http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

CHIỀU XƯA

 

    Lặng thầm chợt nhớ chiều xưa
Em xa bờ lốc đúng vừa một năm
    Hương Xưa dịu ngọt hương trầm
Nét xưa còn đọng trong vần thơ tôi.
                      ****
     Thân hình duyên dáng vai thon
Cổ cao má phấn đôi môi hồng đào
     Tóc mây chớm gót mũi cao
Kiêu sa nhan sắc thanh tao xuân thì.
                   ****
         Bài thơ viết tặng . Em về ...
Thăm vườn cây thế vườn đào hoa mai
     Em chuyên giảng dạy Bon- Sai
Tôi trồng cây cảnh sửa cây thế đời.
                      ****
       Những lời chia sẻ cùng tôi
Chấm điểm cây thế thi người giống nhau
      Cây người trang điểm đẹp màu
Cho vui người ngắm chia nhau cảnh đời.
                      ****
         Chia tay bầu bạn làng Gờ
Em đi để lại lời chào chúc nhau
     Niềm vui bỗng chốc qua mau
Sương treo lá úa cau trầu thiếu vôi
                 ****
      Chiều nay tôi viết bài thơ
Cùng với anh em vui chơi chốn này
      Đời người như dáng thế cây
Sửa xong dáng thế trao tay cho người.
                   ****
       Chia tay ngày ấy buổi chiều
Mỗi cây một dáng phận người khác nhau
       Hương Xưa nét đẹp thanh tao
Còn lưu dáng thế vườn đào ngày xuân ...




https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAZAYD9yBcOqTXoaIxb9-2P3zEfU9IDsYmPmsWCz074p7BRmIXIYTOX-ZWqzD1zK0rYjqWAdkmZ90PKBY2wMEIl7WHnjX3k_w_R5X_EmqYw6-zr9v7rJi6KQtuILmqDRDHAwbHlCEduIvx/s400/143248461474142+%25281%2529.gif
      
                     Tiến Trúc 14-1-2016

  THƠ NGUYỆT CẦM - HƯƠNG XƯA
Ta lại về đây với mùa thu
Trên cành cao lá lao xao vẫy gọi
Lối nhỏ vui chạm kỷ niệm ngày nào
Giọt thu hờn lăn vội vã trên môi.

Sợi nắng vàng đùa trên lá mê say
Ngọn cỏ mềm còn ướt hạt sương mai
Cơn gió nhẹ lùa qua vai bối rối
Bởi xa rồi nên lạ lẫm thế thôi.

Ta lại về đây nghe chiều rơi
Bước ngập ngừng cùng nốt nhạc, lời ru
Chút ngỡ ngàng nhớ – quên mùa thu cũ
Chắt chiu nào gom lại duổi đường xa.

Chạm phiến đá chợt giật mình xa lạ
có phải vì lâu rồi vắng người qua!
Dư vị thu xưa giờ đã nhạt nhòa
Mênh mang buồn lành lạnh mảnh tà dương.

Sao yêu quá cả mùa thu vàng võ
Ngẩn ngơ say câu hát nhỏ trong tim
Mùa thu rơi, rơi xuống giữa lặng im
Để bát ngát cả hồn thu mê mải.

Nguyệt Cầm 14 - 8 - 2014
 

48 nhận xét:

  1. GT mở hàng bài thơ hay anh TT nhé,
    Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em sang đọc bài thơ
      tình cảm bạn bè thơ ca xóm làng Gờ...
      chúc luôn vui khỏe
      Hoa thơm anh tặng chúc lời an khang




























      Xóa
  2. Chúc mừng anh bài thơ hay
    Chúc anh sức khỏe an lành anh nhé (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em sang đọc bài thơ
      tình cảm bạn bè thơ ca xóm làng Gờ...
      chúc luôn vui khỏe
      Hoa thơm anh tặng chúc lời an khang

      Xóa
  3. Trồng cây tạo dáng...như người
    Ngoài thân,trong tính tuyệt vời cả hai
    Bon-sai tuyệt đẹp nhờ tài
    Người chăm uốn nắn chẳng hoài phí công.....

    Chúc an luôn vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn sang đọc thơ cùng chia sẻ
      mình vào làng thơ như một người học việc...
      nhưng gặp rất nhiều may mắn ... được các em giúp đỡ
      đông viên nên giúp cho có nhiều cảm hứng làm thơ...
      gặp em HX là giảng viên bộ môn SINH VẬT CẢNH ở Sài Gòn
      cùng nghè nên rất thân mật....
      chúc vui khỏe nhiều

      Xóa
  4. Chiều nay như những chiều xưa .
    Cũng làn gió nhẹ mới vừa thoáng qua .
    Cũng hoàng hôn ngã chiều tà .
    Cũng vầng mây ấm xuyên qua khung trời .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em sang đọc thơ cùng chia sẻ
      mình vào làng thơ như một người học việc...
      nhưng gặp rất nhiều may mắn ... được các em giúp đỡ
      đông viên nên giúp cho có nhiều cảm hứng làm thơ...
      gặp em HX là giảng viên bộ môn SINH VẬT CẢNH ở Sài Gòn
      cùng nghè nên rất thân mật....
      chúc em luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  5. Sang thăm bạn hiền đọc thơ hay. Chúc bạn luôn an bình, vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé . Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/01/cafe21.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn NL sang đọc thơ cùng chia sẻ
      Tình cảm bạn bè thơ ca làng GỜ
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
  6. Chiều nay tôi viết bài thơ
    Nhớ người trong mộng lòng ngơ ngẩn lòng
    Tháng ngày trôi chảy anh mong
    Làn môi ánh mắt sáng trong chưa về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn HA sang đọc bài thơ
      tình cảm bạn bè thơ ca blog lang G
      một kỷ niệm đẹp...
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  7. Đời người như dáng thế cây
    Sửa xong dáng thế trao tay cho người.
    **
    Tháng năm gửi gắm nụ cười
    Con trong mưa nắng ta người trao nhauTham8 anh.Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn T M sang đọc bài thơ
      cùng nhau chia sẻ bình phẩm
      tình cảm bạn bè thơ ca blog lang G
      một kỷ niệm đẹp...
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  8. ND sang thăm anh cùng bài thơ hay,chúc đêm ngon giấc anh TT nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Ngọc Dung sang đọc thơ cùng chia sẻ
      Tình cảm bạn bè thơ ca làng GỜ
      để lại những kỷ niệm đep cho nhau
      chúc em luôn vui khỏe

      Xóa
  9. Thăm anh đọc thơ, đêm an lành ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn HA sang đọc bài thơ
      tình cảm bạn bè thơ ca xóm làng Gờ...
      chúc luôn vui khỏe

      Xóa
  10. Người xưa xa dáng xa hình
    Làm sao xa được nghĩa tình bấy lâu..
    Ngọc thăm anh, đọc bài thơ đầy ắp ân tình, nhung nhớ! chúc mừng anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Em Chu Ngọc sang đọc bài thơ
      cùng nhau chia sẻ bình phẩm
      tình cảm bạn bè thơ ca blog lang G
      một kỷ niệm đẹp...
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  11. Hương Xưa giờ đã xa xôi
    Nhưng tình vẫn mãi bồi hồi chốn đây
    Hàng cây sương phủ ngập đầy
    Hoàng hôn lá đổ tím mây chiều tà ...

    HN sang thăm chia sẻ vài dòng với bài thơ hay của anh .
    Chúc anh ngày cuối tuần vui khỏe hp tràn đầy !

    Trả lờiXóa
  12. cảm ơn Hằng Nga sang đọc thơ cùng chia sẻ
    Tình cảm bạn bè thơ ca làng GỜ
    để lại những kỷ niệm đep cho nhau
    chúc em luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  13. Con thăm Chú đọc bài thơ thật hay và thật tình cảm ạ ! Kính chúc Chú TT luôn an lành nhiều SK và lúc nào cũng dạt dào xúc cảm cho thơ hay .Trọng kính !

    Trả lờiXóa
  14. cảm ơn cháu YẾN đọc bài thơ chi sẻ đông viên
    thơ văn mà ... phải viết cho tình cảm...
    chúc cháu luôn vui khỏe nhiều

    Trả lờiXóa
  15. HN sang thăm ,chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm như ý nhé anh !

    http://www.imgion.com/images/02/Have-a-beautiful-monday.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình cảm bạn bè thơ ca làng GỜ
      để lại những kỷ niệm đep cho nhau
      chúc em luôn vui khỏe

      Xóa
  16. Chia tay ngày ấy buổi chiều
    Mỗi cây một dáng phận người khác nhau
    Hương Xưa nét đẹp thanh tao
    Còn lưu dáng thế vườn đào ngày xuân ...
    HAY LẮM.
    chúc bạn luôn vui khỏe.
    http://3.bp.blogspot.com/-dMtvykoQqBs/VWIKrTQu7VI/AAAAAAAAHmc/SVVmifXoXDI/s400/143248461474142%2B%25281%2529.gif

    Trả lờiXóa
  17. cảm ơn bạn LH sang đọc bài thơ
    cùng chia sẻ bình phẩm
    tặng chùm hoa vàng đẹp
    chúc bạn luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  18. nghe nói anh bận chữa mắt đã khỏi chưa ạ, HN đang lạnh lắm anh nhớ giữ sức khỏe anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em H T sang đọc thơ
      cùng chia sẻ và lời hỏi thăm động viên...
      chúc em luôn vui khỏe

      Xóa
  19. Nhớ người ôi nhớ làm sao
    Đêm thương ngày nhớ xanh xao thân gầy
    Nhớ em đôi má hây hây
    Đôi môi đỏ đỏ vai gầy tóc mây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn PHÙ VÂN sang đọc thơ
      họa khổ thơ hay
      Tình cảm bạn bè thơ ca làng GỜ
      để lại những kỷ niệm đep cho nhau
      chúc luôn vui khỏe nhiều Mến

      Xóa
  20. Về thăm lại chốn log này
    Nhớ anh em lại thăm ngay anh già
    Chúc anh xuân đên an hoa f
    Niềm vui hạnh phúc cả xa lẫn gần ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới lại gặp người bạn cũ
      thơ hay ... họa thơ trả lời bằng thơ...
      VỀ VỚI ANH EM VUI CHƠI CHỐN NÀY...
      chúc sức khỏe gặp nhiều may mắn

      Xóa
  21. chiều xưa qua rồi lòng luyến tiếc
    chắc người xa ấy cũng nao lòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình cảm bạn bè thơ ca làng GỜ
      để lại những kỷ niệm đep cho nhau
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
  22. Anh TT ơi vui lên nhé .HĐ chưa từng làm thơ nhưng thấy anh bùn nên cũng mạnh dạn viết 2 câu thơ tặng anh . Xuân đến rồi chúc anh và gia đình đón Tết thật vui và tràn đầy hạnh phúc

    Người đi xa mãi lòng tôi nhớ
    Biết đến bao giờ gặp cố nhân

    Trả lờiXóa
  23. cảm ơn bạn H Đ sang đọc thơ và chia sẻ
    kỷ niện về một người bạn thân vì cùng có
    am hiểu về cây dáng thế
    bạn bè khi xa nhau để lạ một nỗi buồn...
    Đời người như dáng thế cây
    Sửa xong dáng thế trao tay cho người.
    Chia tay ngày ấy buổi chiều
    Mỗi cây một dáng phận người khác nhau...
    chúc bạn luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  24. MT sang thăm anh TT , những ngày cuối năm chuẩn bị tết thật vui , mua nhiều mứt kẹo , bánh tét .. mang sang cho em gái anh nhé .. Hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê nhà tết chỉ đông vui
      Quất đào thắm nở hoa tươi thì nhiều
      Vật chất ít lắm em ơi
      Xuân về anh gửi bài thơ làm quà...
      chúc em vui nhiều

      Xóa
  25. Anh ơi tết đã đến rồi
    Vui hoa, mai cúc lấp buồn anh nhé
    cái gì quá khứ cho qua
    hãy vui hãy khỏe yêu đời lên anh.
    ===
    Chúc anh SK và bình an ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em Niềm Tin sang đọc thơ cùng chia sẻ
      mình vào làng thơ như một người học việc...
      nhưng gặp rất nhiều may mắn ... được các em giúp đỡ
      đông viên nên giúp cho có nhiều cảm hứng làm thơ...
      gặp em HX là giảng viên bộ môn SINH VẬT CẢNH ở Sài Gòn
      cùng nghè nên rất thân mật....
      chúc em luôn vui khỏe nhiều Mến

      Xóa
  26. Ghé thăm chủ nhà, chúc năm mới Bính Thân vạn sự như ý!

    http://4.bp.blogspot.com/-xmiSEcTzjQc/VrAX6JfFgkI/AAAAAAAAClM/Bv-aDTaBD_M/s320/unnamed.gif

    Trả lờiXóa
  27. cảm ơn em sang đọc thơ cùng chia sẻ
    mình vào làng thơ như một người học việc...
    nhưng gặp rất nhiều may mắn ... được các em giúp đỡ
    đông viên nên giúp cho có nhiều cảm hứng làm thơ...
    gặp em HX là giảng viên bộ môn SINH VẬT CẢNH ở Sài Gòn
    cùng nghè nên rất thân mật....
    chúc em luôn vui khỏe nhiều

    Trả lờiXóa
  28. ‘Thế’ em muốn thay tùy anh /
    Muốn cong muốn lượn vờn xanh tím hồng /
    Dù sao anh cũng là chồng /
    Hương thơm nhiều ít anh trồng đó thôi…/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn K HOANG sang đọc thơ và chia sẻ
      kỷ niện về một người bạn thân vì cùng có
      am hiểu về cây dáng thế
      bạn bè khi xa nhau để lại một nỗi buồn...
      Đời người như dáng thế cây
      Sửa xong dáng thế trao tay cho người.
      Chia tay ngày ấy buổi chiều
      Mỗi cây một dáng phận người khác nhau...
      chúc bạn luôn vui khỏe

      Xóa
  29. CHÚC MỘT MÙA XUÂN NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn sang đọc thơ cùng chia sẻ
      chúc luôn vui khỏe an khang

      Xóa