http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG

hinh anh tinh yeu buon tren con pho

       Chiều xuân nắng ấm đẹp trời
Bước chân xuống phố lòng tôi chợt buồn
      Tình ơi sao mãi vấn vương
Tình xưa phố biển đường dài xa xôi.
                        ****
        Con tim thổn thức đơn côi
Mùa xuân nhắc nhớ một thời tương tư
     Chìm trong giấc mộng tình xưa
Gọi người yêu đến cho thơ nảy vần.
                      ****
     Cung thanh hòa với cung trầm
Nửa yêu tha thiết nửa phần lửng lơ
       Em ơi còn chút duyên thừa
Đừng trêu anh nữa kẻo ngơ ngẩn lòng.
                   ****
       Yêu là chờ đợi nhớ mong
Sao tôi cứ mãi bâng khuâng thế này
     Tình xưa người hỡi có hay
Cho tôi xin tựa bờ vai má hồng.
                  ****
        Cho tôi ôm ấp tình nồng
Cho tôi ôm mộng lung linh đêm ngày
       Yêu bờ môi thắm ngất ngây
Để tôi uống cạn men tình si mê.
                     ****
      Đêm xuân mong đợi em về
Gặp nhau tâm sự nghe em tỏ tình
       Đêm nay tôi muốn ngỏ lời
Trao nhau tình thắm môi thơm má đào.
                     ****
           Nụ tình hé nhị em trao
Cho tôi say giấc chiêm bao tình nồng
        Yêu thương cốt ở tấm lòng
Vườn xuân hoa nở nụ hồng thơm hương...

      Tiến Trúc 25-2-2016

                Ngọc Dung họa thơ
 Nghe trong gió thoảng đêm trường
Nụ tình hé nở lời thương ngọt ngào
Hương tình nồng thắm anh trao
Tim côi thổn thức dạt dào ngất ngây
Anh phương xa ấy có hay
Bến mơ em vẫn tháng ngày ngóng trông
Gởi anh một khúc tình nồng
Để anh sưởi ấm đêm giông lạnh lùng...
                       hết

          

31 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Lệ làng anh tặng Hương Quê
      Một mình 3 giải Vàng , Bạc, Đồng
      Hiếm ai đạt được cả 3 giải liền....
      Tem vàng 9999 Tem bạc Tem đồng
      Bắt tay ÔM HÔN chúc mừng cảm ơn

      Xóa
  2. Chiều xuân nắng ấm đẹp trời
    Bước chân xuống phố lòng tôi chợt buồn
    Tình ơi sao mãi vấn vương
    Tình xưa phố biển đường dài xa xôi. ( TT)

    Mùa xuân đã qua qua rồi .
    Anh ơi thôi nhớ..xa xôi chi buồn .
    Đêm dài thao thức lệ vươn .
    Tình xưa giờ đã lên đường bay xa .
    =======hihihi=========
    TEM BẠC luôn anh TT nhé ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em họa khổ thơ hay
      Tình yêu nỗi nhớ triền miên
      Bốn mùa vẫn cứ quay vòng gọi xuân
      Vui khỏe nhớ HQ nhé MẾN

      Xóa
  3. Nhắc chi cho lệ lệ nhòa .
    Đêm đêm thổn thức trăng đà ngã rơi .
    Liêu xiêu giấc mộng đêm côi .
    Người xưa giờ đã xa tôi mất rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui mừng em họa khổ thơ hay
      Đêm nay say rượu la đà nằm mơ
      Một mình trống vắng lẻ loi
      Người xưa giờ ở B Dương mong chờ....
      Vui khỏe nhiều nhé

      Xóa
  4. TEM ĐỒNG luôn anh TT nhé .hihihi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lệ làng có ba giải trao
      Hiếm khi được tặng cả ba giải liền
      Mừng em năm mới gặp HÊN
      Mai em mang đổi ra tiền đi buôn...
      Cầm tay anh chúc em vui

      Xóa
  5. Ba Khía xin giao lưu cùng anh Tiến Trúc....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được bạn Ba Khía sang đọc thơ cùng giao lưu
      từ nay có bạn thơ ca thêm vần....
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
  6. Nghe trong gió thoảng đêm trường
    Nụ tình hé nở lời thương ngọt ngào
    Hương tình nồng thắm anh trao
    Tim côi thổn thức dạt dào ngất ngây
    Anh phương xa ấy có hay
    Bến mơ em vẫn tháng ngày ngóng trông
    Gởi anh một khúc tình nồng
    Để anh sưởi ấm đêm giông lạnh lùng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được Ngọc Dung sang đọc thơ
      Bến mơ hy vọng tương lai
      Tình xưa phố biển đường dài xa xôi.
      Đêm ngày trống vắng lẻ loi
      Lời thương lời nhớ vần thơ đượm buồn
      Tấm lòng chung thủy yêu thương
      Tình yêu có ở bến mơ thủa nào
      Bây giờ cho đến mai sau
      Yêu thương giữ lại tình sầu cho qua...
      Chúc bạn Dung luôn vui khỏe
      họa vần thơ hay...


      Xóa
    2. Khách thơ đang đợi đang chờ
      Hội xuân trống giục anh mời cùng đi...
      Tuổi xuân còn vẫn đang thì
      Không chơi cũng phí không xem cũng hoài...

      Xóa
  7. MT sang thăm anh TT , thơ của anh lúc nào cũng hay , chuẩn bị cuối tuần vui vẻ , hp anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em muctim sang đọc thơ
      cùng chia sẻ đông viên
      chúc em luôn vui khỏe an lành Mến

      Xóa
  8. http://i842.photobucket.com/albums/zz343/tieuthu_nt/jjj_zpsqfequ0lv.gif

    Thăm khuya anh đọc thơ hay chúc anh ngủ ngon !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được Hùng Phi sang đọc thơ
      cùng chia sẻ động viên
      chúc vui khỏe nhiều

      Xóa
  9. Sang thăm bạn hiền đọc bài thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được bạn Ngọc Liên sang đọc thơ
      cùng chia sẻ đông viên
      chúc bạn luôn vui khỏe an lành Mến

      Xóa
  10. Vườn xuân ong bướm rộn ràng
    Có hoa vàng với bướm vàng hôn nhau
    Chung tay ta bắc nhịp cầu
    Se duyên chỉ thắm tình sâu nghĩa bền
    Lung linh hoa nắng bên thềm
    Reo vui mừng chúc ngọt mềm tình ta ...

    Chúc anh ngày mới ấm áp thật vui với MXYT nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em Hằng nga sang đọc thơ
      họa bài thơ hay
      Cung thanh hòa với cung trầm
      Nửa yêu tha thiết nửa phần lửng lơ
      Em ơi còn chút duyên thừa
      Đừng trêu anh nữa kẻo ngơ ngẩn lòng.
      Vui khỏe nhiều H N nhé MẾN

      Xóa
  11. Chúc mừng anh bài thơ hay
    Chúc anh cuối tuần ấm áp bình an (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em Bạch Dương sang đọc thơ
      cùng chia sẻ đông viên
      chúc em luôn vui khỏe an lành Mến

      Xóa
  12. Trời xanh nắng đã mênh mông
    Xuân về rạo rực cho lòng thêm xuân

    Chúc anh TT luôn thắm thiết tình xuân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được bạn L Đ Quỳnh sang đọc thơ
      cùng chia sẻ đông viên
      Em ơi còn chút duyên thừa
      Đừng trêu anh nữa kẻo ngơ ngẩn lòng.

      chúc bạn luôn vui khỏe an lành Mến

      Xóa
  13. Sáu năm cho một cuộc tình
    Càng nhiều sóng gió ...tràn đầy yêu thương
    Mùa xuân gỏ cửa trăm đường
    Ngàn hoa khoe sắc lung linh nắng vàng
    Đàn chim cất tiếng hát vang
    Ai đem xuân đến rộn ràng niềm vui
    Môi hồng em nở nụ cười
    Xinh xinh như Vạn...thọ ngày đầu năm ...hj
    Mong tình mãi mãi trăng rằm
    Tròn đầy như mộng...đẹp tình bến mơ !
    Em cám ơn soái ca nhé !

    Trả lờiXóa
  14. cảm ơn em Mây sang đọc thơ cùng chia sẻ bình phẩm
    hoa bài thơ hay
    Đời người chỉ có ước mơ
    viết văn làm thơ giao lưu bạn bè...
    chúc em luôn vui khỏe nhiều MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ cứ vui thi phú tung bắt với những co chữ ....cho đời thêm thi vị anh nhé !

      Xóa
    2. anh dang viết thêm đọ vài chục bai thơ nữa
      để in thêm tạp thơ thứ 4...
      đấy là mục tiêu viết thơ trên mạng

      Xóa
  15. Xuân về gợi nhớ người xưa
    Nhớ tà áo trắng nhớ cơn mưa phùn
    Nhớ đêm lửa trại bập bùn
    Ngày xưa nơi ấy ta cùng bên nhau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được bạn Phù Vân sang đọc thơ
      cùng chia sẻ đông viên
      Em ơi còn chút duyên thừa
      Đừng trêu anh nữa kẻo ngơ ngẩn lòng.

      Xóa