XUÂN về dệt mộng đêm mơ
Vẳng nghe chim gọi bạn đời lao xao
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Nghe như có tiếng thì thào gọi tôi.
****
Đưa tôi về lại với đời
Đưa tôi về lại bến mơ thăm nàng
Biển trời xanh biếc xuân sang
Bên nhau lặng lẽ đắm say thì thầm.
****
Tình như hoa bướm mừng xuân
Hương yêu tình thắm ngất ngây chiều vàng
Tình yêu nồng ấm mơ màng
Biển chiều gợn sóng ngập tràn ý thơ.
****
Ừ thì mình cứ giả vờ
Như cặp tình nhân giờ mới yêu thương
Vì đời mới nửa chừng xuân
Vì tình tôi đã yêu em thật rồi .
****
Để rồi em cũng yêu tôi
Cho đời nở những nụ cười trên môi
Cho tình khô héo xanh tươi
Cho tình tôi mãi có em bên đời.
****
Cho thơ thêm ý thêm vần
Như hoa hé nhị bướm vàng say xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Tình yêu say đắm Nàng xuân mỉm cười...
Tiến Trúc 19 - 2 -2016Ngọc Dung họa thơ
Ru anh trọn giấc Xuân nồng
Dìu anh vào giấc mơ hồng đêm nay
Men tình ta uống cho say
Cho vơi đi những đắng cay cuộc đời
Đêm nay trăng đẹp tuyệt vời
Lung linh soi sáng bên trời Xuân xanh
Bến mơ giữ mãi nhé anh
Chớ để mây trắng vờn quanh xây thành...
=========================
Hằng Nga h t
Mơ xuân dịu ngọt bên mành
Trăng sao lấp lánh long lanh mơ màng
Rộn ràng bến mộng thênh thang
Đưa ta vào chốn thiên đàng dệt mơ
Nàng xuân duyên dáng nên thơ
Cùng anh dạo khúc duyên tơ ngọt ngào
Trên trời muôn triệu vì sao
Không bằng ánh mắt dạt dào tình em...
=========================
Lần đầu tiên ghé nhà anh được đọc thơ hay....chúc anh vui có nhiều cảm hứng sáng tác anh nhé .
Trả lờiXóacảm ơn bạn lần đầu đến thăm đọc thơ
Xóachia sẻ bình phẩm động viên
chúc bạn luôn vui cùng nhau giao lưu thơ ca
Xuân về dệt mộng đêm mơ hay lắm.Chúc bạn luôn vui.
Trả lờiXóacảm ơn bạn LAN HUE đọc thơ cùng chia sẻ
Xóađộng viên
chúc bạn luôn vui khỏe an lành
Mơ xuân dịu ngọt bên mành
Trả lờiXóaTrăng sao lấp lánh long lanh mơ màng
Rộn ràng bến mộng thênh thang
Đưa ta vào chốn thiên đàng dệt mơ
Nàng xuân duyên dáng nên thơ
Cùng anh dạo khúc duyên tơ ngọt ngào
Trên trời muôn triệu vì sao
Không bằng ánh mắt dạt dào tình em...
HN sang thăm chia sẻ vài dòng với bài thơ hay XVDMĐM với anh .
Chúc anh ngày cuối tuần thật vui trong tình xuân nhé anh !
cuộc đời vất vả sớm trưa
Xóanghèo tiền nghèo của mông mơ thì nhiều
có người chăm sóc sớm chiều
cùng nhau trồng cảnh hoa tươi bên vườn
vui khỏe nhiều nhé
Thăm anh đọc thơ trữ tinh, anh vui nhiều nhé !
Trả lờiXóacảm ơn H P sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóavui khỏe nhiều nhiều
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaRu anh trọn giấc Xuân nồng
Trả lờiXóaDìu anh vào giấc mơ hồng đêm nay
Men tình ta uống cho say
Cho vơi đi những đắng cay cuộc đời
Đêm nay trăng đẹp tuyệt vời
Lung linh soi sáng bên trời Xuân xanh
Bến mơ giữ mãi nhé anh
Chớ để mây trắng vờn quanh xây thành...
Rượu xuân say giấc tình thơ
XóaThuyền tình neo đậu Bến mơ thủa nào
Đất lành chim đậu cắm sào
Người xưa bến cũ in vào thơ tôi
Chúc bạn N DUNG vui khỏe nhiều Mến
Bài thơ dễ thương lắm soái ca ơi !
Trả lờiXóaSóng sánh biển... trăng treo đầu ngọn sóng
Lãng đãng mây ...lầu vọng nguyệt mơ màng ...
Rất vui được em Mây sang đọc thơ
Xóachia sẻ bình phẩm động viên...
Ngày xuân năm mới rượu say khai bút cảm hứng
tình yêu thơ mộng mộng mơ, cho đời trẻ lại
không mất tiền mua RƯỢU vào thơ ra mà hihihi
Vui khỏe nhiều Mây nhé Mến
Thì thôi lòng cứ giả vờ
Trả lờiXóaCho thuyền xuân cặp bến bờ tình yêu...
Chúc anh đón tuần mới an lành !
Rất vui được bạn L Đ Quỳnh đọc thơ chia sẻ
XóaHọa hai câu thơ thật chí lý...
Rượu say mơ ước mình có yêu một em trẻ đẹp...
cho đời vui có mất chi đâu... hihihi
Vui nhiều ban nhé
Xuân về thêm một giấc mơ
Trả lờiXóaThêm thương thêm nhớ, thêm chờ đợi ai..
Xuân về đào nở cùng mai
Bên nhau ta lại dạo bài Tình ca!
Rất vui được em Chu Ngoc đọc thơ
Trả lờiXóahọa bài thơ hay...
Rượu say cảm hứng mộng mơ
Thương thương nhớ nhớ cho đời vui tươi
Bài thơ hay
Trả lờiXóavà tấm ảnh bên biển rất hợp với bài thơ anh ạ
chúc anh luôn có những giấc mơ tuyệt vời
===
http://c0.userphoto.vnecdn.net/2012/08/10/21/hon-chong-binh-minh2-1344607521_660x0.jpg
Rất vui được em Niềm Tin đọc thơ
Xóacùng chia sẻ động viên
Ngày xuân uống chén rượu mơ
Đêm nằm mơ mộng tiên rơi xuống trần...
vui nhiều vui xuân
Chúc anh tuần mới dệt nhiều mộng ước xuân (~_~)
Trả lờiXóaNgày xuân uống chén rượu mơ
XóaĐêm nằm mơ mộng tiên rơi xuống trần...
vui nhiều vui xuân
Tháng giêng thời cứ nhởn nha
Trả lờiXóaVắng xa nàng khẽ thiết tha mơ màng
Rượu say nâng chén ngỡ ngàng
Ơ hay, ơ hay là nét dịu dàng đâu đây…
Hihi,
Hoa tím tới thăm
Chúc anh mãi dạt dào yêu dấu xinh tươi nhé !
Rất vui được bạn Hoa Tím đọc thơ
Xóahọa khổ thơ hay
Tháng giêng xuân mới vui chơi
Rượu say mơ mộng tiên rơi xuống trần...
vui xuân yêu đời
Sang thăm bạn Tiến Trúc đoc bài thơ lục bát thật hay và các bài họa cũng tuyệt. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Xóacảm ơn bạn N Liên đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm đọng viên
Tháng giêng xuân mới vui chơi
Rượu say mơ mộng tiên rơi xuống trần...
vui xuân chúc bạn khỏe vui yêu đời
Sang thăm anh với bài thơ xuân rạo rực... hay anh ạ...
Trả lờiXóaXUÂN về dệt mộng đêm mơ
Vẳng nghe chim gọi bạn đời lao sao
Lao sao = Lao xao...
Rất vui được bạn M R chiều đọc thơ
Xóachia sẻ động viên
cảm ơn mình đã sửa...
Tháng giêng xuân mới vui chơi
Rượu say mơ mộng tiên rơi xuống trần...
vui xuân chúc bạn khỏe vui yêu đời
MT sang thăm anh TT . Tuần mới vui vẻ , may mắn anh nhé !
Trả lờiXóaRất vui được em Mực Tím đọc thơ
Xóachia sẻ động viên
vui xuân chúc em khỏe vui yêu đời
Dạ, vâng TTrang vẫn luôn nhớ anh TT...đầu năm mới Trang kính chúc cho anh cùng gia đình vạn sự như ý và năm nay anh sẽ cho mọi người thưởng thức thêm nhiều bài thơ hay nữa anh nhé.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
XóaRát vui được em Tuyết Trang về thăm ghé thăm động viên
Xóacảm ơn lời chúc tôt lành của em Trang
Tháng giêng xuân mới vui chơi
Rượu say mơ mộng tiên rơi xuống trần...
vui xuân chúc em khỏe vui yêu đời
tình bạn thơ ca dù xa xôi vẫn nhớ về nhau
ND sang thăm anh TT,chúc trưa an vui anh nhé.
Trả lờiXóaThân mến.
cảm ơn nhiều
Xóamáy bị không đăng nhập bình luân được
Xóanhưng vào chỗ ẩn danh... nặc danh thì vẫn
xuất bản được thông cảm....
Tháng giêng xuân mới vui chơi
Rượu say mơ mộng tiên rơi xuống trần...
vui xuân chúc em khỏe vui yêu đời
Ngày đầu năm Hai ghé thăm Tiến Trúc
Trả lờiXóaĐọc thơ tình thấy rạo rực lung tung
Nhưng yếu rồi... gỏi mỏi, chân rung
Đành ngước mắt canh chừng chờ táo rụng...hix...
Rất vui được Hai Lúa qua đọc thơ
Xóacùng chia sẻ bình phẩm động viên
Tháng giêng xuân mới vui chơi
Rượu say mơ mộng tiên rơi xuống trần...
vui xuân chúc H Lúa khỏe vui yêu đời