ngờ
Dẫn hai ta về hai đầu vô cực
Dấu kỷ niệm thật sâu trong ký ức
Rồi âm thầm gửi thương nhớ về nhau
Giấc mơ xưa xin gửi lại kiếp sau
Em nhất định đi tìm anh đòi nợ
Xin đường nói những từ nào trắc trở
Em chẳng thể tha thứ và làm ngơ
Thuyền em lênh đênh ngoài biển xa bờ
Bao nhiêu nỗi thăng trầm và nghiệt ngã
Mãi bơ vơ khắp chốn nơi quen lạ
Chẳng thể tìm được bến bờ bình yên...
Tem vàng bài thơ mới hay
Trả lờiXóaChúc anh vui khỏe tình đầy ý xuân (~_~)
Rát vui được em BẠCH DƯƠNG sang đọc thơ
XóaRẤT VUI ĐƯỢC TRAO TẶNG EM VÒNG NHẪN
vàng 9999
Bắt tay ôm hôn chúc mừng
Cứ phải thoáng đãng xông xênh thế cho khỏe lão à!
Trả lờiXóaRất vui được bạn sang đọc thơ
XóaHãy vui đi trong dòng đời
Hãy yêu thương mình yêu người thương nhau.
GT ghé anh đọc thơ,chúc anh luôn vui khỏe.
Trả lờiXóaMến
Rất vui được em gia tue sang đọc thơ
XóaHãy vui đi trong dòng đời
Hãy yêu thương mình yêu người thương nhau.
Chim bay xa ngái cuối trời
Trả lờiXóaVẫn còn hoa lá và lời gió ru
Thăm anh,chúc anh luôn bình an !
Rất vui đươc bạn Đ QUỲNH sang chia sẻ
Xóanhững vần thơ hay
Nỗi buồn rồi cũng qua mau
Quên đi làm lại từ đầu tôi ơi...
Hãy vui đi trong dòng đời
Trả lờiXóaHay lắm.Chúc bạn luôn vui.
Rất vui bạn LANHUE sang đọc thơ cùng chia sẻ
XóaNỗi buồn rồi cũng qua mau
Quên đi làm lại từ đầu tôi ơi...
Rượu cay đã đã uống say rồi
Trả lờiXóaTâm tư trĩu nặng đầy vơi nỗi lòng
Biết người đó có vui không
Còn ta vui với rượu nồng chiều xuân
...
Cảm ơn em CHÂN TÌNH sang họa khổ thơ hay
Xóacùng chia sẻ
Nỗi buồn rồi cũng qua mau
Quên đi làm lại từ đầu tôi ơi...
Tình xa cuối nẻo chân mây
Trả lờiXóaHắt hiu nỗi nhớ đọa đầy trong tim
Hương xưa giờ đã khuất chìm
Vào trong sương gió cánh chim lạc loài ...
HN sang thăm ,chúc anh ngày mới tốt lành vui khỏe hp tràn đầy !
Rất vui được em HẰNG NGA sang họa khổ thơ hay
Xóacùng chia sẻ...
Quên đi làm lại từ đầu tôi ơi
Hãy vui đi trong dòng đời
ND sang thăm anh,chúc mừng bài thơ thật buồn nhưng thật hay anh TT nè.
Trả lờiXóaRất vui được em Ngọc Dung sang đọc thơ
Xóađộng viên chia sẻ
Quên đi làm lại từ đầu tôi ơi
Hãy vui đi trong dòng đời
Sang thặm bạn đọc bài thơ lục bát thật hay. Chúc bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaRất vui được bạn NGỌC LIÊN đọc thơ
Xóacùng chia sẻ động viên
Hãy vui đi trong dòng đời
Hãy yêu thương mình yêu người thương nhau.
ĐÊM XUÂN NHẤP CHÉN RƯỢU NỒNG
Trả lờiXóaMÀ NHƯ UỐNG CẠN DÒNG SÔNG ĐỢI CHỜ
GIỌT SƯƠNG KIA TỈNH HAY MƠ ?
ĐỂ CHO AI CỨ THẪN THỜ ĐỢI AI
Rất vui bạn DỨC TÂM sang họa khổ thơ hay
Xóathật chí lý...
Miễn sao em thỏa ước mơ
Những lời ước hẹn yêu dấu tan theo.
Thăm anh và đọc thơ chúc anh vui vẻ an lành !
Trả lờiXóarất vui bạn HP sang đọc thơ
Xóavui khỏe nhiều nhé
Em đâu biết nhịp vần yêu trắc trở
Trả lờiXóaCứ ngỡ tình đẹp tựa một giấc mơ
Đâu thể biết sự cố đến bất ngờ
Dẫn hai ta về hai đầu vô cực
Dấu kỷ niệm thật sâu trong ký ức
Rồi âm thầm gửi thương nhớ về nhau
Giấc mơ xưa xin gửi lại kiếp sau
Em nhất định đi tìm anh đòi nợ
Xin đường nói những từ nào trắc trở
Em chẳng thể tha thứ và làm ngơ
Thuyền em lênh đênh ngoài biển xa bờ
Bao nhiêu nỗi thăng trầm và nghiệt ngã
Mãi bơ vơ khắp chốn nơi quen lạ
Chẳng thể tìm được bến bờ bình yên
cảm ơn Hồng Anh sang họa bài thơ hay
XóaQuên đi làm lại từ đầu tôi ơi
Hãy vui đi trong dòng đời
Hãy yêu thương mình yêu người thương nhau
vui khỏe nhiều nhiêu
Tình đời như giấc chiêm bao
Trả lờiXóaChợt khi thức giấc buồn vào tim côi
Quên đi ngày tháng phai phôi
Để lòng phơi phới bến đời thương yêu ...
Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui hp đong đầy !
Rất vui được em HẰNG NGA sang
Xóahọa khổ thơ hay
chúc luôn khỏe vui trẻ trung nhé
Nỗi buồn rồi cũng qua mau
Trả lờiXóaQuên đi làm lại từ đầu tôi ơi
Hãy vui đi trong dòng đời
Hãy yêu thương mình yêu người thương nhau.
Thế là đủ rồi TT à!
cảm ơn bạn NGUYÊN sang đọc thơ
Xóacùng chia sẻ độ viên
chúc luôn vui khỏe nhiều
"Chiều nay ngồi giữa vườn cây
Trả lờiXóaRượu say cứ uống chén đầy chén vơi
Tình yêu cho ngọt cho bùi
Tình cho mật đắng ngậm ngùi đớn đau."
Chiều nay thơ thẫn làm sao
Hồn bay thất lạc phương nào chẳng hay
Xác ngồi uống rượu nơi này
Tâm đau dạ thất ruột đầy ngổn ngang
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/02/20/807hut-thuoc-la.jpg
cảm ơn PHÙ VÂN sang họa bài thơ hay
Xóađúng như khổ thơ bạn họa càng uống say lại càng nhớ nhiều...
Quên đi làm lại từ đầu tôi ơi
Hãy vui đi trong dòng đời
Hãy yêu thương mình yêu người thương nhau
vui khỏe nhiều nhiêu