http://i402.photobucket.com/albums/pp105/senka-2009/16-WELCOME/welcome-38.gif

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Nghĩa tình thơ ca

    
         Em về thăm lại vườn xưa
Thăm vườn cây thế hoa tươi quất đào
      Tính ngày chăm sóc làm sao...
Hoa nở đúng tết đón chào xuân sang.
                    ****
       Em về thăm lại phố phường
Đi thăm sông nhuệ đường ao cầu vồng
       Cầu vồng ba nhịp nước trong
Phố phường Đức Thắng người đông hiền hòa.
                        ****
        Em về áo lụa đường xa
Gió nghiêng vành nón theo tà áo bay
      Áo dài duyên dáng tóc mây
Người xưa dường có đổi thay ít nhiều.
                     ****
      Nắng vàng nghiêng biếc lối vào
Chim khuyên gọi bạn hót chào mừng em
       Vườn xanh hoa thắm đua chen
Hương thơm dịu ngọt men tình thoảng qua.
                     ****
       Vườn đào đang nhú nụ hoa
Quất vườn xanh  lá quả đang chín vàng
        Cây thế lên chậu lên ang
Chờ phiên chợ tết tặng nàng chúa xuân.
                     ****
     Bâng khuâng câu hát xa gần
Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
     Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
Mừng vui gặp lại một thời thơ ca...


                Tiến Trúc 25-11-2015

Mây Trang ht...
 Em ơi sẽ có một ngày
Mùa xuân mở cửa...anh đưa em về !
Gió đưa mây rụng chân quê
Nghiêng nghiêng lục bát sợi tình đong đưa
Thẩn thờ trăng ngỡ ...hoa dừa
Lung linh soi bóng xuống dòng sông xanh
Sông Nhuệ có bến yên lành
Anh chải mái tóc... em cài ngàn hoa
Nghe lòng mở hội tình xa
Kỉ niệm sống dậy biết bao êm đềm
Bây giờ sóng đã ngủ yên
Hạnh phúc viên mãn tìm về nơi ta
Anh cõng em giữa ngàn hoa
Trò chơi ( trời cho) tình ái một thời lên hương !
Em ngẩn ngơ giữa tình thương
Mênh mông hạnh phúc ...cõi lòng bình yên !...

 H N ht....
 Chiều nghiêng vạt nắng lưng trời
Về thăm chốn cũ bồi hồi bước chân
Ngàn hoa sắc thắm bâng khuâng
Đong đưa theo gió nâng bóng hoàng hôn....





24 nhận xét:

  1. Bâng khuâng câu hát xa gần
    Thăm nơi chốn cũ gieo vần câu thơ
    Ngọt ngào ngỡ lạc trong mơ
    Mừng vui gặp lại một thời thơ ca...
    Chia sẻ cùng anh nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn THIEN MINH sang đọc thơ
      cùng chia sẻ....
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc bài thơ lục bát thật hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Ngọc Liên sang đọc thơ
      cùng chia sẻ....
      chúc luôn vui khỏe nhiều

      Xóa
  3. Thăm anh và đọc được bài thơ thật hay
    chúc anh sk và tràn đầy niềm vui hp ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em N T sang đọc thơ
      cùng chia sẻ bình phẩm
      Vui nhiều khỏe nhiều MẾN

      Xóa
  4. Em về thăm lại chốn xưa .
    Nơi mà hai đứa ngày chưa biết gì .
    Ngày mà chưa hiểu tình si .
    Để rồi mãi mãi tình si chẳng còn .
    --------------hihihi-------------
    Em ghé thăm anh chúc anh luôn bình an .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em HQ sang đọc thơ
      họa khổ thơ hay
      Em về thăm lại chốn xưa .
      Nơi mà hai đứa ngày chưa biết gì .
      Bây giờ đã biết tình si
      Để rồi mãi mãi tặng gì cho nhau ....
      Vui khỏe nhiều Mến
      --------------hihihi-------------

      Xóa
  5. MT sang thăm anh TT , lâu quá ko thấy anh sang nhà MT vậy ..?? hihihi. Tối thứ 5 binh yên anh nhé . Thơ rất hay đó anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em MT sang đọc thơ
      cùng chia sẻ động viên
      Vui khỏe nhiều em MẾN

      Xóa
  6. Sang thăm bạn được thưởng thức vần thơ lục bát ngọt ngào.
    Chúc bạn luôn an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn sang đoc bài thơ
      Chúc ban Thu-Yen Vu luôn vui khỏe

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về ngang vườn quất ngày nào
      Vườn đào nhú nụ ngạt ngào hương xuân
      Khen ai níu giữ bước chân
      Những dòng lục bát gieo vần thơ hay.....

      ND sang thăm và chia sẻ bài thơ hay,chúc sức khỏe anh TT nhé.

      Xóa
    2. cảm ơn em sang đọc thơ
      họa khổ thơ hay
      Đào hoa lứu khéo chân em
      Quất vườn chín mọng cỏ mềm bước chân....
      Vui khỏe nhiều N D MẾN

      Xóa



  8. Em ơi sẽ có một ngày
    Mùa xuân mở cửa...anh đưa em về !
    Gió đưa mây rụng chân quê
    Nghiêng nghiêng lục bát sợi tình đong đưa
    Thẩn thờ trăng ngỡ ...hoa dừa
    Lung linh soi bóng xuống dòng sông xanh
    Sông Nhuệ có bến yên lành
    Anh chải mái tóc... em cài ngàn hoa
    Nghe lòng mở hội tình xa
    Kỉ niệm sống dậy biết bao êm đềm
    Bây giờ sóng đã ngủ yên
    Hạnh phúc viên mãn tìm về nơi ta
    Anh cõng em giữa ngàn hoa
    Trò chơi ( trời cho) tình ái một thời lên hương !
    Em ngẩn ngơ giữa tình thương
    Mênh mông hạnh phúc ...cõi lòng bình yên !
    Vui vui anh nhé !
    MT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơ em Mây sang đọc thơ
      họa bài thơ hay...
      Vui khỏe nhiều nhé em MẾN

      Xóa
  9. Bài thơ lãng mạn,ngọt ngào.
    http://4.bp.blogspot.com/-ok34QwlJgrQ/VY-06Jbo-dI/AAAAAAAAH1U/lcagUA4Qw-E/s1600/143541490559586.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cẩm ơn bạn sang đọc thơ
      xin bạn bông hoa đẹp làm biểu tượng bài thơ
      chúc bạn vui khỏe nhiều

      Xóa
  10. Chiều nghiêng vạt nắng lưng trời
    Về thăm chốn cũ bồi hồi bước chân
    Ngàn hoa sắc thắm bâng khuâng
    Đong đưa theo gió lâng lâng hôn hoàng ...

    HN sang thăm ,chia sẻ vài dòng với bài thơ hay của anh .
    Chúc anh ngày CN vui khỏe nhiều thương yêu và hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em H N sang đọc thơ
      họa khổ thơ hay...
      Vui khỏe nhiều HN MẾN

      Xóa
  11. Thăm anh đọc thơ, chúc anh chủ nhật an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn HP sang đọc thơ
      cùng chia sẻ
      chúc vui khỏe

      Xóa
    2. cảm ơn bạn sang đoc thơ
      cùng chia sẻ
      chúc vui khỏe

      Xóa