Tôi nghe thấy sóng ở bên lòng
Những buổi chiều buồn tôi mong nhớ
Vẫn thấy biển quê nắng lưng trời
****
Biển ở bên em có phải không
Em nhóm trong tôi ngọn lửa hồng
Gieo mầm thương nhớ trong chờ đợi
Tôi vẫn ấm lòng dẫu chờ mong
****
Biển bây giờ đã ở trong anh
Nơi ấy quê nhà anh vẫn mong
Tôi gửi sợi nhớ thương chờ đợi
Về với biển em lộng gió khơi
****
Tôi lại về thăm bến biển xưa
Bao sóng gió bến mơ vẫn còn
Lời thơ vần họa chưa mòn
Mang bao kỷ niệm sắt son nhớ đời
T Trúc 12 - 10 - 2014
Ngọc Dung họa thơ
Biển bây giờ đã ở trong anh?
Vẫn miên man con sóng màu xanh
Vẫn khúc tình ngày xưa thắm đượm
Dẫu bến mơ giờ đã tan tành.
Biển vẫn là em mãi trong anh?
Vẫn dạt dào tươi sáng long lanh
Dẫu xám mây chiều tàn giăng kín
Dẫu lầu son ảo mộng không thành.
Biển vẫn bên anh vẫn ngọt lành?
Thuyền tình neo đậu bến vắng tanh
Trăng tròn vành vạnh treo lờ lững
Dẫu tình kia như sợi chỉ mành.
Đêm sài thao thức suốt năm canh
Tình thơ vương vấn lượn hồn quanh
Chợt cơn gió thoảng qua mành
Thổi trôi mộng ảo qua nhanh...cuộc tình....
hết
T Trúc họa thơ
BẾN MƠ giờ vẫn trong xanh
Kỷ niệm xưa nghĩa tình thủy chung
Nhớ nhung dấu tận đáy lòng
Đắng cay chua sót dấu trong nụ cười
Ra đi nhắc nhớ mấy lời
BẾN MƠ không nhớ cuộc đời nhạt phai
Tháng năm duyên phận còn dài
Nào ai biết được ngày mai thế nào
Trời xanh thì ở trên cao
Cho ai phúc phận lệ sầu riêng mang
Hôm nay lòng thấy xốn sang
Cho dù con sóng phũ phàng đẩy xô
Mình ta vẫn cứ tôn thờ...
Nghĩa tình chung thủy ai ơi nhớ lời....
hết
Xuân Duy
Trước mặt anh là Biển
Trong tim anh là Em
Cả hai đều dịu êm
Như nụ hôn của sóng.
Biển làm anh cảm động
Bởi mối tình: Biển - Trời
Trời ngả mình vào Biển
Biển ôm vào lòng khơi...
***hết*******
Niềm Tin họa thơ
Bài thơ anh viết thật hay
Bởi anh yêu biển, nên hoài thấy thương
Biển vũng tàu, dáng hình thật đẹp
Bãi trước nè, rồi lại tới bãi sau
Từ cao tượng phập giang tay
Ôm toàn biển lớn, vào lòng yêu thương.
Biển là thế, khát khao là thế
Biển là linh hồn như người sống anh ơi.
=======hết
Họa thơ
Tưởng người ta đã "ly thân"
Yêu rồi mới biết một lần ngu ngơ
Chỉ là lạc đến bến mơ
Để rồi đau khổ thẫn thờ từng đêm
Xây chi ảo mộng bên em
Cho thêm tan nát con tim lỡ làng
Quay về kẻo muộn đò sang
Lời thề theo gió chóng tàn chóng phai
Biệt ly ai khổ vì ai ?
Nỗi lòng chỉ có đêm dài chứng minh
Từ nay chôn chặt khối tình
Không còn gọi nữa :"Ơi Mình, Mình ơi !"
Họa thơ
Về đây má dựa vào vai
Cho cây xanh lá, cành sai trái oằn
Cho anh bớt phải băn khoăn
Cho đêm bớt đậm vết hằn nhớ thương
Để đừng gối chiếc, chăn đơn
Đừng cho anh với nỗi buồn ôm nhau
Lấy tay làm gối kê đầu
Để cho Nhện bủa nỗi sầu mấy thân
Yêu là chi hỡi thế nhân ?
Sao ta cứ mãi bâng khuâng thế này ?
Người ta yêu hỡi có hay !?
Cho ta xin một kiếp này yêu em
Về đây ăn trái cây quen
Bón cho xanh tốt vườn tim khô cằn
Cho anh thôi phải băn khoăn
Đời thêm nặng gánh nhọc nhằn mà vui
Chỉ xin một kiếp này thôi
Kiếp sau xin giữ cho lời thề xưa
ĐỜI : Yêu biết mấy cho vừa
NGƯỜI : Yêu biết mấy cũng chưa nhạt tình
Cho anh xin nụ cười xinh
Anh mang vào mộng lung linh đêm này
Xin bờ môi thắm ngất ngây
Để anh uống cạn men say tình nồng
Buồn thay em đã có chồng..!
Chiều nay đứng ở ven sông thẫn thờ
Gửi theo gió mấy vần Thơ
Nhòa tan giấc mộng cõi mơ mịt mù
Thiếu người...thiếu hẳn lời ru
À ơi ! tiếng của mùa Thu đâu rồi ?
hết
Bài thơ
Trả lờiXóađoạn đầu thì hay,
đoạn sau chưa được hay lắm anh ạ…
Nhưng vẫn xin Tem vàng,
Và chúc anh chiều vui nhé !
Cảm ơn Hoa tím sang thăm
Trả lờiXóachia sẻ đọc bài thơ
xin trao tặng tem vàng cho bạn
chúc bạn luôn vui
Lúc nãy chỉ có tựa đề...không thấy gì cả TT à!
Trả lờiXóaNếu người về lại bến mơ...
Xin người đừng nhắc...mối tơ...năm nào...
cảm ơn bạn Nguyên sang thăm
Xóabạn họa mấy vàn thơ ... nhắc nhớ cho tôi...
chúc vạn luôn vui khỏe
cảm ơn bạn xửa thêm bớt một số vần câu chữ của bài thơ rất hay...
Trả lờiXóavậy để mọi người cùng đọc
COI NHƯ BÀI HỌA CỦA BẠN...
chú bạn luôn vui khỏe
Kỷ niệm đâu dễ gì quên
Trả lờiXóaThời gian rong ruổi mà em xa dần
Đêm ngọt ngào nhé!
Cảm ơn Hùng Phi sang thăm
XóaĐúng như mấy vần thơ bạn họa...
chúc bạn luôn vui khỏe yêu đời
Ví anh là đảo nhỏ /
Trả lờiXóaEm là biển cả to /
Anh được em ôm trọn /
Hi vọng ta giàu có /
***
Giàu tình cảm đã đành /
Giàu tôm cá biển xanh /
Giàu thuyền buồm gió lộng /
Sướng, quên ngủ năm canh./
Cảm ơn bạn Kinh Hoang nhiều
XóaVần thơ lời họa rất hay....
chính vì thế mà đêm ngày mình luôn
mơ ước mộng mơ có một tình yêu đủ đầy
tiếng cười mơ ước
không mất tiền mua
đỡ mất tiền thuốc
khỏe người cười to
chúc bạn luôn vui khỏe yêu đời
Sang thăm bạn buổi sáng và đọc bài thơ về biển. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc thuận lợi bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Ngọc liên sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ những vần thơ vui
Chúc bạn luôn vui khỏe bên ngôi nhà
nhiều các loại hoa đẹp...
Trước mặt anh là Biển
Trả lờiXóaTrong tim anh là Em
Cả hai đều dịu êm
Như nụ hôn của sóng.
Biển làm anh cảm động
Bởi mối tình: Biển - Trời
Trời ngả mình vào Biển
Biển ôm vào lòng khơi...
***********
Em gái ghé thăm anh . Chúc anh thêm một ngày mới vui vẻ cà nhiều may mắn anh nhé....!!!
cảm ơn em gái sang thăm
XóaLời thơ em họa những vần thơ hay
Trước mặt em là biển
Trong tim anh là em
Cả hai đều dịu êm
Như nụ hôn của sóng
Em mặc áo dài xanh
Mầu nước biển xanh trong
Bao nỗi nhớ chờ mong
Sẽ có ngày vào thăm
Biển quê mình đẹp lắm...
chúc em gái luôn vui khỏe
gặp nhiều may mắn ...
Hihi,
Trả lờiXóaHoa tím
đem Tem vàng tặng anh đây
Và chúc anh vui nhiều nhé !
http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/ap_20111020121514465.jpg
Cảm ơn bạn tặng tem vàng
Trả lờiXóachúc ban luôn vui khỏe
Biển bây giờ đã ở trong anh?
Trả lờiXóaVẫn miên man con sóng màu xanh
Vẫn khúc tình ngày xưa thắm đượm
Dẫu bến mơ giờ đã tan tành.
Biển vẫn là em mãi trong anh?
Vẫn dạt dào tươi sáng long lanh
Dẫu xám mây chiều tàn giăng kín
Dẫu lầu son ảo mộng không thành.
Biển vẫn bên anh vẫn ngọt lành?
Thuyền tình neo đậu bến vắng tanh
Trăng tròn vành vạnh treo lờ lững
Dẫu tình kia như sợi chỉ mành.
Đêm sài thao thức suốt năm canh
Tình thơ vương vấn lượn hồn quanh
Chợt cơn gió thoảng qua mành
Thổi trôi mộng ảo qua nhanh...cuộc tình....
Dung sang thăm anh,một lần nữa lại mạn muội góp vui,chúc trưa nồng ấm anh TIẾN TRÚC nhé.
Cảm ơn bạn gái Ngọc dung
Xóasang thăm họa bài thơ hay...
BẾN MƠ giờ vẫn trong xanh
Kỷ niệm xưa nghĩa tình thủy chung
Nhớ nhung dấu tận đáy lòng
Đắng cay chua sót dấu trong nụ cười
Ra đi nhắc nhớ mấy lời
BẾN MƠ không nhớ cuộc đời nhạt phai
Tháng năm duyên phận còn dài
Nào ai biết được ngày mai thế nào
Trời xanh thì ở trên cao
Cho ai phúc phận lệ sầu riêng mang
Hôm nay lòng thấy xốn sang
Cho dù con sóng phũ phàng đẩy xô
Mình ta vẫn cứ tôn thờ...
Nghĩa tình chung thủy ai ơi nhớ lời....
Xin chúc bạn Ngọc Dung luôn vui khỏe
gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
cùng nhau họa vần thơ vui...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaNGỌC DUNG
XóaAnh về...như cơn mưa mùa hạ
Mát trời chiều oi ả bao ngày
Đồi chập chùng nghiêng ngã gió lây
Ruộng khô héo xanh màu mùa cấy.
Anh về mang hương tình ngày ấy
Bao ngọt ngào khao khát hạ oi
Trăng đêm tròn vằng vặc sáng soi
Trăng đẹp quá,tình ơi! đẹp quá.
Anh đã về tim lòng rạo rực
Khúc yêu thương hòa nhịp nồng cay
Đôi môi mềm nhấp chén men say
Đêm nghiêng ngã...tình em nghiêng ngã...
hết
Biển ở bên em có phải không
Trả lờiXóaEm nhóm trong tôi ngọn lửa hồng
Gieo mầm thương nhớ trong chờ đợi
Tôi vẫn ấm lòng dẫu chờ mong
.
Hay lắm.Chúc bạn luôn vui.
cảm ơn Lan Huệ sang thăm
Trả lờiXóađọc thơ chia sẻ những vàn thơ vui
chúc bạn luôn vui nhé gặp nhiều may mắn
Biển ở trong anh cả trong em
Trả lờiXóaBát ngát trong xanh rất ngọt mềm
Bao la triền sóng vờn quanh mãi
Ru khúc tình hồng thắm đậm thêm.....
Buổi chiều mát mẻ thật vui nhé anh ,HN sang thăm anh
Cảm ơn Hằng Nga sang thăm
Trả lờiXóaĐọc thơ vần họa ấm lòng sẻ chia
chúc luôn vui gặp nhiều may mắn
Sớm mai ra biển
Trả lờiXóaSóng cuốn dạt bờ
Đất trời hư vô
Nghe con sóng vỗ
Cảm ơn em gái Hạ Duyên
Trả lờiXóaĐất trời hư vô
Nghe con sóng vỗ
chúc em luôn vui trẻ khỏe
Bài thơ anh viết thật hay
Trả lờiXóaBởi anh yêu biển, nên hoài thấy thương
Biển vũng tàu, dáng hình thật đẹp
Bãi trước nè, rồi lại tới bãi sau
Từ cao tượng phập giang tay
Ôm toàn biển lớn, vào lòng yêu thương.
Biển là thế, khát khao là thế
Biển là linh hồn như người sống anh ơi.
=======
Chúc anh TT đêm vui và hP ạ
Cảm ơn Niềm Tin họa vần thơ rất hay...
Trả lờiXóađúng vậy
nhớ đến một người để nhớ mọi người
nên mình viết về biển có nhiều cảm súc
chúc bạn luôn vui nhiều
MT sang thăm anh , những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn anh nhé !
Trả lờiXóacảm ơn Mực Tím sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ vần thơ vui
chúc luôn vui nhiều
Biển vẫn trong ta vẫn dạt dào
Trả lờiXóaRu tình biển hát tràn đầy xuyến xao
Sóng xô êm ả ôm bờ cát
Họa bản tình ca rất ngọt ngào .........
Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui nhé anh ...
cảm ơn Hằng Nga sang thăm
Xóahọa mấy vang thơ rất hay
Họa bản tình ca rất ngọt ngào
chúc vui vẻ gặp nhiều may mắn
trong cuộc sống
MTL sang thăm anh TT và đọc thơ, bài thơ hay quá !
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới an lành nhé !
cảm ơn em Mai thùy Lê sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ những vần thơ vui
chúc luôn vui nhiều
Viết về biển
Trả lờiXóaHồn thơ anh da diết
Bởi thương nhiều
Nên biển mãi trong anh
Nên biển mãi
luôn âm thầm chia sẻ
Như bạn hiền
anh vẫn nhớ, anh thương.
=====
Chúc anh TT vui và HP ạ
cảm ơn Niềm Tin
Xóathường thì ng ta yêu thích sự việc gì....
người ta hay nhớ hay viết nói về nó...
chúc vui nhé
Tham ban va duoc doc tho hay Chuc cuoi tuan that vui nhe
Trả lờiXóacảm ơn bạn NHAMY sang thăm
Xóađọc thơ chia sẻ những vần thơ hay
chúc bạn luôn vui vẻ
Trả lờiXóaMiền Nam đâu có rõ mùa Đông
Gió chướng thổi tràn trên bến sông
Khoác thêm chiếc áo, nhìn mây thoảng
Nghĩ tới người xa...lạnh cắt lòng
♥
Nơi ấy mùa Đông rét lắm không ?
Có làm khô nẻ cánh môi hồng ?
Ước gì gửi được ra chút nắng
Để thấy ai cười với gió Đông
NGU NGƠ !
Tưởng người ta đã "ly thân"
Yêu rồi mới biết một lần ngu ngơ
Chỉ là lạc đến bến mơ
Để rồi đau khổ thẫn thờ từng đêm
Xây chi ảo mộng bên em
Cho thêm tan nát con tim lỡ làng
Quay về kẻo muộn đò sang
Lời thề theo gió chóng tàn chóng phai
Biệt ly ai khổ vì ai ?
Nỗi lòng chỉ có đêm dài chứng minh
Từ nay chôn chặt khối tình
Không còn gọi nữa :"Ơi Mình, Mình ơi !"
Nỗi BUỒN
Về đây má dựa vào vai
Cho cây xanh lá, cành sai trái oằn
Cho anh bớt phải băn khoăn
Cho đêm bớt đậm vết hằn nhớ thương
Để đừng gối chiếc, chăn đơn
Đừng cho anh với nỗi buồn ôm nhau
Lấy tay làm gối kê đầu
Để cho Nhện bủa nỗi sầu mấy thân
Yêu là chi hỡi thế nhân ?
Sao ta cứ mãi bâng khuâng thế này ?
Người ta yêu hỡi có hay !?
Cho ta xin một kiếp này yêu em
Về đây ăn trái cây quen
Bón cho xanh tốt vườn tim khô cằn
Cho anh thôi phải băn khoăn
Đời thêm nặng gánh nhọc nhằn mà vui
Chỉ xin một kiếp này thôi
Kiếp sau xin giữ cho lời thề xưa
ĐỜI : Yêu biết mấy cho vừa
NGƯỜI : Yêu biết mấy cũng chưa nhạt tình
Cho anh xin nụ cười xinh
Anh mang vào mộng lung linh đêm này
Xin bờ môi thắm ngất ngây
Để anh uống cạn men say tình nồng
Buồn thay em đã có chồng..!
Chiều nay đứng ở ven sông thẫn thờ
Gửi theo gió mấy vần Thơ
Nhòa tan giấc mộng cõi mơ mịt mù
Thiếu người...thiếu hẳn lời ru
À ơi ! tiếng của mùa Thu đâu rồi ?