Qua đông sắp đến xuân rồi
Quất đào mừng tết, hoa tươi chào hàng
Cây thế trồng chậu trồng ang
Phong lan trà bạch mai vàng khoe hương.
****
Nhà vườn cây cảnh bán hàng
Buổi trưa hôm ấy Tuyết Trang vào vườn
Mua cây dáng thế lộc vừng
Trúc tùng thẳng đứng cây sung dáng huyền.
****
Dáng xưa duyên dáng hồn nhiên
Má hồng môi thắm mắt nhìn thêm duyên
Vai thon rủ mái tóc huyền
Bên vườn cây cảnh nghiêng nghiêng dáng gầy.
****
Mua cây dáng thế cầu may
Sang năm sung túc đủ đầy bình an
Bờ môi nồng ấm men xuân
Có cơn gió thoảng vui đùa tóc em.
****
Có nắng xuân ấm đi tìm
Trao em tất cả con tim tình đầy
Còn xuân tình đẹp chứa chan
Hết xuân ong bướm chán không lượn lờ.
****
Ra giêng vườn đã vắng người
Cây người duyên dáng có thời em ơi
No cơm mới thích đẹp xinh
Nghèo tiền chỉ thích cuộc đời cơm no.
****
Người đời còn lắm ước mơ
Giầu sang vợ đẹp ăn chơi hơn người
Sửa cây làm đẹp cho đời
Trồng hoa cây kiểng cho người vui xuân...

Tiến Trúc 22-1-2016
Hàng Nga H T
Vườn xuân mừng đón em vào
Mua hoa cây cảnh đẹp chào xuân sang
Dáng tiên lộng lẫy mơ màng
Mày cong mắt biếc dịu dàng đắm say
Cho lòng anh những ngất ngây
Mộng lòng mơ ước đắp xây ân tình
Tình chàng ý thiếp đẹp xinh
Thuyền tình chung bến đôi mình đón xuân...
hết
Vườn hoa khoe sắc đón xuân
Trả lờiXóaEm ơi mình đã được gần nhau chưa
Thăm anh đọc thơ xuân trữ tình, chúc anh an khang !
cảm ơn HP sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc luôn vui khỏe
Chúc anh đón xuân mới tràn niềm vui, hạnh phúc nhé anh (~_~)
Trả lờiXóacảm ơn em BD sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc em luôn vui khỏe nhiều Mến
Mỗi cây anh tặng thơ vần
Trả lờiXóaNgười mua cây cảnh sẽ dần đông lên
Hoa thơm cây đẹp như tiên
Người mua, người ngăm, hết liền anh ơi
===
chúc anh sức khỏe và hạnh phúc ạ
cảm ơn em Niềm Tin sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóahoa khổ thơ hay
chúc em luôn vui khỏe nhiều Mến
Em vào vườn cảnh mua hoa
Trả lờiXóaÁo bay trong gió thướt tha dáng kiều.......
Chúc anh nhiều vui và sức khỏe !
cảm ơn bạn sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc luôn vui khỏe nhiều
GT em ghé thăm anh đọc thơ,chúc đêm an lành anh nhé
Trả lờiXóaMến
cảm ơn em GT sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc luôn vui khỏe nhiều MẾN
ND sang thăm anh cùng bài thơ hay,chúc sức khỏe anh TT nhé.
Trả lờiXóacảm ơn em Ngọc Dung sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc luôn vui khỏe nhiều MẾN
Bài thơ hay.Chúc bạn luôn vui.
Trả lờiXóacảm ơn bạn LH sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc luôn vui khỏe nhiều
Vườn xuân mừng đón em vào
Trả lờiXóaMua hoa cây cảnh đẹp chào xuân sang
Dáng tiên lộng lẫy mơ màng
Mày cong mắt biếc dịu dàng đắm say
Cho lòng anh những ngất ngây
Mộng lòng mơ ước đắp xây ân tình
Tình chàng ý thiếp đẹp xinh
Thuyền tình chung bến đôi mình đón xuân .
Chúc anh những ngày cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
cảm ơn em HN sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóaem họa thơ hay...
chúc em vui khỏe nhiều MẾN
Nhà Hai có cội Mai Già
Trả lờiXóaDù không là tết vẫn nở hoa
Khách khứa ra vào xin ngả giá
Rằng Hai hông bán ...để chưng nhà.
Níu có bận nào anh ghé !
Mai cười chào đón...biết pha trà !
cảm ơn HAI LÚA sang đọc thơ
XóaNhà Hai có cội Mai Già
Dù không là tết vẫn nở hoa
Ra giêng mình hỏi đến nhà
Không bán thì mình ngắm nhìn xem sao...
chúc vui nhiều
Sang thăm bạn Tiến Trúc đọc bài thơ hay lắm. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóacảm ơn bạn Ngọc Liên sang đọc thơ cùng chia sẻ
Xóachúc bạn luôn vui khỏe nhiều
đọc thơ là thấy tết tới nơi rồi. chúc anh an khang thịnh vượng nhé.
Trả lờiXóacảm ơn bạn MẪN sang đọc thơ
Trả lờiXóachúc luôn vui khỏe nhiều