Biển trời xanh biếc mây trôi
Bến xưa về lại ngậm ngùi nhớ thương
Tình xưa sao mãi còn vương
Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn bên nhau.
****
Sóng xô bờ cát bạc đầu
Còn đâu giọng nói còn đâu tiếng cười
Còn đâu hoài bão ước mơ
Thiếu em chân bước ngẩn ngơ tình sầu.
****
Thiếu em nắng bỗng nhạt mầu
Bến Mơ sao lỡ lạc nhau vô tình
Thiếu em lặng lẽ một mình
Người đông sao vẫn thấy tình bơ vơ.
****
Thương yêu hãy nhớ đợi chờ
Em về vỗ giấc mộng mơ ngọt ngào
Hương yêu dịu ngọt em trao
Trao nhau cho thỏa khát khao mong chờ.
****
Biển xanh ánh mắt em cười
Thỏa lòng mơ ước chơi vơi tháng ngày
Mừng vui cạn chén men say
Biển trời mơ mộng ngất ngây hương tình.
****
Lời thơ nói hộ lòng mình
Yêu thương trao gửi bóng hình trong mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Bến Mơ ngày ấy tứ thơ thêm vần...
Tiến Trúc 19-11-2015Ngọc Dung Họa thơ
Đêm dài lặng ngắm mưa rơi
Nơi xa em gửi tới người giọt thương
Giọt nhớ... cứ mãi vấn vương
Tình ơi sao vẫn ngàn phương xa mờ ...
Thương anh em đợi em chờ
Nhớ anh em dệt vầng thơ ngọt ngào
Đếm bao kỷ niệm thủa nào
Bến mơ ngày ấy dạt dào tim em...
hết
Cảnh ở đâu đẹp tuyệt thế anh ? chúc anh vui khỏe an lành (~_~)
Trả lờiXóacảm ơn em Bạch Dương sang đọc thơ
Xóavui khỏe nhiều MẾN
cảm ơn em BD bài thơ Biển chiều
Xóacanh biển miền trung....
Vui khỏe nhiều MẾN
Thương anh em đợi em chờ
Trả lờiXóaNhớ anh em dệt vầng thơ ngọt ngào
Đếm bao kỷ niệm thủa nào
Bến mơ ngày ấy dạt dào tim em...
ND sang thăm,cố gắng lắm chỉ họa được mấy câu tặng anh,chúc vui anh TT nhé.
cảm ơn em Ngoc Dung sang đọc thơ
Xóavà họa một khổ thơ rất vui và ý nghĩa...
vui khỏe nhiều MẾN
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaThăm anh bài thơ thật man mác.
Trả lờiXóaChúc anh vui ạ!
cảm ơn Hùng Phi sang đọc thơ
Xóavui khỏe nhiều MẾN
Sang thăm bạn đọc bài thơ tình thật là dễ thương. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Ngọc liên sang đọc bài thơ
XóaBiển chiều Thiếu em
Vui khỏe nhiều MẾN
Biển chiều vời vợi vắng em
Trả lờiXóaGiọt sầu man mác âm thầm đong đưa
Giọt thương nhớ mấy cho vừa
Mây trời phiêu lãng bao mùa chơi vơi ....
HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
Chúc anh ngày cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
cảm ơn em H N sang đọc bài thơ
Xóađọc bài họa của em hay...
vui khỏe nhiều MẾN
Lời thơ nói hộ lòng mình
Trả lờiXóaYêu thương trao gửi bóng hình trong mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Bến Mơ ngày ấy tứ thơ thêm vần...
HAY LẮM.
Chúc bạn luôn vui,khoẻ.
cảm ơn bạn LAN HUệ sang đọc bài thơ
XóaBiển chiều thiếu em
Chúc bạn luôn vui,khoẻ.
"Lời thơ nói hộ lòng mình
Trả lờiXóaYêu thương trao gửi bóng hình trong mơ"
Có nhiều nhà thơ viết theo cảm xúc thật, cũng có số nhà thơ không viết theo cảm xúc thật, mà chỉ là hư cấu thôi anh ạ!
Cảm ơn em Thùy Trang
Xóasang đọc thơ biển chiều thiếu em...
thơ mình cũng mới làm ... thôi thì nghĩ sao viết vậy...
thơ là chơi chữ chơi vần... ai cũng phải có
chút mong mơ thơ thẩn thêm gia vị ...
cảm ơn em xa xôi em sang thăm
Chúc em luôn vui,khoẻ.
thiếu một người như là thiếu tất cả bạn ơi. chúc bạn đêm bình an nhé
Trả lờiXóacảm ơn bạn MẪN..
Xóangười ta có câu hát nhớ đến một người để nhớ mọi người
hihi ở bài thơ này thì người đông sao vẫn thấy mình bơ bơ
vì không phải là ng thương của mình..............
vui khỏe nhiều bạn nhé
Thiếu em thiếu cả trời cao
Trả lờiXóaĐêm đêm nằm nhớ chiêm bao em về...
Chúc anh vui nhé.Mến
cảm ơ ban sang đọc thơ
Xóathơ ca mơ mộng thẫn thờ vui mà...
chúc sức khỏe bạn
Yêu thơ em rất tự hào
Trả lờiXóaTình yêu thửa ấy dạt vào con tim
Trời tây giá lạnh ai tìm
Đong đầy nỗi nhớ lặng im một mình
Bài thơ hay quá anh chúc sức khỏe anh
Đã lâu lại gặp được em
XóaXa xôi em vẫn nhớ về thăm anh
Vì thơ có bạn gái xinh
Nơi đây anh gửi thơ tình cho em...
Chúc em khỏe vui hạnh phúc yêu thương
Cảnh đẹp quá khách sạn ở đó sạch đẹp ưu đãi người nước ngoài không anh để lý quoảng bá nhé
Trả lờiXóaRất vui được bạn hỏi thăm... ở Nha Trang
Xóacó rất nhiều khách sạn 5 sao... còn ưu đãi
khách nước ngoài thì mình không biết...
vui khỏe nhiều nhé