
Nhớ ai thơ thẩn đêm nay
Ngắm vầng trăng sáng sao mai cuối trơi
Nhớ ai lòng dạ rối bời
Gửi vào câu chữ bao lời thương yêu.
****
Nhớ ai lòng thấy cô liêu
Đêm dài khắc khoải liêu xiêu cõi lòng
Nhớ ai vội viết mấy dòng
Gửi vào mộng ảo nhớ mong đợi chờ.
****
Bao giờ cho đến bao giờ
Cho tôi hết đợi hết chờ thôi mong
Trả ai đôi mắt long lanh
Hàm răng mái tóc mong manh nụ cười.
****
Trả ai nhan sắc hơn người
Bờ vai trắng mịn nai tơ nõn nà
Trả ai số kiếp kiếp đào hoa
Hồng nhan bạc mệnh tình là dây oan.
****
Trả ai mộng ảo cõi trần
Ta về nối lại tình xưa muộn màng
Trả ai tội nghiệp đáng thương
Phụ tình nhân quả tình luôn hại đời.
****
Tình yêu đôi lúc đầy vơi
Ta về chuộc lại quãng đời lênh đênh
Tôi nay về lại chính mình
Viết vần thơ mới cho đời tươi vui.
Tiến-Trúc 10-10-2014
XIN CÁI TEM VÀNG NHÉ
Trả lờiXóaCảm ơn ban Tam Ngo dục nhiều
Xóalần đầu bạn đến thăm vui quá ...
Mừng vui trao bạn tem vàng
Mà sao mình thấy xốn xang trong lòng
chúc bạn luôn vui
ĐÃ ĐỌC TÌNH NHỚ VÀ THẤY NAO LÒNG
Trả lờiXóaCảm ơn bạn cùng chia sẻ bài thơ
XóaNhớ nhung tình bạn tình yêu cho vui mà....
chúc bạn luôn vui nhiều
Dung sang thăm anh,bài thơ hay,khổ thơ cuối rất hậu,chúc anh luôn vui và tràn đầy cảm xúc viết,đêm ấm nồng anh TIẾN TRÚC hén.
Trả lờiXóaCảm ơn em gái nhiều
Xóacảm thong chia sẻ bài thơ
Tình cảm con người mà
đâu dễ lãng quên...
nhớ nhung chờ đợi
cũng xuất phát từ yêu
nhớ mong chờ đợi
cũng làm cho tâm hồn yêu
cuộc sống không có
tình yêu nỗi nhớ thì vô vị
vui sướng cũng khóc
đau khổ cũng khóc mà....
chúc em luôn vui gặp nhiều may mắn
Tôi nay về lại chính mình
Trả lờiXóaViết vần thơ mới cho đời tươi vui.
Hay lắm.Chúc bạn luôn vui .
Cảm ơn bạn LANHUE sang thăm
Xóachia sẻ bài thơ
rất vui lần đầu làm quen với bạn
chúc vui nhiều
"Bao giờ cho đến bao giờ
Trả lờiXóaCho tôi hết đợi hết chờ thôi mong"
Tình yêu là một cái vòng
Loanh quanh luẩn quẩn khó lòng thoát ra...
Cuối tuần chúc chủ nhà luôn vui....
Cảm ơn thùy Trang sang thăm
Xóađọc và chia sẻ bài thơ
đúng vậy thực ra trả ai....
nhưng vẫn muốn níu kéo lại...
chúc em luôn vui nhé
Trả tình về với mây ngàn
Trả lờiXóaAnh đi lớp lớp bụi vàng mù bay.
Sang thăm bạn, chúc vui.
Tình theo trăng gió mây ngàn
XóaTình tìm quyền chức giầu sang mang về
chúc vui nhiều
Tình xưa nay đã lỡ làng
Trả lờiXóaNhắc chi chuyện cũ vương mang nổi buồn..
Chiều vui anh TIẾN TRÚC nha.
cảm ơn bạn gái Ngọc dung
Xóasang thăm chia sẻ bài thơ nhớ tình
Tình xưa chuyện cũ nhắc nhiều
Một ngày nên nghĩa duyên trời đã xe
Sang sông trăng gió thì đi
Tình xưa chuyện cũ hãy ghi trong lòng
Tình yêu như một cái vòng
Loanh quanh luẩn quẩn khó lòng quên đi....
chúc luôn vui gặp nhiều may mắn
trong cuộc sống ....
Dại chi ra ngẩn vào ngơ
Trả lờiXóarũ đi tất cả, để ta là mình
Mình về mình viết thơ vui
Đời vui để sống, là liều thuốc tiên
====
NN chúc TT vui và HP
Cảm ơn ban sang thăm
Xóabốn câu thơ của bạn họa thật là chí lý.....
chúc luon vui khỏe
Đọc thơ mà cảm thấy buồn quá bạn à.
Trả lờiXóaTôi chúc bạn có ngày Chủ Nhật vui vẻ.
cảm ơn meocon
Xóasang thăm chia sẻ vần thơ tình nhớ
chúc luôn vui gặp nhiều may mắn
Trả ai mộng ảo cõi trần
Trả lờiXóaTa về nối lại tình xưa muộn màng
Trả ai tội nghiệp đáng thương
Phụ tình nhân quả tình luôn hại đời.-
------------------------------
Nghe cay đắng!
Cảm ơn bạn Châu Thanh Thủy sang thăm
Xóachia sẻ bài thơ nhớ tình....
thông thường người hay phụ tình
hay gặp những điều không may....
chúc bạn vui
ANh ơi ngồi đó nhớ ai?
Trả lờiXóaMùa Thu lá đổ hay là mưa bay
Phải chăng lòng đã vấn vương
Lời thơ mềm mại gửi thương mất rồi
********
Em sang thăm anhb. Chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ nhé anh .
Cảm ơn em gái Xuân Duy
XóaĐọc thơ em họa nhớ tình
Người tình đã bỏ anh đi
Qua sông trăng gió xuân thì
Để anh tay trắng đi về
Tìm người bạn cũ thơ xưa
Trao lời tâm sự tứ thơ đợi chờ..
chúc em luôn vui gặp may mắn trong cuộc sóng
Bài thơ
Trả lờiXóađoạn đầu thì hay,
đoạn sau hơi dở anh ạ…
Chúc anh chiều vui nhé !
cảm ơn bạn Hoa Tím
Xóasang thăm chia sẻ bài thơ tình nhớ
xin tiếp thu để rút kinh nghiệm;.....
chúc luôn vui
Đêm thu tình ai nhớ
Trả lờiXóaCho tình ai chơi vơi
cho lòng ai bồi hồi
trong đêm thu : TÌNH NHỚ
xin cảm ơn bạn họa mấy vần thơ hay
Xóachúc bạn vui nhiều
Nhiều khi cũng phải mơ màng
Trả lờiXóacũng nên buồn chán lấy hồn làm thơ
Hồn vui ta viết thơ vui
Hồn buồn ta viết nỗi buồn sẻ chia
====
Bài thơ hay, nỗi nhớ họa thêm
chúc Anh TT vui và hP
Cảm ơn Hải nhiều
Xóađúng như mấy câu thơ bạn họa....
Nhiều khi cũng phải mơ màng
cũng nên buồn chán lấy hồn làm thơ
Hồn vui ta viết thơ vui
Hồn buồn ta viết nỗi buồn sẻ chia
chúc luôn vui
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMà này ông TIẾN TRÚC ơi!
Trả lờiXóaTrẻ trai phơi phới, cuộc đời ngả nghiêng
Già về tích chuộc tình duyên
Không ai cho chuộc, buồn phiền gấp trăm.
Hì! Hì! Hãy chịu cô đơn
Ông à!
cảm ơn bạn sang thăm
Xóathơ thản yêu đương nhớ nhung là thường tình
chúc bạn luôn vui khỏe
Vô vào nhà anh không biết lối ra
Trả lờiXóaTìm hoài không thấy thôi đành ngồi đây
Tìm không ra trang chủ chỗ nào anh ạ. nên không biết bài nào anh đăng mới nhất
tìm mãi em đã thấy rồi
Trả lờiXóa